1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà số 3) - Không có gì quí hơn độc lập tự do !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 03/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Ốm lai rai thật khó chịu...
  2. MinOrMax

    MinOrMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    Hề hề ... giờ mới ở quê chui lên được .... Chúc năm mới cả nhà nhé !
    Chúc Phương đỡ ốm này , xinh ra này .
    Chúc pác Loa tìm được người để tặng chữ nhìn giống em này .
    Chúc Cam hoành tá tràng này ( quả thực tôi cũng ko hiểu cái hoành tá tràng mà ông chúc tôi nó là cái gì, có điều cũng thấy vui vui ) .
    Chúc Links vét...được nhiều này.
    Chúc Sấm mừng tuổi được tất cả anh em này .
    Chúc Sắt thực hiện được kế hoạch lo cho anh em ăn uống toé loé ở "cái vườn" ông vẫn khoe này .
    Chúc Nát càng ngày càng nhàu nhĩ( lúc nào có tp đẹp sẽ tặng chú) .
    Chúc 83 tìm được chỗ cắm "..."(USB) thì phải này .
    Chúc mấy ông hoà thượng kiếm được bạn gái mới này .
    Chúc "bugi 2" cho anh em uống nước no ở Quen này .
    Chúc Pa.. hết buồn một mình với đôi bàn tay đẹp này (vẻ đẹp đôi tay người phụ nữ là giặt quần áo đó )
    Chúc ..chúc ...(có mấy cái tên mà không nhớ nổi ) ...cả nhà tất cả cái gì cần chúc ( có mấy pác em quên mất nick ko nêu tên thì thông cảm nha, vẫn mong các pác vạn sự như ý vậy ) .
    Chúc mình năm mới được 1 người chúc bằng lời chứ không phải bằng tin nhắn
  3. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Này này, giặt quần áo là tiếp xúc với hoá chất bột giặt - dễ làm hại tay lắm đấy, kể cả rửa bát, rồi lau chùi nhà cửa có sử dụng hoá chất nữa... Nói túm lại, hại tay!
    Thôi thì chúc mọi nguời... như ý! :) Cảm ơn bác MóM phát, bác móm mà chúc đc nhiều thế ;;)
    Lì xì cả nhà 4 em xinh tuơi chộp đc bên blog bác Leo Lẹo:
    [​IMG]
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tri kỷ là 1 cô gái tuyệt vời!
    Tài sắc vẹn toàn, công dung ngôn hạnh. Những ưu điểm quá lớn có thể tập trung hết ở 1 người buộc phải gây ra ngạc nhiên. Thường thì được mặt nọ hỏng mặt kia, đây ....
    Chỉ có thể bó tay!
    Người như thế bây giờ phải cho vào danh sách đỏ, tuyệt chủng gần hết rồi, quá quý hiếm.
    Khe khắt đến như mình mà ko nhìn nổi ra 1 tí sạn nào, ngược lại, thi thoảng cứ phải quay đi, để giấu ánh ngưỡng mộ trong mắt có thể lọt ra ngoài. Sợ là, nó gây mất tự nhiên.
    Hồn nhiên. Giữ được 1 vẻ hồn nhiên trong trẻo đến độ ấy, quá đỉnh! Điều gì cũng có thể bắt chước, có thể làm ra vẻ, trừ sự hồn nhiên. Nó ngay lập tức thổi vào người đối diện 1 ngọn gió mát lành.
    Làm gì có ai vừa lãng mạn lại vừa nghị lực? Vừa hiền lành lại vừa bướng bỉnh ngầm? Vừa ngoan ngoãn chỉn chu lại vừa hài hước đùa tếu? Vừa mắt long lanh, ướt, lại vừa trán dô? Vừa cổ vừa kim, quan điểm nhận thức cực kỳ hiểu biết, chín chắn, nhưng lại có những ngạc nhiên, vui sướng, hay tủi thân rất trẻ con. Chơi với nhau 20 năm rồi, ngồi cạnh nàng, mình vẫn đôi khi phải tự hỏi là:" sao lại có 1 thể loại người như thế này? Liệu còn có mống thứ 2 nào như thế?" Ôi, giỏi mà khiêm tốn, 1 sinh lực phong phú, đầy màu sắc, nhưng lại vững chắc, ổn định. Tri kỷ có tất cả những ưu điểm của mình ( cũng phải có ti tí chứ hả ), loại trừ hết những nhược điểm, ngoài ra còn bổ sung thêm nhiều nét đáng quý nữa.
