1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác ( Rycecle bin - Bỏ những cái không cần thiết )

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi trungbanh, 25/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ông trưởng giải , ông Tổng cục trưởng & trọng tài !!!

    Chỉ đạo trọng tài

    Một trọng tài đã về hưu giờ ngồi ôn lại chuyện mỗi đội bóng là một tỉnh, một địa phương hay là một ngành đã nói về nỗi khổ của người cầm còi như sau: Một lần ông chuẩn bị làm nhiệm vụ trận đấu quan trọng liên quan đến số phận sống còn của hai đội bóng nổi tiếng "lớn miệng" thì đích thân ông trưởng giải đến gặp và chỉ đạo: "Cậu thổi thế nào thì thổi đội T phải thắng. Nó mà đi chung kết ngược thì rách việc lắm đấy. Hơn nữa toàn chỗ thân quen với tôi cả". Trọng tài này láu lỉnh nói: "Các anh chỉ đạo thì em nghe".

    Hôm sau, có hai vị khách, một là giám đốc Sở TDTT đội S và một là trưởng đoàn bóng đá tìm đến tận nhà trọng tài ấy. Sau khi ổn định chỗ ngồi, ông giám đốc Sở TDTT móc ra chiếc điện thoại di động to đùng (thời đấy điện thoại di động còn rất hiếm), bấm số và chuyển máy cho trọng tài này. Từ đầu dây bên kia, một vị lãnh đạo đầu ngành thể thao với chức vụ tổng cục trưởng nói sang sảng: "Đội S là chỗ thân tình. Không được để họ đi chung kết ngược nhé. Nhớ! Bằng mọi giá phải cứu đội S". Sau đó, hai vị khách bình thản ra về và không quên dặn vị trọng tài nọ: "Nghe rồi nhé! Cứ thế mà làm, các anh cũng không quên đâu!".

    Trận đấu ấy, ông trưởng giải ngồi trên sân Thống Nhất tím mặt vì đội T không thắng trong khi trận đấu vừa kết thúc, ông giám đốc sở đội kia vội móc điện thoại bấm số chỉ để cảm ơn vì cán bộ đầu ngành đã chỉ đạo xuyên suốt và làm tịt tất cả các loại remote tác động đến trọng tài.

    Ông trưởng giải nóng mặt với vị trọng tài vượt cấp ấy lắm nhưng sau được biết chính ông Tổng cục trưởng chỉ đạo trọng tài làm ngược lại nên thôi.

    Chuyện đào tạo trọng tài vì thế có thời đã bị xem nhẹ hơn chuyện các trọng tài tự tìm "thầy" để "nước lên thuyền lên" và có gì khó khăn thì "thầy đỡ". Lại cũng có chuyện nhất thân nhì thế và chuyện phi luật với những kiểu đăng ký FIFA... nhất thân nhì thế. Bây giờ thì đã qua rồi cái thời trọng tài nào làm theo chỉ đạo và cũng qua cái thời trọng tài của ông này, ông nọ. Những người lớn từng có trong tay cả êkíp trọng tài (để dễ chỉ đạo) giờ cũng hiểu ra chuyện đấy và phủi tay để tồn tại. Thế nên đây chính là giai đoạn trọng tài phải tự thở bằng mũi của mình và tự đi trên đôi chân của mình.

    Hãy giúp họ tìm lại chính mình bằng cách thay đổi những thói quen tồn tại qua nhiều thời kỳ với những thứ lệ làng.

    Chỉ có những người làm bóng đá một cách tử tế mới giúp được trọng tài tiến bộ một cách tử tế.

    theo Lao động
  2. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    VN thật đang cần nhiều những anh chàng Hai Lúa này hơn nữa.
  3. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nhà cạo giấy Bảo Khánh

    Chú Bảo Khánh này chắc da mặt chú ấy dầy ngang da mông nên vẫn còn nhớ đến "giá trị lò đào tạo Sông Lam"

    Bóng đá ''''sạch'''', đại gia mất mặt, nhớ Sông Lam...

