1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác ( Rycecle bin - Bỏ những cái không cần thiết )

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi trungbanh, 25/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Trần Công Minh, còn đó nỗi niềm...

    (VietNamNet, 07/04/2005) - Anh ra đi trong tâm trạng trĩu nặng, đầy nỗi niềm của cảm xúc để rồi bất ngờ trở lại với gánh nặng trên vai của một trọng trách lớn lao...
    Ai cũng biết Delta Đồng Tháp đang vướng phải ''''lũ'''' lớn, ở tình trạng báo động khẩn cấp. Sau 8 vòng đấu, đội bóng ĐBSCL chỉ được vỏn vẹn 3 điểm, án binh nơi chót bảng và 2 từ ''''chiến thắng'''' là một thứ gì đó xa xỉ phẩm. Cái vũ khí ''''tinh thần'''' lợi hại giúp Đồng Tháp vượt qua gian nan đầy dũng mãnh ở mùa trước đã biến mất từ bao giờ, thay vào đó là một thái độ ''''đầu hàng'''' thường trực nơi các cầu thủ. Nhiều người đã không ngần ngại ''''bỏ phiếu'''' cho D.Đồng Tháp xuống chơi ở hạng Nhất mùa tiếp theo...
    [​IMG]
    Giã từ sự nghiệp cầu thủ... ​
    ''''Lũ'''' ngày càng dâng cao với đoàn quân của HLV Phạm Anh Tuấn, nhưng cho dù như thế, hẳn cũng chẳng ai nghĩ đến chuyện, ''''ông bụt'''' Công Minh sẽ trở về. Chỉ một điều giản đơn, niềm tự hào, tấm gương của bóng đá ĐT và VN đã khăn gói lên TP.HCM như một chọn lựa không thể khác sau ''''sự cố'''' cay đắng ở VCK U-21 báo Thanh Niên 2003. Anh rời quê nhà với bao nỗi niềm. Khái niệm của từ ''''ra đi'''' đúng ra không có trong suy nghĩ của một Trần Công Minh tận tụy, gương mẫu, lăn xả trên sân và sống có trước có sau ở cuộc sống đời thường. Công Minh rút lui tất cả cũng chỉ vì bóng đá quê nhà. Thế nên, cuộc chia tay bất đắc dĩ có thể ngầm hiểu như không hẹn ngày tái ngộ.
    Thật khó cho Công Minh khi ấy phải thốt ra những lời xã giao, chẳng là anh chút nào: ''''... Tôi nghĩ mình đã đến lúc phải thay đổi. Tôi còn phải lo cho gia đình. Bởi thế, khi nhận được lời mời của bầu Hưng tôi đã quyết định ngay và không có gì phải đắn đo, day dứt gì cả...''''. Bỏ ngoài sự nặng nợ với bóng đá quê nhà, thiệt thòi khi phải sống xa vợ con, mọi chuyện sau đó diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp cho Công Minh. Bên cạnh anh là một người bạn lớn, một HLV dày dạn kinh nghiệm mà Công Minh rất ngưỡng mộ từ những thời còn là cầu thủ: Phạm Huỳnh Tam Lang.
    Nhưng cái điều không ai ngờ tới đã xảy ra. Trong tình thế nguy ngập, Lãnh đạo Sở TDTT Đồng Tháp đã ''''nghĩ'''' đến Công Minh và cũng hiểu, chỉ có duy nhất một Công Minh vào lúc này mới hi vọng thay đổi thực trạng buồn của bóng đá Đồng Tháp. Ra đi vì bóng đá ĐT và ngày quay về cũng bởi lẽ đó. Sự việc xảy ra mới nghiệm thấy, hóa ra chúng ta vẫn chưa hiểu hết về Trần Công Minh, về tấm lòng anh dành cho nơi đã làm nên 1 tên tuổi Trần Công Minh cùng màu áo tuyển quốc gia. Gạt bỏ tất cả những khúc mắc trước đây đã không được giải quyết, Công Minh quyết định bơi trong ''''lũ''''.

