1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác ( Rycecle bin - Bỏ những cái không cần thiết )

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi trungbanh, 25/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Của ít lòng nhiều:
  2. bongda247

    bongda247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cộng đồng Bóngđá247.net

    Nào, cùng nhau xây dựng Cộng đồng bóng đá lớn nhất VN trong tương lai rất gần, và cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển VN. Xin trân trọng giới thiệu website mới: http://www.bongda247.net/forum/

  3. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Lô tô cá cược bóng đá: lại một thất bại nữa?

    Hiện VN đang lăm le đưa ra cá cược bóng đá. Để làm gì khi không ai dám cá độ với số tiền lớn (Nhà nước không cho và các con bạc cũng không giải thích được số tiền đó ở đâu ra, Mr. Bùi Tiến Dũng chẳng hạn).

    Tương tự như lô tô xổ số, trò này chắc sẽ lại thất bại khi hy vọng thu vào hàng trăm tỷ mỗi năm.

    Nảy sinh tiếp vấn đề là tại sao nhà nước lại độc quyền vụ này và việc bắt Lĩnh "sừ", Hiếu "béo" có phải là cạnh tranh không lành mạnh?

    Để đánh 1 trận giải ngoại hạng Anh tôi chỉ cần gọi 1 cú phone, không phải giải thích tiền này lấy ở đâu, và có thể được trả chậm.
  4. Robby_Baggio

    Robby_Baggio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Có một sự khác biệt giữa VN chúng ta và nước khác.Thật ra người ta đã đi trước mình hàng trăm năm nên hệ thống pháp luật của họ tương đối hòan hảo và mọi hình thức cá độ, cờ bạc hay mại dâm đã được công khai thừa nhận.Nhưng ở VN công khai mấy thứ đó thì CA và chính quyền lấy gì mà sống??Thu thuế thì thu cho nhà nước chứ lấy đâu tiền nộp tô hàng tháng từ mấy chủ đề và chủ nhà hàng???
    Vì thế nên để đảm bảo tính "nghiêm minh" của PL, thỉnh thỏang lại có 1 số chú đen đủi dính chấu, lý do là CA và chính quyền phải lập thành tích chào mừng ngày X,Y nào đó hay có xếp nào vừa lên chức phải dằn mặt dây làm ăn cũ, hoặc là các cụ chơi nhau con cháu ăn đòn, để tối lên TV còn có cái cho bà con nông dân xem và xúyt xoa chứ.
    Bạn thử xem HN có bao nhiêu quán nước kiêm bán đề, bao nhiêu quán cà phê bóng đá không làm tý "bóng", Đồ Sơn có bao nhiêu quán có "hàng"???Không dưới 80% là ước tính của tôi.
    Hơi lạc đề thì phải, nhưng chắc chắn là cá độ NN lại thất bại.
  5. dienbienphu

    dienbienphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Báo động đỏ chất lượng VLeague!!!

    Vừa đọc xong cái này buồn quá, đành rằng đây là một cuộc chơi không có mục đích nhưng để thua đến 15 quả thì không thể nào biện minh được. Trên sân có 11 chú, thêm 3 chú dự bị cộng thêm "thằng" HLV (gọi vậy vì ngu quá), mỗi đứa một quả mang về. Thôi không chơi bóng đá nữa, bao tiền của mà chỉ bán độ, mua độ, rồi mang nhục về.
    Có vài lời bức xúc mong anh em thông cảm.
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/03/3B9E7EFE/
  6. quan_kham_sai

    quan_kham_sai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Sự trở lại của forum Báo Bóng Đá !

    Sau 1 thời gian nâng cấp và sửa chữa , www.baobongda.com.vn đã đi vào hoạt động trở lại . Những bài bình luận hay , những dự đoán của các bạn về các giải đấu hàng đầu châu lục , những bình luận trước vòng chung kết WC 2006 đang sắp diễn ra hãy gửi đến với chúng tôi !
    Hãy trổ tài của các bạn đi !
  7. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    15-0! Không phải bóng đá phường đâu đấy1111111111111111

    Gamba Osaka (Nhật Bản) - Đà Nẵng 15-0:
    Thảm bại kinh hoàng của bóng đá VN
    23:26:38, 22/03/2006Anh Tuấn - Đ.K


    Đà Nẵng (phải) thua tan tác tại Osaka - (ảnh: F.A)
    Việc Đà Nẵng (ĐN) thua Gamba Osaka (Nhật Bản) trên sân khách - trong khuôn khổ Cúp C1 châu Á - là điều nhiều người đã nghĩ đến, thậm chí có dự báo đương kim á quân V-League nếu chơi tốt thì cũng phải lãnh ít nhất 3-4 bàn thua. Thế nhưng, thua đậm đến 15 bàn trắng là điều chẳng ai ngờ đến!