    (VietNamNet) - Một cuộc chơi sòng phẳng và rõ ràng hơn sau ''''cơn bão đen'''' 2005 đã khiến thế mạnh và uy lực của các ''''đại gia'''' làng bóng VN giảm sút rõ rệt. Trong bối cảnh ấy, cùng với sự dùng dằng ''''vượt lên chính mình'''' của đội quân xứ Nghệ, lại thấy ẩn hiện giá trị lò đào tạo Sông Lam...

    Ngoại trừ Đà Nẵng đang gặt được thành quả đúng tầm của một trong những đại diện ưu tú nhất của BĐVN hiện nay, còn lại cả cựu (HA.GL) lẫn tân vương (GĐT.LA) và ''''Chelsea VN'''' Bình Dương đều ở tình cảnh bết bát khi theo chân nhau ở các vị trí cuối bảng xếp hạng.


    Có vẻ như đã xuất hiện một nghịch lý, thời bóng đá VN giả nhiều hơn thật, ưu thế của các CLB có hầu bao rủng rỉnh được thể hiện một cách rành mạch, rõ nét. Sức mạnh của TIỀN được đánh dấu khá đậm trên sân cỏ, trong lối chơi và cả ở nụ cười chiến thắng của kẻ ''''chiếu trên''''.

    Thế nhưng, sự xuất hiện của các nhà chức trách trong công cuộc khai phá, đi tìm sự thật, đã buộc bộ máy vận hành cũ kỹ, liên minh ma quỷ của môn thể thao Vua nước nhà phần nào phải thay đổi lề thói. Nói phần nào vì cuộc đua tranh cao nhất bóng đá VN - sân chơi V-League 2006 mới đi hết vòng thứ 5, tức chưa được 1/5 đoạn đường (26 lượt trận). Tuy nhiên, chúng ta có thể nhìn thấy ở đó sự tích cực đáng kể. Xung quanh cái nhìn có phần xăm soi và khắt khe của người hâm mộ, của dư luận, các đội đồng loạt xung trận một cách đầy nỗ lực và sòng phẳng.

    Kết quả của sự ''''sòng phẳng'''', bất ngờ xảy ra cho đến phút cuối cùng và ranh giới của 2 từ ''''khoảng cách'''' để chỉ độ vênh giữa các đội chiếu trên, chiếu dưới trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Yếu tố sân nhà cũng không còn là thứ xa xỉ. Và TIỀN thì thực sự bị lu mờ. Rõ ràng, một khi các cầu thủ, các đội ''''chịu'''' đá, chưa biết ''''mèo nào căn mỉu nào''''.

    Thi đây, toàn những con số biết nói. Sau 5 vòng, cựu vô địch - đại gia HA.GL được 4 điểm (thắng 1, hòa 1, thua 3), tạm xếp thứ 10 và hiệu số bàn thắng là -1 dù sở hữu Vua phá lưới V-League mùa trước - Kesley. Cùng điểm số là ''''Chelsea VN'''' Bình Dương (ít hơn 1 vòng đấu) với 1 thắng, 1 hòa, 2 thua, xếp hạng 12 và chắc là do để mất... Kesley nên kém hơn với hiệu số -2. Đồng cảnh ngộ, thậm chí tồi tệ hơn là tân vương Gạch khi án ngữ vị trí chót bảng và chưa biết đến mùi chiến thắng.

    Tuy nhiên, hoàn cảnh của Gạch có khác chút ít bởi họ đã không chi tiêu là bao cho khoản ''''đi chợ'''' trước mùa giải. Đội hình CLB đoạt cú đúp thành tích năm 2005 hầu như không có sự xáo trộn đáng kể và vẫn hăng hái và rầm rộ bước vào cuộc chơi với tiêu chí, nêu cao sức mạnh tập thể của đội hình không ngôi sao! Tổn thất bởi chấn thương và triết lý có phần cứng nhắc (hơn thế nữa các đối thủ đã ''''quen'''' bài) đã khiến nhà vô địch rơi vào thế đáng lo ngại.

    Ban đầu, và thực tế trước đó đã chứng minh, nên người ta còn e dè, dốc niềm tin vào ''''phù thủy'''' Calisto. Nhưng cho đến chiều 12/2, sau trận hòa không bàn thắng với Bình Định thì ai ai cũng hiểu, câu chuyện có lẽ giờ đã khác. 3 hòa, 2 thua, hiệu suất ghi bàn tệ hơn bất cứ đối thủ nào: -3. Gạch đấy!