    [​IMG]
    ... là nỗi niềm một Công Minh - HLV như thế này đây ​
    Vậy là, mấy ngày trước, vì Đồng Tháp, anh đã lại một lần nữa ''''dối lòng'''' khi phát biểu: ''''Tôi xin nghỉ ở Trung tâm Thành Long vì gia đình khó khăn, cần phải có mặt ở nhà...''''. Ai cũng lấy làm lạ, chẳng lẽ giữa một người như Công Minh và bầu Hưng rất nghĩa tình lại nảy sinh mâu thuẫn đến nỗi không thể hợp tác chỉ sau hơn 1 năm với 1 hợp đồng kéo dài 5 năm? Trong lúc chưa tìm ra câu trả lời thì đáp án lại đến từ một hướng khác...
    Nói về gia tài HLV, Công Minh chưa có kinh nghiệm gì đáng kể. Tất cả mới chỉ dừng ở sự khởi đầu nhưng anh có tấm lòng, có khao khát và tâm huyết vực dậy D.Đồng Tháp và đó là lý do để nhiều người tin, Công Minh sẽ làm được. Ở một đội bóng, trong đó không ít cầu thủ xem anh là ''''thần tượng'''', việc thổi vào đó nhiệt huyết, kinh nghiệm trận mạc từ những năm tháng miệt mài trên sân cỏ của Công Minh rất đáng hi vọng. Với con người sân cỏ của Công Minh, chỉ có những ai không vì lợi ích chung của bóng đá ĐT mới có thể quay lưng lại với anh!
    Thuộc tuýp người kiệm lời, nhất là khi phải nói về mình và cũng không muốn ''''nổi đình nổi đám'''', chiều qua (6/4), Công Minh vẫn một mực bảo ''''chuyện chưa đến đâu, chưa có quyết định gì chính thức cả''''. Phải gặng mãi, anh mới... thú nhận: ''''Nếu được giao trọng trách thì Minh sẽ nhận lời thôi!''''. Rồi anh hào hứng kể về những ngày tháng ''''phụ'''' thầy Tam Lang, kèm lời khoe: ''''Tôi học được rất nhiều điều từ thầy, từ cuộc sống, ứng xử đến những ''''bí quyết'''' trong nghề huấn luyện!''''. Khi hỏi đó là những bí quyết gì thì Công Minh cười vang, bảo, ''''đã nói là bí quyết thì phải giấu chứ!''''.
    Có thể hiểu Công Minh cố khỏa lấp đi những âu lo, những cảm xúc lẫn lộn khi đứng trước một bước ngoặt mới đầy thử thách, với người đang trò chuyện. Có lẽ, ngay cả anh cũng bất ngờ, đắn đo với sự thay đổi này. Xáo trộn, vất vả và bất trắc lại đến với cuộc sống của Công Minh, vì có những người biết anh không thể chối từ, biết anh nhói lòng mỗi khi nhận tin đội nhà thua trận...
    Lại nhớ đến những giọt nước mắt lăn dài trên má Công Minh sau trận đội nhà thua tiêu cực U-21 SLNA 0-3 hồi cuối tháng 7/2003 sau một chỉ đạo từ xa. Nỗi niềm Công Minh, mấy ai hay...
    Bảo Khánh

  2. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    HLV Trần Công Minh uất ức đến trào nước mắt
    00:22'''' 29/07/2003

    (VietNamNet) ?" Cả SLNA và Domesco Đồng Tháp đều cùng không muốn thắng ở lượt trận cuối cùng của bảng B vì muốn né chủ nhà An Giang xếp nhì bảng B ở bán kết, nhưng sau khi nhận được phản ứng cứng rắn của BTC và khán giả về lối đá tiêu cực của hai đội trong 45 phút đầu tiên, SLNA đã bung sức ở hiệp hai và hạ gục Domesco Đồng Tháp tới 3-0. Trận thua này đã làm HLV Trần Công Minh uất ức đến mức trào nước mắt.
    [​IMG]
    Trước khi diễn ra trận đấu này, HLV Trần Công Minh đã bố trí đội hình mạnh nhất với quyết tâm chơi sòng phẳng cùng SLNA nhưng một chỉ đạo từ trên xuống đã khiến cho Công Minh phải rút các trụ cột ra và thay vào đó bằng những cầu thủ dự bị. Trong khi đó, bên phía SLNA cũng cất hàng loạt gương mặt chủ chốt trên băng ghế dự bị, đến mức mà tiền đạo trẻ Phan Tiến Hoài còn được trao cho băng thủ quân. Suốt hiệp một, cả hai đội đã thể hiện một lối chơi hết sức kỳ quặc, SLNA luôn tìm cách dâng cao đội hình và rất lơi lỏng trong kèm người, có những lúc chỉ còn duy nhất thủ môn Viết Nam (24) là có mặt ở nhà, còn 10 cầu thủ còn lại đã tràn hết sang phần sân Domesco Đồng Tháp. Còn hàng tấn công Domesco Đồng Tháp với đội trưởng Văn Ngân (8) thì thường xuyên cố tình rơi vào bẫy việt vị và liên tục chuyền bóng trở về trong mỗi lần được các hậu vệ và thủ môn SLNA tạo cho cơ hội dứt điểm.