    Khi được chúng tôi thông báo kết quả, những người làm chuyên môn của ĐN đều tỏ ra sửng sốt. Cựu cầu thủ Phạm Phú Hùng thốt lên : "Thua vậy thì quá thất vọng! Người hâm mộ biết rằng đi là thua vì trình độ và đẳng cấp của mình dưới cơ so với bạn, nhưng thua sao cho coi được, chứ nếu thua với tỷ số 0-15 thì không còn gì để nói!". Còn cựu tiền vệ Phan Công Thìn cho rằng: "Năm 1993, ĐN từng dự Cúp C2 châu Á, cũng đá với một CLB Nhật Bản là Nissan nhưng không thua với một cách biệt khủng khiếp đến thế. Chắc là có nguyên nhân bất ổn nào đó vì đội hình ĐN cũng chặt chẽ lắm".

    Đúng là có nguyên nhân. Theo giải thích của HLV Trần Vũ là do thời tiết lạnh, cầu thủ mệt mỏi với giải đấu trong nước cộng thêm chuyến bay dài nhiều cầu thủ không ngủ được nên mất hẳn sức rướn trong thi đấu. Thực tế ĐN đã tung ra đội hình 5-4-1 với những cầu thủ có tầm vóc như Võ Văn Hạnh trong khung thành, Hùng Dũng, Mạnh Dũng, Mã Trí trấn thủ trung lộ, Bình Minh bên phải và Hữu Hùng bên trái (2 cầu thủ nhỏ con là Quang Cường và Minh Đức hiệp 2 mới được đưa vào), tuyến giữa Giang Thành Thông và Hồng Minh vào từ đầu cùng với Trương Quang Tuấn và Văn Hùng, đồng thời chỉ cắm mỗi Nuro ở trên. Đội hình này không thể nói là thiếu chắc chắn nhưng đội bóng sông Hàn lại chơi với một sự lỏng lẻo chưa từng có và một tinh thần bạc nhược. Á quân VN chỉ cầm cự được 15 phút đầu. Sau khi thua một bàn từ chấm 11m, ĐN đã nhanh chóng sụp đổ chỉ sau những lần tăng tốc của đối phương. Có những thời điểm ĐN thua quá dễ dàng, như từ phút 20 đến 24 thua 3 bàn; 13 phút cuối trận đấu thua 7 bàn, thậm chí vừa lên giao bóng đã bị đối thủ Gamba Osaka cướp được và... thủng lưới ! (phút 77 và 78, 85 và 86). Khi HLV Trần Vũ điều chỉnh bằng việc tung Lê Huỳnh Đức vào cầm chịch ở giữa và Minh Đức, Quang Cường vào trấn thủ lại hai hành lang thì tình hình cũng không khả quan hơn, nhất là càng về cuối thì nhiều cầu thủ ĐN càng muốn buông xuôi. Đây cũng là tỷ số thua đậm nhất từ trước đến nay của một CLB VN thi đấu ở Cúp C1 châu Á.

    Đối thủ mạnh - đó là điều không bàn cãi, nhưng ?ođem chuông ra đấm xứ người? mà lại thảm bại ê chề như vậy thì không thể chấp nhận được. Dù mệt do phải căng sức trên nhiều mặt trận và di chuyển dài, nhưng đâu phải ĐN kém đến nỗi để lọt lưới nhiều đến như vậy, bằng chứng là trước Đại Liên ở vòng đầu, đội bóng xứ Quảng đã chơi khá hay. Nhưng đúng là ĐN đã thiếu sự chuẩn bị nghiêm túc cho trận đấu trên sân khách, chơi với một tư tưởng thiếu tập trung và đã tự làm hại mình. Điều đó không chỉ làm tổn thương cho người hâm mộ mà còn làm hoen ố hình ảnh bóng đá VN. Câu hỏi đặt ra là liệu ĐN có nên tham dự tiếp Champions League châu Á hay không?

