1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác ( Rycecle bin - Bỏ những cái không cần thiết )

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi trungbanh, 25/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Trước tớ cũng là fan của CHF. Nhưng tình hình thế này khéo vài năm nữa tớ mới đến sân. 5-Lít mùa này tớ nghĩ có khi Gạch bị trù roài !!!
    Mờ trang web có đến 94 ngàn lượt truy cập mỗi ngày thì hơi bị... bốc phét đấy
  2. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    V.League 2006 : Sự kiện và bình luận !!

    Vòng 3 V.League: Đá cho xong?



    Trái bóng V.League 2006 đang quay vòng hối hả trong những ngày giáp Tết. Ngày 22/1, các đội bóng ra sân đá vòng 3-vòng đấu tất niên khép lại năm Ất Dậu.Thế nhưng, trái ngược với sự tất bật đó là thái độ đón nhận hờ hững của khán giả và cả của các đội, cộng thêm những dự cảm về biểu đồ chất lượng chuyên môn đi xuống qua mỗi vòng đấu.

    Những con số thống kê của vòng 2 đã nói lên tất cả. Số lượng khán giả tới sân tụt xuống chỉ còn bằng 2/3 so với ngày khai mạc (29.500 người). Sân Bình Dương, Long An và Hàng Đẫy không có lấy được một bàn thắng với chất lượng chuyên môn ở mức trung bình kém. Sự vô duyên của các chân sút đã khiến cho vòng 2 chỉ có vỏn vẹn 6 bàn thắng.

    Hình ảnh thiếu sinh khí đó của vòng 2 V.League liệu có "lây lan" sang vòng 3-vòng đấu trùng đúng vào ngày Táo Quân lên trời "báo cáo" Ngọc Hoàng theo quan niệm dân gian?

    "Gạch làm sao thế?". Câu hỏi này được đặt ra với ĐKVĐ GĐT.LA khi họ chưa hề biết mùi chiến thắng và tụt xuống đứng ở đáy bảng xếp hạng sau 2 vòng đấu. Và có lẽ, nó sẽ tiếp tục tồn tại bởi ở vòng 3 tới đây, thầy trò ông Calisto có một chuyến làm khách hết sức khó khăn trên sân Nha Trang của Khánh Hòa.

    Những "cơn mưa thẻ" và chấn thương đang nhấn chìm đội bóng Long An trong sự khủng hoảng nhân sự. Antonio, Văn Hùng chưa hết hạn treo giò, nay lại thêm Tuấn Phong vắng mặt ở lượt trận thứ 3 vì nhận 2 thẻ vàng liên tiếp qua 2 trận.

    Thêm vào đó, chấn thương ở vòng trước đã khiến cho khả năng ra sân của tiền vệ trụ cột Tài Em và tiền đạo Carlos trở nên mong manh. Để đối phó với hàng tiền vệ khá cơ động và giàu sức trẻ của Khánh Hòa, rất có thể ông Calisto sẽ buộc phải đưa cầu thủ đang dưỡng thương Minh Phương vào sân để củng cố tuyến giữa của GĐT.LA.

    Trong khi đó, về phía chủ nhà, nhân sự của họ được bảo toàn. Tinh thần các cầu thủ cũng khá hưng phấn sau trận thắng đầu tay trước Tiền Giang. Mặt khác, việc tiếp tục được chơi trên sân nhà Nha Trang đã giúp cho Khánh Hòa có được lợi thế "lấy sức nhàn chống sức mỏi" trong cuộc đối đầu với "đoàn quân" của ông Calisto. Thêm một chiến thắng nữa cho đội bóng xứ biển chăng?

    Một chủ nhà khác cũng có được lợi thế về thể lực là LG.Hà Nội.ACB khi họ tiếp Bình Định trên sân Hàng Đẫy . Do được nghỉ thi đấu ở vòng 2 nên các cầu thủ Hà Nội vừa có điều kiện hồi phục thể lực, vừa có dịp "do thám" thực lực của đối phương qua trận Hòa Phát.Hà Nội gặp Bình Định.

    Thế nhưng, với những gì đã thể hiện ở vòng 2, xem ra đội bóng đất Võ sẽ là một đối thủ "khó nhằn" của chủ nhà. Một trận đấu có xác suất hòa khá lớn.

    Trong khi "anh trai" LG.Hà Nội.ACB ở nhà đón khách thì "cậu em" Hòa Phát.Hà Nội phải lặn lội vào miền Tây làm khách của Thép Pomina Tiền Giang . Di chuyển xa, cộng thêm chuyện thay đổi khí hậu đột ngột từ lạnh sang nóng là những thách thức không nhỏ đối với thể lực của các cầu thủ Hòa Phát. Nếu giải quyết được tốt vấn đề này, thầy trò HLV Vương Tiến Dũng không còn lý do nào để "ngán" Tiền Giang. Bởi lẽ, xét về kinh nghiệm và chất lượng cầu thủ, khách có phần nhỉnh hơn chủ nhà.