    Quả thật, có thể nói SLNA đã chơi một nước cờ cao tay ở hiệp một khi họ đẩy đội hình rất cao để uy hiếp khung thành Domesco Đồng Tháp nhằm tạo cho khán giả cảm giác những nhà ĐKVĐ đang chơi bóng ?othật?. Tuy nhiên, đây chỉ là một hư chiêu để SLNA có cớ hợp pháp kéo hàng hậu vệ lên cao một cách bất bình thường, nhưng tiểu xảo của nhà ĐKVĐ cũng khó qua mắt được giới chuyên môn khi các chân sút của họ liên tục xử lý rất ngớ ngẩn ở tuyến trên trong những đường bóng cuối cùng. Trong khi đó, Domesco Đồng Tháp lại lâm vào thế kẹt do đối phương mở toang cửa thành mà không thể dứt điểm, vì nếu thắng SLNA, họ sẽ phải gặp chủ nhà An Giang ở bán kết. Thế nên, các tiền đạo Domesco Đồng Tháp không còn biết cách nào khác ngoài việc cố tình phá hỏng những cơ hội ghi bàn mà hàng thủ SLNA kiến tạo. Điều này đã khiến cho Domesco Đồng Tháp bị khán giả phản ứng dữ dội và BTC giải buộc phải triệu lãnh đạo hai đội vào phòng để họp kín trong thời gian nghỉ giữa hai hiệp.
    Điều lạ là bên phía SLNA người đi vào phòng họp lại không phải HLV trưởng Đinh Văn Dũng mà là ông Nguyễn Hồng Thanh. Trong khi ông Hồng Thanh hùng hồn khẳng định rằng SLNA sẽ chấp nhận bị loại khỏi giải nếu thi đấu tiêu cực và hứa sẽ chơi khác hơn trong hiệp hai, thì HLV Domesco Đồng Tháp Công Minh nghẹn ngào nói trong nước mắt rằng anh không muốn chỉ đạo các học trò của mình đá bóng như vậy nhưng không còn cách nào khác (!?). Vào hiệp hai, SLNA thể hiện sự ?otrong sáng? của mình khi cho liền 3 trụ cột Thanh Hoàn (9), Công Mạnh (15) và Như Thuật (8) vào sân còn bên phía Domesco Đồng Tháp không có động thái gì. Với thực lực hơn hẳn, SLNA dễ dàng ghi liền hai bàn thắng trong hai phút 54 và 55 với cùng một tác giả là Thanh Hoàn. Domesco Đồng Tháp đã quyết tâm đá thật trong hiệp hai nhưng do SLNA hơn hẳn về lực nên dù thay vào hàng loạt trụ cột ở giữa hiệp hai như Việt Cường (19), Ngọc Thành (20), Minh Triết (2), đội quân của HLV Công Minh không sao xoay chuyển nổi thế trận và còn thua thêm một bàn nữa sau cú sút chạm chân hậu vệ của Công Mạnh (15) ở phút 70.
    HLV Công Minh đã bỏ băng ghế huấn luyện ra đứng sát biên ngang để chỉ đạo các học trò trong gần như toàn bộ thời gian của hiệp hai, nhưng trước thế trận bế tắc của đội nhà, những lời gào thét trong nước mắt của cựu tuyển thủ quốc gia tài đức vẹn toàn này đã rơi vào vô vọng. Kém hơn một bậc về chuyên môn so với đối thủ và còn bị khán giả chủ nhà liên tục phản đối, tâm lý thi đấu của các cầu thủ Domesco Đồng Tháp đã rối lại càng thêm rối khiến cho không ai còn nhận ra bóng dáng của đội bóng vừa toàn thắng hai trận đấu trước đó, mặc dầu họ cũng rất muốn làm được điều gì đó để xoa dịu nỗi đau và sự tủi hổ trong những giọt nước mắt của người thầy bên ngoài sân. Ngay cả trọng tài thứ 4 Phạm Hữu Lộc khi ra nhắc nhở Công Minh đứng đúng vị trí cũng không giấu được sự cảm thông và chia sẻ với HLV này bằng một cái chạm nhẹ vào người rất ý nhị mà chẳng nói câu nào.
    Chẳng nói ra thì ai cũng biết điều gì đã khiến HLV Công Minh phải sống trong những giây phút giằng xé khổ tâm như vậy ngoài áp lực thành tích, mới nắm đội U-21 Domesco Đồng Tháp được 5 tuần mà Công Minh đã sút 4 cân vì quá tận tâm tận lực, trong suốt sự nghiệp cầu thủ hơn 10 năm trên sân cỏ của cựu tuyển thủ quốc gia này, từ các đồng nghiệp, các giám sát trọng tài, những nhà chuyên môn và cả giới phóng viên đều thống nhất rằng Công Minh là một người tài đức vẹn toàn và không bao giờ làm những chuyện khuất tất. Thế nhưng, Công Minh đã không thể làm gì để ngăn lại màn kịch vụng về của U-21 Domesco Đồng Tháp trong hiệp một ở trận đấu với SLNA. Về phía nhà ĐKVĐ SLNA, chắc hẳn trong thâm tâm họ cũng không hề muốn làm những chuyện cực chẳng đã như ở trận đấu này bởi nó sẽ để lại ấn tượng rất xấu trong suy nghĩ của các cầu thủ trẻ, nhưng họ cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác do áp lực thành tích quá lớn. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì trách chi bóng đá Việt Nam, đặc biệt là ở các giải trẻ, sao mãi mãi chẳng thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn tiêu cực?
    Hoàng Linh
    [nick] [nick]
    Được khongtenso0 sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 12/04/2006
  3. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt Trần Công Minh

