1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác ( Rycecle bin - Bỏ những cái không cần thiết )

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi trungbanh, 25/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kiểm điểm sai phạm của LĐBĐVN

    Chiều qua 8/1, sau khi xem xét tờ trình của UBTDTT và LĐBĐVN về tình hình của LĐBĐVN trong thời gian gần đây, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã cho ý kiến chỉ đạo cụ thể.
    Theo đó, Thủ tướng đã đồng ý cho ứng kinh phí của LĐBĐVN để bồi thường thiệt hại cho ông Lerard theo phán quyết của tòa án trọng tài thể thao quốc tế; yêu cầu UBTDTT, LĐBĐVN kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm cá nhân trong vụ gây thiệt hại này.
    Thủ tướng cũng yêu cầu kiểm điểm sai phạm trong bộ máy của LĐBĐVN và kiện toàn tổ chức LĐBĐVN trong thời gian sớm nhất.
    (Xem bản tin chi tiết trên Thanh Niên phát hành ngày Chủ nhật 9/1 đồng thời cập nhật trên Thanh Niên Online sáng 9/1)
    T.N

    -------------------------------------------
    Nếu vụ Như Thành nhỏ như cái đinh, được LĐBĐ xử nóng trong 10 ngày và phết 5 năm....Vụ Letard...gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và uy tín của LĐBĐVN và thể diện quốc gia...gây phẩn nộ cho dân chúng...cùng hàng loạt vụ bê bối khác...chỉ nêu 1 vụ...trích 20000 đô bồi thường cho Cosmo...một số tiền như thế...chúng nó tự động làm xửa sai dấu ngu...mà không báo cáo...cho là nhỏ...20000 đô mà nhỏ à. Như thế thì xài tiền nhà nước (của LĐBĐ VN)....vô tội vạ quá...cứ coi như trong túi của riêng muốn xài sao thì sài....nếu 20000 đô là nhỏ chửa ngu không cần báo cáo chỉ 200000 giờ chót...chúng mới phải ...báo cáo thôi...vì thấy tự cân đối không xong rồi...như vậy chúng có thể tự tiện rút 1000 đô tới 10000 đô chi tiêu tẩm bổ cho những tấm thân béo và ngu này...thì ai biết được.
    Trước tiên, vì lợi ích cho bóng đá VN. Vì sự đòi hỏi phải xử cho chính đánh tội phá hoại của công và gây tổn hại uy tín của bóng đá và quốc gia, cùng yếu kém năng lực gây tụt hậu thành tích bóng đá VN...làm buồn lòng, bất mãn và mất niềm tin của triệu triệu người hâm mô đả ũng hộ rất nhiệt tình từ tinh thần tới vật chất cho bóng đá nước nhà trong lúc mức sống nhân dân còn rất khó khăn. Phải thực thị phép nước.
    Đề nghị đình chức những tên chop bu đầu nảo vận hành LĐBĐ VN chờ điều tra...để tránh chúng nó còn tại chức..thiêu huỷ chứng cớ, hay nguy tạo chứng cớ...hoặc dùng ảnh hưởng mình mà chạy tội. Hiện tại chúng có ở chức vụ...cũng chẳng bắt chúng...lấy tiền nhà ra nộp phạt...uy tín LĐBĐ cũng không cứu vản được gì sau khi thua kiện...mà còn mất thêm.