    Tâm điểm của vòng 3 nằm trên sân Vinh với cuộc đối đầu của P.SLNA và HAGL. Cả hai đội này đều là "thế lực" một thời của bóng đá Việt Nam và đang bị "khó khăn hoá" bởi những vấn đề liên quan đến tiêu cực. Thế nên, có thể chất lượng trận đấu sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, nhưng dẫu sao đây vẫn là một cuộc đọ sức đáng để chờ đợi.

    Khẩu thần công "2K"- Kiatisak và Kesley-của HAGL đã thông nòng. Một tin không vui đối với hàng phòng ngự của đội bóng xứ Nghệ. Tuy nhiên, vấn đề của chủ nhà không chỉ đơn thuần là bảo vệ sạch mành lưới, mà hơn thế họ cần một chiến thắng sau 2 trận toàn hòa để chào sân nhà thành Vinh. Khó thay cho SLNA!

    Ở hai trận đấu còn lại của vòng 3: TMN CSG gặp Đà Nẵng trên sân Thống Nhất là một trận đấu cơ hội chia đều cho cả chủ lẫn khách; còn cuộc đối đầu trên sân Thiên Trường, dù vắng Văn Nhiên (2 thẻ vàng), chủ nhà Nam Định vẫn được đánh giá cao hơn Hải Phòng nhờ những khó khăn về mặt nhân sự mà đội khách phải gánh chịu từ thẻ phạt (vắng 4 cầu thủ trong đội hình chính là Anh Tuấn, Ngọc Thanh, Thế Phong và Abdallaa)
    cand
  3. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    GĐTLA đương kim vô địch được coi là "sạch" có khởi đầu cực kì tồi tệ , để xem đá đấm tiếp theo thế nào .Cần nói thêm , về quá khứ đội LONG AN trước khi vào tay ÔNG BẦU mới , tiêu cực tràn lan , dạo này có vẻ được báo chí khen ngợi .
    Khánh Hoà ,có một quá khứ chẳng vẻ vang gì với những lần lên xuống thất thường đến bất ngờ ,tiêu cực của đội bóng này ở quá khứ cũng không phải không có .
    LGACB cũng có một quá khứ "hoành tráng" với cú sút "thần sầu quỷ khóc " của LÃ XUÂN THẮNG . vụ ÔNG THANH mới đây liệu có liên quan gì về mặt "Chính sách" trong quá khứ không vẫn là một câu hỏi .
    BÌNH ĐỊNH giờ đây được dư luận "ưu ái" đặt câu hỏi :"Có liên quan gì với HAGL hay không?" sau vụ BẦU ĐỨC .
    HOÀ PHÁT mới đây với một bài báo về những "Biểu hiện bất thường" mùa bóng vừa rồi với những trận thắng và thua đến "ngạc nhiên" ,
    Tiền GIANG mới lên hạng để coi thế nào !!!??
    2 đội này giờ là tiêu điểm của C14 , khỏi cần nói thêm !
    Trong khi ĐÀ NẴNG sau vụ 2 cầu thủ chuyển nhượng qua T16 , và HLV nổi tiếng nhất năm gây không ít khó khăn và dư luận không ngừng đặt câu hỏi về quá khứ của đội bóng này với 1 HLV như thế thì CSG cũng chẳng "khá khẩm " hơn với vụ chiếc "cup" của SLNA
    Trong khi HẢI PHÒNG đang như "cá nằm trên thớt" thì NAM ĐỊNH cũng giống như CSG ngóng đợi xem có bị "làm sao " hay không từ vụ chiếc CUP và trận thua khó hiểu năm 2001
    Được JP sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 22/01/2006
  4. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    GÓC NHÌN
    Ôi! hội đồng trọng tài
    VFF đang rối về chuyện gút lại danh sách hội đồng trọng tài cho nhiệm kỳ mới.
    Rút kinh nghiệm khoá trước, năm nay VFF rất chặt trong việc hình thành bộ khung Hội đồng Trọng tài với dự kiến sẽ liên kết ba thành viên đại diện cho ba khu vực Bắc, Trung, Nam điều hành. Miền Trung, ông Nguyễn Văn Mùi xem như đã chắc suất vì ngoài uy tín ra, ông Mùi còn được lòng anh em trọng tài cả nước. Suất này xem như không có gì phải bàn cãi vì năng lực điều hành của ông Mùi khi còn là Chủ tịch Hội đồng Trọng tài thì ai cũng biết rồi. Suất thứ nhì ở miền Nam lại chính là "tàn dư" của Hội đồng Trọng tài khoá trước. Cái khoá mà người ta buộc phải đưa ông Bùi Như Đức vào vì quan hệ của ông cựu trọng tài với các cấp và với cả báo giới.