    Làm HLV chưa đầy 3 năm nhưng có ít nhất 2 lần Trần Công Minh đã phải rơi nước mắt trên băng ghế huấn luyện sau những thất bại của đội nhà.
    [​IMG]
    Kết thúc trận đấu SĐ.NĐ-D.ĐT, ánh đèn trên sân Thiên Trường đã tắt từ lâu, nhưng HLV Trần Công Minh vẫn ngồi câm lặng trên băng ghế huấn luyện. Đôi môi mím chặt, gương mặt cố giữ vẻ cương nghị nhưng vẫn không thể giấu nổi nỗi buồn qua khoé mắt đỏ hoe, chỉ nhìn Công Minh thôi cũng có thể thấu hiểu những gì mà HLV này đang phải chịu đựng.
    Trong sự nghiệp HLV còn rất non trẻ của mình, ít nhất đã có 2 lần Công Minh rơi nước mắt sau thất bại của đội nhà. Tháng 7 năm 2003, hình ảnh HLV Công Minh bật khóc tức tưởi vì bất lực trước cảnh ''''diễn trò'''' của các cầu thủ U-21 ĐT trong trận cuối cùng ở vòng bảng giải U-21 báo Thanh Niên với SLNA đã khiến không ít người phải ái ngại.
    Khi đó, Công Minh mới bước chân vào sự nghiệp huấn luyện chưa lâu, và một cựu danh thủ trong sáng, tài đức vẹn toàn như Minh không thể chấp nhận việc học trò của mình thi đấu vật vờ trên sân để tránh gặp chủ nhà An Giang ở bán kết. Nhưng lúc ấy, Công Minh không phải là người có tiếng nói quyết định với các cầu thủ U-21 ĐT, mà anh chỉ là người thừa hành mệnh lệnh của cấp trên, cho dù bản thân Công Minh cũng không hề muốn như vậy.
    Tuy nhiên, khi sự việc vượt quá tầm kiểm soát và U-21 ĐT đứng trước nguy cơ bị loại vì thi đấu thiếu trung thực, Công Minh bị buộc phải đứng ra nhận trách nhiệm và xin lỗi công luận. Sau cú sốc đó, Công Minh đã chia tay mảnh đất quê hương ĐT để lên lập nghiệp tại Trung tâm TDTT Thành Long ở TP.HCM, một nơi được cho là rất hợp với Minh bởi phong cách làm bóng đá trung thực và phóng khoáng của bầu Hưng cùng một người thầy mà anh hết mực kính trọng: HLV Phạm Huỳnh Tam Lang.
    Tưởng chừng như Công Minh đã yên tâm tạo lập sự nghiệp ở Thành Long và thậm chí anh còn được mời tham gia BHL ĐT U-20 quốc gia, thì bất ngờ cựu danh thủ này lại nhận lời về dẫn dắt D.ĐT trong cơn sóng gió nguy nan. Trong hơn 3 tháng nắm đội, Công Minh đã làm tất cả những gì có thể để đưa D.ĐT thoát khỏi cửa tử, nhưng thật tiếc là mọi nỗ lực của anh và các học trò đều không mang lại kết quả.
    Thất bại 1-3 trước SĐ.NĐ trong trận chung kết ngược tại Thiên Trường ở vòng 19 gần như đã đặt dấu chấm hết cho D.ĐT sau 2 mùa giải liên tiếp trụ lại ở V-League. Và một lần nữa Công Minh lại không nén nổi lòng mình, nhưng dường như lần này nỗi đau xuống hạng còn lớn hơn sự cố tại An Giang rất nhiều, nên khiến Minh dù không rơi lệ nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe, như thể những giọt nước mắt đã được Minh nén nhịn mà nuốt ngược vào trong.