    Thế nên mình mới thấy đủ là vậy. Có thể tìm thấy rất nhiều, rất nhiều điều hay ho chỉ từ 1 con người. Đúng là động vật quý hiếm.
    Và cô nàng mết mình mới ghê chứ. Hì. Tri kỷ quan trọng bạn bè, mà mình thì lại đứng đầu sỏ trong list của nàng. Chậc! Đôi khi cũng thấy tự hào phết, khi mà mình được 1 nhân vật chất lượng như thế đặt lên bệ. Thường càng lớn, càng phải lăn lộn nhiều, tâm hồn người ta càng cằn cỗi đi. Đây ko, tự mình lo liệu hết công việc của mình, 1 cách suôn sẻ, lại vẫn trong leo lẻo. Ko quá nhiều người yêu quý tri kỷ, nhưng ai mà đã yêu quý, thì cũng thuộc hàng chất lượng, hoặc ko thì thuộc hàng đủ tinh tường nhìn ra được những lấp lánh hiếm hoi trong ồn ã, xô bồ ấy.
    Mình thuộc hạng sau.
    Chậc chậc, 28 tuổi, nguyên xi. Đúng là vàng ròng! Ko biết là anh chàng nào sẽ vớ bở. Hì. Tin là, đấy chắc chắn phải là người mình hết sức kính trọng! Cái đê này cao ngất, sức nước vượt qua được nó, ắt phải dữ dội.
    Ko biết là được mình đánh giá cao thế này đâu. Hì. Mình thì suốt ngày xòe 3 đầu 6 tay ra mà lòe cô nàng. Mình át vía được.
    Chà! 20 năm.
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên!
    Chúc!
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    lại nằm ôm cái bàn phím
    ngước nhìn giời lạnh lại kêu lên trời ơi là trời
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình còn 1 người bạn hết sức chân thành và ngây thơ nữa: Cún!
    Khi mà nó ngước đôi mắt trong veo đầy mong đợi lên nhìn mình, mồm chúm chím:" Dì V đi Sg với em được ko? Please!" thì mình đã rất muốn gật đầu.
    Nếu mình gật đầu, nó sẽ nhảy cẫng lên, đập tay vào nhau và kêu:" Yeah".
    Ờ. Cái con lai tàu lai tây này, nói ko ai hiểu gì, nếu mà mới nghe lần đầu. Ở nó là 1 thứ tiếng Việt méo mó xệch xẹo, trật tự câu bị đảo lộn hết, các động từ thường bị gắn sai với tân ngữ đi kèm, đá rất nhiều tiếng Anh vào, như 1 kiểu nói sành điệu chính hiệu.
    7 tuổi, nhưng mình thường nói chuyện, hay chơi với nó 1 cách ngang hàng, bình đẳng. Mình "rủ" nó tham gia vào những phi vụ lang thang, hay ăn quà vặt, như 1 cô bạn gái. Mình chịu khó nghe những mẩu chuyện vớ vẩn mà đối với nó, rất nghiêm túc, đứng đắn. Mình lớn hơn nhiều, rõ rồi, nên mình bao trùm thế giới của nó, tất cả những nhân vật nó nhắc đến, những bộ phim nó xem qua, những chi tiết bình luận, mình đều nắm rõ cả, nên có thể đồng cảm và gật gù. Giả dụ nếu đang tự nhiên nó nói 1 câu là:" Mose hồi xưa em bé là tóc dài đấy" thì mình sẽ phản đối, mình bảo đó là tóc giả, nó nhớ ra và gật đầu. Đấy chính là phim " Hoàng tử Ai Cập".
    Nó ko có người bạn nào hiểu mình như thế.
    Nó dính mình như sam.
    Chị hôm qua hỏi mình:" V vào Sg luôn hay vào sau?" Mình bảo:" Ko vào nữa đâu." Chị vùng vằng.
    Ờ. Mẹ thì hấp, dở hơi. Thật, trong mắt mình chị điên nặng. Thần kinh bị tổn thương nghiêm trọng rồi. Đãng trí phi lý. Có nhà ai 1 câu chuyện cười vừa kể xong lại hào hứng kể lại ngay được. Mất trí rồi. Vẫn những ám ảnh về tiền, về tham vọng ko biên giới. Nó vừa sắc sảo, lại vừa mông muội. Con thì thơ dại như thế. Nó bắt đầu chửi những câu tục tĩu như chị dùng để chửi nó lúc lên cơn điên.
    Ko đành lòng.