    Các tội có thể kể như sau:
    1)Tự tiện xử dụng công quỷ một cách không minh bạch, xai nguyên tắc... gây thất thoát, thất thu tài sản QG (LĐBĐVN). Cơ quan chính phủ đâu phải là nhà chùa...muốn xài sao thì sài không cần báo cáo. Đề nghị thanh tra kiểm toán chi thu của LĐ trong mấy năm nay.
    2) Lợi dụng quyền lực tự tiện làm sai và có tình che dấu làm xai nguyên tắc...gây hậu quả nghiêm trọng...một cách có hệ thống. Từ vụ Duy Hoàng, tới vụ Agri Bank, tới Letard...khi có sự cố phát sinh...đã không xử lý, còn không báo cáo...dẩn tới hậu quả thì không dân thì nhà nước gánh.
    3) Năng lực làm việc không dáp ứng chuyên môn...gây hậu quả nguyên trọng. Có bằng cấp...mà quản lý một LĐ BĐ VN như là cái chùa...giấy tờ công văn...thất lạc có hệ thống...mổi lần thế là không mất tiền của dân, thì củng làm dân khổ...hết đổ thừa nhân viên tới bảo vệ...bao nhiêu TS làm lảnh đạo kiểu gì...để nhân viên tự tiện có thể thích thì trình không thích thì vứt công văn. Lảnh đạo năng lực thế...còn xứng làm lảnh đạo ?
    Cho dù vì bất cứ tội danh nào...chuyện chắc chắn là ban lảnh đạo LĐBĐ VN không đủ năng lực, uy tin và tư cách tiếp tục làm việc nửa. Phải đình chức hay từ chức và thành lập một ban điều hành lâm thời mà thôi. Một Bảy Viển đả từ chức...không thể một mình che lấp...tự định đoạt gây nhiều hậu quả nghiêm trọng như thế. Từ vụ 20000 cả bộ sậu LĐ cùng phải biết...và cùng đồng lòng làm bậy cùng nhau. Những ông Ly, Hạng, Trung, Lân, Kỳ...giờ cả nước biết tiếng...ngu...thử hỏi còn ai nghe nửa ???
    Lành lảnh đạo là làm cho dân thấy, nói để dân tin chớ không phải làm để mất mát, thất bại cho dân ghét, dân kinh, và nói bậy để dân bắt bẽ và chửi...lảnh đạo này ...phải xéo xéo về quê duổi gà thôi.
    Đả mất kễ như 250000cho kỳ này rồi, không thể chỉ có đổi lại mổi gả ôn vật ăn hại bảy Viển được. Nếu như thế chờ đến ngày Ly, Lân, Kỳ, Trung, Hạng ra đi cho sạch sẽ nhà cửa sẽ phải nhân thêm bao nhiêu cái 1/4 triệu đô và bao nhiêu năm nửa...như thế thì còn gì bóng đá VN...xin đừng chà đạp lên tình yêu bóng đá củng như niềm tin củng người hâm mộ và nhân dân..
  2. trehamchoi

    trehamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Qầ tặng cuối năm

    Liên đoàn bóng đá Việt Nam rõ ràng là đang dùng tiền của dân. Nhưng còn nhiều thông tin mà ngay cả báo chí cũng không được biết. Chúng ta đang hội nhập với thế giới, hãy chơi theo luật chơi của thế giới...
    Những người dân Việt Nam yêu bóng đá được "tặng" một món quà cuối năm cũ bằng kết quả của đội nhà ở Tiger Cup và thêm món quá đầu năm mới bằng kết quả vụ kiện của huấn luyện viên Letard.

    Tuy nhiên, thư này không bàn chuyện bóng đá từ khía cạnh thể thao mà từ khía cạnh hình tượng quốc gia.

    Từ khi bóng đá được so sánh như một tôn giáo, môn thể thao vua này đã góp phần tạo nên hình tượng quốc gia. Người ta biết đến Argentina chủ yếu qua Maradona và những lần đoạt cúp thế giới. Khi xem đội bóng của Đức, người ta tăng thêm cảm nhận về một dân tộc giàu kỷ luật và ý chí. Cả cái nhìn của mọi người về Hàn Quốc cũng đã thay đổi, khi nước này hết lòng tôn vinh ông huấn luyện viên, mặc dù Hàn Quốc thua trong hai trận cuối cùng của họ ở World Cup 2002.

    Thế giới nhìn chúng ta qua bóng đá như thế nào?

    Khoan hãy nói đến chuyện bóng đá của chúng ta qua bao năm vẫn đang theo đuổi một giấc mơ nho nhỏ là giành Tiger Cup. Chúng ta vẫn xếp hạng ngoài 100 trên thế giới cho dù sự cuồng nhiệt với bóng đá của dân ta có lẽ chẳng kém mấy ai. Khoan hãy nói đến quyết định phạt Việt Nam hơn 200.000 đô la của cái tòa án nọ có đúng hay không, hay chuyện 20.000 đô la đã được âm thầm nộp phạt cho một đội bóng của Nam Phi như thế nào.

    Hãy xem những khía cạnh có ảnh hưởng đến hình tượng quốc gia chúng ta.

    Giá trị truyền thống

    Đội tuyển chúng ta đã 9 lần thay huấn luyện viên nước ngoài. Tất cả những lần đến đều hoan hỉ và lạc quan. Nhưng hãy kiểm lại có lần ra đi nào là vui vẻ? Không những thế, các cuộc chia tay có xu hướng ngày càng trở nên tồi tệ hơn, gần đây nhất là vụ kiện của Letard hay vụ Tavares tố cáo với Liên đoàn Bóng đã Châu Á rằng ông ?okhông được phép gặp các học trò để chia tay?.

    Dạy một chữ cũng là thầy, dạy nửa chữ cũng là thầy. Nhà báo Nguyễn Lưu đã trân trọng gọi các huấn luyện viên là thầy và dùng hình ảnh ?otam cố thảo lư? để so sánh việc mời huấn luyện viên với việc Lưu Bị mời Khổng Minh từ thời Tam Quốc. Thế nếu học trò thi kết quả thấp thì có quay trở lại xỉ vả thầy không? Trong kho tàng giá trị của dân tộc ta không có điều này.

