1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác ( Rycecle bin - Bỏ những cái không cần thiết )

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi trungbanh, 25/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Mình bên LFCVN, sẽ cố gắng đi xem cho vui. Hiện tại mình vẫn chưa biết lịch thi đấu cụ thể ntn để sắp xếp.
    Mobile: 0907408529
    Y!M:heysel04
  2. SLiloveyou

    SLiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    em sẽ liên lạc với bác sau
  3. YVW

    YVW Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi, bao giờ VN đá trận đầu tiên
  4. SLiloveyou

    SLiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam sẽ ra quân trận đầu tiên gặp singapore vào lúc 16h ngày 20/11
  5. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bọn Phi thúi

    Đọc bài này mới thấy cái tư duy khôn lỏi và tinh quái của Tàu nó ảnh hưởng như thế nào ở vùng ĐNA này.

    Ba nội dung ?~vàng?T điền kinh tại SEA Games 23 mất ?~thày?T

    Đội điền kinh VN phải chịu thiệt thòi lớn ngay trước thềm SEA Games 23 khi chuyên gia Vadim của tổ nhảy sào và các môn phối hợp không nhận được visa nhập cảnh vào Philippines. Vắng mặt lãnh tụ tinh thần người Uzbekistan này, các VĐV nằm trong 3 niềm hy vọng ''''vàng'''' sẽ chịu ảnh hưởng ít nhiều về tâm lý.

    Chuyên gia Vadim là thày của những niềm hy vọng vàng của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 23 ở 3 nội dung nhảy sào nữ (Lê Thị Phương), 10 môn phối hợp (Vũ Văn Huyện và Bùi Văn Hà), 7 môn phối hợp (Nguyễn Thị Thu Cúc). Cả thảy 4 nội dung trên đều nằm trong nhóm có thể tranh chấp huy chương. Đặc biệt, những gương mặt gồm Lê Thị Phương, Vũ Văn Huyện, Nguyễn Thu Cúc là niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam tại SEA Games 23 này.

    Nhà chức trách Philippines giải thích rằng họ không thể không cấp visa cho chuyên gia Vadim bởi theo luật pháp nước này, hộ chiếu phải còn gia hạn 6 tháng mới cấp visa. Trong khi, HLV người Uzbekistan không kịp quay về nước để gia hạn hộ chiếu sẽ hết hạn từ cuối tháng 1/2006. Dù ông Nguyễn Văn Quân, Vụ trưởng vụ Quan hệ quốc tế của UB TDTT, cho biết dù phía Việt Nam đã làm tất cả những gì có thể nhưng phía Philippines không chấp nhận và chúng ta buộc phải chịu sự thiệt thòi này.

    Có thể khẳng định, sự thiếu vắng chuyên gia Vadim, người được coi là lãnh tụ tinh thần của các học trò, cùng những chỉ bảo của ông trong những thời khắc quyết định sẽ là một bất lợi lớn cho các VĐV Việt Nam. VĐV Nguyễn Thu Cúc, HCV SEA Games 22 ở nội dung 7 môn phối hợp, buồn bã tâm sự: ?oBọn em đang rất lo lắng và hoang mang khi nghe tin chuyên gia Vadim không thể cùng chúng em sang Philippines thi đấu. Thiếu những chỉ bảo tận tình và đúng lúc của thày, bọn em chẳng những không sửa được những lỗi mang tính chuyên môn mà còn chịu áp lực tâm lý nặng nề hơn?. Trong khi đó, HLV trưởng đội điền kinh, ông Dương Đức Thủy, cố gắng trấn an các VĐV: ?oSự vắng mặt của chuyên gia Vadim là điều không ai muốn nhưng dù sao, chúng ta cũng phải tập sống mà không có ông ấy. Tôi cho rằng sự vắng mặt của ông Vadim cũng không ảnh hưởng nhiều đến phong độ cũng như tâm lý của các VĐV như họ nghĩ. Chúng tôi đã có giải pháp khắc phục là đích thân tôi cùng trợ lý HLV Nguyễn Đức Nguyên, người từng làm việc lâu năm cùng ông Vadim, sẽ tập trung vào lo cho nhóm VĐV này. Chúng ta không có gì phải lo lắng?.

    M.T.


