1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà số 3) - Không có gì quí hơn độc lập tự do !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hê, tớ cũng vừa tắm gội sạch sẽ xong.
    Chúc Link năm mới đạt được ước nguyện nhé! Cái chuyện làm bố thằng cu ấy mà.
    Chúc cả nhà năm mới mới hơn năm cũ!
  2. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    HN lanh lảnh tiếng Pháo mấy chú choai choai đốt trộm
    Đói bụng, giời này chỉ có bánh chưng ăn ghém với dưa hành là số 1
    Happy new Year !!!!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Sắp giao thừa rồi. Pháo cấm đì đoàng, run quá! Híc!
    Tự nhiên lại xúc động thế chứ. Cải lương thế chứ.
    Năm cũ thôi thế là xong. Năm nay sướng rồi, trước mắt là ko dính vào phi vụ tình ái nào cả. Thật chứ, từ hồi 19 tuổi đến giờ, 7 cái Tết, ko cái nào mà ko có bóng dáng zai hết.
    Ừ. Cậu ấy chẳng tính là zai đâu. Cậu ấy là bạn. Bạn thì cũng yêu được mà. Nhưng bạn ko phải là zai. Bạn thì ... kiểu gì cũng được.
    Sao nhỉ? Bày kế hoạch cho năm mới hả? Hic! 1 người ko thể điều khiển chính bản thân mình thì còn nói chuyện gì nữa? Mình thì lúc nào cũng kế hoạch, kế hoạch, cuối cùng toe toét cả. Thôi năm nay ko thèm kế hoạch nữa. Năm nay để ở chế độ xả tràn, muốn ra sao thì ra. Nhưng mà cố nhớ đến cái bàn tay. Hì. Cái bàn tay, thần hộ mệnh của mình. Nó đã có tác dụng trong ngày hôm nay, thế ngày mai thì sao nhỉ? Ngày kia nữa? Cả năm tới nữa?
    Ko biết. Nhưng cố nghĩ đến nó đi. Lẩm bẩm thế này này:" cái tay, cái tay, ngoan, ngoan, ngoan, cái tay, cái tay, ngoan, ngoan, ngoan ....." Cứ thế. Hì.
    Năm nay mọc ra cái thùng rác, hay ghê. Năm ngoái tầm này là cũng sắp biết nó rồi đây, biết nó dạo tháng 3, thùng rác khởi thủy, còn thùng rác tình cờ sau này, thì là tháng 8. Ko biết tầm này, tròn 1 năm nữa, mình còn ngồi gõ kỳ cạch ở thùng rác ko? Nếu còn, chắc nó phải phiên bản đời bao nhiêu rồi.
    Cũng ko biết được. 1 năm mà cũng thay đổi nhiều nhiều. Bỏ học này, chấm dứt sự nghiệp học hành. Quên được Th này, rất tốt, rất tốt. Nam tiến này, thất bại thảm hại. Năm nay ko biết thế nào nhỉ? Năm nay hoặc là mình sẽ quay lại học tiếp, hoặc là mình sẽ làm 1 nghề gì đó. Nhưng quả là, mình chán cảnh tàu xe, chán sống xa nhà lắm rồi, ở với bố mẹ thích đấy chứ? Nhất là với bố, con người tuyệt vời, giống ... mình. Hihi. Hp thì êm đềm qua thể, êm đềm như ... nhà quê. Dễ thở! 1 cái xe đạp lượn khắp thành phố.
    Kể ra, cứ rúc đít ông bà, ko phải nhao ra ngoài đường kiếm tiền, sướng! Hơi hèn tí thôi.
    Sắp 12h rồi, sắp đốt pháo hoa rồi, thích thật. Xong cả nhà sẽ làm 1 quả du xuân, rồi về ăn cỗ cúng. Gà luộc chấm xúp chanh và xôi gấc. Xôi mẹ tự nấu. Bà bu đúng là lam làm quá thể, mua việc vào người.
    Hồi sáng bố đi mộ bà, mình vẫn chưa qua cơn, nằm ườn trên giường, để lỡ mất. Tiếc thật! Mình vẫn mong ngóng cái sáng 30 mỗi năm, bố rủ đi mộ bà. Đi nghĩa trang Ninh Hải. Cái ko khí ngày cuối năm ở nghĩa trang, hay lắm. Lại phải chờ tận 1 năm nữa.
    Ôi! Nhưng cái "cơn" của tôi. Bó tay với nó! Hi vọng là năm mới nó ít ghé thăm mình. Mai đi chùa phải cầu phát mới được. Nếu là ma ám thì nhờ Phật đuổi đi giùm. Bọn khốn!
    Sắp giao thừa rồi. Sắp năm mới rồi. Năm nay sẽ là năm "chiến dịch bàn tay sạch". Hì, Cái tay, bắt lấy cái tay.
    Đúng đấy. Chiến dịch bàn tay sạch 2008 !
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Out rồi nhưng tiếc rẻ chui vào nói thêm câu nữa, thêm câu cuối cùng cho năm Hợi:
    Đồ con lợn!
    Hì. Đùa đấy, định bảo là, vui quá, sắp giao thừa, thế thôi.
    Vui ơi là vui!!!
    Chúc năm cũ vui nhé, chúc năm mới vui nhé, chúc năm nào cũng vui nhé, chúc tất cả vui!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Đặc cách, chưa bao giờ sử dụng cái icon này. Thôi, năm mới.........