    Việc ông Withe từ chối chúng ta để đến với Indonesia là một ví dụ về cuộc cạnh tranh thu hút nhân tài trên bình diện quốc tế. Trong cuộc cạnh tranh này, chúng ta vẫn không hiểu rõ bản thân, lại càng lờ mờ về nhu cầu của nhân tài.

    Chúng ta chỉ thấy bàn về tiền lương. Đó là cách đối xử với người làm công. Đối với nhân tài thì tiền không phải là tất cả. Chúng ta cần phải có một năng lực để hiểu được họ muốn gì. Nhu cầu có thể đa dạng, nhưng ít nhất thì chẳng ai mong muốn một cuộc chia tay cay đắng sau một quãng đời ở nước ta. Không may là bóng đá của ta lại có truyền thống cho họ điều này.

    Vì vậy việc thu hút huấn luyện viên giỏi cho bóng đá Việt Nam dường như còn rất khó khăn. Nhìn rộng ra, đừng để câu chuyện bóng đá lây lan đến việc thu hút nhân tài cho đất nước trong mọi lĩnh vực khác.

    Minh bạch

    Cần bao nhiêu tháng để công luận được biết về những vụ chúng ta phải nộp phạt? Liệu còn những vụ khác chưa được biết đến? Còn bao nhiêu sự việc công luận chỉ xì xào mà chưa được nghe công bố chính thức?

    Trên thế giới này đang ngày càng minh bạch hơn, những công ty hay tổ chức dùng tiền của dân đều phải công khai thông tin ra công chúng và trên internet, kể cả các thông tin tài chính. Liên đoàn bóng đá Việt Nam rõ ràng là đang dùng tiền của dân. Nhưng còn nhiều thông tin mà ngay cả báo chí cũng không được biết. Chúng ta đang hội nhập với thế giới, hãy chơi theo luật chơi của thế giới.

    Đã có dự định ?oâm thầm? dùng tiền FIFA tài trợ cho đội tuyển để nộp phạt 213.000 đô la. Rất may mắn là điều này đã không xảy ra. Trước khi tiếp tục tài trợ cho chúng ta, những nhà tài trợ nghiêm túc luôn phải xem xét chúng ta đã dùng tiền tài trợ một cách minh bạch như thế nào. Tương tự, trước khi đầu tư vào nước ta, các nhà đầu tư nghiêm túc luôn phải xem xét rất kỹ lưỡng sự minh bạch của chúng ta. Đừng để bóng đá trở thành một ví dụ về sự không minh bạch của hệ thống.

    Có còn niềm tin?

    Mọi người chúng ta đều mong không còn những chuyện bê bối, đặc biệt là không để những bê bối của bóng đá ảnh hưởng xấu đến hình tượng quốc gia.

    Có nhiều cách để không lặp lại bê bối. Cách nghiêm túc là kỷ luật nghiêm những người thiếu trách nhiệm, dù là cá nhân hay tập thế. Cách ngụy biện là ?oai chẳng có lúc phải học những bài học".

    Cũng có nhiều cách để cảm nhận niềm tin. Hãy nhớ cảnh Huỳnh Đức gục đầu vào ngực ông Mai Liêm Trực để khóc sau trận thua Indonesia. Đó là một hình ảnh để tôi còn đặt niềm tin và hy vọng vào ông Chủ tịch mới của Liên đoàn bóng đá. Nếu còn biết đau buồn, chúng ta còn vươn lên được.
  3. tuoctuoc

    tuoctuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi đâu hết rùi!

    Chúc các bạn một năm mới may mắn và thành công!
    Và có nhiều bài viết hay cho BÓNG ĐÁ VIỆT NAM
  4. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    năm mới chúc mọi người hạnh phúc (trừ bọn bên liên đoàn bóng đá)
  5. tuoctuoc

    tuoctuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    TRUYỀN THUYẾT BÓNG ĐÁ

    BÓNG ĐÁ RA ĐỜI TẠI ĐÂU VÀ VÀO LÚC NÀO?

    Đến hết thế kỷ 20 khi bóng đá hiện đại đã hơn trăm tuôỉ , đó vẫn còn là điều bí ẩn . Nhiều cuộc nghiên cứu vẫn chưa đưa ra câu trả lời đích xác , nên đến nay vẫn còn tồn tại nhiều truyền thuyết về nguồn gốc môn bóng đá . Có vô vàn truyền thuyết như vậy trải dài trên nhiều vùng đất khác nhau của quả địa cầu .

