1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác ( Rycecle bin - Bỏ những cái không cần thiết )

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi trungbanh, 25/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Xin các bạn đừng nóng ruột tôi nóng hơn này ngoài 10 tháng 11 tôi sẽ có câu trả lời với các bạn
  2. lon_loi

    lon_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thường ngày ở huyện

    Nhiều nơi ở Việt Nam rất ngại các đội bóng đến tập luyện

    Các đội bóng chuyên nghiệp Việt Nam thường coi khách sạn, trung tâm huấn luyện thể thao như ngôi nhà thứ hai của mình trong suốt cuộc đời cầu thủ. Nhưng bên cạnh sự thú vị mà họ mang đến cho những nơi này là không ít rắc rối phát sinh như nhậu nhẹt, trai gái..., làm nhiều người phải lắc đầu ngao ngán.

    Vòng chung kết giải bóng đá U21 toàn quốc vừa rồi tại Gia Lai, với sự góp mặt của gần 200 cầu thủ trẻ, tạo nên một sắc màu sinh động cho thành phố bé nhỏ này. Họ mang đến những trận đấu có chất lượng chuyên môn tương đối khá, tạo nên một luồng sinh khí mới cho phố núi. Người dân Pleiku mong muốn tiếp cận với các cầu thủ được đánh giá là tài năng tương lai của bóng đá nước nhà càng gần càng tốt. Nhưng ngược lại, những người thường xuyên gần gũi họ (phục vụ phòng, tiếp tân...) lại phải chứng kiến cảnh một số "tài năng" trẻ nhiễm thói ăn chơi quá sớm.

    Từ nhà nghỉ Công Đoàn đến khách sạn Yali, Pleiku..., tối nào đến thời điểm ban huấn luyện của các đội không còn thức nữa thì vài cô gái "ăn sương" bắt đầu xuất hiện do sự điều động của một số anh bảo vệ cho một vài cầu thủ. Thậm chí không ít cầu thủ trẻ không cần giấu diếm gì danh tính của mình với những cô gái làng chơi này. Họ xem đó như một sự tự hào khi có đủ danh tiếng, tiền bạc, sức khỏe.

    Một số cầu thủ thuộc đội bóng đến từ thành phố lớn thì mức độ ăn chơi "nặng đô" hơn hẳn đội tỉnh lẻ. Ban huấn luyện đội U21 N (TP HCM) phải thức rạc cả người, phân công trực chiến hai đầu hành lanh khách sạn Yali trong suốt các trận đấu vòng loại để canh các cầu thủ không dẫn "người đẹp" vào phòng. Nhưng khi đội chính thức bị loại thì... Tối hôm trước khi đội N rời Pleiku, tiếp tân của khách sạn Yali điên cả đầu khi thấy nhiều cầu thủ đến từ TP HCM gọi một lúc 5 đến 6 em lên tận phòng, qua lại rôm rả rất vui vẻ. Cũng nổi tiếng không kém là vài "tay chơi" của đội bóng sông Hàn, thành Nam. Chị H., có nhà cạnh khách sạn Yali, nói: "Đâu có gì lạ, tui thấy đội bóng nào lên đây thì cũng kêu các em lên vui vẻ tí mà".

    Cầu thủ trẻ mà mức độ ăn chơi đã như vậy, các ngôi sao lớn còn ghê gớm hơn. Hai cầu thủ của đội N (TP HCM) mới bị xuống hạng Nhất - hai người chuyển tới từ đội L (Nghệ An) mùa trước - đã bị dân chơi chính hiệu Sài Gòn cười khinh khi đi đâu cũng xưng mình là cầu thủ, mà ăn chơi thì chỉ "nửa vời". P được trả về từ U23 do chấn thương và em trai của mình là P.P. (tuyển TP HCM) thường dưỡng thương trong các quán nhậu suốt cả đêm, bên cạnh các "bác sĩ" nữ. Nhiều người hâm mộ bóng đá còn thường thấy tiền đạo tên V - cầu thủ đang bị Liên đoàn bóng đá Việt Nam cấm thi đấu, và hiện khoác áo đội G - vẫn xuất hiện đều đặn trong các vũ trường, quán bar, quán nhậu lớn nhất Sài Gòn, chứ đâu có tu tâm, dưỡng tính.

