1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà số 3) - Không có gì quí hơn độc lập tự do !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    lâu rồi mới xem đựoc chút wwe
    sướng quá!
    lại gặp đúng trận thần tượng đeo mask mặt của mình, cái chiêu đu dây song fi tạt ngang quá đỉnh! - ngay mặt kẻ thù! - quá hào hoa, quá lãng tử - dù hơi lùn và béo 1 xíu!
    Lại gặp hôm hội tụ những gã khổng lồ
    Sướng mắt quá đỗi!!!!
    WWe - đừng thử ở nhà!
  2. namlun1met45

    namlun1met45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    đangh chán , xả hết vào thùng rác
  3. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    oldman_n_thesea (2/19/2008 1:01:40 AM): Đang có chương trình ủng hộ quần áo rét cho đồng bào vùng lũ do MTTQVN và ĐTHVN phối hợp thực hiện. Địa chỉ tiếp nhận: 43 Nguyễn Chí Thanh và 46 Tràng Thi (HN) hoặc Báo Tuổi Trẻ -60A Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, TP.HCM. Hãy bớt chút thời gian làm việc có ích. Làm ơn send SMS này để những ai quan tâm được biết nhé
  4. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    điên....điếc....phù.....xong..
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Gì thế?
    À hôm nọ mới để ý, 262, 26-2, ngày oe oe đấy à?
    Đám cưới quê hôm nọ có phải là Tình lấy vợ ko?
  6. abc123d

    abc123d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Minh co nhan duoc 1 USB mang ten SONNGUYEN tai Cong truong Dai hoc My thuat Cong nghiep (De La Thanh). Ai la chu nhan vui long lien he 0912451222.
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái thằng xoáy trộm cái USB của mình nó cũng thật thà trả lại thế này thì tốt biết mấy!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Dọn dẹp qua loa thôi, ít ra thì nó cũng đã hơi giống cái nhà mà mình rời khỏi hôm trước Tết. Ngày bao nhiêu nhỉ? Chẳng nhớ, cứ tra lại bảng nhật ký thì biết liền. Cái trò lưu trữ này cũng hay, chẳng gì tuột mất cả, tất tật đều đinh gim lại hết.
    Nóng và khô, tóc mình thật sự là 1 đống rơm rồi, ko nói quá 1 tí gì. Nhưng đêm thì lại dễ chịu ấy mà. Đêm và sáng.
    Thoải mái hơn ở nhà. Thật thế. Đỡ ồn hơn. Cũng là nhà mặt đường nhưng nhà HP còn ở ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ, mấy ông phóng đến đấy phải dừng lại ko biết làm gì cho hết thời gian đứng bóp cò đỡ buồn. Mà cái phố này tuy trung tâm, nhìn ra chợ Bến Thành nhưng nhỏ và khá yên.
    Cuộc sống ở đây hoàn toàn khép kín, còn ở nhà là mở. Nhà bán hàng, luôn luôn có quan hệ trao đổi với khách. Rồi thì hàng xóm, họ hàng, người quen thân, nhiều lắm. Tính riêng người trong nhà thôi, đã là 4, trừ mình ra, đã bét nhất là 3 mối quan hệ.
    Hì, tính chi ly từng tí 1. Nhưng cái tạng mình nó ác nhân thế. Dù mình cứ cố tình gạt nó đi, thì ngày 1 ngày 2, tất cả những tác động ấy cứ nhỏ giọt vào cái bình chịu đựng của mình. Chui tít tận xuống cái xứ này, ở 1 nơi chẳng ai biết mình là ai, dễ chịu!
    Thì có phải các bác thất cơ lỡ vận thường chọn giải pháp đi biệt tích đấy còn gì? Chợ Tân Mỹ nhiều người Hải Phòng lắm. Toàn ... vỡ nợ chạy vào. Mình thì chuyện học hành dang dở, chẳng đâu vào đâu, tinh thần thì bất ổn, kém sút, khác gì vỡ nợ, chạy là đúng, mặt mũi nào mà ở lại. Ừ, cứ nhìn lớp lớp những bạn bè của mình, tất cả đều giống nhau, và đều khác mình. Tức là học hành đàng hoàng, có tấm bằng trong tay, đều đi làm. Ko tính xa xôi gì, nhưng trước hết là cũng có con đường mở ra trước mắt. Mình thì ko được như thế. Mình hết sức lạc lõng giữa cái giới đấy.
    Giống thằng trạng hít của "mùi hương", hì, mình mới luộc xong em này, nó bỏ đi tới 1 đỉnh núi hoang vắng nhất đất nước, nơi cách xa con người nhất, chui vào 1 cái hang sâu tít, nằm ở 1 cái hốc tận cùng, và thấy đó là nơi tuyệt nhất trên thế giới, vì an toàn nhất. Nó nằm trong cái hốc đấy 7 năm liền. Ở cái xứ xa lắc xa lơ tận cuối chữ S này, mình cũng có cái cảm giác an toàn ấy.
    Ừ mình viết ở đây thôi. Box MT có 1 topic dở hơi thế này là đủ rồi, có thêm cái thứ 2 song hành nữa thì chối quá! Gửi cho tri kỷ cái này:
    Tớ mải miết tìm về miền nắng gió
    Cậu vội gửi chút se sắt heo may
    Cứ lẳng lặng một lời thôi, chẳng có
    Heo may đành gói trọn chiếc khăn tay.

    Mình có bao giờ dùng khăn tay, tại " gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay" thôi.
    Nói chung là mình thấy khá yên ổn!
  9. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Chết mẹ, hôm kia vừa "nhảy" được con USB chứa toàn phim mới ảnh người lớn...
  10. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Chết mẹ thằng đó đi chứ!
    Không chừng cái 1G ấy là của mình!!!

Chia sẻ trang này