    BÓNG ĐÁ THỜI XƯA

    Phải chăng bóng đá phát xuất từ Trung Quốc , khi từ những năm 1400 trước Công Nguyên đã xuất hiện môn chơi gọi là "Tsu-Chu" với một quả bóng tròn được độn bằng rơm được 2 phe tìm cách đưa qua khoảng trống giữa hai chiếc cột cách nhau khoảng 10 met nối với nhau bằng một sợi dây căng cách mặt đất 2 mét ? Hay nó xuất phát từ Nhật Bản khoảng 14 thế kỷ trước , tại đất nước Mặt Trời mọc xuất hiện một môn chơi chuyền bóng cho nhau gọi là " Kanari"? Nhiều người còn cho rằng môn bóng đá còn xuất hiện sớm hơn nữa , từ thơì cổ Hy Lạp khi những người đàn ông ( và cả đàn bà khoả thân ) xoa trên mình một lớp dầu , đưa bóng cho nhau nhịp nhàng như môn vũ bale . Cách chơi này có thể là khởi thủy cho một môn thể thao mà người cổ Hy Lạp gọi là "Harpaston" , với quả bóng được truyền đi bằng mọi cách vượt qua vạch giới hạn ( thường ở đầu hai thành phố ) trong sự cản phá của một đội đối phương . Đã có truyền thuyết cho rằng chính Alexandre Đại Đế của vùng Macedonia đã khuyến khích thần dân cuả mình chơi môn naỳ và bản thân ông cũng không ít lần tham gia .

    Môn Harpaston này đã được phát triển sang La Mã với tên gọi chệch đi "Harpastum" mà chính hoàng đế ****** Caesar cũng là người hâm mộ nhiệt tình . Tại La Mã , môn này mang nhiêù màu sắc bạo lực hơn khi được dành cho chiến binh . Binh lính La Mã thường chơi môn này giữa các trận đánh như một cách để giữ cho thể lực lúc nào cũng sung mãn . Đế quốc La Mã phát triển đến đâu là môn Harpastum lan theo đến đó , kể cả nước Anh ( vào khoảng năm 54 trước Công Nguyên ) . Cũng có người cho rằng bóng đá phát triển từ thời trung cổ ( phát triển nhất là khoảng thế kỷ 12-13 ) tại vùng Florence ( thuộc nước Ý hiện nay ) với cái tên " Calccio" . Môn này nhanh chóng phát triển đến thành Roman và một trong những trận đấu hấp dẫn nhất trong năm diễn ra taị quãng trường thánh Peter , xung quanh điện Vatican , với sự thưởng thức từ trên bao lơn của các Đức Giáo Hoàng Leo X ( 1513-1521) , Clement VII ( 1523-1534) , Uban VIII (1623-1644) . Môn Calccio này mất dần tính phổ cập trong thế kỷ 18 và chỉ bắt đầu được chơi lại từ cuối thế kỷ 19 trong những lễ hội truyền thống như một cách hoài cổ chứ không còn là một môn thể thao thuần tuý . Môn Calccio này đã vượt biên giới sang Pháp để phát triển thành một môn chơi tương tự với tên "Soule" . Sau đó môn Soule đã vượt biển sang Anh rôì dần dần biến thành môn bóng bâù dục (Rugby) , một môn cho phép người chơi va chạm nhau một cách thô bạo .
    Như thế có rất nhiêù nước -cả phương Đông lẫn phương Tây - tự nhận mình là quê hương của bóng đá . Nhưng dù chưa có cơ sở xác thực nào để khẳng định đâu là đất tổ tích của môn thể thao đến nay được coi là Vua , vẫn có một điều không ai phủ nhận : dù mang tên là Tsu-Chu (Trung Quốc) , Kenari (Nhật Bản) , Harpaston (Hy Lạp) , Harpastum(La Mã) hay Calccio (Florence) thì môn chơi này vẫn không thể thiêú quả bóng . Dù được làm bằng cỏ , rơm rêu , lông súc vật ,tóc người , bao tử súc vật , cao su hay những vật liệu khác thì quả bóng vẫn là vật được quan tâm nhất . Từ những quả bóng làm bằng những nguyên liệu thô sơ ấy , để có một quả bóng làm bằng chất liệu tổng hợp như hiện nay , đã có một chiêù dài lịch sử hàng nghìn năm .
    Tuy nhiên nước Anh vẫn có nhiều cơ hội được thừa nhận là thuỷ tổ của môn bóng đá vì từ những xa xưa trong những bữa tiệc mừng chiến thắng , lính Anh dùng ... đầu lâu của những tử sỹ thuộc đạo quân Đan Mạch xâm lăng để đá qua đá lại . Từ năm 1175 , những lễ hội của Anh không thể thiếu trò chơi đá bóng . Đến giai đoạn này quả bóng đã được làm bằng vật liệu khác chứ không còn là đầu người . Nhưng thời ấy chỉ có giới hạ lưu và bình dân chơi môn này , vì trong trận đấu các đấu sĩ không nề hà bất cứ hành động nào - húc , đấm ,đá , cắn - và những va chạm nặng nề trong khi chơi thường gây ra những thương tích nặng nề thậm chí cả tử vong . Thêm nữa các cuộc trả thù cuả hai phe đã nhiêù lần gây naó động trên đường phố và gây hại đến nhiều người khác . Theo thỉnh cầu của giới quý tộc , ngày 13/4/1314 , vua Edward III (trị vì từ 1307-1327) đã ban lệnh cấm chơi môn này , ai không tuân lệnh sẽ bị chặt đầu . Các vị vua Anh sau đó (Richard III , Henry IV , Henry VIII) đều duy trì lệnh cấm này . Nhưng dù các hình phạt vô cùng nghiêm khắc vẫn không thể buộc tất cả mọi người từ bỏ môn chơi này . Băn 1581 , lệnh cấm được nới lỏng hơn khi nữ hoàng Elizabeth II chỉ cấm tuyệt đối môn này ở London , vì cho rằng việc chơi bóng trên đường phố gây thiệt hại cho các cửa hàng.
    ..........
  6. anhdamduc

    anhdamduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    CSG sẽ vô địch !

    VietNamNet) - Mọi dự đoán đều gần như khẳng định HA.GL sẽ "nuốt chửng" TMN.CSG trên sân nhà để tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng. Thế nhưng, thực tế đã không xảy ra khi đội khách đã có 1 điểm nhờ một lối chơi "tử thủ".
    Trên lý thuyết, cuộc chạm trán giữa đội đang dẫn đầu với đội đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng (hơn kém nhau 2 điểm) sẽ hứa hẹn gay cấn và hấp dẫn, nhưng với lối chơi phòng thủ bạc nhược của TMN.CSG, 8.000 khán giả phố núi đã thất vọng ê chề bởi một trận đấu nhàm chán hay nói đúng hơn là "phản bóng đá". ...

    Đây là trích đoạn thôi nhưng rồng con muốn bình luận rằng lối đá cua CSG không phải là lối đá bạc nhược , phản bóng đá vì tình hình hiện nay của CSG thì ai cũng hiểu. CSG không thể đa tấn công trước một ứng cử viên vô địch. Rồng con đọc bài này thấy tức lắm. Có ai có ý kiến thì phát biểu nha
    Chiều nay trên sân của HAGL đội CSG đả xuất sắc cầm hoà với đội đuơng kim vô địch.
    Xin chúc mừng và chia vui với toàn bộ BHL và cầu thủ của đội.Hy vọng CSG sẽ còn tiến xa hơn nữa...
    TMNCSG mà tham gia ... Serie A thì vô địch là cái chắc heheheeh
    Thằng nhà báo (xin được gọi bằng thằng) nào viết láo như thế là nó muốn khích tướng thôi, đừng mắc mưu nó. TMN-CSG cứ đá theo tình hình của mình, về lâu dài thì có thể cải thiện được khi lực lượng đủ mạnh, rongcon đừng có tức. TMN-CSG đang đứng thứ 4, cũng đâu có tệ. Nhìn các đại gia: GDT, BD, SLNA, ND, DN,....họ hơn gì được TMN-CSG?
    Mấy thằng nhà báo đấy ganh tị với đội TMN-CSG đấy mà. Ông bà ta từng dạy rằng "liệu cơm mà gắp mắm". Khi lưc lượng trong tay của HLV Đặng Trần Chỉnh phần đông là những cầu thủ thuộc vào loại trung bình của bóng đá VN, thì ông phải chọn giải pháp tử thủ là chính đáng.
    Mình thử hỏi thằng nhà báo ngu si của VietNamNet 1 câu. Nếu bạn biết con đường ở phía trước là con đường chết (chắc chắn 100% lả chết) thì bạn có đi kô? Bất cứ 1 đội bóng nào cũng muốn chơi 1 lối đá tấn công đẹp mắt để phục vụ cho CĐV mình nhưng sức mình còn yếu nên đành phải chơi phòng thủ nhằm cho mục tiêu trụ hạng ở V-league. Nếu mà vẫn còn tồn tại ở V-league thì 1 ngày kô xa TMN-CSG sẻ chơi 1 lối đá như các thế hệ trước từng làm được.
    TMN-CSG tiến lên...........
    Worldcup 1990 Argentina có lối chơi phòng thủ tương tự nhưng vẫn lết vào trận chung kết. Năm ngoái GDTLA sau một loạt trận thua liểng xiểng củng áp dụng lối chơi... tử thủ mà lại được một số thằng nhà báo khen ngợi là... tuyệt chiêu của Calisto. Năm nay HLV Chỉnh áp dụng chiêu kiếm pháp phòng thủ rất hiệu nghiệm, không biết ai sẽ phá được thế trận bát quái này.
  7. anhdamduc

    anhdamduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cảng đã hóa thép!