    Nhưng từ hôm mình về nhà, đêm nào mẹ cũng ngủ ngon giấc. Mẹ hạnh phúc hơn nhiều lắm. Tri kỷ thì sung sướng biết mấy khi lại thấy mình. Nhớ tin nhắn của nàng khi mình ở trong Nam:" 1 phần cuộc sống khá quan trọng của tớ sẽ phải lắng lại." Bố, mẹ, tri kỷ, mới là những người xứng đáng "có" mình. Và mình cũng hạnh phúc khi ở cạnh họ.
    Oạch! Mình quan trọng phết nhỉ? Mọi người tranh nhau xâu xé, ... chiếm đoạt. Hihi.
    Ko biết thế nào nữa. Thương Cún. Tối qua ngồi bàn tán, tri kỷ buông lửng 1 câu:" Mẹ già như ..." Thì rõ là cô nàng máu mình ở lại đây rồi, nhưng câu đấy thì lại quá đúng.
    Hẹn nhau rồi. Cứ thứ 7 mình lại nhảy 1 cuốc xe lên Hn chơi với tri kỷ, 2 đứa vi vu như dạo mình còn học trên đấy. Gặp nhau vào chiều thứ 7 này, ăn 1 cái gì ngon ngon này, tối thì đi dạo này, đi hiệu sách, đi cafe, về nhà nàng ngủ này, lại trà đạo và đan len, bàn về con trai này. Sáng CN thì dậy muộn này, đi ăn bánh cuốn này, xong đi xem phim buổi sáng cho rẻ này, trưa lại về nhà làm 1 bữa cơm tươi cải thiện. Lại trà đạo, ngủ 1 giấc, chiều thì mình về. Bến xe ngay cạnh nhà mình. Chuyện tàu xe với mình thì nhẹ như lông hồng, Hn-Hp ko khác gì 1 chuyến xe buýt.
    Thi thoảng tổ chức đi chơi xa 1 chuyến này. Cứ nhăm nhe mãi vụ Ba Vì. Nhớ mình dặn tri kỷ nếu đọc Nguyễn Tuân thì chừa truyện " Thần Núi Tản" ra, hình như thế, để sát lúc đi hãy đọc, cái ko khí trong ấy mà kết hợp với sương núi lãng đãng thì tuyệt hảo! Ờ, tháng 3 có 1 vụ đám cưới ở Ninh Bình này, tháng 4 sinh nhật mình nghỉ liền 5 ngày này, thể nào cũng có vụ hay ho ....
    Ở lại, mình sẽ rất hạnh phúc!
    Kệ Cún! Nó được bọc trong 1 đống nhung lụa thế cơ mà. Híc. Nói thế, nó rất cô đơn, và tội nghiệp! Nhưng chị sẽ nén lên mình 1 áp lực rất lớn, và quan trọng hơn cả là cái ko khí, nó ... ô nhiễm. Phũ mỏ ra là vậy đấy. Ô nhiễm.
    Cũng chẳng biết sao nữa. Nhưng chắc là, mình ở lại. Mình cũng có bình thường đâu. Mình cần được nâng đỡ tinh thần quá đi chứ. Bố cực kỳ ổn định, mẹ thì chung chiêng, nhưng lúc nào cũng đầy ắp năng lượng, tri kỷ thì thôi rồi, như bàn thạch. Mình nên kê bởi 3 cái chân này, mình sẽ vững.
    Cũng có lẽ do xa cách chăng, nên cô nàng ngày càng "trắng trợn" thể hiện tình cảm của mình. Hì. Mình thấy gắn bó hơn với nàng. Dù tri kỷ thật đấy, 20 năm thật đấy, nhưng xưa nay mình hiếm khi gắn bó được với cái gì. Thử thách chừng ấy, với 1 cường độ mức ấy, đủ thẩm thấu vào mình chứ? Nói chung là Tết này, mình cảm thấy 1 bước đột phá nho nhỏ của đôi gái già. Có 1 cái gì đó sâu hơn, ngoài những bông đùa.
    Tốt nhất là mình nên kê bởi 3 cái chân này. Người ấy và anh em phải chọn. Hihi.
  8. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Úi giời PP! Blog tôi thì đú sao được với blog Cam- tòan là các bạn xì tin thôi ý! Mà tôi biết dồi nhá! Cái chính là cô PP khen mình "xinh tươi" ý muh. Vì cô ý xuất hiện 3 lần ^^ Thôi thế cũng tốt
  9. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là phải để ý ava í chứ
  10. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    1111 Gold

Chia sẻ trang này