    [​IMG]
    "Thôi nào, chúng ta sẽ làm lại mùa sau", HLV Công Minh (áo trắng)​

    Công Minh có lý do để cố gắng kìm lại những giọt nước mắt, bởi các cầu thủ D.ĐT, đang ngồi thất thần bó gối trong ánh đèn mờ tối trên sân Thiên Trường, rất cần một chỗ dựa về mặt tâm lý để xốc lại tinh thần, và với tư cách là một HLV trưởng, Công Minh không thể tỏ ra quá yếu đuối trước mặt các học trò. Thay vào đó, Công Minh vẫn tìm tới từng cầu thủ để cám ơn và động viên an ủi họ, mặc dù tất cả đều hiểu rằng mọi lời nói trong lúc này đều là vô nghĩa.
    3 năm cầm quân, 2 lần rơi nước mắt, nhưng sự nghiệp HLV của Công Minh còn ở phía trước, và mong sao anh sẽ không còn phải nuốt lệ như buổi tối ngày 10/7 trên sân Thiên Trường. Công Minh xứng đáng được nhận nhiều hơn như thế.
    Theo Tú Anh (VietnamNet)

  4. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Trần Công Minh: "Tôi mong muốn được cống hiến cho bóng đá Việt Nam"

    (VietNamNet, 04/10/2003) - Từ giã quê nhà Đồng Tháp trong cay đắng bởi "sự cố" tại VCK U-21 báo Thanh Niên 2003, cựu tuyển thủ quốc gia Trần Công Minh đã bước vào cuộc phiêu lưu mới khi chính thức nhận nhiệm vụ làm trợ lý cho cựu HLV trưởng đội CSG Phạm Huỳnh Tam Lang trong công việc huấn luyện và đào tạo trẻ tại Trung tâm Thành Long. Sau buổi làm việc đầu tiên của mình tại nhiệm sở mới, cựu HLV trưởng đội U-21 Đồng Tháp đã dành cho VietNamNet một cuộc phỏng vấn nhanh.
    [​IMG]
    Từ giã sự nghiệp cầu thủ, Công Minh đã bước vào nghiệp HLV.​
    - Chào Công Minh, anh có thể giới thiệu sơ lược về công việc sắp tới của mình, có gì khác so với lúc anh tham gia huấn luyện đội trẻ của Đồng Tháp không?
    - So với công việc huấn luyện trước đây, tôi nghĩ tính chất công việc sắp tới có lẽ cũng không khác gì mấy. Trước mắt sẽ có nhiều việc để làm vì thời gian cho ngày tuyển sinh cũng đã gần kề nhưng chắc mọi chuyện rồi sẽ ổn. Tôi đã cùng chú Tam Lang bàn bạc và lên chương trình cũng như giáo án nhằm chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho buổi tuyển chọn cầu thủ vào ngày 6/10 tới.
    - Hỏi thật nhé, anh phải mất bao lâu để đưa ra quyết định về Thành Long?
    - Cũng không có gì khó khăn lắm. Tôi đã hết hợp đồng với Đồng Tháp, dù các anh ở Sở TDTT vẫn mong muốn tôi ở lại làm việc. Nhưng tôi nghĩ mình đã đến lúc phải thay đổi, tôi còn phải lo cho gia đình. Bởi thế, khi nhận được lời mời của bầu Hưng (ông Quách Thành Lai - Giám đốc Trung tâm Thành Long), tôi đã quyết định ngay.
    - Quyết định của anh có ảnh hưởng bởi yếu tố ''''gia đình'''' không?
    - Vợ và gia đình đều ủng hộ hết mình về quyết định của tôi. Với tôi, đó là chỗ dựa lớn nhất giúp tôi hoàn toàn không băn khoăn khi nhận lời của bầu Hưng.
    - Đến lúc này anh còn gì day dứt vì đã quyết định như vậy không?
    - Hoàn toàn không day dứt gì cả. Tôi nghĩ, làm việc ở đâu cũng vậy, mong muốn lớn nhất của tôi vẫn là đóng góp vào sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam. Công việc đào tạo cầu thủ trẻ cũng tương đối vất vả, nhưng nếu mình giúp được các cầu thủ có chuyên môn lẫn đạo đức tốt, thì đó cũng là cách đóng góp thiết thực vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam.
    - Việc anh gắn bó với Thành Long đã làm nhiều người mừng và ủng hộ anh. Nhưng cũng có không ít khán giả cảm thấy bất ngờ, chắc anh cũng lường trước được điều này?
    - Chắc mọi người cũng sẽ thông cảm cho tôi. Trước mắt, tôi phải nỗ lực làm việc hết mình để giúp Trung tâm Thành Long đào tạo được nhiều cầu thủ giỏi.
    - Cuộc sống hiện tại của anh thế nào, anh có thể cho vài nét phác họa?
    - Trước mắt, hiện tôi sẽ tạm thời làm việc và sống ở Trung tâm Thành Long trong một thời gian ngắn. Sau đó, nếu điều kiện cho phép có thể tôi sẽ đưa gia đình lên TP.HCM sinh sống.
    - Cảm ơn anh, chúc anh thành công.
    Khánh Ngọc

  5. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự Trần Công Minh
    Cựu danh thủ Đồng Tháp đang đứng trước sự lựa chọn khó khăn: Ở lại giúp bóng đá trẻ quê hương hay nhận lời làm trợ lý đội tuyển quốc gia cho thày Riedl.