    (Baobongda.com.vn) - Khi ĐKVĐ Hoàng Anh Gia Lai thua bẽ bàng tại Bình Dương, đội đầu bảng Hoà Phát. HN ngã ngựa tại Đà Nẵng, SLNA đã tạm chặn được chuỗi ngày bết bát? Những tên tuổi lớn thu hút hết sự chú ý của công chúng, chẳng ai để đến ý đến TMN.CSG là đội bóng duy nhất bất bại tại V.League cho tới thời điểm này.
    Trong số 4 đội chưa nếm mùi thất bại ở vòng đấu trước, bây giờ chỉ còn lại TMN.CSG trụ vững. HAGL và 2 đội bóng thủ đô đã ngã ngựa trước sức ép của những đối thủ mạnh hơn mình về thực lực. Trong khi đó, gần như trận đấu nào, TMN.CSG cũng ra sân với tư thế yếu nhưng rút cuộc họ tiếp tục làm lật nhào tất cả những dự đoán trước giờ thi đấu. Chắc chắn là sau trận hoà trước HL.BĐ trên sân Quy Nhơn, và khi trở về sân nhà tiếp SĐ.Nam Định, TMN.CSG sẽ được rất nhiều người bỏ phiếu cho 1 điểm nữa.

    Hãy xem lại hành trình của họ. Kể từ đầu mùa, TMN.CSG đã gặp đủ các đối thủ mạnh (HAGL, Bình Dương, GĐTLA), trung bình (HLBĐ), yếu (D.ĐT). Họ từng ra sân khi thiếu vắng trung vệ Nguyên Chương hay không có sự đóng của những cầu thủ có xu hướng tấn công Hồ Văn Lợi, Quan Huy, song cũng không hề hấn gì. Thế thì lý do cho một trận cầu hoà nữa đã quá rõ.

    Thêm vào đó, nhiều người nhận định nếu cứ chơi phòng ngự, các cầu thủ TMN.CSG sẽ bị các án phạt (thẻ vàng) treo lơ lửng trên đầu làm ảnh hưởng tới sự quyết liệt của các cầu thủ. Chẳng sao cả! Đúng là có tới 10 cầu thủ của TMN.CSG đang bị thẻ nhưng thật ra các đội khác cũng đâu kém gì. Chẳng hạn HL.BĐ cũng đang dính 8 thẻ vàng.

    Cứ chơi theo kiểu cù nhầy phá bóng và tận dụng sự bén nhạy của những cầu thủ vốn có duyên ghi bàn rất cao như Diachenko, Văn Lợi? để ăn bàn phản công, không chừng TMN.CSG còn làm nên chuyện lớn nữa nếu đối phương sơ sẩy. Không đội bóng nào là không có tử huyệt. Hãy thử giải mã bí kíp nào của HLV Đặng Trần Chỉnh đã khiến họ chơi rất cơ động trước nhiều đối thủ.

    Xem lối chơi phòng ngự giăng kín mà tướng Chỉnh bày trận nếu tinh ý có thể thấy sơ đồ của TMN.CSG tuy là 5-4-1 nhưng lại rất linh hoạt khi chuyển đổi. Nếu nhận định họ chơi với 5 hậu vệ chuyên trách thì không hoàn toàn đúng. Cặp trung vệ Nguyên Chương và Balenko thường được bố trí chơi ngang nhau nhưng Phương Hải lại không phải là một trung vệ dập đơn thuần.

    Có thể nói Hải chính là điểm mấu chốt sáng tạo nhất trong hệ thống phòng ngự phản công mà HLV Đặng Trần Chỉnh đưa ra. Anh này không phải là loại có kỹ thuật khéo léo, và cũng không có nhiều đường chuyền độc. Nếu được đẩy cao chơi như 1 tiền vệ thực thụ có thể không đảm bảo. Song nếu để chơi thật thấp như một trung vệ chuẩn mực thì lại khá phiêu lưu vì Phương Hải không phải là loại có thể hình tốt và tỳ đè khoẻ. Chính vì thế, cầu thủ này đóng vai trò gần như một chuyên gia tuần tiễu ở phía trước cặp trung vệ của TMN.CSG.