    Một bật mí từ những người chịu trách nhiệm hình thành bộ máy điều hành Hội đồng Trọng tài khoá trước cho biết, họ buộc phải chọn ông Bùi Như Đức vì nhiều sức ép và để... dung hoà với báo giới (!?) vì nghĩ rằng có ông Đức sẽ có được sự hậu thuẫn từ báo giới. Nguyên do khi còn là trọng tài, ông Đức từng là người "nổ" diễn đàn vạch trần những xấu xa của giám sát và của những người mà bây giờ ông Đức đang thay thế vai trò của họ. Giới trọng tài đến bây giờ vẫn còn trách cứ rằng đấy là sai lầm của khoá trước, vì để "bình yên" người ta đã chấp nhận đưa một "cán bộ" nằm ngoài tiêu chí (và tiêu chuẩn) để làm cái việc giảng dạy về luật và để dạy khôn cho những người hơn cả về tư cách lẫn chuyên môn.
    Nhân vật thứ ba mà VFF đang cần tìm chính là một người đại diện khu vực phía bắc. Suy đi tính lại cuối cùng chẳng ai hơn được ông Đoàn Phú Tấn (cả về chuyên môn, năng lực giảng dạy, phương pháp sư phạm lẫn uy tín), nhưng chưa kịp đưa vào thì ông Tấn đã làm đơn xin rút lui.
    Theo tìm hiểu của Lao Động thì ông Tấn rút không phải vì mỏi mệt, mà là vì cảm nhận được bộ máy của mình đang bị phân hoá, mà ngay chính bản thân các anh em trọng tài cũng không tin tưởng vào "cấp trên" của mình trong Hội đồng Trọng tài. VFF đã dùng đủ mọi lời lẽ để năn nỉ ông Tấn, nhưng bất thành. Ông Tấn thú thật rằng, ông chỉ quay lại nhận nhiệm vụ với điều kiện VFF công bố rõ kết quả phiếu tín nhiệm mà hội nghị trọng tài tại Đà Nẵng vừa qua đã làm một cuộc bỏ phiếu với tất cả các thành viên trọng tài cả nước.
    Theo điều tra riêng của chúng tôi thì đến nay VFF vẫn giấu kín chuyện công bố kết quả phiếu tín nhiệm, vì có thành viên ở phía nam đã bị giới trọng tài chống quyết liệt. Nguyên do nằm ở chỗ năng lực chuyên môn lẫn tư cách cộng với chuyện cả làng đều biết nhân vật này chưa tốt nghiệp trung học phổ thông, nên không thể làm cái chuyện giảng dạy và lên lớp cho các cử nhân lẫn những người có chuyên môn cao hơn.
    VFF rối ở chỗ giữ người không cần giữ, trong khi lại để mất người cần cho bộ máy của mình.
    laodong
  5. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ăc !!! Bóng đá VIỆT NAM hay ở chỗ , "Ai cung biết " nhưng vẫn "bí mật" ,để rồi khi có chuyện tất cả từ trên xuống dưới đều ...."bất ngờ"!!!
  6. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    CLB Đà Nẵng có dấu hiệu bất ổn nội bộ
    Thất bại trước Mikado Nam Định ngay tại sân Chi Lăng mới đây đã bộc lộ nhiều vấn đề mà Đà Nẵng cần phải giải quyết gấp. Không đơn thuần chuyện chuyên môn, nội bộ của đội bóng sông Hàn cũng đang tồn tại những đợt sóng ngầm âm ỉ chỉ chực chờ bột phát. Hiện tại, những vị trí trụ cột của đội không phải do cầu thủ là người Đà Nẵng nắm giữ. Theo HLV trưởng Trần Vũ, đây là vấn đề khiến BHL và lãnh đạo CLB đau đầu. Ngoại trừ một số cầu thủ trẻ được đôn lên cho đủ đội hình, đội bóng chỉ có 3 cầu thủ gốc Đà Nẵng. Đó là Hùng Dũng, Quang Cường và Thanh Phúc. Dũng thuộc mẫu cầu thủ thi đấu không thật khôn ngoan và rất dễ dính thẻ phạt. "Cu gà" Phan Thanh Phúc cũng vậy, ngoài ra cầu thủ trẻ này không có được nền thể lực sung mãn. Quang Cường thì sa sút phong độ rõ rệt và nhiều khả năng đánh mất vị trí chính thức vào tay Hữu Hùng hoặc Hải Thượng, những cầu thủ được đôn lên từ tuyến U21 và không phải cầu thủ quê nhà.
    Nhiều khả năng, sẽ có những trận tại V-League 2006, đội ra sân mà không có cầu thủ địa phương nào trong đội hình. Bóng đá chuyên nghiệp phần nào đó có nghĩa là cầu thủ đã khoác áo đội bóng nào, phải hết mình với sắc áo CLB mình đang mang. Song, HLV trưởng Trần Vũ tâm sự: "Dù sao, quân của mình cũng đáng tin hơn".