    Được tande sửa chữa / chuyển vào 05:53 ngày 16/11/2005
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đây là luật của nó. Có du di hay không là do nó. Có trách thì trách bao nhiêu bang bệ đốc thúc kiễm tra thế nào mà luật pháp người ta ra sau không rành. Gần hết hạn hộ chiếu không lo gia hạn...làm việc tắc trách thiếu hiểu biết ù lỳ đùn dẩy qua loa...đến khi nẩy sự thì giỏi nhất là đổ vấy. Không thể trách họ không du di.
    Nếu phen này thua vì xử ép nầy nọ...linh tinh thì cũng cười...vì VN là một tấm gương chói sáng nhất cho bọn Phi chỉ là noi theo thôi. Trò hơn thầy thì càng tốt chớ sau.
    Từ vị trí thứ 4 toàn đoàn....đùng một phát sau 2 năm VN tưng bừng áp đảo về đầu hơn đoàn Thái tới gần gấp đôi huy chương vàng. Chúng ta đã đưa vào giới thiệu những cái hay của thể thao mà các quốc gia láng giềng phải mở mắt học hỏi cho thuộc luật trước khi thi đấu và dạy họ phải làm sao để lấy vàng. Chúng ta tăng tối đa số bộ huy chương môm bắn súng...điễm mạnh VN đặc biệt trong những nội dung VN mạnh hơn hẳn và sáng chế ra thêm nhiều cự ly tư thế bắn nhằm dạy cho các nước làm thế nào đoạt dược nhiều vàng từ một môn bắn súng...nằm ngồi đứng các kiểu...cứ chế thêm ra. Rồi chúng ta cũng đưa vào môm vật cổ truyền bên cạnh vật cổ điển. Thử hỏi vật tụi nó đả không giỏi lại thi đua vật cổ truyền thì luật còn chưa rành thì thắng thế nào? Chúng ta lại tăng thêm số bộ huy chương về đá cầu mây với cầu ***g gì linh tinh beng mà ngoại trừ chú Thái chơi và VN chơi củng khá tốt không chú nào khác biết...như thế không vàng thì bạc xác xuất 50%. Chúng ta lại đưa vào thêm một lô các cự ly bơi lội bằng chân vịt nàng tiên cá...chỉ trong 3 tháng...các đối thủ chúng ta còn phải mày mò bơi ra làm sau mà phải đi thi...thì sao chúng ta không áp đảo vàng cân bằng số huy chương bơi lội mà các nước phải tranh nhau trối chết mới có 1 cái.
    Chúng ta mướn toàn trọng tài cấp Châu Á, nhưng đông nhất là TQ và HQ...chúng ta trả tiền cho họ...dĩ nhiên họ hiểu...cho nên chúng ta thắng lợi tưng bừng khắp nơi gần như tuyệt đối. Đến nổi những ngày cuối một số môm như Teakwondo hay Karatedo chúng ta phải tự thua đễ nhường cho các bạn vài hạng cân.
    Đó là bước nhẩy vọt của thể thao VN khi biết phát huy nội lực đúng nơi đúng chổ.
    Kỳ này chú Phi cũng học VN thôi. Kỳ trước chú ấy trược hạng 1 vì không dám chuẩn bị quá kỹ như VN. Kỳ này học hỏi VN chú ấy chuẩn bị hơn mức cần thiết. Có nghĩa là để dành 150 hcv chú ấy sẽ tạo cơ hội rỏ ràng để thắng 250 cái...nhỡ ra còn xẩy chân. Tính toán lo xa như các đồng chí VN không bao giờ sai cả.
    Chỉ có điều là nếu chú Phi là 99.99% hạng nhất và chú Thái một cường quốc khu vực nào giờ lẽ ra hạng nhất nhưng phải thua chủ nhà tuy nhiên chắc chắn hạng nhì. VN phấn đấu hạng 3 vượt Indonesia, Mã, và Singapore trên sân người ngoài...e rằng chúng ta tự tin quá.
  7. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ai cũng có quyền lôi luật ra để viện cớ này cớ nọ. Nhưng mà dùng luật ngoài thể thao để mà loại đối phương thì nói chung là không đẹp cho lắm. Còn chuyện gia hạn hộ chiếu thì có thể ông chuyên gia này quên. Cái chuyện gia hạn hộ chiếu thì đâu phải làm hàng tháng đâu nên làm sao ai mà nhớ nổi.
  8. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Ặc, suýt quên. Bạn cho biết địa điểm xem luôn đi, hôm nay là thứ 6 rồi
  9. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi, thế còn U17 Việt Nam- U17 Malaysia???

    Thật là tức quá, tôi tìm hoài mà không thấy bất cứ một thông tin nào liên quan đến trận đấu này. Lượt về diễn ra vào chiều ngày 17-11-2005, ( báo và web thông tin như vậy). Vậy mà đến nay, không có bất cứ một thông tin nào... tức thật..
    Ai biết kết quả, nói cho tôi biết với... hic hic.. hay là U17 ViệtNam thua rùi... humm...hmmm..
  10. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    U17 Việt Nam thắng 1_0. Có 1 số cá nhân cũng được.
    Số 10 Danh ngọc (ghi bàn) ở cánh trái chơi rất tốc độ, lắt léo,kĩ thuật . BLV Thanh Tùng liên tục khen ngợi chú này, hơi có cảm giác Danh Ngọc lớn trước tuổi do cách di chuyển và tư duy đảm bảo vị trí. Sút phạt cũng rất được, mấy phát suýt thành bàn Nói chung là có tương lai.
    Lê Mai Lâm Thanh Phong ở cánh phải cũng tiềm năng nhung thể lực thì kém Danh Ngọc .
    Cặp tiền vệ trụ và cặp tiền đạo chơi tốt nhưng cặp tiền đạo hơi nhỏ con.
    Nghe nói có 1 chú 15 tuổi đã đá chính (nhưng tớ không rõ là ai, hình như chú Trường cao kều đá tiền vệ trụ thì phải ) và có 1 chú 14 tuổi ( tức là mới học lớp 8 ) trong đội dự bị .
    Về tổng quan, U17 VN đá 4_4_2, tư duy chiến thuật đáng khen. Phòng thủ lúc nào cũng thấy rõ ràng 4 chú hậu vệ và 4 tiền vệ dăng ngang . Cự li đội hình , bọc lót đạt yêu cầu.
    Vị trí yếu nhất là hậu vệ cánh trái. Hưng thì phải, chạy nhanh nhưng tâm lí yếu. Mấy pha phá bóng hỏng suýt chết !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này