1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà số 3) - Không có gì quí hơn độc lập tự do !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 03/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tienart

    tienart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Có 2441 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 25 thành viên
    doccocautom , dinhlehung , joshgroban , vinhxuan , tienart , Alex_Moon1988 , pikachu8386 , saomaihn , MrQ1986 , z0zHOAVANz0z , dunk83 , Meo_con_ngoc_nghech1986 , ngoquyen10 , giacnamkha , solitary , wildw0lf , marooned666 , Milymode , sebasskid , uv , blackxitin , loa_ken_den_si , thansammic21 , Hisa_sanjo , hoacucbien08 , ...
    Xem thông tin chi tiết về diễn đàn Mỹ Thuật
    Ặc vấn đề này là Sàn có vấn đề roài .Đột biến và bất thường .Dạo này nghe tin Sàn ck giảm chỉ số kinh wá nên nhiễm roài
  2. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Có 14 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 0 thành viên
    * ...
    Yề :P
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Mỗi buổi sáng
    Nhun nhút xe cộ, người ngợm
    Đói nhăn đói nhít
    Hít lấy hết để đống khói bụi
    Người đàn bà ngồi dạng hai chân
    Hai đống chanh xanh vàng trước mặt
    Ba ngàn một ký
    Bụng mang dạ chửa trên vỉa hè
    Vừa bán chanh vừa canh công an
    Mặt mày sưng húp, nám đen nám đỏ
    Những ngày cuối thai kỳ
    Cố kiếm vài đô?ng lót cho ấm ổ
    Dạng chân và chống nạnh thở dài.
  4. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    sitinhkiem0111: Âu Cơ sau khi sinh xong mệt quá nằm trên giường. Lạc Long Quân vui sướng ngồi đếm trứng. 1..2...98..99..100. Ôi vui quá, tận 100 trứng cơ!. Âu Cơ thấy chồng ngồi đếm cũng xuống ham vui, kêu Lạc Long Quân đứng dậy. Âu Cơ đếm: 1..2....97..98, hết. Tại sao thế nhỉ? Thế là Lạc Long Quân và Âu Cơ cãi nhau, người cho là 100, người cho là 98, không ai nhường ai, cuối cùng quyết định ly dị, chia trứng. Anh/Chị hãy cho biết tại sao Lạc Long Quân ngồi thì đếm đủ 100 mà khi Âu Cơ ngồi đếm chỉ có 98?--- ???? (Đề thi đại học Y Hà nội)
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối mưa, ngồi cúng sao giải hạn mà lách tách mưa. Tiếng điện thọai di động của chú nào không tắt chuông kêu lanh lảnh, cũng chẳng tắt đc vì còn đang mải khấn , mải vái mải xin này nọ ... cho cái ngày mai đầy mùi tiền
  6. nguoichaua

    nguoichaua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nằm dài và mong sự an phước đến bất chợt rồi mãi mãi bên cạnh.Một nỗi âu lo vô cớ xâm chiếm ,tưởng chừng nó đang liếm láp nỗi sợ hãi của mình,nó như làn khói thuốc mỏng tang bao bọc lấy thân thể.Mình luôn có một niềm xác tín rằng những người xung quanh đều là các hình hài đáng cười nhất.Họ sống nhạt lắm ,nhạt hơn cả nước lọc vỉa hè nữa.Mình ghét cái xứ này nữa ,cái xứ mà làm mình thấy chán chường hơn bao giờ hết.Nhìn mọi người lê lết trên con đường gập ghềnh mà nhún vai cho số phận.Ngày hôm nay sẽ xem người Đức đá bóng mà lòng tổn thương ghê gớm.Đến một đội bóng để mà cổ vũ cũng không có ,thèm một nước mắt rơi khi đội mình thua mà chẳng có.Tức lắm bởi mình là kẻ hiếu thắng.Đang sống vì điều gì đây ,mình không hiểu nữa...
  7. nguoichaua

    nguoichaua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mưa nhẹ làm mọi thứ trở nên bẩn thỉu hơn bao giờ hêt.Đôi chân các cô gái lấm chấm vết bùn làm mình thấy khó chịu.Có cái gì buồn bã toả ra từ các ngôi nhà ở nơi đây ,mình đang cố nghĩ rằng chúng bị ma ám và tất cả bóng hình kia chỉ là mấy cái xác khô vật vờ.Gần phòng mình có một thằng gù học cùng trường,hắn gầy nhom lẫn lùn tè có một cái u lớn sau lưng khiến thân người xiêu vẹo hẳn đi.Người ta cho đó là biểu tượng đáng được khen ngợi nhất trong cái xã hội đáng nguyền rủa này.Nghị lực vĩ đại của hắn cũng khiến mình khâm phục cho dù mình không thấy khỏi gớm ghiếc.Gặp hắn ở quán cơm sinh viên thì khó mà ăn nổi ,khốn nạn thật cho dù mình vẫn là kẻ có lương tâm ,vẫn mong sự phước hạnh đến với đồng loại.Người ta đã nói đến cái chết như sự kiện vĩ đại nhất trong cuộc đời.Tự dưng đi ngoài đường có chiếc xe lao lên ....két ..........chết như con nhái ngu độn.Ước gì đơn giản đến vậy.
    Ôi ,một ngày ...sống thế này thì biết kể gì cho con cháu chứ.
    Chán
  8. moonle70

    moonle70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    câu đố vui nhỉ!
    tôi cũng bắt chước đếm trứng:
    ra chợ mua 1 hộp bi có 100 hòn...mở tung ra ôm hết vào lòng rồi đếm...sau cùng tôi đếm đi đếm lại thì cứ đúng 102 trứng.
    chán quá! khi nhìn kỹ những hàng chữ ghi ngoài hộp, chỉ thấy số 100.
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi, thế này hay thế khác đây
  10. nguoichaua

    nguoichaua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nghển cổ lên cái topic thấy một cái title mới vĩ đại làm sao :không có gì quí hơn độc lập tự do.Phải nói sao đây nhỉ ? Tự do cái đit mẹ bọn mày.Mình đang ở đâu mà văng tục thế này ,box mỹ thuật Việt Nam.Ôi đáng ô nhục thay cho một nơi tao nhã như vậy.
    Bực mình quá ,thấy ghét cả cái bọn nghệ sĩ này nữa.Một nước hèn mạt đẻ ra và dung dưỡng một bọn mạt hèn nốt.Nghĩ thấy mà chán chường.
    Làm một bài thơ "hậu hiện đại" ,đang có hứng ::
    Trời không nắng không mưa
    Và nắng
    Bừng sáng
    láng cháng
    Viên Áng
    Ngồi cáng
    Rách háng
    ........
    hết.
    Một bài thơ đần độn không được cái lòng nhân ái ở trong đó.Than ôi ! Đọc mấy bài trên mà hổ thẹn làm sao.So với họ mình chỉ là con tép.Buồn thay.Tiếc là không có khẩu súng mà bắn một nhát chết đi cho rồi.
    Ê, thằng lái xe nào bóp còi to quá.Mẹ nhà nó tưởng nhà nó có còi hay sao.Còi có hay bằng cái bản nhạc này hay không.
    http://www.fileden.com/files/2007/7/16/1269833/01-Dimmu%20Borgir%20-%20Metal%20Heart%20%28Accept%29.mp3

Chia sẻ trang này