    Đội tuyển U20 Việt Nam thi đấu không tốt tại giải tập huấn Đông Nam Á vừa qua ở Thành Long khiến nhiều người hâm mộ bàn tán vui với nhau là do các phòng nghỉ của họ được xếp ngay trên khu vực massage. Thực tế, các cầu thủ trẻ đã bị phân tâm rất nhiều khi thi đấu, sinh hoạt bên cạnh tiếng cổ vũ, hoan hô của nhiều người đẹp. Thậm chí HLV có kỷ luật sắt như ông Tavares còn không quản nổi quân ở đội tuyển nữa là các thày nội nhiều tình nghĩa với học trò. Thiết quân luật của nhà cầm quân khó tính người Brazil này vẫn bị các tuyển thủ lách qua dễ dàng. Trong giải đấu LG Cup vừa qua ở TP HCM, buổi sáng ông Tavares vừa tuyên bố cấm trại, thì tối đó, người ta đã thấy hậu vệ Q (đội H) cụng ly rất khí thế tại quán bia ly (Pacific) ở quận 1 (TP HCM), hay M kịp vù về tới trung tâm thành phố vui chơi.

    Bóng đá Việt Nam đang dần chuyển biến theo hướng chuyên nghiệp, nhưng vẫn chỉ mới ở khía cạnh lương bổng, chế độ đãi ngộ, cơ sở vật chất ngày càng được hoàn thiện, chứ trong tập luyện, thi đấu thì nhiều CLB vẫn mang nặng tính nghiệp dư.

