1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác ( Rycecle bin - Bỏ những cái không cần thiết )

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi trungbanh, 25/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdamduc

    anhdamduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Và đây .........

    Một ông nọ đi trên đường và xe bị tắc máy đột ngột. Nghi ngờ là hết xăng, ông bèn kiểm tra bình xăng trong xe mình còn hay hết ... nhưng trời quá tối ... ông bèn bật quẹt gas để kiểm tra ...
    Kết quả ... ông hưởng dương 45 tuổi ...
  2. anhdamduc

    anhdamduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể về những ông hay nhậu :
    Một ông kia, khi tan sòng nhậu thì trời đã khuya, ông lạng quạng bước về nhà . Đứng trước góc đèn đường mà ông lại nhằm là nhà mình, ông cứ kêu cửa mãi. Thấy vậy, những người đứng gần đó trêu ông : " Nhà đã ngủ hết rồi ông ạ "
    Ông liền cải lại: " đâu có tôi thấy trên lầu còn thức mà, đèn còn sáng kia kìa................"
    hiihihiihihih
  3. anhdamduc

    anhdamduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nếu kể về bơm nhậu thì đây :

    Một ông nhậu "quắc cần câu" về nhà rất khuya ... thấy đứa con đã ngủ say ... ông bèn đánh thức con dậy, bắt đứng khoanh tay lại rồi la lớn : " Mày trả lời cho tao biết, tại sao bây giờ mày chưa đi ngủ ! "
  4. anhdamduc

    anhdamduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Một nhân viên đến gặp sếp để xin nghỉ một ngày. Sếp trả lời,
    "Anh muốn nghỉ phép sao? Hãy suy nghĩ kỹ trước khi anh yêu cầu tôi việc đó. Này nhé:
    Một năm có 365 ngày, vậy là có 52 tuần làm việc trong đó anh đã có 2 ngày nghỉ cuối tuần, vậy còn lại 261 ngày làm việc. Mỗi ngày có 24 giờ mà anh chỉ làm việc 8 giờ, vậy mỗi ngày anh nghỉ hết 16 giờ, vị chi anh nghỉ hết 170 ngày mỗi năm và chỉ còn lại 91 ngày làm việc. Mỗi ngày anh nghỉ giải lao hết 30 phút, như vậy mỗi năm anh nghỉ thêm 23 ngày, còn lại 68 ngày làm việc. Mỗi ngày anh lại nghỉ 1 giờ để ăn trưa, vậy anh nghỉ thêm 46 ngày nữa, chỉ còn lại có 22 ngày đi làm. Mỗi năm anh lại có thêm 2 ngày nghỉ ốm, vậy chỉ còn lại 20 ngày đi làm. Chúng ta nghỉ lễ 5 ngày mỗi năm, vậy số ngày đi làm của anh chỉ còn lại có 15 ngày. Ngoài ra mỗi năm anh còn được nghỉ thêm 14 ngày phép, nghĩa là anh chỉ phải đi làm có một ngày! Vì vậy, tôi sẽ rất phiền lòng nếu anh có ý định nghỉ nốt một ngày còn lại đó..."
  5. anhdamduc

    anhdamduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    THE GIFT
    A young man wanted to purchase a gift for his new sweetheartâ?Ts birthday, and as they had not dating very long, after careful consideration, he decided a pair of gloves would strike the right note : romantic, but not too personal.

    Accompanied by his sweetheartâ?Ts younger sister, he went to Nordstrom and bought a pair of white gloves. The sister purchased a pair of panties for herself. During the wrapping, the clerk mixed up the items and the sister got the gloves and the sweetheart got the panties. Without checking the contents, the young man sealed the package and set it to his sweetheart with the following note :

    â?oI chose these becos I noticed that you are not in the habit of wearing any when we go out in the evening. If it had not been for your sister, I would hv chosen the long ones with the buttons, but she wears short ones that are easier to remove. These are a delicate shade, but the lady I bought them frm showed me the pair she had been wearing for the past three weeks and they were hardly soiled. I had her try yours on for me and she looked really smart. I wish I was there to put them on for you the first time, as no doubt other hands will come in contact with them before I hv a chance to see you again. When you take them off, remember to blow in them before putting them away as they will naturally be a little damp frm wearing. Just think how many times I will kiss them during the coming year. I hope you will wear them for me on Friday night. All my love.â?
    PS. The latest style is to wear them folded down with a little fur showing


