1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác ( Rycecle bin - Bỏ những cái không cần thiết )

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi trungbanh, 25/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Duyên Dáng VN- Các cô gái chân dài .

    Tôi viết bài này đễ ngợi khen các cô gái đội tuyển bóng chuyền VN mặc dù chẳng dính dáng tới bóng đá thành thật xin lổi .

    Đã lâu rồi khoảng 89 khi sân Phan Đình Phùng TPHCM mới xây, trận bóng chuyền nam vô địch quốc gia giửa CLBQĐ và Hoá Chất ....khi đó dông ngịt người . Tôi là một chú thiếu niên trèo lên ngồi tòn teng trên mấy ô cửa sổ kiếng (rớt xuống là đi nghĩ phép dài hạn luôn) ...đả quá lâu để nhớ ai thắng ...chỉ nhớ mổi Minh Khang .

    Bây giờ có dịp coi trên VTV4 trận VN thắng Hồng Hà lần thứ 2 vô chung kết (sau đó thua Nhật) . Nhận xét , không ngờ hôm nay VN có nhiều em sếu vườn đẹp đến thế . Nói chung vẩn chưa là đội mạnh nhưngrõ ràng đây là một đội có thể tiến hơn nửa nếu phòng thủ dưới lưới tốt hơn, giao bóng tốt hơn và tấn công ăn ý hơn .....nhưng với tầm cở to lớn mà chơi dược thế là rất tốt . Lại nửa phải nói mấy em này cao to mà nhiều em quá đẹp, cả người và dáng nửa ....cứ giống Model đánh bóng chuyền vậy . Khác với mấy em TQ cao to nhưng không biết chúng chích bơm cái gì mà một số em mặt mày củng đẹp nhưng cả đội thân thể cơ bắp cứ như cửu vạn nhìn thấy ớn .

    Nhìn tuyển VN đấu với Hồng Hà cứ như 6 tiểu thư lả lướt cùng 6 chị nông dân cuốc khoai vậy. Không biết bọn tuyển Hàn, Nhật Thái thế nào chớ bọn Âu Châu Mỹ tuyển bóng chuyền nử của họ củng ít có nhiều sếu vườn đẹp như tuyển nử VN nhà mình...mịa thua củng thấy đã đừng nói chi thắng .

    Hy vọng tương lai tuyển bóng chuyền nử VN sẽ làm rạng danh tổ quốc .
  2. trungba008

    trungba008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tái ông mất ngựa...

    TT - Năm năm trước, đội tuyển U-16 VN của lứa Văn Quyến, Như Thuật, Anh Cường... đã oanh liệt hạ Trung Quốc 3-2 tại bán kết vòng chung kết U-16 châu Á. Cả nước nô nức như bóng đá VN sắp lên ngôi vương châu lục. Nhưng nhiều ?oTái ông? đã thủng thẳng cười bảo: ?oCó gì mà vui lắm thế...?!

    Và đúng thật, vài năm sau, lứa ấy của Trung Quốc xưng hùng xưng bá ở U-20 thế giới; còn VN thì không hơn nổi Thái Lan dù chơi trận chung kết SEA Games trên sân nhà.

    Rồi hôm qua đây, đội U-20 VN lủi thủi về nhà không kèn không trống khi bị Lào hạ gục đến 4-1 ở bán kết U-20 Đông Nam Á. Nhưng cũng nhiều ?oTái ông? của làng bóng VN thủng thẳng cười bảo:?Có gì mà buồn nhỉ? Thua nhi đồng cụ đâu phải là lần đầu, và bóng đá VN đã có bao giờ bị Lào khuất phục đâu?!

    Ô hay, thắng Trung Quốc không vui; thua Lào không buồn, thế khi nào mới vui - buồn thật?
  3. canlong_hoangde

    canlong_hoangde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chia tay thế hệ vàng bóng đá Việt Nam