    Anh Tuấn - Đ.K

    Nghe thấy tỷ số 15-0 sao cứ thấy cay cay sống mũi, nhục nhục. Léo hiểu cái đội bóng ĐN có thấy nhục hay không??????
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thua 0-15 chắc lãnh đạo nói buông rồi. Chơi như thế thì những thằng cầu thủ éo yêu bóng đá chỉ đá kiếm tiền. Tội lảo Trần Vũ xắp đội hình 541 là có quyết tâm. Nhưng cầu thủ 0 đa thì chịu chết.
  9. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Nhục thật. Tốt nhất là năm sau VN đừng nên tham gia giải đấu này nữa. Có cơ hội cho các cầu thủ VN cọ sát quốc tế mà không tận dụng thì cho đi đá làm giề.
    Nhục
  10. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    (http://www.thanhnien.com.vn/Chaobuoisang/2006/3/24/143133.tno )
    Bóng đá VN qua lăng kính Cúp C1 châu Á

    Đà Nẵng thảm bại đến 15 bàn không gỡ trên đất Nhật. Một tin quá đỗi đau buồn đối với fan hâm mộ quả bóng tròn. Lại thêm một kỷ lục buồn cho bóng đá Việt Nam. Dẫu biết giải đấu này vượt ngoài tầm chúng ta, nhưng những trận thua bẽ bàng như vậy khiến không ít người sửng sốt.
    Đà Nẵng thảm bại, trách nhiệm đầu tiên thuộc về CLB này bởi lối chơi buông thả và thiếu chuẩn bị. Năm ngoái, Bình Định cũng thua đậm CLB Busan (Hàn Quốc) đến 0-8. Nhưng sâu xa hơn, bóng đá VN bị thiệt hại uy tín khủng khiếp qua những trận thua như vậy. Nếu bóng đá VN chỉ mới hòa nhập với châu lục trong một, hai năm nay thì có thể chấp nhận được. Đằng này, CLB Hải Quan đã đại diện VN tham dự đấu trường này từ năm 1992. Đã gần 14 năm, không hề thấy tiến bộ!
    Bức xúc ở chỗ cứ mỗi lần đại hội LĐBĐVN, người hâm mộ lại nghe những vị mới đắc cử hứa và hứa. Nào là trong 5 năm tới sẽ bắt kịp Thái Lan. Nào là 15 năm nữa sẽ có mặt ở VCK World Cup. Ai đắc cử cũng hứa nhưng chẳng thấy thực hiện. "Điệp khúc hứa" cứ lặp đi lặp lại và bóng đá VN cứ mãi giậm chân tại chỗ. Sự ao ước vượt qua vùng trũng Đông Nam Á của hàng triệu người VN cứ mãi là niềm ao ước.
    Đóng góp cho sự phát triển của bóng đá VN, nhiều người cho rằng nên đưa các cầu thủ trẻ U.11 hoặc U.13 sang nước ngoài đào tạo để sau 10 năm nữa chúng ta sẽ có một dàn cầu thủ có tố chất và kỹ thuật tốt. Không có tiền thì có thể liên lạc các lò đào tạo có chi phí thấp ở các nước Đông Âu. Với lực lượng gối đầu, mỗi năm chúng ta đưa đi khoảng 20 em, thì chắc chắn trong tương lai gần, rất gần, bóng đá VN sẽ có một lượng lớn cầu thủ tốt. Nếu LĐBĐVN không đủ kinh phí thì có thể kết hợp với các địa phương nơi có các cầu thủ được đưa đi đào tạo, chắc chắn các địa phương cũng sẽ chung sức vì số cầu thủ này khi trưởng thành trở về sẽ đóng góp cho địa phương của họ.
    Có nhiều, rất nhiều cách nữa để phát triển bóng đá VN, và hẳn nhiên các quan chức LĐBĐVN đều nhận biết. Thật đáng tiếc, chẳng ai xắn tay vào để lo cho sự phát triển của môn thể thao mà mình có trách nhiệm.
    Quang Huy

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này