1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà số 3) - Không có gì quí hơn độc lập tự do !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 03/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    pa té lâu nhở?tớ vào xem mấy hôm mà ko thấy đâu....chắc lại có vấn đề nên nghỉ mấy hôm nhở?định bỏ nhưng lại quay lại hả?kha kha
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vì chẳng có ai chuyện trò gì với tớ hết đấy. Cũng lâu lắm rồi mới thấy cái mẹt sun.
    Sắp bảo vệ rồi nhỉ?
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nếu là trước đây 1h đồng hồ thì mình sẽ chui vào chuồng kia, còn lệch giờ thì chui vào chuồng này. Ko đợi đến 3h được, vì tí nữa phải đi sửa xe, đi đón Cún, 6h có thể vẫn bận, 9h cũng thế, và 12h05 thì chỉ có tổng cộng 10p.
    Ít quá!
    Sáng giờ mình chả làm gì, ngủ muộn dậy sớm nên cứ gật gù, ôm cuốn "những kẻ tủi nhục" được vài phút thì ngủ gục trên ghế mất. Mình thấy mình giống 1 con mèo lười quá!
    Ừm, cứ vào đây thì lại chuẩn bị nói cái gì đó buồn. Quen rồi hay sao. Mình bây giờ cũng ko quan tâm lắm là mình đang làm gì nữa, chỉ chờ đợi, chờ đợi, thế thôi. Mình chờ đợi mỗi tối thứ 4, cái hạnh phúc tuyệt đỉnh của mình. Cũng hay, trước mình cứ chán nản vì vắt óc cũng chẳng nghĩ ra cái gì hay hay chờ đợi mình ở phía trước.
    Giống 1 truyện của O.Henry, có anh KTS nghèo, anh ta cũng đặt ra cho mình 1 cái ngảy tuyệt đỉnh sung sướng, nhưng ko phải tuần 1, mà là 2 tháng 1 hay sao ấy. Và 59 ngày còn lại kia anh ta chỉ sống cho cái thời khắc huy hoàng ấy. 59 ngày kia xám ngắt, tẻ nhạt, cuộc sống nghèo nàn, vô vị, nhưng ngày thứ 60 thì anh ta là lượt bộ mồi của mình, với 1 túi tiền khá xông xênh cho 1 chuyến phiêu lưu buổi tối, gom góp được suốt 59 ngày làm việc như 1 cái máy.
    Mình giờ cứ như là chỉ sống cho những buổi tối thứ 4, tuyệt đỉnh sung sướng mà mình có thể tưởng tượng ra được. Thứ nhất là được tự do, chỉ có 1 mình, được lượn trong hiệu sách, mua 1 cuốn sách hay, được ăn KFC là thứ mình rất thích, được uống cafe trong 1 ko gian trang nhã vắng vẻ, nghe đàn ..... Đúng là thiên đường hạ giới. Dù mình có chán đời thế nào đi chăng nữa, mình ko bao giờ chán nổi trong 1 buổi tối như thế, có nghĩa là, tồn tại những khoảnh khắc mình thấy hạnh phúc, và nó chắc chắn là kiếm được, chứ ko phải phù du mộng ảo, là tưởng tượng vớ vẩn. Hì, thế thì chẳng việc gì phải chết vội.
    Thích nhất là mình ko hề nghĩ ngợi dù chỉ 1 sém cạnh nào trong vài giờ đẹp đẽ đó. Mình có thể chán nản buồn bã về mọi thứ xung quanh, về bản thân, khối chuyện để .... day dứt, nhưng tuyệt nhiên tối qua mình chỉ có thư giãn thả lỏng, ko nghĩ ngợi 1 chút nào. Thật sung sướng!
    Hừm, cái lý tưởng sống của mình hóa ra cũng ngắn hạn thật đấy. Hồi nào mình lại tưởng mình đặc biệt gì lắm. Ờ, viết ở kia khoái hơn, ở đây thoải mái giờ giấc, lại cứ thấy rệu rã thế nào, rời rạc. Chẳng hứng thú nữa.
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười tựa lá bay
    Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
    Đường đến anh em đường đến bạn bè
    Tôi đợi em về bàn chân quen quá
    Thảm lá me vàng lại bước qua
    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Cùng với anh em tìm đến mọi người
    Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
    Để thấy tiếng cười rộn rã bay
    Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
    Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
    Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
    Để lúa reo mừng tựa vẫy tay
    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
    Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
    Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
    Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
    Vì đất nước cần một trái tim !
  5. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    ờ đúng...dạo này bận thật....
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Chạy và mệt mỏi
    Đời người cũng chẳng biết thế nào mà lần, sống chết lằn trong gang tấc . Nay vui mai buồn, khó nói trước hệt như lúc sau
    Thôi thì cứ sống, cứ vui cho dù mai không còn bên nhau
  7. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Nhức đầu quá mức
  8. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Sống chết có số cả thôi Pa
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Luật bên kia là ko quote.
    Bận gì thi thoảng cũng vào xem bạn sống chết thế nào đấy!
  10. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    spam

Chia sẻ trang này