1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác ( Rycecle bin - Bỏ những cái không cần thiết )

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi trungbanh, 25/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heo_luoi

    heo_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu bóng đá là thứ mà trong chúng ta ai cũng cóNhưng lòng tự tôn dân tộc niềm vinh quang mỗi khi được theo dõi đội tuyển Vn thi đấu thì rất hiếm,chỉ có nhg dịp có giải đấu khu vực chúng ta mới có đc điều đó.Chúng ta hãy quý trọng điều đó cũng như tin tượng rằng đội tuyển chúng ta sẽ chiến thắng mặc dù đó là điều khó xảy raHãy sát cánh bên đội tuyển của chúng ta hãy đoàn kết kiên trì cổ vũ hết mình dù đã đến phút 90.VIỆT NAM CHIẾN THẮNG!!!!VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
  2. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Đương kim vô địch xuất trận


    Đương kim vô địch xuất trận

    Ở lượt trận thứ hai của bảng B diễn ra chiều nay 10-12, mọi chú ý dồn về trận Thái Lan - Myanmar.

    Thái Lan đang có một đội hình hỗn hợp già - trẻ rất ăn ý trong thời điểm hiện nay. Trung vệ kỳ cựu Niweat Siriwong là chỗ dựa vững chắc ở hàng hậu vệ.

    Còn tuyến giữa được dẫn dắt bởi thủ quân Therdsak Chaiman (cầu thủ xuất sắc nhất Tiger Cup 2002) và hai cầu thủ trẻ Yuttajak Konjan (chơi cho câu lạc bộ Bình Định mùa rồi) và Atthipol Poolsap.

    Bộ ba này đã thi đấu rất tốt trong trận hòa 1-1 với Slovakia trong trận chung kết King''s Cup. Trong khi hàng công sẽ là "vua phá lưới" tại SEA Games 22 Sarayoot Chaikamdee và chân sút đang lên Piyawat Thongmaen - ghi hai bàn trong 10 trận khoác áo đội tuyển quốc gia.

    Myanmar có thể gặp khó khăn trong trận đối đầu này khi tiền vệ nhiều kinh nghiệm Aung Kyaw Moe từng chơi ở hai kỳ Tiger trước không biết có kịp bình phục chấn thương.

    Húân luyện viên Ivan Kolev phát biểu: ?oĐây là trận đấu rất quan trọng với chúng tôi và cũng là trận đấu khó khăn.

    Đội hình Thái Lan hiện đã có nhiều thay đổi so với lần cuối cùng tôi chứng kiến tại Tiger Cup 2002 khi có nhiều gương mặt mới, nhưng tôi biết họ vẫn là đội tuyển mạnh nhất trong khu vực.

    Chúng tôi đã chơi không tốt trong trận thắng Philippines, nhưng chắc chắn sẽ thể hiện phong độ tốt nhất trong trận đấu này".
  3. 37h11nps