    Vị trí của Phương Hải chính là cơ sở để nói TMN.CSG không chỉ là phòng ngự đơn thuần. Tướng Chỉnh đã có ý đồ rất rõ, nhằm tận dụng những lần thu hồi bóng của hàng phòng ngự, sau đó triển khai bóng bằng các đường xẻ dọc biên của các tiền vệ có khả năng sáng tạo và chuyền bóng tốt hơn như Hữu Đang, Văn Lợi.

    Tất nhiên, khi ra trận thì trong tay các HLV có nhiều cách vận dụng nhưng hiện tại, lối chơi của TMN.CSG thì chưa đội bóng nào có thể đánh bại được. Và nhiều người cứ ngỡ rằng cần phải vây chặt những tiền vệ công có tiếng như Văn Lợi, Quan Huy, Hữu Đang, nhưng thực tế có khi lại khác.

    Cảng đã hóa thép!

    Lực lượng già nua, khiến người hâm mộ lắc đầu ái ngại khi nghĩ về khả năng cạnh tranh trên đấu trường chuyên nghiệp khắc nghiệt. Rồi lối chơi tử thủ bị chỉ trích phản cảm, nhưng bất ngờ nhất ?" thành tích bất bại, tất cả biến Thép Miền Nam ?" Cảng Sài Gòn (TMN ?" CSG) thành đội bóng chẳng giống ai tại V ?" League 2005.

    Tuy nhiên vẫn có một đội bóng để so sánh với họ. Đó chính là tiền thân TMN ?" CSG: CSG trên đỉnh cao với chức VĐQG 2002 hay dưới vực sâu thất vọng khi xuống hạng mùa sau đó!

    Ở hai mùa này, lực lượng CSG cũng cao tuổi, khá ổn định, nhưng họ lại đạt kết quả trái ngược nhau. Với nhiều cổ động viên CSG, câu trả lời khá đơn giản: Tất cả nằm ở tinh thần thi đấu và thái độ biết người biết ta. Mùa 2002, CSG bắt đầu giải bằng lối chơi phòng ngự kiên cường trên sân khách, để rồi gặt hái hàng loạt chiến thắng ở những thánh địa Huế, Đà Nẵng v.v... và thẳng tiến đến chức vô địch. Nhưng mùa sau, dù bị tổn thương lực lượng và tâm lý rệu rã, CSG trong vị thế nhà vô địch lại chọn lối chơi tấn công và đành nếm trái đắng xuống hạng.

    Mùa 2005 không hứa hẹn điều gì tốt lành cho TMN ?" CSG. Quỹ thời gian sau khi thăng hạng đã không được tận dụng hiệu quả để thật sự bổ sung lực lượng. Công việc tìm kiếm ngoại binh chẳng được như ý. TMN ?" CSG bước vào giải như ứng cử viên sáng giá nhất của tấm vé xuống hạng! Nhưng đã có một thay đổi đáng kể và ít được người ngoài chú ý đến: Kinh nghiệm cay đắng 2 năm trước rèn TMN - CSG trở nên thực tế, sắt đá hơn. Họ lạnh lùng bước vào hành trình V ?" League, sẵn sàng chịu đựng mọi chỉ trích, thậm chí đi ngược lại lối chơi truyền thống, chỉ để nhằm chứng tỏ những đánh giá quá thấp TMN ?" CSG là sai lầm!

    Chừng mực nào đó, TMN ?" CSG đã thực hiện được ý đồ đề ra sau 5 vòng đầu. Gây ấn tượng trái ngược nhau về 2 trận hòa trên sân nhà, nhưng không thể phủ định thành công của họ trên sân khách với 1 thắng, 2 hòa, tại những địa phương 2 năm qua từng khiến bóng đá thành phố phải khóc. Đội bóng của những ông già dường như được đổ bê tông cốt thép trên sân cỏ. Họ ra sân gác hết những lời than phiền, bào chữa. Tất cả tập trung vào hiện tại, chiến đấu bằng mọi khả năng và ý chí, chắt chiu từng điểm nhỏ nhất cho cuộc chiến trụ hạng.