    Những hình ảnh mờ nhạt, giá trị của các tên tuổi bị sút giảm, cho thấy bóng đá VN thời doanh nghiệp đang gặp vướng víu. Đúng là TIỀN đem đến cho các sân cỏ những cái tên, những ngoại binh ấn tượng nhưng tất cả chỉ là ở thì tương lai ngắn (nghĩa là niềm vui cũng mang tính chốc lát). Như bất kỳ cỗ máy vận hành nào khác, bóng đá VN cần một cốt lõi căn bản, có gốc rễ để duy trì và phát triển.

    SLNA hôm nay chưa hết hoang mang, lo lắng và bị ảnh hưởng hệ lụy từ quá khứ. Bất kể trong sự vẫy vùng đó, lò đào tạo Sông Lam cho thấy vẫn cứ là số 1. Sự chắc chắn toát ra ở từng vị trí dù họ là những gương mặt trẻ. Với dàn cầu thủ nội đồng đều cùng sự hỗ trợ của ngoại bình, vấn đề tâm lý được giải quyết, chơi một cách nghiêm túc, sức mạnh của đoàn quân xứ Nghệ sẽ thật đáng gờm!

    Và người ta lại nhớ (lẫn tiếc) hơn cái ''''chất Sông Lam'''' khi chứng kiến cảnh HLV trưởng tuyển quốc gia Alfred Riedl phải lặn lội đi khắp các sân cỏ cả nước để tìm kiếm quân, chuẩn bị cho đợt tập trung mới...

    *

    Bảo Khánh
  4. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thể thao

    CÂU CHUYỆN THỂ THAO
    Lời nguyền

    Nguyên Anh
    Bước vào tuổi ngoài 60 nhưng đến giờ, ông Tổng Thư ký VFF nhiệm kỳ II Trần Bảy vẫn còn "cú" cấp trên về chuyện cầu thủ Việt Nam xuất ngoại. Chuyện xảy ra tại SEA Games 17 năm 1993 ở Singapore. Khi ấy, tuyển thủ Chu Văn Mùi được nhiều CLB tại Singapore để mắt đến và đề nghị được mua về đá giải S-League. Phía Singapore gõ rất nhiều cửa với hy vọng có Mùi và gõ đến cửa cao nhất (theo tổ chức liên đoàn) là ông Tổng Thư ký Trần Bảy. Ông Bảy lúc được đặt vấn đề về chuyện cầu thủ Việt Nam xuất ngoại đã phải nói nước đôi: "Tôi muốn Mùi đá giải S-League nhưng phải xin chủ trương vì Việt Nam chưa có cơ chế cho cầu thủ khoác áo CLB nước ngoài".

    Ông Bảy sau SEA Games 17 đã tìm gặp Tổng Cục trưởng Lê Bửu trình bày và xin chủ trương, lập tức bị dập tới tấp và bị dằn mặt là "nối giáo cho giặc".

    Chuyện cầu thủ Việt Nam xuất ngoại tắt ngấm luôn từ đó dù trước đó và sau này nhiều người vẫn nghe đến những cái tên như Lư Đình Tuấn, Nguyễn Hồng Sơn, Lê Huỳnh Đức, Phạm Văn Quyến... được các CLB nước ngoài gợi ý.

    Hôm qua, lại nghe có những nguồn tin cầu thủ Công Vinh được mời thi đấu cho một CLB của Brazil khiến nhiều người nhớ đến chuyện chủ trương của 13 năm trước. Cái chủ trương mà ông cựu Tổng Thư ký Trần Bảy than thở rằng sau khi bị dằn mặt, ông hiểu cơ hội để cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài vừa kiếm tiền, vừa học hỏi còn xa lắm lắm.

    Bây giờ đã là thời của bóng đá chuyên nghiệp, thế mà mới chỉ có ngoại nhập còn nội thì vẫn chưa xuất. Chỉ trừ trường hợp của Huỳnh Đức (khoác áo Lifan nằm trong hợp tác trao đổi giữa hai đơn vị) và Lương Trung Tuấn (tăng cường cho CLB Thái Lan trong thời gian bị treo giò) còn được "xuất" nhưng lại thực chất là bị "cột".

