1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác ( Rycecle bin - Bỏ những cái không cần thiết )

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi trungbanh, 25/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Thế là bọn Indo đã vượt qua vòng bảng mà chưa có một bàn thua nào. Nhớ lại kỳ Seagames năm 1999, đội VN có hàng phòng ngự thép với những Phan Như Thuần, Mai Tiến Dũng, Đỗ Khải ... đã lập ra kỷ lục Seagames, vào chung kết giữ sạch lưới nhà, 490 phút liên tục không thủng lưới. Để xem bọn Indo lần này làm được đến đâu
  2. BearFather

    BearFather Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    Phải công nhận là thằng Gk của Indo bắt tốt nhất SG cho đến thời điểm này. Hàng phòng ngự của Indo giữ sạch lưới đến thời điểm này công đâu thuộc về TM. Trong khi đó tiền đạo của Thái hơi bị lởm nhất là thằng Teeratep
  3. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Em Nguyễn Hoàng Ngân

    Em này đẹp vậy mà bị thằng Nhật nào cua mịa nó mất. Thật tiếc cho con trai VN. Chỉ được cái chửi bậy lếu láo là giỏi, con gái đẹp bị dân nước ngoài cua hết .


    Đi theo đội karatedo VN có anh chàng người Nhật tên là Kawakami khá dễ thương, vốn là cựu vô địch kata Nhật Bản. Anh luôn tích cực quay phim toàn bộ các trận đấu của các võ sỹ VN để giúp karatedo VN làm tư liệu. Không biết Kawakami và HCV đồng đội kata nữ Nguyễn Hoàng Ngân có phải lòng nhau hay không, chỉ biết chắc rằng, đi đâu cả 2 cũng luôn kề vai sát cánh bên nhau.


    [​IMG]
  4. Tinh_nhu_la_bay_xa

    Tinh_nhu_la_bay_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Indo với cả Thái Lan cũng đến thế thôi.
    Indo gặp VN chẳng qua vì VN đá ko hết mình, nếu gặp trận đầu thì thua to
    Teeratep cũng ko bằng Công Vinh, Văn Quyến
    GK cũng ko bằng Quang Huy
    Chăn Vịt hay Peter cũng ko bằng Riedl
    Việt Nam là số 1
  5. ntc178

    ntc178 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Tớ hay xem qua http://tv4all.com . Trang này hay tuyệt chỉ tội phải mò mẫm chút !
  6. tennis_fan

    tennis_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Đội tuyển nữ VN vô địch lần thứ 3 liên tiếp



    Đội tuyển nữ của chúng ta không những trả được món nợ với "mấy thằng" Mianma khi thua ở vòng bảng mà còn làm cỏ tụi nó 1 - O (đủ rồi không cần nhiều) lần thứ 3 liên tiếp lên ngôi nữ hòang Đông Nam Á.

    Chà..... Nếu mà ngày mai mấy thằng VN mà không thắng thì có nước đi xách dép cho mấy chị
  7. TCfans