    * Tên các đội và cầu thủ đã được thay đổi
    Các bác có ý kiến gì hông
  3. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Còn gì mà nói nữa. Chả trách sao khi những cầu thủ trẻ vừa nổi một chút là lắm thói hư tật xấu.
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Lổi tại bóng đá VN không dám chuyên cho ra chuyên nghiệp. Cứ thậm thà thậm thụt như đĩ cúng tiên sư. Cho nên cầu thủ mới sinh tật.
    Ai đời cho mua 5 cầu thủ ngoại nhưng chỉ cho 3 ra sân tại V League???? Nhịn ăn nhịn mặc trả trung bình 2000 một lão, cho vừa đá vừa dưỡng sức???? Trong khi cầu thủ VN lảnh 500-1000 đô thì là trụ cột đá bán mạng, đau củng đá??? Sẽ thành trâu buộc ghét trâu ăn. Tao lương ít sao cày quá thể vậy, tao thua mày bao xa mà lương xa quá, mà tao đá chết bỏ mày cứ tàn tàn mà khoẻ khoắn thay nhau tuần 1 trận như bố tao??? Vậy cầu thủ VN sẽ có tin thần phấn đấu trong môi trường thế này???
    Rồi lại nếu chỉ 3 cầu thủ ngoại, các xuất của cầu thủ nội nhiều hơn, kéo theo các cầu thủ lẽ chưa đủ trình độ ngoại hạng, được ngoại hạng. Chưa đủ trình độ ăn lương chuyên nghiệp lại được ăn lương chuyên nghiệp sống thoải mái. Đáng lẽ bị xuống hạng nhất, hay dự bị và lảnh lương thấp để phấn đấu thì dở củng lương khá khá, và tưng tửng củng 0 sau vì thiếu người. Bây giờ loại xoàng xỉnh củng vớ 300-500 tháng hơn kỷ sư giỏi sống thoải mái không cần phấn đấu cật lực củng vẩn kiếm tiền khoẻ....còn không sinh tật ăn chơi, còn không lười tập...???
    Kết quả tiền bỏ ra rất nhiều nhưng bóng đá VN thì không phát triển nổi vì....trình độ ngoại hạng VN tồi vì ít cầu thủ ngoại và nội hay đá chính trong các trận. Vài cầu thủ tồi đá cho đủ người lẽ ra là cầu thủ ngoại chất lượng đá kéo theo chất lượng các đội và các trận đi xuống...kéo theo cầu thủ ngoại và cầu thủ nội tốt...củng đi xuống chất lượng vì vùng vẩy trong cái môi trường tồi như thế. Cuối cùng là chúng ta có rất nhiều cầu thủ ngoại hạng trình độ...không chuyên nghiệp (thể lực yếu, kỷ thuật lập loè, chí phấn đấu cà tửng, bản lỉnh kém)....và đó là đường lối LĐBD VN theo đuổi và cho là tốt....Nhưng thật ra tiền mất tật mang.
    Chuyện đáng buồn là VN đầu tư rất nhiều tiền cho bóng đá...nhưng bóng đá VN mà thước đo là thành tích tuyển VN thì không như ý...vì cái đường lối làm việc rất u tối phản logic của các ông LĐ. Họ thay đổi (từ 4 tới 5 cầu thủ ngoại, từ không tới chuyên nghiệp), nhưng rất bướng và cản lại hướng đi phải đi, chỉ cởi mổi năm mổi tý...thì bóng đá VN sẽ phát triển chậm như con rùa theo kiểu làm việc của họ thôi. Nhật chỉ cần 10 năm từ không mấy thích đá bóng thành cường quốc bóng đá Châu Á....đó là đi đúng đường mở rộng đừờng để khích thích bóng đá phát triển...chớ đâu phải chỉ vì .....tiền. Trong khi dân Việt mê bóng đá mà.....thất vọng liên tục.
    Để dẩn chứng cho việc tiền đổ vào bóng đá VN hiện nay lẽ ra có thể mang lại vị thế khác hẳn cho bóng đá VN nếu LĐ làm việc một cách có tâm hơn là. World Cup 2002 tại Hàn, tuyển USA đá chất lượng không? Đá rất tốt không thua kém bao nhiêu so với các cường quốc thế giới cả Brasil và Đức. Chính phủ Mỹ đầu tư cho họ thế nào. Tập trung dài hạn 30 tuyển thủ tốt nhất bao ăn ở tập luyện cả năm. Họ được lấy từ các CLB nhà nghề Mỹ, và chính phủ đảm bảo thu nhập tương đương...khoảng 60K/năm nghĩa là 5 K/tháng....chỉ bằng lương kỷ sư thường tại Mỹ. Nghĩa là bóng đá nhà nghề Mỹ không tốn kém hơn VN bao nhiêu....nhưng cầu thủ họi chất lượng....hơn hẳn. Các cầu thủ Mexico đá thế nào. Lương trung bình ngoại hạng Mễ từ 300-1000 đô/tháng....nhưng chất lượng thì khác cầu thủ VN cùng giá tiền vì họ phải làm việc cật lực dành chổ đứng cho mình...khác với các đồng nhiệp VN đá dở chổ đứng dược giử bởi các ông LĐ cơ chế. Đừng nghĩ là bóng đá Mễ phát triển mà lương cầu thủ Mễ cao. Chỉ một số ít rất xuất xắc sang Âu Châu đá có lương cao. Hoặc một vài siêu sao trong CLB của họ mà thôi. Nhưng mặt bằng chung cầu thủ ngoại hạng Mễ chất lượng tàm tạm củng hơn đứt siêu sao nhà mình thì thu nhập chỉ bằng hay thua siêu sao VN (cở 1000k/tháng).
    Tại sao LĐ lại quan tâm đến việc nhúng tay vào các hoạt động nhân sự bao nhiêu cầu thủ nội ngoại tại các CLB trong giải đả cho là chuyên nghiệp??? kiểu gì kỳ vậy. Đả chuyên nghiệp thì cứ để CLB họ làm, mướn ai thì mướn lời ăn lổ chịu. Với trách nhiệm đào tạo cầu thủ VN chất lượng. Nếu chuyên nghiệp V League CLB không làm, LĐ có thể bắt tay vào từ giải hạng 1, 2,...phong trào cơ mà....Bao nhiêu giải thế chưa đủ cơ mà củng không tha cho môt giải để thiên hạ tự do phát triển kiểu KT thị trường. Kết quả tất cả các giải LĐ đều nhúng phần vặn vẹo....chất lượng tất cả đều hự hự hự. Cái này gọi là không đủ khả năng vẩn cứ muốn bao biện.
  5. lon_loi