    Có lẽ đối với những ai là fan hâm mộ trung thành đầy cuồng nhiệt của bóng đá việt nam thì ko có thể quên đi hình ảnh của một thời vàng son dầy anh liệt của bóng đá nưóc nhà, Nói đến Đội tuyển quốc gia vào những thập niên 90 thì ko ai ko thể nhắc đến những thế hệ vàng đã làm rạng danh cho Tổ Quốc một thời... Những cái tên thân quên như Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Cường, Hồng Sơn, Công Minh, Mạnh Cường, Đỗ Khải, Văn Sỹ Hùng và còn nhiều nữa như ăn sâu vào tâm khảm và trái tim của những fan hâm mộ bóng đá Vn. Có thể nói rằng vào thời điểm đó là một thời kỳ hoàng kym rực rỡ .... Nhưng chỉ có duy nhất một điều mà chúng ta vẫn chưa là được đó là dành lại những tấm huy chương vàng .....Còn nhớ những lần xung trận với Indo hay singapo... Đó là những trận cầu đỉnh cao..tuy nhiên có 1 đối thủ ko đội trời chung với chúng ta đó là Đội tuyển Thái Lan. Họ Với những tên tuổi một thời như Natipong, Chukiat, Sakesan đã cản bước đi của bóng đá Vn đến bục vinh quang cao nhất... Nhằm thề hiện tình hữu nghị giữa 2 nưóc và hơn hết là chia tay với thế hệ vàng bóng đá Vn vừa qua trên sân Thống Nhất đã tổ chức trận đấu giữa 2 đội. Mặc dù chỉ mang tính chất giao lưu nhưng các cầu thủ của 2 đội đá đá hết mình vì mầu cờ sắc áo... Dẫu ko còn những bước đi, đường chuyền đầy dũng mãnh như xưa nhưng họ vẫn cố gắng trình diễn những gì mà mình có thể.Lại một lầ nữa đội tuyển vN lại ko thể chiến thắng người Thái ...Trận đấu kết thúc với kết quả hoà 3-.. Đây là 1 trận đấu có hoa, nước mắt, và cả sự tiếc nuối của người hâm mộ bởi đội tuyển của chúng ta chưa một lần bước lên bục cao nhất của vinh quang. Đâu rồi sát thủ gi bàng Natipong của cách đây 10 năm và bộ tam huyền ảo của bóng đá Việt Nam một thời, và là chướng ngại vật lớn nhất của các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á: Huỳnh Đức, Trần Minh Chiến, Hồng Sơn .Hồng Sơn vẫn giữ vai trò hộ công như ngày nàoNgay sau tiếng còi khai cuộc, đội cựu tuyển thủ Việt Nam đã dồn lên tấn công trong sự cổ vũ nhiệt thành của khán giả nhà. Trong đó, Trần Minh Chiến, với cú vôlê làm tung lưới Myanmar đi vào lịch sử, có cơ hội lặp lại điều đó. Nhưng chấn thương trong thời còn thi đấu không cho phép anh thực hiện nó chuẩn xác và ngoạn mục như xưa. Điều mà tôi ko nghĩ đến đó là hôm đó khán giả đến sân khá đông và vé đã bán hết ... Điều đó chứng tỏ những khán giả sẽ ko bao giờ quên các anh những người đã làm nên lịch sử dẫu chưa 1 lần giành lấy tấm huy chương vàng....... Sẽ rất lâu để có một thế hệ vàng như ngày xưa....
  4. giangnam_hynb

    giangnam_hynb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0

    Quả thật rất tiếc cho một thế hệ đã qua...có thể nói họ đã đặt nền móng cho những thành công sau này của đội tuyển VN...
    Điều bây giờ chỉ mong rằng những con người ấy sẽ không dính vào một tiêu cực nào trong bóng đá VN vừa qua, mong rằng những cầu thủ "thế hệ vàng" này xứng đáng với niềm tin yêu trong lòng người hâm mộ. Hy vọng sẽ không có một sự thật phũ phàng nào...rất hy vọng...
    P/S: họ đá trông vẫn còn "sắc" phết các bác nhỉ!
  5. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nét nhưng vẫn thua 0-4 sau 10 năm đấu lại. Muon đời ko mạnh bằng bọn " thế hệ vàng " của TL.
    Chỉ tiếc cái cú đá của Minh Chiến hơi không thể hiện đúng đẳng cấp của anh là người sút bóng sống giỏi nhất và là tiền đạo giỏi nhất VN thời đó (vì thời đó Đức chỉ làm banh cho Chiến) vì anh bị xicà que 1 chân , mà lúc sút thì thằng TM lại chủ động né :D.
    Chỉ có anh Cường thủ môn là vẫn đẹp như xưa , anh ra là giò anh ra trước nên mém cho Tawan hay Natipong bị 1 phát chấn thương :D.
    Hiệp 2 ta thay các bác trẻ vào như Đổ Khải , cắt banh ghê quá xoẹt xọet và các chú tiền vệ hạng mạnh còn trẻ khỏe nên đập nát TL không có Natipong - thằng cha lùn xịt mập ú mà đá hay thế - , chắc nó ko dám đưa thằng đó vào nữa vì sợ nó ghi bàn , nên mới đưa cẳng gỗ Worawoot vào .
    Tôi lại thấy tiếc cho TL lần này vì thằng thủ môn Thái là Wacharapong Somkit bị xe đụng từ vài năm trước nên ko có mặt .
    Túm lợi thấy rằng thế hệ vàng đó ngoài Hồng Sơn Huỳnh Đức thì hình như ta hết chân tiền thì phải ?
    Dù gì các anh cũng đá cực hay , chỉ hơi tiếc nuối là có 2 anh trên kia ghi bàn được thôi . Nói thật đá còn hay hơn V League .
  6. Independence_Day

    Independence_Day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    thế này mà gọi là thế hệ vàng
  7. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Thế theo chú thì gọi là gì?
    Có giỏi chú thử vào đá xem?
  8. Black_Bird

    Black_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Vé khu VIP trận VIỆT NAM-THÁI LAN(28/10)

    Mình có 2 cặp vé khu VIP, khán đài B, vị trí trung tâm.

    Giá : 1200 000VND/ 1cặp.

    Ai cần liên hệ với mình :

    YM: forestman1983

    DĐ: 0915095050
  9. hiepdnt

    hiepdnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Bán 1 cặp giấy mời 2 trận chiều nay luôn
    U20 Nhật - U23 Thái
    U23 VN - U23 Malay
    Khán đài A, tầng V, cửa 2. 200k cả cặp
    Liên hệ : 0912.63.65.99
  10. Do_em_biet_anh_la_ai

    Do_em_biet_anh_la_ai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này