    TCfans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Có huy chương Vàng nhưng không chắc có tiền thưởng nhiều bằng mấy thằng U23 đâu. Mấy thằng đấy đá thì có hay hơn gì không. Mà các chị em lại còn phải hy sinh nhiều hơn bọn con trai đá bóng.
    Đây là vấn đề cũ rích nhưng nói chung ở VN thì vẫn còn tư tưởng "TRỌNG NAM KHINH NỮ"
    Đá như nhau, mà có khi còn có huy chương đẹp hơn, nhưng tiền thưởng thì chắc không bằng 1/15 tiền thưởng của bọn kia. Rồi có khi lại còn bị ăn chặn tiền thưởng ấy chứ. Tiền thưởng của các chị em còn bị phung phí bởi các cuộc họp báo mà chỉ nhằm đánh bóng tên tuổi mấy thằng "đực rựa" trong Liên Đoàn (kú quá)
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tối qua thức dậy đi tè chợt nhớ vào xem trận này khoảng 15 phút gì h2...các cô em đá hay ra phết rơ riếc đang hoàng, tư duy chiến thuật tin thần đồng đội quyết tâm rõ ràng. Thể lực tự tin khỏi phải nói...đá trên chân Miến dù tụi này to khoẽ và đá củng được. Quả phạt đền hơi dở hơi nhưng thể hiện sự nhỉnh hơn của Vn trên sân. Con trọng tài thấy 2 dội nử gằng co qua lai mõi mắt và ngứa trim nên muốn kết thúc sớm về với chồng con.
    Tuy nhiên xem họ đá...rồi nghĩ trân VN- Mã cứ muốn cho các chú nhà ta mấy gậy vào đít. May mà thắng chớ thua với kiểu đá thế thì về VN chỉ có ăn trứng thối...U "Niềm" không biết sẽ ra làm sao...lỡ nổi tiếng hơn mẹ VN anh hùng rồi. Dạo này nhà U "Niềm" người ra kẽ vô tấp nập còn hơn UBND tỉnh ấy chứ. Mọi ban nghành đoàn thể đều di dời về đây theo sát tình hình dộng viên cháu nó. Ai muốn vác đơn xin phê duyệt trợ giúp xoá đói giãm nghèo...chẳng đi đâu xa...cứ tới nhà U "Niềm"....tại đây tất tất mọi việc đều có lãnh đạo ta linh động giải quyết.
    Nghe đâu nếu VN vô địch Sea Games kỳ này...tĩnh ta sẽ tổ chức đúc tượng Vê Cu đặt ngay giửa trung tâm TP của tỉnh to bằng cở...tượng Lý Thái Tổ cơ. Dạo trước SG 22 đã râm rang chuyện này nhưng các phần tử cực đoan chống đối làm hỏng cả đại sự vì cho rằng hcb mà làm thế thiên hạ dị nghị. Nếu giờ hcv ai cản nổi đây.
    Rồi mai đây VQ, QV, CV, MĐ sẽ là những gương sáng cho thanh niên nghệ noi theo...học hỏi xoá đói giãm nghèo. Từ nhửng chú văn dốt vỏ dát trở thành những anh hùng bạch mã tướng quân. Từ chăn trâu ít học chỉ đá bóng xây nhà lầu xe hơi em iếc theo rần rần. QV chở ghệ về Vinh chạy phụt qua hai bên đường từ bà già tới gái tơ em nhỏ túa ra nhìn ngắm xuýt xoa tấm lưng cô bồ phía sau mà ao mà ước được vậy dù chỉ một đêm thôi.
    Học trò xứ Nghệ ra thi thấy cô gái Huế chân đi không dành.....đễ mà làm gì nửa? Học ngày học đêm...dổ thủ khoa nhà nghèo không tiền đóng học phí...ở nhà nuôi lợn giúp mạ chờ năm sau lại thị lại thủ khoa tiếp lại không có tiền...lại nuôi lợn giúp mạ lại học ....tỉnh nào họ thèm ngó tới địa linh nhân kiệt thiếu gì như **** người ngoài tỉnh thì biết...trong tỉnh coi như thường...nhiều quá ai lo hết nổi...chỉ đầu tư tập trung cho bóng đá thôi. Làm tốt từng việc cụ thể đả. Vã lại cho lo cho các bọ học hành tới nơi...về tỉnh ta biết làm gì cho phù hợp khả năng bằng cấp. Không khéo rỗi hơi suốt ngày cãi lảnh đạo thì hõng. Chưa kể công anh xúc tép nuôi cò...ăn học xong làm việc cho tỉnh khác. Cứ để tư duy toán học khoa học tiềm năng các em ứng dụng vào nuôi lợn là cụ thể nhất.
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.065
    Đã được thích:
    4.147
    Này anh bạn, sửa lại cái tít của topic này đi. Đùa gì thì đùa, cũng nên thể hiện mình là người có vănhóa một chút
  10. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Đội bóng đá Nữ thi đấu âm thầm, đến con gái Việt Nam cũng không quan tâm. Mọi sự đãi ngộ coi như chẳng thấm vào đâu.
    Thậm chí đá xong về nhà bán bánh mỳ, ...
    Như có bạn ác khẩu nói trên vnexpress ( khi so sánh với games online ) rằng bóng đá chiến thắng còn hại hơn games online vì gây nên tệ nạn đua xe, tắc đường ... Sai quá , bất công quá !!!
    Vậy mà đã 3 kỳ liền Bóng đá Nữ vô địch Đông Nam Á ( điều đội bóng đá Nam cố gắng lâu lắm, tốn kém lắm mà chưa từng đạt được )
    Nữ cầu thủ nghĩ đến giải nghệ thì buồn xỉu ngay, vì biết làm gì tiếp tục trong ngành thể thao đây, số tiền thưởng được tích luỹ cũng chả là bao - ngay cả khi chiến thắng tất cả các giải đã đấu ( điều này cầu thủ Nam lại không lo mấy vì dù chỉ được HCB Seagames đã bộn tiền - ngoài ra còn được ăn lương giải chuyên nghiệp)
    DÙ SAO KHÔNG THỂ QUÊN CHÚC MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐỘI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ VIỆT NAM.
    CẢM ƠN SỰ NỖ LỰC VƯỢT QUA THẬT NHIỀU KHÓ KHĂN CỦA CÁC EM ĐỂ GIÀNH VINH QUANG CHO TỔ QUỐC.
    HY VỌNG NHỮNG PHẤN ĐẤU, HY SINH CỦA CÁC CHỊ SẼ MANG LẠI NỀN TẢNG VỮNG CHẮC CHO BÓNG ĐÁ NỮ VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN GẦN.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này