1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà số 3) - Không có gì quí hơn độc lập tự do !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    niem_tin8606 (3/17/2008 7:21:43 AM): Nghe được tại 1 quán bún mắm. - Chàng (giận dữ): Này chủ quán, sao trong tô bún của tui có cọng lông thế này. Đổi tô khác mau đi. - Nàng (liếc yêu chàng): Sao tự nhiên hôm nay anh khó tính thế nhỉ ? Tối hôm qua úp mặt vào cả đống lông thế mà có phàn nàn tiếng nào đâu. Bây giờ chỉ có 1 cọng mà nhăn nhó. - Chàng (nghiêm mặt): Không phải đâu em, tính anh rất rõ ràng. Nếu tối hôm qua trong ấy mà có cọng bún là không được với anh đâu. Cái nào ra cái đó :"> , vl` lắm cơ
  2. tienart

    tienart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Híc híc không bít nó bay tới đâu,vào chỗ nào ... .anh ơi ..
  3. tienart

    tienart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Chị Pa wên thùng rác roài
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    chị ý đi lấy chồng rồi
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Thùng rác ........ Có ai nhớ vụ 26 /3 ko ???? trên Đàn Đúm topic dính kia kìa ........
  6. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0

    Buồn như con thuồng luồng
    chán như con sán lãi
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lại về đây rồi. Tại nhớ ku em quá!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cái trò 15p cũng hay. Nó nhìn vẻ ngoài, mang 1 ấn tượng lạc quan vui vẻ nhất định. Người ta buồn rầu thường vì ... rảnh quá!
    15p hết sức bó buộc. Ko thể ngồi chống cằm mà chìm trong suy tưởng nọ kia. Sự vội vã bao giờ cũng có khuynh hướng cuốn theo nó những vật lẻ tẻ trên đường đi, nó tự nhiên gây ra 1 ảo giác về sự chuyển động. Cứ chuyển động thì có năng lượng, có sức sống. Vậy nên, nhật ký 3 giờ, nói gì thì nói, là chuỗi những bài viết mang âm hưởng vui tươi dí dỏm nhất của mình xưa nay, luôn luôn là những từ đặt ... sai chỗ.
    Mình thích thế mà. Nếu như ko thể viết với cái kiểu đặt sai chỗ lung tung như thế, làm mình buồn cười như thế, mình ... thèm vào mà viết. Điều này lý giải cho việc mình sẽ ko thể viết 1 thứ có tên gọi là "truyện ngắn" hay bất kỳ 1 văn bản hành chính mang tính nghiêm túc đứng đắn nào tương tự. Ko nhí nhố, ko vặn vẹo uốn éo từ ngữ đi, ko xỏ xiên bố láo bố khoét, ko ***g lộng cái giọng tự trào, mình sẽ nhàm chán hết sức với những con chữ.
    Thế tại sao mình vẫn đọc được sách truyện? Ko những thế, đọc khá nhiều. Hừm, ừ thì đọc vì nó có sẵn đấy rồi, ko phải mất công gì lắm, chỉ việc đẩy cho con ngươi chạy từ bên phải sang bên trái, bên trái sang bên phải, từ trên xuống dưới, lật mặt sang trang thì chớp 1 phát cho đỡ mỏi, vậy thôi.
    À, mình mò vào đây vào 1 giờ trái khoáy như thế này ko phải để viết mấy dòng cảm tưởng vớ vẩn như kia được, mình đang có chuyện phải suy nghĩ đây.
    Mà thôi, mình nghĩ đã chán ra rồi, mình nghĩ hàng ... thập kỷ nay mà cũng ra cái vấn đề gì đâu. Thật ra thì mình đang nghĩ về chuyện vẽ.
    Sao đâu, cứ coi nó là 1 món giải trí thôi, vì mình đang quá rảnh, rảnh quá sức tưởng tượng. Làm gì có cái luật ko học vẽ thì cấm ko được vẽ? Và cũng ko có luật cấm ... vẽ xấu. Híc! Thực tình thì mình ngắm ko biết chán những gì mình vẽ, thật thế, từ 1 cái dấu chấm đi chăng nữa, sao mà nó cũng ... hấp dẫn thế. Mình ko dùng được từ đẹp, mình cũng ko thích nghĩ là nó xấu, nhưng mình chắc chắn là nó hết sức hấp dẫn, với bản thân mình. Mình nhiều lúc hết sức nghi ngờ về cái khoản yêu mỹ thuật của mình, vì mình chẳng tìm tòi xem xét là mấy. Nhìn tranh của mấy ông đấy thì thấy cũng vậy vậy. Ko nhiều đam mê thì cầm bút vẽ làm gì?
    Mình cứ lấn cấn vì mình ko học về cái khoản này, mà cũng hoàn toàn ko có ý định học, tất cả chỉ là tự phát. Và nếu ko theo đúng cái kiểu ấy, cái kiểu tự phát, thì mình cũng ko vẽ nổi. Trong đầu cứ như gài 1 bộ tự động gạt bỏ mọi thứ dính dáng chút gì đến chữ "học", dù tỉnh táo thì biết tỏng là: cái gì mà chẳng phải học.
    Nhưng mà ngại nhỉ? Hì, cứ theo các cụ tiền sử như hồi xưa là khoái nhất. Hồi còn chưa biết mặc quần áo, còn tồng ngồng thì lấy đâu ra cao đẳng nhạc họa trung ương, hay MTYK, hay MT HCM, nhưng người ta vẫn vẽ đấy thôi. Bắc giàn giáo và thắp đuốc, vẽ bằng than trên các hang động. Có cái luật nào quy định cho những việc đấy?
    Hừ, mà lại còn nghĩ nữa. Tóc bạc hẳn 1 mảng rồi đấy. Đi ép tóc người ta phải kêu ầm lên, bao nhiêu là tóc bạc. Cứ nghĩ nhiều lắm vào. Lúc nào cũng treo 1 cái bản án ... tử hình trên đầu, còn nghĩ nữa. Ờ, tối qua đau đầu kinh khủng, bức bách kinh khủng, vẫn phải cố gắng để tỏ ra bình thường, những lúc đấy thì ý nghĩ về cái chết ập đến mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thật đáng thương! Mà cả ngay lúc này có tạch phát thì hoàn toàn ko có vấn đề gì.
    Đấy, chân dung của mình đấy. Hoàn toàn thối nát, mục ruỗng. Bởi thế nên nếu việc nhìn ngắm "thành quả" của việc vẽ, tức là cái tranh nào đó, làm mình thấy vui vẻ hạnh phúc, thì hãy vẽ đi. Bởi vì đâu có nhiều thứ trên đời này làm mình hạnh phúc, mình thờ ơ và nhạt nhẽo với hầu hết. Và cũng chẳng phải quan trọng là xét về mặt chuyên môn, nó dở như thế nào.
    Lại nhức đầu rồi đây.
  9. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    oài, lần đầu tiên post một bài trong box mỹ thuật!
    Em xin chào tất cả các bác trong box, vào đây mới thấy các bác phiêu quá
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu bao giờ chẳng khó khăn
    Từ lần sau sẽ sướng dần dần

Chia sẻ trang này