1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà số 3) - Không có gì quí hơn độc lập tự do !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 03/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ăn tất niên cái món này
    Nấu với chuối đậu ngon phết
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mô phật! Chúng sinh vô tội!
    Cơ mà ai bảo thịt nó thơm.
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Quỳ lại ngả sang màu đỏ rồi, môi trường axit!
    Mệt mỏi! Giờ thì mình chỉ nhìn thấy được mỗi cái chán của mình.
    Thương con cái kiểu gì mà ko thèm cho nó đi tất, mình phải lột tất của mình cho nó. Rồi thì khăn mẹ cũng lột nốt luôn, còn hỏi mình:" ko lạnh à?" Ngớ ngẩn! Người chứ có phải *** đâu mà ko biết lạnh.
    Mình ko giấu nổi vẻ khinh khỉnh trước những hứa hẹn chơi bời của chị, cái kiểu chị nói về tiền. "Đại gia"! Mk! Ỉa vào cái đại gia đểu đấy. Điên rồi, điên thật rồi!
    Vẫn biết mình như thế là ko phải, nhưng nó cứ tự nhiên ức chế. Ức chế ko ngăn nổi. Chắc đó là phản xạ có điều kiện chăng? Do 1 thời gian bị om trong kia, giờ cứ nhìn thấy chị, là ức chế! Cứ như cá nghe kẻng là bâu vào ăn, chó thấy đèn đỏ thì, thí nghiệm phản xạ có điều kiện của Pasteur, thế nào nhỉ, sủa à? Chắc thế.
    Mình tệ thật! Ko thể tự điều khiển được cảm xúc của bản thân.
    Cứ ủ ê thế này đến bao giờ nhỉ? Chắc là đến sau Tết, đến khi chị vào Nam, 1 tuần nữa thôi.
    Đúng là hung thần!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ờ mà cái chó đèn đỏ là của ai nhỉ? Chả nhớ nữa!
    MK! Trí tuệ? Trí tuệ giả cầy!
    Buồn bực quá!
  5. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Phật coi chúng sinh bình đẳng , ăn 33 cũng như ăn the rau vậy .
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Vật vã vì : Bộ trưởng Bộ Thông Tin Truyền Thông Lê Doãn Hợp ... Thì nhà cháu lai viết là : Bộ trưởng Bộ Thông tin và tuyên truyền ... Báo hại bức tranh ... chậc !
    Lại nữa cả chiều lẫn tối viết xong 55 dòng Mẹ răn ... lên Lụa ... chuẩn bị bồi , đọc lại thì xúc động quá khóc nhòe hết chữ ... Nhưng vẫn cứ bồi ... mai ông khách mà đồng cảm có khi cho thêm tiền cũng nên , nhưng ....phải viết lại thì quá bằng tra tấn !
    Nhân tình ơi ...anh khổ quá !
  7. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Cụ Loa ngồi quãng nào trong Văn Miếu đấy????
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thịt Dacam ko biết có thơm ko nhỉ?
    Có thì ... làm tí.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ngủ dậy, trong lòng vẫn buồn bực như thường.
    Nằm ườn trên giường, mẹ đi vào, chẹp:" Tết nhất 3 đứa con 3 cái giường, tôi cũng đến chịu."
    Tết ư? Chẳng ăn thua gì nữa. Tết, nhà, bố mẹ, tri kỷ, cả cái thành phố này, tất tật, đối với mình bây giờ thật là nhạt nhẽo.
    Mình biết là mình sẽ bắt đầu bố láo. Bắt đầu hỏi ko nói gọi ko thưa, sẽ ko ăn cơm cùng cả nhà nữa, vật vờ linh tinh. Mình sẽ ko chơi với Cún, nó sẽ khóc, sẽ quấy, chị sẽ gầm lên, chửi nó, cả nhà loạn lên. Mình biết là tri kỷ sẽ tìm ko ra được mình, hoặc nếu có thì cũng là những lời từ chối khéo léo.
    Mặt mình bây giờ chảy dài như cái bơm, tối sầm như đêm 30. Mình bắt đầu tách rời khỏi mọi thứ xung quanh. Lúc này, mình có thể cực lỳ lạnh lùng, và tàn nhẫn.
    Sao nhỉ? Chỉ là có 1 cái gì nó chết. Vậy thôi. Mình sống hoàn toàn theo cảm giác, mà cảm giác lại là thứ yếu đuối quá, như ngọn lửa, bùng cháy đấy, ấm nóng đấy, dội xèo phát nước, tắt lịm.
    Ko cảnh tượng nào chán bằng 1 đám lửa bị dập tắt. Ảm đạm.
    Mình có trách chị ko? Tác nhân làm tâm trạng phơi phới của mình tịt ngóp. Ko. Chẳng phải lỗi của chị. Tác quái là việc của chị, ngu ngốc là việc của chị, chẳng liên quan gì đến mình. Mình cứ khư khư liên quan, thậm chí liên quan cực nhiều, thì "mất Tết" cũng phải, cũng đáng đời rồi.
    Mình coi trọng ko khí quá. Nó hơi có tí vẩn đục là buồn bực.
    Bữa cơm trưa qua thật vui quá, toàn người bình dân lao động, ko có đại gia, cũng ko có tiểu thư. Cả nhà bàn luận sôi nổi về Phát xít, nạn diệt chủng Pôn Pốt của Campuchia, bàn đến CNXH, CNTB .... cười gần chết.
    Mình cũng dễ giận dữ thật. Hồi tối nhắc chuyện con bác gì ấy mới tậu con xe 50 nghìn đô, chị cười khinh khỉnh, cố phải nói to cho cả nhà nghe:" 50 nghìn mà nhiều à?", mình suýt nữa thì ném cái bát đang cầm, hì, ko phải vào mặt ai đâu, ném xuống đất cho nó vỡ tan ra, cho bớt cơn tức giận.
    Mk! Mở mồm ra là khinh tiền!
    Dù sao thì mình như thế cũng là bố láo. Mình bắt đầu bố láo, và sẽ bố láo suốt cả cái Tết này. Biết thế rồi thì mình cũng ko can hệ gì vào việc nhà nữa, ko "liên quan" đến mấy người ở đây nữa. Mình làm gì nhỉ? Hì. Lang thang thôi. Giải pháp quen thuộc, từ dạo lớp 11.
    Khi ấy nhà bắt đầu xảy ra chuyện, đánh dấu chấm hết cho tuổi thần tiên. Cũng vào 1 đợt trời giá rét thế này. Dạo đấy còn lang thang với áo sơ mi và quần vải nữa ấy. Mình quả là có 1 sức khỏe phi phàm. Đầy đọa bao nhiêu cũng ko ăn thua.
    Thẳng thắn bày tỏ với mẹ rồi:" Coi như ko có con trong cái nhà này. Mọi người làm gì thì làm, đừng để ý đến con." Quả là hết sức bố láo, nhưng mẹ chiều mình, bố mẹ mình siêu chiều con cái, cho nên gật đầu.
    Ờ, thế thì bắt đầu lang thang thôi, đến tối muộn thì về. Sáng lại đi sớm. Hì, giống hồi xưa thế.
  10. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    thơm , ngon , bổ dưỡng .

Chia sẻ trang này