    lon_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Lứa trẻ hiện nay mà có đạo đức nghề nghiệp, lẫn ngoài đời có lẽ chúng ta nên hi vọng vào các mô hình của CLB Thành Long hay GĐT Long an. Ở Thành Long tui thấy rất chuyên nghiệp, ông chủ là 1 nguời Việt gốc Hoa đam mê thể thao, nhất là football mặc dù bệnh tật đầy sân, không biết sống chết lúc nào nhưng cách làm thật quyết liệt và bài bản, xây dựng được 1 mô hình CLB kết hợp nghỉ ngới thư giãn mà bất cứ TTHLQGI,II đều thèm khát, các CLB đều muốn đến đóng quân. Về huấn luyện đào tạo cầu thủ trẻ thì rất bài bản, muốn có trò tốt phải có thầy giỏi, Bác Tam Lang tài năng thế nào, bác Công Minh uy tín ra sao ai mà chẳng rõ ( bác này tôi khoái nhất phong cách lịch sự của bác ấy là 1 hậu vệ nhưng cách phạm lỗi với cầu thủ bạn cũng rất có học vì xuất thân từ thầy giáo mà) > Lứa cầu thủ này chắc chắn sẽ làm nên sự nghiệp đây, tính chuyên nghiệp đã thể hiện ở giải U21 loại HAGL trong khi đã hết cửa vào vòng sau, cộng thêm 1 môi trường đào tạo quá tốt như vậy. Chúng ta sẽ có quyền mơ về 1 TVN trong tương lai có nhiều cầu thủ giỏi về mọi mặt, đạo đức cả trong lẫn ngoài sân cỏ.
  6. jbravo

    jbravo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Ngoài 10-11 rồi đấy bác Đỉa ơi
    Nếu được bác đăng kí cho em 2 suất xem tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình nhé ( một cho em và một cho 1 fan nữ của CAHN )
    Bác xong vụ này em đề cử bác làm chủ tịch hội fans LĐ BĐVN luôn
    Hồi nào nghe nói dùng thẻ ATM có thể mua được vé xem Tiger Cup, bác nào biết chi tiết vụ này không nhỉ ?
    Trên đây có nói nè:
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2004/10/3B9D7CF4/
  7. bache

    bache Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Giúp tôi với!!!!!!!!!!!!

    Tôi hiện đang cần tìm đĩa, băng ghi hình trận chung kết bóng đá nam giữa VN - Thái lan năm 2003 tại Seagamges. Ai có hoặc biết nơi nào có thì giúp tôi với nhé. Xin cảm ơn và hậu tạ!
  8. idol

    idol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    mọi người ơi thế rốt cuộc có mua được vé không?
  9. changtraibien

    changtraibien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    xin lập Box người hâm mộ CLB Bóng đá Hoa Lâm Bình Định

    Để áp ứng với yêu cầu của các thành viên bên BOX Bình Định cũng như những anh em hâm mộ đội bóng quê nhà, tôi xem được phép gởi đến BQT TTVNOL lời chúc sức khoẻ đến các anh trong BQT và kèm theo một lời thỉnh cầu mong BQT xem xét:
    *****BOX Bình Định mặc dù mới thành lập nhưng đã từng bước đi lên và thu hút khá nhiều người Bình Định tham gia trong đó có khá nhiều thành viên hâm mộ thể thao đặc biệt là môn thê thao vua. Để đáp ứng nhu cầu bình luận, giao lưu, trao đổi về thể thao đặc biệt là thể thao tỉnh nhà kính mong BQT xem xét và lập cho anh em hâm mộ đội bóng đá Hoa Lâm Bình Định một box để anh em có thêm nơi giao lưu và cuối cùng xin gởi đến BQT những tình cảm chân tình nhất mà anh em Bình Định gởi đến, mong BQT xem xét***********

    Anh em Hâm mộ đội bóng đá của tỉnh nhà đâu mau lên tiếng đi..
  10. changtraibien

    changtraibien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ---------- anh em hâm mộ đôi bóng hãy hưởng ứng nhé...---------
    Tôi hưởng ứng đầu tiên:
    Nick: changtraibien
    Hiện ở tại : Tân Bình - TPHCM
    Là thành viên của box Bình Định trong TTVNOL, cũng là thành viên trong diễn đàn binhdinhffc, quynhoncity,......
    Sở thích : thể thao đặc biệt là môn thể thao Vua
    Đội bóng yêu thích: Bình Định nhà ta vì thế mong muốn có đươc Box NHM CLB bóng đá HLBĐ, ngoài ra CLB nước ngoài yêu thích nhất là fc-liverpool.
    Còn các anh em khác thì sao., hãy cùng tôi hưởng ứng nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này