  6. anhdamduc

    anhdamduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Một cô đến nhờ bác sĩ tâm lý khám do cô ta cảm thấy có vấn đề về ********. Sau khi trả lời khá nhiều câu hỏi, bác sĩ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng, ông ta hỏi :
    ?oCô có bao giờ nhìn mặt chồng cô trong khi ******** không??
    ?oCó một lần duy nhất?, cô ta trả lời
    ?oTrông ông ta thế nào??
    ?oGiận dữ lắm!?
    "A!", ông bác sĩ linh cảm mình có thể tìm ra nguyên nhân từ vấn đề này, liền hỏi tiếp
    ?oChuyện này có vẻ thú vị đấy, chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn nhé. Bây giờ xin cô vui lòng trả lời tôi, cô nói rằng cô chỉ thấy mặt ông chồng duy nhất một lần trong khi ********; việc này có vẻ không bình thường; vậy lần đó làm thế nào mà cô trông thấy mặt chồng cô??
    ?oÔng ta nhìn tôi qua cửa sổ.?
  7. anhdamduc

    anhdamduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    TUYỂN CHỌN VĂN THƠ HIỆN ĐẠI!

    1/ Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,
    Lấy nhau rồi, nham nhở lắm ... anh ơi!

    2/ Mình vì mọi người, mọi người sẽ xem mình là ... thằng mọi!

    3/ Còn thời lên ngựa bắn cung
    Hết thời xuống ngựa lấy thung bắn ruồi!

    4/ Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc
    Áo nàng xanh anh bán cúc nuôi gà!

    5/ Ði đâu cho thiếp theo cùng
    No thì thiếp ở, lạnh lùng thiếp dzông!

    6/ Một người lên net, cả nhà kẹt phone!

    7/ Con nhà tông, không giống lông đỡ giống khỉ!

    8/ Cá không ăn muối cá ươn,
    Con cãi cha mẹ ... chuyện thường thời nay!

    9/ Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    Cưới nhau về tắt thở càng nhanh!

    10/ Ðất lành chim đâụ
    Ðất không lành, đất...nhậu luôn chim!

    11/ Râu tôm nấu với ruột bầu
    Chồng chê vợ gõ lên đầu...cái boong!

    12/ Chọn xoài đừng chọn xoài chua
    Chọn bạn đừng để...bạn cua bồ mình!

    13/ Ví dầu cầu ván đóng đinh
    Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi
    Khó đi mẹ dắt con đi
    Con đi hông được mẹ đi một mình!

    14/ Khôn ba năm dại một giờ
    Biết dzậy, dại sớm khỏi chờ ba năm!
  8. anhdamduc

    anhdamduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    15 ) gió lay bụi chuối sau hè
    anh theo vợ bé bỏ bè con thơ
    con thơ tay ẫm tay bồng
    tay dắt mẹ chồng, miệng rũa búa xua ...


    16) ví dầu cầu ván đóng đinh
    cầu tre lắc lẽo , gập ghềnh khó đi
    khó đi mẹ dắt con đi
    con đi mua rượu , mẹ đi mua mồi
    17. Chồng người du kích sông Lô
    Chồng em ngồi bếp nướng ngô ... cháy quần

    18. Sông Cầu nước chảy lơ thơ
    Có đôi trai gái ngồi hơ quần đùi

    19. Chưa đi chưa biết Cửa Lò
    Đi về mới biết nó ... to thế này

    20. Làm sao định nghĩa được tình si
    Có khác gì đâu khúc bánh mì
    Đói bụng xực vào thì sung sướng
    Ăn nhiều khó chịu ta phải đi

    21. Cá kô ăn muối cá ương
    Em nghe lời dụ, bụng trương chình bình

    22. Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
    Để anh còn nhậu ké được vài chai ...

    23. Lên non mới biết non cao
    Có bồ mới biết sao mau hết tiền ...

    24. Gần mực thì đen, gần đèn cháy tóc

    25. Hữu xạ tự nhiên hương
    Có chuột xạ tự nhiên hôi.

    26. Trai Hóc Môn vừa hôn vừa móc
    Gái Gò Công vừa gồng vừa co
  9. Galaxys

    Galaxys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Ok, tôi cũng thích Bình Duơng, để tôi gọi thêm vài người nữa, nếu không được thì lập khoảng 30 cái nick.
  10. hotnews

    hotnews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Ai sẻ chịu trách nhiệm cho kế hoạch của ông Alfred Riedl

    Thế là vị HLV của dội tuyển Vn dă có chủ,do 1 ban chấp hành sắp về hưu bầu chọn. Vặy cho tôi hỏi mấy ông LDBDVN ai sẻ chịu trách nhiệm nếu như kế hoặch 3 năm của ông Alfred Riedl bị thất bại,hay là dể rồi khi dó ban chấp hành mới sẻ dồn hết trách nhiệm cho nhung người củ sau cùng thì người hâm mổ bóng dá sẻ là người chiu .Tại sao kg bầu ban chấp hành mới rồi mới chọn HLV .Các ông làm việc sao tôi thấy buồn cười quá[​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này