1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác ( Rycecle bin - Bỏ những cái không cần thiết )

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi trungbanh, 25/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 37h11nps

    37h11nps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    Một kế hoạch có kết thúc rất hậu: phá sản.
    Sang đầu hiệp 2 em không biết bác ngồi sau em là ai(đi với một em Kotex Pro rất đỉnh),em chỉ nghe được bác bảo qua Alô là đưa cờ ra...chạy.Lúc đó là làm hen ố thêm lá cờ thôi bác à.Vẫn biết là bác và tôi đều bực mình nhưng lời nói của bác làm cả một góc sân cười ồ.
  2. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Dồn sức cổ động cho Lào, chứ cổ vũ cho VIệt Nam giờ cũng chẳng giải quyết vấn đề gì nữa. Lào cố lên
  3. 37h11nps

    37h11nps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    Giá ông Tài là chủ tịch VFF.

    Trước khi bước vào trận đấu quyết định với Indonesia, ông Tavares đã nhận được ?ohung tin? từ Vinh, người bạn mà ông giới thiệu cho CLB Pjico SLNA, HLV Octavio, đã buộc phải từ chức. Sau đó ít giờ, đến lượt ông Tavares cũng chính thức rời vị trí trong tủi hổ. Thế nhưng, cả hai sự ra đi này lại hoàn toàn khác nhau về bản chất dù hình thức có điểm tương đồng.

    Theo như Chủ tịch CLB Trịnh Thành Tài, HLV Octavio ra đi là cần thiết. Nhìn lại 2 tháng qua, ông này đã không mang lại điều gì tích cực cho đội bóng xứ Nghệ. Nhưng đằng sau tuyên bố ấy có thể hiểu được mâu thuẫn lớn nhất giữa đội bóng và HLV Octavio chính là quan điểm về lựa chọn ngoại binh và lối chơi. HLV Octavio đã được Pjico SLNA tín nhiệm cử về Brazil tìm kiếm ngoại binh, tuy nhiên cả 2 cầu thủ mà ông mang sang đều có chất lượng chuyên môn quá yếu, không đáp ứng được sự mong đợi của đội bóng.

    Dù tôn trọng công tác chuyên môn nhưng lãnh đạo Pjico SLNA không thể khoanh tay trước những đề nghị phi lý của HLV Octavio, trong đó có yêu cầu đội phải ký hợp đồng với cả 2 cầu thủ đồng hương của ông. Trong số này, có một người nghe đâu là cháu của Octavio. Theo như ông Tài, Pjico SLNA không phải thừa tiền để thuê những cầu thủ có chất lượng chuyên môn quá yếu. Vì thế, trước những đòi hòi của Octavio, lãnh đạo đội buộc phải can thiệp, không thể để ông ấy muốn gì được nấy.

    Bên cạnh vướng mắc về thuê cầu thủ ngoại, HLV Octavio không thể trụ lại Pjico SLNA cũng bởi năng lực chuyên môn. Đặt chân đến Vinh và có 2 tháng làm việc, vị HLV này đã không để lại ấn tượng nào đáng kể. Hơn thế, những cách sắp xếp đội hình chiến thuật không giống ai đã làm suy yếu khả năng đội bóng dù đây chỉ là giai đoạn thử nghiệm. Tình trạng ấy không thể kéo dài hơn nữa. Lãnh đạo đội bóng, cụ thể là Chủ tịch Trịnh Thành Tài, buộc phải có hành động can thiệp kịp thời trước khi quá muộn.