    Dẫu sao giải chỉ mới đi được 1/4 chặng đường. Thử thách sắp đến với TMN ?" CSG sẽ gian nan hơn rất nhiều. Tuy nhiên, không ai có thể tước đi niềm tự hào của họ. Điều lớn nhất, như Delta ?" ĐT hay GĐT ?" LA mùa trước, TMN ?" CSG đã chứng tỏ tinh thần thi đấu vẫn là nhân tố có ý nghĩa lớn với bóng đá VN, vốn thường chứng kiến nhiều đội bóng lực lượng hùng mạnh nhưng khiến giới hâm mộ thất vọng vì thiếu vắng ý chí chiến đấu!

    anhđamuc đọc được những bài này thì cảm thấy vui lắm mặc dù có những chú bác không hài lòng với cách đa bóng cua TMN.CSG bây giờ. Rồng con mong rằng chúng ta sẽ chơi một thứ bóng đá đẹp một ngày gần đây khi mà chúng ta khắc phục được những khó khăn.
    Chúc TMN.CSG tiếp tục thi đấu thành công
  8. anhdamduc

    anhdamduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ngấ của ch< em...8-3!

    Hôm nay ngày tám tháng ba
    Chị em phụ nữ đi ra đi vào
    Gần gần như ở nước Lào
    Chị em phụ nữ cũng vào cũng ra
    Xa xa như ở nước Nga
    Chị em phụ nữ cũng ra cũng vào
    Không tin thì hỏi đồng bào
    Chị em phụ nữ (chỉ) biết vào với ra !!!

  9. anhdamduc

    anhdamduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cười thư giãn!

    Xin chào anh em! Kể từ hôm nay, tui xin post những chuyện cười nho nhỏ lên forum để mọi người thư giãn. Những chuyện này được sưu tầm trên sách, báo, internet...nên có thể có người đã đọc qua. Nhưng tui hy vọng với những chuyện này, anh em có thể "cười một cái" khi vào forum!

    1/ Một mẫu tin trên báo:
    " Anh A - một diễn viên đóng thế vai dũng cảm nhất trong làng điện ảnh thế giới. Lần đầu tiên đóng phim, anh đã thực hiện cảnh nhảy từ lầu 3 xuống mà không cần nệm bảo hộ.
    Tang lễ cử hành tại tư gia. Kính báo! "

    2/ Các nhà khoa học Mỹ đã đưa ra một kết luận gây sửng sốt: bia có chứa hoóc-môn nữ và uống bia có thể biến đàn ông thành đàn bà!
    Để chứng minh điều này, họ đã cho 100 ông uống mỗi ông tám vại bia. Sau đó, các ông đều tăng cân, nói nhiều, dễ bị xúc động vì những lý do vớ vẫn, không thể lái ô tô, cãi nhau chẳng vì lý do gì cả và liên tục vào toalét!

    3/ Một cặp vợ chồng lấy nhau đã lâu vẫn chưa có con. Người chồng bèn hỏi ý kiến người hàng xóm có bảy con ở tầng trên.
    - Dễ thôi - ông hàng xóm đáp - Nếu anh làm đúng như tôi bảo, mọi việc sẽ ổn cả. Trước tiên, anh hãy đi mua một bánh xà phòng loại thật thơm, một lọ nước hoa và một cái chổi cán dài. Sau đó, anh bảo vợ anh tắm sạch sẽ rồi xức nước hoa thật thơm.
    - Thế còn cái chổi cán dài để làm gì? - Người chồng hỏi.
    - Khi cô ấy đã sạch sẽ thơm tho, anh lấy cán chổi gõ gõ lên trần nhà, tôi sẽ xuống ngay!

    (Còn tiếp)
  10. anhdamduc

    anhdamduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    kakakakakkakaka... very funny! Tui xin tiep tuc:

    Một dôi trai gái dến phòng khám của bác sĩ . Bác sĩ hỏi :
    - Tôi có thể giúp dược gì cho anh, chị ?
    Người dàn ông trả lời :
    - Bác sĩ có thể dứng xem chúng tôi ******** dược không ?
    Mặc dù rất ngạc nhiên và kỳ quặc nhưng bác sĩ cũng dồng ý . Sau cuộc "Mây Mưa", vị bác sĩ nói :
    - Tôi thấy ông, bà không có vấn dề gì trong khi ********, mà còn rất tốt . Nhưng tôi phải lấy $50 tiền công .
    Thế rồi sự việc cứ thế tiếp diễn nhiều tuần liền . Hẹn dến phòng khám ********, trả tiền bác sĩ rồi di. Cuối cùng không còn giữ dược kiên nhẫn, vị bác sĩ hỏi :
    - Tại sao ông bà không có bệnh mà vẫn dến khám và tốn tiền như vậy ?
    Người dàn ông trả lời :
    - Thật ra thì, chúng tôi là 1 dôi tình nhân . Cô ấy có chồng, tôi có vợ , chúng tôi không thể dưa nhau về nhà . Mà .....nhà nghĩ thì lấy $70, còn khách sạn thì $100. Ở dây chỉ mất có $50, và tôi lấy lại dược $40 tiền bảo hiểm y tế .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này