    37h11nps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    Tình hình bảng B cũng rắc rối không kém khi Thailand hòa.Theo tôi nghĩ trận hòa này không phải là do thiếu may mắn.Hãy thử nhìn lại quyết tâm của Myanmar,không phải một đội nào cũng có được.Cái cách mà cầu thủ họ chạy về phía đối phương thật đáng thèm.
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Sau trận này Thái-Miến 1-1...Xác định như sau.
    Trong bóng đá...không phải cứ mạnh là phải thắng. Củng như không phải thắng đối phương hôm qua...hôm nay có nghĩ sẽ tiếp tục thắng.
    Ngược dòng thời gian, khi bốc thăm giải VN chung bản với Sing và Indo...các chuyên da bốc và các quan liên đoàn phét hồ hởi tuyên bố....VN nằm trong bảng nhẹ???? Căn cứ vào đâu? Cứ làm như Sing là dể nuốt lắm vậy...cầm chắc 3 điểm...hehehe. Trình độ bóng đá VN hơi nhỉn hơn Sing, Mã, Miến, Indo (qua thực tế Vn thường thắng họ trong các trận quyết định nhiều hơn)...nhưng củng không phải thường xuyên hoà hay thua họ....Thậm chí có lần Vn bị loại sớm 2000. ...cứ làm như cơm xường...chuyên với da...khổ.
    Rồi đến trước trận khai mạc...80% các chuyên da lại khẳng định VN sẽ thắng Sing 1 tới 2 trái...Huề thì lại thất vọng và chê bai om sòm....theo kiểu dự đoán trước VN sẽ không đứng Nhâtbáng sẽ dụng Thái sẽ thua sẽ hạng 3 (hạng 2 vẩn hơn nếu không vô địch). Họ dường như quyên mất (mà tôi thì nhắc nhở trước đó rồi) là VN kỵ Sing và Thái kỵ Miến....và Thái hôm nay không thể bằng hồi xưa củng như Thái có gì chắc sẽ vô địch bảng kia mà đả tránh trước. Trong bóng đá chỉ có vô địch mà thôi (cho Tiger Cup với VN)....2,hay 3 không là gì cả VN có nhiều rồi...giờ có tránh được thì tránh còn không đè bẹp tất cả mọi đối thủ cản đường chúng ta.
    Tôi dự đoán Thái, Mã, VN và Sing sẽ vào bán kết. Indo có khả năng lớn thua VN ngày mai. Vả lại như thế cho lảo già Peter hay bốc phét và kiêu ngạo kia một bài học về sự coi thường bóng đá VN chúng ta. Thắng Indo trên sân nhà...chuyện thường ngày ở huyện....Trên sân nó còn thủ hoà rất dể với đội hình 2002.
    Nếu VN gặp Mã, Sing gặp Thái. VN và Thái gặp nhau trận chung kết. Nếu VN gặp Thái, Mã gặp Sing thì VN gặp Mã trận chung kết.
    Tôi đả coi lại trận Sing gặp VN. Đây là trận hoà rất xứng đáng dù VN mạnh hơn trong 2/3 trận đấu. Nhận xét chung Sing có điểm mạnh riêng chớ không lạng quạng như nhiều chuyên da bốc (lai dám bắt Indo chấp Sing 1-0 nửa). Nói riêng trận VN Sing thôi (Sing Indo chưa coi khổng thể nói) nhận xét riêng tôi. Hậu vệ trái hay nhất toàn trận là Bennet...đá đúng thật lên công về thủ toàn diện. Thủ khá cứng, có sức khoẻ tốt, cao lớn và tốc độ cộng cú tạt. Camir tên nhọ đầu vàng...là người giử bóng và điều tiết trận của Sing. Cho tới phút 70 nếu không có tên này sing không giử dược bóng mà tấn công. Thủ môn Lewis...xuất sắc nhất trận....ngoài ra cặp trung vệ Sing đá ổn định cao và cái tên ghi bàn gở cùng cái gả đội trưởng cứ táng vào chân Huỳnh Đức từ phía sau (cái thẻ và thật ra đúng phải là thẻ đỏ...nếu thế Sing bỏ mịa rồi...liên tiếp đốn HĐ rất lợ liểu 2 lần cho tới khi gục mới thôi...đây là đá bóng à...trọng tài hơi nhẹ tay pha này). Đó là tất cả tạo nên bộ khung sức mạnh của Sing. Tên đá tệ nhất...tên nhọ Dickson ấy....liệt luôn cánh trái cứ có bóng thì bị Hồng Minh đè ra lấy còn chuyền bóng thì bị Hùng Dũng cắt.