    Trở lại mối quan hệ giữa HLV Tavares, VFF, ĐT Việt Nam và giới truyền thông. Không phải đến trận thua Indonesia mọi thứ mới đổ lên đầu ông thầy người Brazil. Ngay từ ngày đặt chân trở lại Việt Nam, đã có nhiều cảnh báo từ người hâm mộ, báo giới và cả những nhà chuyên môn về tính cách, năng lực của Tavares. Thậm chí, có những lúc gần như toàn bộ các tờ báo thể thao cùng lên tiếng về cách dùng người, xây dựng lối chơi của ông Tavares có quá nhiều bất cập. Tuy nhiên, lãnh đạo VFF đã phớt lờ tất cả. Thái độ thờ ơ ấy được che đậy bởi mỹ từ ?otôn trọng chuyên môn?. Không biết thực tế có phải như thế hay là những nhận thức sai lầm trong xây dựng chiến lược phát triển của một nền bóng đá. Chính thái độ dung túng gần như đứng ngoài cuộc của lãnh đạo VFF vô hình chung đã tiếp tay để cho ông Tavares muốn làm gì thì làm với đội tuyển quốc gia.

    Sau trận thua vỡ mặt, lãnh đạo VFF đã nhanh chóng tìm ra nguyên nhân và buộc ông Tavares phải từ chức. Nhưng có lẽ cũng không nên trút hết trách nhiệm lên đầu vị HLV vốn có tâm lý và bản lĩnh không vững vàng. Cần phải nhìn nhận rõ ràng trách nhiệm của lãnh đạo VFF đến đâu với thất bại của đội tuyển quốc gia. Ai sẽ đứng ra nhận trách nhiệm cho thất bại này? Ai sẽ đứng ra thừa nhận sự yếu kém trong khả năng đánh giá con người như trường hợp của ông Tavares?

    Không thể trút trách nhiệm lên đầu cá nhân ông Tavares là xong. Không nên có thái độ lẩn tránh trách nhiệm như thế. VFF cần phải mạnh dạn nhìn thẳng vào sự thật. Trận thua trước Indonesia có lẽ là cần thiết để xem xét lại cung cách làm việc và xây dựng chiến lược cho bóng đá Việt Nam của VFF. Giá như lãnh đạo VFF có được thái độ dũng cảm và can thiệp kịp thời như ông Tài ở Pjico SLNA thì hôm nay bóng đá Việt Nam có lẽ không phải nhận trận thua đáng xấu hổ như thế.

    P/S:Vẫn đơn thuần là một cách so sánh,nhưng sao cảm thấy đau?Đã đến lúc cái kiểu đổ thừa trách nhiệm của liên đoàn cho HLV chấm dứt
  4. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Bao giờ đến nhiệm kỳ tiếp của VFF đấy ? Cho mấy lão quan liêu, tham nhũng về vườn sớm đi thôi. Mấy lão ấy chỉ tổ làm tốn tiền nhà nước, bóng đá VN trong 9 năm qua vẫn quanh quẩn trong cái lũy tre làng Đông Nam Á !
  5. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    tôi thì nghĩ khác. rất có thể cái tin người đồng hương HLV Octavio bị sa thải đã tác động phần nào đến việc ông Tavares sắp xếp đội hình trong trận gặp Indo. có thể ông Ta cho rằng ông sẽ phải ra đi như người đồng hương của mình cho dù đội VN chơi thế nào nữa trong giải Tiger Cup nên ông đã quyết định chơi 1 cú cho dân VN bẽ mặt bằng cách xếp Huy Hoàng đá thay Mạnh Dũng. nếu đúng như vậy thì có thể nói ban huấn luyện của đội SLNA đã góp phần vào trận thua của đội VN. Ban huấn luyện của đội SLNA cũng có thể đã cố ý chơi đòn tinh thần với ông Ta (để trả thù việc Văn Quyến chẳng hạn) trước trận gặp Indo hoặc để gây áp lực với ông này về việc dùng Huy Hoàng thay Mạnh Dũng. Nói tóm lại rất có nhiều vấn đề nghi vấn trong việc này đặc biệt là từ phía ban huấn luyện đội SLNA.
  6. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Số phận 'đen đủi' của những HLV loại Văn Quyến

    Số phận ''đen đủi'' của những HLV loại Văn Quyến

    Các HLV Dido, Letard, và cả Tavares đều có lý khi loại Văn Quyến - tiền đạo được coi là cầu thủ của những trận đấu lớn. Nhưng thật trùng hợp, cả 3 nhà cầm quân này đều sớm phải ra đi trong thất bại cay đắng, sau khi chân sút của SLNA bị loại chỉ vài tháng.