    Đã 5-6 năm làm chuyên nghiệp nhưng bây giờ có CLB nước ngoài nào đặt vấn đề mua cầu thủ thì cả hệ thống của ta lại lúng túng với cái cơ chế.

    Ai sẽ tháo đi cái lời nguyền ngày nào của 13 năm trước và đến bao giờ thì cầu thủ Việt Nam đường hoàng đi đá thuê bằng chính tài năng và tri thức của mình trong một cơ chế chuyên nghiệp thực sự?

    Nhìn các cầu thủ Thái tham gia V-League, S-League, M-League lại thấy tội cho các cầu thủ nhà khoác áo chuyên nghiệp nhưng chỉ biết "nhập" chứ chưa biết "xuất" là gì?
  5. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tài trợ cho V-League 2006 và Cúp Mùa xuân: Nhiều đối tác bỏ cuộc

    Họ không bỏ mới là chuyện lạ. Tôi hy vọng không ai tài trợ để cho mấy lão VFF đói rã họng ra thì đám này mới giải quyết mấy vụ bán độ triệt để được.

    Nhiều đối tác bỏ cuộc

    Nguồn tin từ LĐBĐVN ngày 23.2 cho biết, cho dù có sự lạc quan từ phía đơn vị tiếp thị tài trợ VFD, nhưng thực sự việc tìm tài trợ cho V- League và Cúp Mùa xuân đang gặp rất nhiều khó khăn. Một thành viên Ban lãnh đạo VFD có chân trong LĐBĐ VN đã tiết lộ thông tin rằng các đối tác tiềm năng mà VFD nhắm tới đều đã xin rút: VNPT đã bỏ cuộc còn Tập đoàn điện tử LG cũng không mấy mặn mà. Cái mốc công bố tài trợ vào thời điểm V-League 2006 đi được một nửa chặng đường như VFD mong muốn xem ra còn rất khó khăn.

    Một giải khác là Cúp Mùa xuân cũng đang "đói" tài trợ. Kinh phí tổ chức Cúp Mùa xuân ít nhất cũng tiêu tốn 300.000USD. Song đến giờ, chính thức thì vẫn chưa có đơn vị nào muốn gắn tên mình vào Cúp Mùa xuân. T.M
  6. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Giống karaoke và đăng ký xe máy. Không quản lý được thì cấm tiệt.
    Luật pháp của chúng ta bắt chước luật bên Pháp của Napoleon, cái gì chưa có trong luật thì chưa được làm. Trong khi đó Anh Mỹ đưa ra luật và cái gì chưa có trong luật thì cứ làm, nếu nảy sinh mâu thuẫn thì chính phủ dựa vào đó để đưa ra luật mới chế tài lại.
  7. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Tham gia tài trợ vào thời điểm này có khác gì đóng hụi chết.
    Doanh nghiệp tư nhân thì chắc chắn không chịu.
    Không rõ có doanh nghiệp nhà nước nào có trách nhiệm và nghĩa vụ ủng hộ nền bóng đá nước nhà?
  8. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    chúng mày định làm phản đấy hả
  9. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tớ đặt cái tựa là "Công Vinh qua Brazil nhặt bóng???" không hiểu sao mod lại xoá đi. Hay là chú này chắc được qua đó nhặt bóng thiệt giống như Vê Cu được đem rao giá 1 triệu đô để qua Nhật lau bóng.
  10. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Chúc mừng các nữ cầu thủ VN nhân ngày 8-3

    Bóng đá VN đang ở trong tình trạng âm thịnh dương suy. Trong khi đội tuyển nam được đầu tư vô biên giới mà vẫn lội bì bõm trong vũng lầy Đông Nam Á, thì đội tuyển nữ đã 3 lần vô địch Seagame và đạt nhiều thành tích cao ở châu lục. Mặc dù nghèo, đời sống vất vả, được quan tâm rất ít, họ vẫn cố gắng cống hiến hết mình và kiên quyết nói không với tiêu cực. Nhân ngày 8-3, xin tặng những lời chúc tốt đẹp nhất đến các chị em. Chúc các chị em luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này