    Mai ngủ dậy vào thùng rác thì là hẳn năm mới rồi, đâm cứ tiếc rẻ mãi.
    Thôi out thật đây, lằng nhằng quá!
    Out đây.
    Chào năm cũ!
  5. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Xông đất forum!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Oạch! Nó nhanh tay hơn mình!
    Làm tí rượu nếp, nhà ngâm 4 năm rồi, ngọt lừ. Phê!
    Ôi. Lúc này muốn ôm ai đó ( mà khác giống) ngủ quá!
    Bậy thật! Ko bao giờ uống rượu nữa. Thề đấy!
    Năm con chuột rồi. Khò thôi!
    Phê lòi!
  7. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo say sưa cơ... Dưng mà em cũng muốn ăn rượu nếp :(
  8. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Sáng mùng 1 vắng như chưa bao giờ vắng như thế
    Ngõ nhà đúng như cái vẻ vốn có của nó , không có cái ồn ào của mấy chú đi in phun, chú đi cắt chữ đề can
    Tận hưởng cái cảm giác này
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi! Ai ăn rượu nếp lúc đêm giao thừa?
    Uống đàng hoàng.
    Đúng là còn lâu mới lớn được em ạ.
    Nói chuyện với trẻ con thật bực cả mình.
    Đùa đấy.
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ko có nhiều thời giờ dành cho 3 ngày Tết, nhưng mình vẫn xà xẻo 1 ít vào đây.
    Tri kỷ hẹn bát phố vào sáng mùng 1, mạn phà Bính chắc phải vắng như chùa bà đanh, hẹn 9h, giờ 9h rưỡi rồi, nhưng nấn ná tí.
    Nhà ai đốt pháo, đang co ro trong chăn, tỉnh hẳn. Thích biết mấy khi được tỉnh giấc vào sáng mùng 1 trong tiếng pháo đanh đanh ngoài ngõ vọng vào. Giống hồi xưa người ta vẫn đốt pháo lẻ vào sáng mùng 1. Nhà mình thì ko bao giờ, 1 bánh đêm 30 đã đủ lòi nhĩ rồi. Nhà mình toàn người nhát pháo.
    Cứ cấm pháo cũng được, đỡ đốt tràn lan, nhưng thi thoảng có tí pháo lậu thế này, Tết thế.
    Mẹ nấu miến dưới nhà. Miến gà, với lòng gà. Nghe mùi cũng biết là miến xào. Biết là chỗ nào đang sém, tiết, hay mề, hay gan. Hihi, mình bị cái mắt cận, nhưng mũi và tai thì siêu thính.
    Tinh vi thế thôi. Có phải thằng quái nhân trong "Mùi Hương" đâu. Biết là miến xào thôi. Và thơm nhức.
    Đêm qua có tí men vào, mọi thứ cứ chảy tràn đi, tràn đi, ý nghĩ của mình ấy. Cả giọng nói, tiếng cười, cả bước chân của mình cũng chảy tràn đi. Thì ỷ ở nhà mà, nên phang tẹt ga, rượu lại ngọt lừ nữa chứ, phê lúc nào ko biết. Mình rất ghét cảm giác đấy. Cảm giác mọi thứ chảy tràn đi. Mình cực ghét những lúc mình ko thể tự điều khiển được bản thân. Như lúc ngượng nghịu, hay là say rượu. Biết đấy. Biết là mình ko phải đang đi, là đang ... bay, nhưng ko làm gì được. Người mà ko điều khiển được bản thân mình, thì ko còn là người nữa, là súc vật, là súc sinh, hoàn toàn chỉ còn thú tính. Mình say thì mình muốn ... đạp cho mình 1 cái lắm.
    Ờ, các anh zai cũng vậy, Tết có chén rượu mới vui, nhưng say thì hỏng bét. Cứ ép uổng nhau! Lại phải dùng câu: lúa nước nông nghiệp lạc hậu. Thật. Say là tự lột bỏ mất nhân cách của mình đi rồi. Mình, thâm tâm, ko tán thành chuyện quá chén tí nào.
    Làm tí cho vui thì hoan nghênh. Hết mình để bết xê lết thì cũng muốn ... đạp cho 1 cái thật.
    Ờ. Ngày Tết ngắn lắm, tranh thủ phởn phơ thôi. Sang tí tởn với tri kỷ tí. Đằng nào cả nhà cũng đang tít thò lò, mỗi bu lục cục nấu nướng. Đang giận mình đây. Hì. Mình bận lắm, mình có tận 2 cuộc sống, 1 là bên ngoài, 1 là trong thùng rác, mọi âm thanh hình ảnh thật được chuyển đổi thành 1 dạng khác: những chữ cái, nó đem lại những cảm giác khác lạ hơn, mới mẻ hơn, nó nhiều khi sâu hơn, nhâm nhi ngâm nga hơn, nhịp sống được níu lại chậm chạp hơn, nhìn được vào nhiều góc khuất hơn.... Nói chung là hay.
    Thế nên, gần 10h còn ngồi ở đây. Thôi thì, cũng đành thêm 1 lầnlỗi hẹn với mùa xuân.
    Yêu Tết quá!!!
    Đừng ai uống quá nhiều rượu nhé!

Chia sẻ trang này