    HLV Tavares và trợ lý thể lực Birowisc. Ảnh: Anh Tuấn

    Ở tuổi 17, Văn Quyến cùng cậu bạn Ánh Cường đã bị HLV Dido đuổi thẳng khỏi đội U23 chuẩn bị dự SEA Games 2001, vì tội mắc bệnh ngôi sao và lười tập. Khi nhà cầm quân người Brazil yêu cầu hai cầu thủ này tập cơ bụng hồi phục, cả hai đã không làm theo và nằm ra sân. Quyết định này hồi đó cũng được cả ban huấn luyện ủng hộ vì cho rằng những bài tập bổ trợ không nặng, và hai cầu thủ này hoàn toàn có thể chịu đựng được với sức trẻ của mình. Quyến và Cường đã xin lỗi về hành vi của mình, nhưng ngay sau đó Văn Quyến đã bất ngờ xin rút lui do thể lực có hạn.

    Chỉ hai tháng sau, HLV tính nóng như lửa Dido phải ra đi khi không giành được huy chương tại SEA Games 21, mang theo đầy tai tiếng trong cách ứng xử ở Việt Nam.

    Ngay năm sau, ngày 28/5/2002, Văn Quyến bị HLV Letard "chê" và loại trong đợt chọn quân cho đội dự tuyển U23, chuẩn bị tham dự SEA Games 2003. Nhà cầm quân người Pháp cho rằng Văn Quyến đã có thái độ vô kỷ luật. Trong cuộc thi thể lực, Quyến bị đánh giá dưới mức trung bình. Còn khi chia đội hình đá tập, cầu thủ của SLNA gần như chỉ đi bộ trên sân và liên tục không chấp hành hướng dẫn khác của HLV. Theo ông Letard, một cầu thủ dù có kỹ thuật khá nhưng thể lực và ý thức kỷ luật kém thì không xứng đáng đứng vào hàng ngũ đội tuyển.

    Và rồi, cũng chỉ 3 tháng sau (21/8/2002), chính HLV người Pháp này bị LĐBĐ Việt Nam sa thải vì đã kém lại còn bảo thủ.

    Sự trùng hợp đen đủi tiếp tục lặp lại với HLV Tavares, dù ông trở lại Việt Nam trong ánh hào quang của 9 năm về trước. Tuy nhiên, lý do loại Văn Quyến lần này không phải bởi tiền đạo trẻ sớm mắc bệnh ngôi sao hay vô kỷ luật nữa. Theo lời HLV Tavares, Văn Quyến bị loại đơn thuần vì lý do chuyên môn, vào ngày 18/10/2004.

    Quyến nói lời chia tay đội tuyển chưa đầy 2 tháng, thì sáng chủ nhật vừa rồi HLV Tavares cũng đã phải nói lời chia tay cay đắng với đội tuyển sau những sai sót của mình ở Tiger Cup.

    4 lần Văn Quyến bị loại
    * Năm 2001, Văn Quyến bị HLV Dido loại khỏi danh sách dự SEA Games 21.

    * Năm 2002, Văn Quyến bị HLV người Pháp Letard chê, và loại trong đợt chọn quân cho tuyển U22, trước khi được HLV Riedl triệu tập dự SEA Games 22.

    * 24/5/2004, HLV Tavares loại Quyến khỏi ĐTQG chuẩn bị cho trận vòng loại World Cup, gặp Hàn Quốc.