    [​IMG]
    HLV Trần Công Minh (phải) luôn sát cánh cùng các đàn em Đồng Tháp. ​
    Hơn 1 tuần qua, sau khi nộp đơn từ nhiệm chức HLV trưởng đội Đồng Tháp, tạm gác lại sau lưng những trăn trở của vòng xoay quả bóng, Công Minh dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Tuy nhiên, khi đề cập đến chuyện bóng đá, anh không giấu nổi sự bức xúc và trong lòng lại dậy sóng...
    Gặp lại Công Minh, vẫn thấy ở anh nét mặt điềm đạm, giọng nói hiền hòa, từ tốn. Ngẫm lại, những chất riêng ấy rất thích hợp với nghề giáo hơn là sự khắc nghiệt pha chút ngặt nghèo của nghiệp bóng đá. Song cũng vì đam mê, anh đã hướng ngả rẽ cuộc đời sang quả bóng dù đã miệt mài gần 2 năm trên giảng đường sư phạm. Và sau đó, từ cái nôi bóng đá Đồng Tháp, bằng năng khiếu bẩm sinh cộng với sự kiên trì khổ luyện, Công Minh đã khẳng định tên tuổi mình trong làng bóng đá VN bằng lối chơi đầy hiệu quả, bên cạnh là phong cách sống chuẩn mực, giúp anh trở thành một trong những cầu thủ hiếm hoi của ?othế hệ vàng? bóng đá VN ít bị tai tiếng. Có được điều ấy, trong nhiều lần trò chuyện, Công Minh không những tự hào mà còn cảm ơn mảnh đất Đồng Tháp, nơi từng đùm bọc tạo cơ hội cho anh vươn lên.
    Vắt trọn sức cho Đồng Tháp
    Chính vì lẽ đó, Công Minh gần như vắt trọn sức lực thời trai trẻ cho sự sống còn của bóng đá Đồng Tháp. Năm 2000, trở về từ sau Tiger Cup trên đôi nạng gỗ, nhiều người đoan chắc rằng Công Minh sẽ khó lòng cống hiến thêm nữa bởi đây là lần thứ ba anh tái phát chấn thương gối. Song đứng trước vận mệnh mong manh của đội Đồng Tháp chống xuống hạng ở V-League, anh vẫn gượng dậy để sát cánh cùng đồng đội xông vào trận chiến gần 3 mùa giải tiếp sau đó...
    Nhưng rồi gánh nặng tuổi tác và những chấn thương hành hạ không cho phép Công Minh đóng góp hơn nữa cho đội. Anh đi học lấy bằng HLV. Với kinh nghiệm trận mạc và đức độ của một cầu thủ từng trải, anh được tin tưởng giao nhiệm vụ dẫn dắt lớp đàn em.
    Nặng nợ với quê hương
    Ai cũng ngỡ rằng đây là bước ngoặt lý tưởng và êm đẹp dành cho Công Minh sau đỉnh cao cống hiến. Nhưng thực tế không chỉ toàn màu hồng. Nhiều người đã thấy anh khóc ngay tại giải U21 toàn quốc năm 2003 trên cương vị HLV trưởng đội Đồng Tháp. Nhắc lại sự cố này, Công Minh bộc bạch: ?oTôi luôn tôn trọng sự trong sáng và không thích bị áp đặt về công việc chuyên môn. Hơn nữa, nếu đó là sự áp đặt sai trái thì tôi buộc phải có thái độ rõ ràng?. Giận thì giận, nhưng Công Minh vẫn rất nặng nợ với quê cha đất tổ: ?oDù đi đâu, ở đâu, Đồng Tháp vẫn là mảnh đất của nhiều tình yêu thương, kỷ niệm với đồng đội và với cả cuộc sống gia đình riêng tư?.
    Có lẽ từ suy nghĩ chân thật đó mà sau hơn 1 năm lên sân dạy bóng đá trẻ ở CLB Thành Long theo lời mời của ?obầu? Hưng, nơi có mức thu nhập ổn định lại không bận tâm với cảnh bon chen của bóng đá đỉnh cao, Công Minh đã quay về chung tay vực dậy đội Đồng Tháp vốn đang chật vật trong cuộc chiến trụ hạng giữa năm 2004. Dù cuộc ?ogiải cứu? không thành và đội cựu vô địch quốc gia phải bắt đầu lại từ giải hạng Nhất, nhưng Công Minh và các học trò trẻ đã có bước khởi động khá suôn sẻ ở mùa giải 2006. Nhưng một lần nữa ?ocú sốc? áp lực đã buộc Công Minh làm đơn rời đội...
    Ứng cử viên lý tưởng của thầy Riedl
    Ngẫu nhiên thay, đây cũng là thời điểm HLV trưởng đội tuyển quốc gia, ông A. Riedl, đang tìm những người trợ lý không chỉ cần có tài mà còn cần có cả đạo đức, nhất là sau vụ bán độ ở SEA Games 23. Với tiêu chí này, có lẽ việc ông chọn học trò cũ Trần Công Minh không có gì bất ngờ. ?oQuả thật tôi quá bối rối, vì đi không nỡ, ở lại Đồng Tháp cũng không xong?, Công Minh nói một cách khổ sở như vậy về sự việc đầy nhạy cảm này. Trước đó, có một số ý kiến cho rằng, lá đơn từ chức của Minh chỉ là cái cớ ?otính toán? hơn thiệt hoặc đó là chuyện lánh nặng tìm nhẹ...
    Như người đứng giữa hai dòng nước, Công Minh thổ lộ: ?oBiết làm sao để tránh điều tiếng của dư luận trước sự lựa chọn giữa việc riêng ở quê nhà và việc chung (cho đội tuyển quốc gia)??. Tìm câu trả lời sao cho hợp tình, hợp lý quả là điều khó đối với Công Minh, người vốn sống rất tình cảm. Trước nỗi niềm đó, tôi đề nghị Công Minh nên tìm một lời khuyên nơi người từng trải, như ý kiến của thầy Riedl chẳng hạn. Nhưng điều cần hơn hết bây giờ có lẽ là sự sẻ chia, thông cảm của công chúng hâm mộ dành cho Công Minh, một người hết lòng vì bóng đá sạch như bản tính của anh tự thuở nào...
    (Theo Người Lao Động, 19/2/2006)
  6. ndt_007