    Nhiều cầu thủ đến từ tứ xứ đã phần nào tạo nên bè phái, chia rẽ trong đội. Đà Nẵng đang có 4 nhóm cầu thủ luôn bằng mặt mà không bằng lòng . Nhóm ngoại binh, nòng cốt là Rogerio luôn thi đấu rất nhiệt tình mỗi khi vào sân nhưng họ hay yêu sách với lãnh đạo . Chỉ cần BHL sắp xếp đội hình không như ý, các cầu thủ ngoại này sẽ chơi vật vờ ngay. Nhóm cầu thủ phía Nam với Giang Thành Thông, Văn Hạnh, Bình Minh đang có trọng lượng trong tiếng nói với BHL nhờ sự đỡ đầu của Lê Huỳnh Đức . Việc trung vệ Phạm Hùng Dũng không đeo băng đội trưởng nữa mà chuyển sang tay Thành Thông cũng nằm trong kế hoạch thao túng quyền lực của nhóm này. Nhóm phía Bắc có Minh Đức, Mạnh Dũng, Hồng Minh và một số cầu thủ trẻ gốc Nghệ An đang muốn đoạt vai trò của nhóm phía Nam . Mạnh Dũng có cung cách cư xử kẻ cả, làm mất lòng không ít đồng đội và gây ra sự phản ứng ngấm ngầm trong nội bộ. Việc này, BHL chưa dàn xếp ổn thoả. Và nhóm cuối cùng chính là những cầu thủ Đà Nẵng.
    Nội bộ thiếu đồng thuận, Đà Nẵng rất khó giành được thành tích cao nếu mỗi người đều nhìn về hướng riêng. Ông Trần Vũ cho hay: "Quân vay, tướng mượn thì biết làm sao? Nếu không sử dụng họ thì không có người để mà thi đấu".
    Hiện tại, rất khó cho Đà Nẵng khi đến làm khách trên sân Thống Nhất, chiều mai. Chủ nhà TMN.CSG đang tràn đầy khí thế sau trận cầm hoà Bình Dương, ngay tại Gò Đậu. Với trạng thái không tốt như trên, nhiều khả năng CLB sông Hàn rời sân Thống Nhất với 1 điểm trong tay đã là thắng lợi.
    vnexpress
  7. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Việc chia rẽ nội bộ trong 1 đội bóng là chuyện không mới với bóng đã VIỆT NAM , còn nhớ 1 thời SLNA với sự "Phân biệt chủng tộc" với các cầu thủ CHÂU PHI , và ngay trong nội bộ SLNA cũng có sự phân biệt , thấy rõ qua vụ tiêu cực vừa rồi ,và những đội bóng còn lại tình trạng này không phải là ít phổ biến .
    Việc ở ĐÀ NẴNG ta lại thấy "thấp thoáng" vai trò của LÊ HUỲNH ĐỨC , thằng cha này đi đến đâu là có chuyện đến đó !!!!
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Muốn chửa bệnh bè phái...mà trầm trọng sẽ đi đến chổ hùa nhau bán độ như U23 thì phải bốc thuốc mạnh ngay từ trong trứng. Không cần biết các chú nội ngoại theo bè nào, 2 trận đá ấm ớ thì gởi băng ghi hình lên cho LĐ. Tổ kỷ thuật xem xét, nếu thấy bốc mùi...cho phép CLB loại ngay cấu thù ấy 3 tháng....nghĩa là cho đi phép 3 tháng không ăn lương gì cả. Cho CLB tuyển cầu thủ khác vào thế. Nội binh không kiếm ra thì đặc cách cho kiếm ngoại binh với mức lương tối đa 150% cầu thủ bị loại. Nếu LĐ BĐ VN dám chơi chiêu quyết liệt trên....thì CLB sẽ dám mạnh tay với các tinh tướng...và các tinh tướng sẽ dược về húp cháo dài hạn cả ta lẩn tây, hết 3 tháng lại tiếp 3 tháng....cho tới khi nào đói quá phải đá đàng hoàng không dám tinh tướng nửa mới thôi. Với thói hư tật xấu phải có biện pháp thoả đáng mà tiêu diệt...dung dưỡng hay hoà hoãn....bệnh càng ngày càng nặng rồi tới một ngày phát nặng củng phải đại phẩu...lúc đó mất mát càng nặng hơn.
  9. anhcobra

    anhcobra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    2
    Ông Thanh thì liên quan gì đến Hoà Phát, ông ý bên LG cơ mà?
  10. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ !! Lộn !! Thằng cha này là TGĐ bên ACB !! sorry !! xửa lại vậy !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này