    * 18/10/2004, HLV Tavares lại loại Quyến, vài ngày sau trận thua Maldives 0-3, cũng ở vòng loại World Cup.

    Theo Vnexpress
  7. TCfans

    TCfans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Có thể cho rằng thằng Quyến đá tốt đê
    Nhưng theo khẳng định sau đây thì :
    HLV người Brazil khẳng định với phóng viên của FootballAsia: ''''Họ (các quan chức VFF) không muốn sa thải tôi nhưng cố gắng thể hiện rằng họ không muốn thấy tôi nữa. Tôi đề nghị được tiếp tục công việc tới hết giải nhưng họ từ chối thẳng thừng''''.
    Tavares tiết lộ rằng ông từng 2 lần xin từ chức sau các giải quốc tế LG Cup và Agribank Cup nhưng không được VFF chấp thuận. ''''Có cảm giác như VFF không hỗ trợ cho những nỗ lực của tôi'''', Tavares phân trần, ''''Chúng tôi không được trang bị tốt để tập luyện''''. Cuối cùng thì Tavaraes tiếp tục công việc nhờ sự giúp đỡ của đội trưởng Lê Huỳnh Đức, cầu thủ đang sở hữu một cửa hàng dụng cụ thể thao.
    Về sự ra đi ''''như chạy trốn'''' của mình, Tavares tiếp tục lên án các quan chức VFF ngăn không cho ông chào từ biệt các cầu thủ! ''''Tôi nhìn thấy vài người trong khách sạn vào sáng chủ nhật nhưng không được phép gặp gỡ để chào từ biệt hay cám ơn'''', Tavares nói.
    ''''Đó là một tập thể tốt, luôn cống hiến hết mình cho những kế hoạch của tôi. Tất cả đều phải xa gia đình trong một thời gian dài để cố gắng hết sức giành cho được chức vô địch Tiger Cup. Tôi biết rằng họ cũng thất vọng không kém gì tôi khi kết quả không được như mong muốn''''.
    Về chuyện tập trung đội tuyển quá dài dẫn đến việc các cầu thủ mất hưng phấn thi đấu, Tavares cũng cho biết đó là chủ trương của VFF chứ không phải của ông. ''''Các cầu thủ ở cùng nhau như vậy là quá dài'''', Tavares khẳng định, ''''Nhưng từ khi VFF lên kế hoạch tập luyện như vậy, tôi không thể thay đổi được''''.
    Trước quan điểm cho rằng trong 12 ngày cuối cùng ở Thành Đô đội tuyển chỉ tập nặng mà không thi đấu giao hữu một trận nào là sai hoàn toàn nguyên tắc huấn luyện, Tavares giải thích: ''''Thể lực của các cầu thủ Việt Nam không được tốt như cầu thủ một số nước. Tôi sợ rằng nếu như một cầu thủ nào đó bị chấn thương, anh ta sẽ không thể kịp hồi phục để tham dự Tiger Cup 2004. Đó là quyết định dựa trên quan điểm của tôi''''.
    Hai trong số những quyết định của Tavares chịu nhiều chỉ trích nhất là việc loại bỏ Văn Quyến khỏi danh sách 22 cầu thủ chính thức tham dự Tiger Cup 2004 và việc không xếp Mạnh Dũng vào đội hình xuất phát trong trận đấu với Indonesia. HLV người Brazil cũng không né tránh khi phóng viên Footballasia yêu cầu giải thích.
    ''''Văn Quyến là một tài năng lớn nhưng tư cách của cậu ta không ổn'''', Tavares giải thích, ''''Sự xuất hiện của cậu ta có ảnh hưởng không tốt đến toàn đội. Trong các buổi tập cậu ta luôn là người đến muộn nhất là bao giờ cũng ra về sớm nhất ...Còn về Mạnh Dũng, cậu ta không được nhanh và phán đoán tình huống không được tốt lắm. Tôi phải chọn một cầu thủ có khả năng chặn được những pha xuống bóng bên cánh phải của Elie Aboy. Các HLV luôn phải có những quyết định của riêng mình''''.
    Tương lai của Tavares vẫn chưa rõ ràng. Ông vẫn muốn tiếp tục sự nghiệp HLV nhưng sẽ chọn những đội bóng gần quê hương bởi năm sau hai cô con gái cũng tốt nghiệp đại học.
    Về đội tuyển Việt Nam, Tavares cho rằng VFF nên chọn một HLV ''''ngoại'''' để thay thế ông bởi các HLV ''''nội'''' không có nhiều kinh nghiệm và cũng không được các cầu thủ thực sự tôn trọng. Trong số những ngwời dự đinh thay thế vị trí của Tavares nổi lên hai cái tên Henrique Calisto và Alfred Reidl, đều là những cựu HLV đội tuyển VN.
    Tavares cũng nói rằng ông không cảm thấy hối tiếc trong thời gian 9 tháng tại Việt Nam. ''''Tôi đã làm việc hết mình. Tôi nghĩ rằng những ý tưởng mà tôi đưa ra cho đội bóng và những công việc mà tôi đã làm cũng có những đóng góp. Đội bóng đã tiến bộ nhiều ...Thể lực của họ mạnh mẽ hơn, tư duy chiến thuật tốt hơn so với khi tôi mới cầm quân''''.
    Tavares nói thêm: ''''Tôi chỉ xin lỗi các cầu thủ và người dân Việt Nam rằng đội tuyển đã không mang về được danh hiệu''''.
    Theo TTVNN
  8. anhchangngoc

    anhchangngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    good bye Thailand

    vậy là tiger cup năm nay chứng kiến ít nhất 2 bất ngờ lớn mà trước khi giải đấu diễn ra , 1 người bi quan nhất cũng ko nghĩ đến đó là đội chủ nhà Việt Nam và đương kim vô địch Thai Land phải sớm nói lời chia tay TigerCup ở ngay vòng đấu bảng . Cả 2 đều là ứng cử viên cho chức vô địch, và nhiều người đã mơ đến trận Chung kết trong mơ giữa Việt Nam Và ThaiLand , Nhưng đúng là giấc mơ thì ko bao giờ thành hiện thực . ThaiLand đành xem bán kết và CHUNG KẾT ở nhà. Còn LĐ BĐ Viet Nam sẽ phải đau đầu để giải quyết số vé của các trận Bán Kết và Chung Kết . Có lẽ phải mở cửa tự do may ra mới có người đến xem .
    GOOD BYE THAILAND. GOOD BYE VIỆT NAM. GOOD BYE TIGER CUP.
  9. freeman056

    freeman056 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ông này cóc biết cái gì cả, BK ngwời ta đá hai lượt ở sân hai đội đưọc vào bán kết chứ ai đá ở Mỹ Đình nhà ông mà lo.
    Mỗi tội được lần thằng Thái nó yếu thì mình cũng bị loại mất rùi .
    Càng nghĩ càng đau
  10. anhchangngoc

    anhchangngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Malaysia2-1Thailand

    Đương kim vô địch đã trở thành cựu vô địch . Việc Thailand chia tay sớm với Tiger Cup năm nay có thể coi là bất ngờ lớn thứ 2 sau việc ViêtNam để thua Indo 3 bàn ko gỡ.
    Mặc dù đã ghi bàn trước nhờ công của cầu thủ:Sarayoot Chaikamdee (45'')nhưng Thailand đã để Malai gỡ hoà ở phút 62 rồi vượt lên ngay sau đó 2'' cả 2 bàn thắng đều do công của cầu thủ Khalid Jamlus. mặc dù rất cố gắng nhưng Thailand đành chấp nhận tỉ số 2-1 nghiêng về Malai .Và sớm nói lời chia tay với Tiger Cup năm nay.
    GOOD BYE THAILAND.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này