    Phần VN trước hết người nhạc trưởng đích thực là MP. Tài Em chỉ đá tốt 30 phút đầu. Hiệp hai có vẻ VN hơi xuống sức hết đá càn lướt có lúc để Sing nắm thế trận trong 15-20 phút từ sau pha đội hụt bóng của MD cho tới khi Huỳnh Đức sút xa từ 30m thì mới tạm cân bằng. Ngoài ra tiền đạo CV chói sáng chạy nhiều lắc léo từ trong ra ngoài. BK đá tốt 30 phút đầu, khá tốt tới phút 60 còn lại khi loé khi thường nhưng củng là một hạt nhân mạnh của VN. Ngoài ra trận này Mạnh Dủng đá rất tốt cắt 70% các cú tạt hay chọc chiếc vào khu vực 16,50m của VN. Cái cú đón hụt bóng không thể trách MD khi mà bóng tạt vòng ra sau lưng MD phía cánh trái gần trung tâm...thằng tạt bóng chắc chắn không nhắm đầu MD mà chuyền sau gọi là sai sót chọn điểm rơi. Với những cú lật sau lưng trung vệ như thế trước tiên thủ môn phải hốt hết (VN củng lật kiểu này nhưng tên Lewis nó mua gọn đâu có thót cả chim lên thế...Thế Anh củng không có tình trạng này trừ MQ.). Đó là nhửng cầu thủ tốt nhất VN trận này. Lớp thứ hai ổn định phải kể tới Hồng Minh có lên tham gia tấn công...chọc được vài quả tạm được...không có quả tạt nào cả...còn thủ thì bịt kín mít hành lang phải đến nổi tên Bennet phải vào giửa còn Camir phải dạt qua cánh phải nơi có QT. Hùng Dũng...đá khá tốt...chẳng hiểu sau lại bị chê...có bị qua người chựa??? Không hề có...đá rất hung tợn và phối hợp bọc lót cho HM khá tốt....chỉ có điều vô bóng kinh quá rất dể bị thẻ (kiểu Huy Hoàng) toàn chơi kiểu mày không nhả bóng thì hoặc tao hoặc mày chỉ có 1 đứa sống (cái thẻ vàng nếu bắt khó có thể xứng đáng thẻ đỏ). Không bọc lót và phát động tấn công bằng MD, nhưng HD đá khá chắn chắn. Khu trung tuyến VN với HD và MD rỏ ràng là bất khả xâm phạm mua tất là bọn Sing dạt qua cánh trái nhiều (trừ 15 phút chệch choạch). Huỳnh Đức...có cố gắng...có nhiều quả xử lý hơi chán. Nhưng có công càn quét cần bóng mang lên trong 15 phút chệch choạc tiếp đạn và trực tiếp uy hiếp trở lại đối phương nếu không Vn bỏ mịa rồi. Quang Trải đá củng dâu tệ lắm...hơi hay chuyền bóng vô trong, và chuyền bóng hơi kẹt...khi tấn công thì quá rụt rè và không biết cần làm gì...nhưng phòng nựg cũng tạm nếu bóng qua thì người củng ở lại (trừ pha để lọt người và cú tạt hú vía đầu trận)...ngoài ra củng đâu có gì làm đỗ vở đội nhà đâu. Tương đối tròn vai phòng thủ nhưng mà ngoài cái có sức ra đá tối tăm thiệt. Tài Em như đả nói bình thường trừ 30 phut đầu...đại khái giống QT. Nhân tố chán nhất là Trường Giang...cầm bóng tạm tạm chuyền bóng tạm tạm...bao sân tạm tạm....và có ít nhất 4 lần mất bóng từ trong chân hay từ các đường chuyền cho đồng đội mà như chuyền cho đối phương tấn công trên đà chạy xuống...đá dưới mức yêu cầu tiền vệ trụ trong dội hình 4-3-3 đòi hỏi...làm nhớ HT vô cùng tận. Lẽ ra TG [phải là người có mặt tại các điểm nóng nhiều nhất trên sân như HT mà lài không biết chạy đâu suốt trân chỉ thấy cầm bóng cắt bóng chừng 5,6 lần...không phải quá tệ nhưng không đủ xuất xắc cầm chịch. Cú đội bóng bị HD phá ra và cho tuyến hai Sing gở hoà trách nhiệm Trường Giang ở đâu không có mặt. MQ thì phản ứng tốt
    nhưng ra vô hơi chán.
    Tóm lại tuyển VN đá khá tốt...nhưng mà nếu đá 4-3-3 TG và cả HM là không thuyết phục. Chỉ có HT đủ tư cách này. Đá 4-3-3 tuyển công có nét vì có nhiều tiền đạo lắc léo. Hiện nay hàng công là tam giác đỉnh nằm dưới (HĐ). Tương lai nếu đá tam giác đỉnh nằm trên VQ nằm vùng trong khu cấm BK và CV quậy sẽ hay hơn. Nhưng mà lúc đó tiển vệ trụ trọng trách còn nặng hơn nửa vì đơn thân dộc mã một chấp 2....Lần nửa 4-3-3 tiền vệ trụ chỉ có HT đủ tư cách đá.
  5. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    SAU TRẬN VIỆT -IN MỜI MỌI NGƯỜI ĐI DẠO NHÉ ĐỊA ĐIỂM SÂN MỸ ĐÌNH
  6. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    đúng là tụi Sing có tên Bennet và thủ môn là đá được. tôi cứ tưởng thủ môn của Sing nhập khẩu từ Israel vì có cái họ Do Thái nhưng coi hình thì thấy đen như dân đẻn Châu Phi. Mà tôi nghi lão trọng tài Tung Của này chơi VN lắm. đám Sing cứ hè nhau táng giò Huỳnh Đức mà có mỗi 1 tên lãnh thẻ vàng. đáng ra là phải thẻ đỏ lâu rồi. chỉ tội HĐ đã già lại lỏng khòng nên cứ đụng vào là té.
  7. san_sang_mot_suc_song