    ndt_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    HLV Trần Công Minh: 10 năm chuẩn bị làm thầy
    Chủ Nhật, 16/04/2006, 06:02

    Sau 10 năm công khó, Công Minh đã đặt chân vào ban huấn luyện đội tuyển - Ảnh: Quang Minh

    TT - Khi Tuổi Trẻ đặt vấn đề thực hiện cuộc trò chuyện cho mục ?oChuyện người - chuyện nghề?, Công Minh, tân trợ lý trẻ của HLV A.Riedl, gần như muốn từ chối sau một đêm mất ngủ: ?oVì chỉ muốn tập trung vào công việc?.
    Nhưng cuối cùng Minh đồng ý với điều kiện: ?oKhông nhắc lại thời điểm rời Thành Long hay Đồng Tháp vừa qua?.
    * Hình như anh đã chuẩn bị cho việc trở thành HLV từ cách đây ba năm, khi còn là cầu thủ kiêm trợ lý HLV tại Đồng Tháp bằng việc xin HLV người Đức Rainer Wilfred cho copy lại những bản tài liệu, giáo án mà ông ấy mang theo?
    - Tôi đã làm việc đó từ trước kia. Có lẽ cả chục năm rồi chứ không ít. Từ khi còn tham gia đội tuyển với tư cách cầu thủ, lúc ông Rainer là giám đốc kỹ thuật cùng đi với đội tuyển, tôi đã ngồi nói chuyện, xin tài liệu.
    Ngay cả các HLV khác như Weigang, Colin Murphy, Tavares... tôi cũng xin bằng cách tối tối sau giờ tập ghi lại tất cả những bài học mình cho là cần thiết vào sổ tay. Bây giờ có lẽ cũng kín cả ba cuốn sổ.
    Tôi tự ghi lại cách chỉ đạo chuyên môn của các thầy qua từng trận, từng buổi tập rồi tự đưa ra quan điểm của mình trong những trang viết ấy, tự tranh luận xem nếu là mình thì có làm thế không. Cách ghi chép ấy khiến tôi nhớ rất lâu về từng người thầy, nhớ từ chuyên môn đến tính cách của họ và biến những điều đó thành hành trang cho mình.
    [​IMG]
    Sau 10 năm công khó, Công Minh đã đặt chân vào ban huấn luyện đội tuyển - Ảnh: Quang Minh​
    * Một ví dụ về việc anh đã áp dụng những ghi chép ấy vào việc huấn luyện sau này?
    - Nói cụ thể thì khó vì làm cách nào để áp dụng nhuần nhuyễn vào thực tế thì tôi vẫn đang còn phải học. Theo tôi, việc là cầu thủ chỉ có ý nghĩa thuận lợi cho công việc HLV mà thôi. Muốn làm tốt phải học hỏi nhiều.
    * Là một cầu thủ thành đạt, không va chạm, sống chỉn chu với công việc và gia đình, tại sao khi giã từ sân cỏ anh không chọn một nghề khác ít áp lực hơn nghề HLV?
    - Làm nghề khác nghĩa là bắt đầu lại từ đầu. Tôi cũng nhiều tuổi rồi, đã theo nghiệp đá bóng thì theo luôn sẽ thuận lợi hơn. Làm tiếp nghề HLV cũng là một cách truyền lại cho các cầu thủ trẻ những thứ mà tôi đã học được trong 18 năm theo nghề.
    * Anh không thích va chạm và không thích áp lực nhưng nghề HLV thì không tránh khỏi điều đó. Có vẻ như mong muốn của anh và đòi hỏi của công việc khó thể dung hòa được?
    - Tôi không ngại những áp lực đúng nghĩa về chuyên môn trên sân. Khi là cầu thủ, đá xong trận là tôi cố quên ngay để nghĩ về trận khác vì lúc đó tiếc rẻ cũng không làm được gì. Giờ cũng thế, tôi chỉ muốn làm tốt công việc hiện tại và hướng về phía trước.