    san_sang_mot_suc_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng ngây ngất của đội tuyển Việt nam với Campuchia đã làm cho người hâm mộ những niềm vui thật lớn. Mọi người đã xuống đường ăn mừng,
    "Việt nam, Việt nam Vô dịch" đã được mọi người cùng nhau nói thật to...Tôi cũng muốn hét lên thật: TÔI YÊU VIỆT NAM - Chúng ta hãy cùng lập lên 1 Đoàn CĐV để cổ vũ cho Đội tuyển Việt nam đạt thành tích cao tại TIRERcup này nhé.
  8. san_sang_mot_suc_song

    san_sang_mot_suc_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng ngây ngất của đội tuyển Việt nam với Campuchia đã làm cho người hâm mộ những niềm vui thật lớn. Mọi người đã xuống đường ăn mừng,
    "Việt nam, Việt nam Vô dịch" đã được mọi người cùng nhau nói thật to...Tôi cũng muốn hét lên thật: TÔI YÊU VIỆT NAM - Chúng ta hãy cùng lập lên 1 Đoàn CĐV để cổ vũ cho Đội tuyển Việt nam đạt thành tích cao tại TIRERcup này nhé.
  9. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    CÔ? VUf CHO LA?O NA?O!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    lâ?n na?o gặp anh em La?o cufng tương chục trái , bây giơ? thi` nhăn răng ra cô? vuf cho ngươ?i ha?ng xóm na?o .
  10. belladonna85

    belladonna85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    hic,hi vọng thôi ,hi vọng lịch sử lặp lại lần nữa ......... để người dân Việt Nam vẫy cờ đỏ sao vàng và cờ Lào trên khắp các đường phố,để VN còn có cơ hội vào vòng trong ,chứ ...cứ hô hào giành cúp và bị loại ngay từ đầu thì ...đập đầu mà chết đi chứ sống làm gì
    Lào ơi cố lên (nhưng mà cố quá dễ thành ...quá cố lắm )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này