    * Điều tiếc rẻ khi khoác áo tuyển quốc gia của anh là gì?
    - Hồi ấy trước các trận đấu, tôi rất căng thẳng và điều này ảnh hưởng đến cơ bắp rất nhiều. Vì vậy, tôi đã bị chấn thương trước trận chung kết SEA Games 21 ở Brunei. Đó là nỗi tiếc rẻ nhất của tôi.
    * Anh có mang sự căng thẳng ấy vào việc huấn luyện bây giờ không?
    - Tôi sẵn sàng đối diện với những luồng ý kiến khác nhau về chuyên môn, chịu trách nhiệm về công việc mình được giao.
    * Ba năm làm HLV trẻ, anh rút ra được điều gì?
    - Làm bóng đá không chỉ chú ý đến chuyên môn mà phải biết cách tổ chức đội bóng sao cho đội luôn đoàn kết và rèn luyện các cầu thủ cả về nhân cách.
    * Điều gì bản thân anh luôn tâm niệm và muốn chuyển đến các cầu thủ trẻ?
    - Nghề này được mọi người biết đến thì phải luôn luôn giữ mình. Tôi luôn cố gắng rèn mình về tư cách sống và cũng mong các lớp đàn em đừng tự mãn sớm. Học về chuyên môn và đạo đức luôn phải song song.
    * Nhiều người cho rằng anh hợp với vai trò một nhà sư phạm, đào tạo trẻ hơn là một vị HLV trưởng bản lĩnh trong khu vực kỹ thuật. Anh thấy thế nào?
    - Làm HLV thì phải bắt đầu bằng đào tạo trẻ.Vì thế tôi vẫn cần phải học.
    * Kinh nghiệm làm HLV và bản lĩnh, anh thấy mình thiếu thứ gì hơn?
    - Thiếu cả hai. Là HLV trẻ (Công Minh năm nay 36 tuổi), tôi chỉ muốn học hỏi càng nhiều càng tốt.
    TRƯỜNG VŨ - tuoitre.com
  7. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Box SLNA đã mở cửa trở lại

    Box SLNA đã mở cửa,vụ Văn Quyến đã chùng,mời bà con vào bình loạn fairplay
  8. sweetheart0507

    sweetheart0507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Hí hí..lại vui rồi anh nhỉ ! Mọi người cùng tham gia cho vui nhé ![​IMG]
  9. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Box SLNA được mở trùng với dịp VĂN QUYẾN ra tù !! Ghê nhỉ ,admin cũng nhậy thông tin phết ?
  10. hanoimuathubuon

    hanoimuathubuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Đội bóng United Friends mời đá giao hữu

    Đội bóng United Friends rất vui được mời các đội bóng khác đá giao hữu.
    Đội chúng tôi được thành lập từ đầu năm 2005, gồm các anh em đi làm nhà nước và một số bạn sinh viên, với mục tiêu tập luyện để tăng cường sức khoẻ và tạo niềm vui sau những áp lực công việc, học tập.
    Chúng tôi rất mong được giao lưu với các đội bóng khác trên tinh thần thể thao, chơi quyết tâm nhưng không thô bạo. Chúng ta giao hữu vì sức khoẻ và niềm vui chứ không phải vì thành tích hay tiền bạc.
    Hiện nay chúng tôi đang đá vào 7.30 sáng thứ 7 tại sân Nghĩa Tân (sân 4) và 6.30 chiều thứ tư tại sân Trường Y (sân 6).
    Nếu các đội bóng có hứng thú giao lưu cùng chúng tôi, xin liên lạc với Trung (Email: pqtrung_iuj@yahoo.com; DĐ: 0989 086 068).
    Hy vọng chúng ta sẽ có những trận đấu vui vẻ.
    Trung
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này