1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác ( Rycecle bin - Bỏ những cái không cần thiết )

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi trungbanh, 25/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Bóng đá VN-Lại 1 bước phát triển!

    Xem trận VN gặp Sinh viên Hàn Quốc ko còn ai có thể hoài nghi về HLV thể lực Biro nữa. 1 cái tên hoàn toàn xa lạ với người dân VN. Ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình như thế nào khi chỉ trong vòng 1 tháng ngắn ngủi với những học trò của mình, ông đã biến từ những cầu thủ mỏi mệt sau 1 mùa giải quốc gia đầy khó khăn thành những cầu thủ có 1 thể lực tuyệt vời nhất VN nhất là đối với lão tướng Lê Huỳnh Đức-1 trong những cầu thủ được xem là mất phong độ và sức mạnh ở cái tuổi 33 lại là 1 trong những cầu thủ chơi xuất sắc nhất trong trận chung kết. Quả thật thua tuyển SV Hàn Quốc ở những giây phút quyết định là 1 điều thật đáng tiếc nhưng sau trận thua này chúng ta mới thấy được bóng đá VN đã có những bước tiến dài về thể lực- 1 vấn đề đang được khắc nhất là vào thời điểm Tiger 2004 đã cần kề!
  2. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Xem trận đó CĐV rất tin tưởng vào khả năng của đội tuyển Vn trong giải Tiger sắp tới . Đá ngang ngửa với SVHQ , thể lực sung mãn , giả quyết được vấn đề Thể Lực , VN xẽ có bước tiến dài trên đấu trường bóng đá .
  3. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    He he !
    Giờ mí biết . Chúc mừng bác Đỉa cái nhờ .
  4. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy bác Đĩa nói gì nhỉ?
    Hay là nhân dịp Quốc khánh 2-9 khai trương luôn cho oách?
  5. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Khai hay gì đó khi nào cũng đưọc qua đây nói chuyện luôn
  6. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Khai hay gì đó khi nào cũng đưọc qua đây nói chuyện luôn
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Bóng đá VN và nỗi lo về.........***!

    Đợt tập trung đội tuyển QG VN lần này được coi là dài nhất với 6 tháng cấm trại đằng đẵng. Trong số hơn 20 tuyển thủ phần lớn đã có gia đình, số còn lại đang có bạn gái. Làm thế nào để đảm bảo sự cân bằng tinh thần cũng như nhu cầu... *** cho các tuyển thủ?


    Mỗi khi cầu thủ ra sân, họ được coi là anh hùng, khát khao lớn nhất của người hâm mộ là thấy họ chiến thắng. Chính điều đó đã khiến các tuyển thủ trong mắt mọi người phải mang dáng dấp của siêu nhân. Những chuyện tình cảm, vợ con, gia đình, bạn gái... phải bị gạt ra ngoài, đặc biệt là ********.



    Tuy nhiên các cầu thủ, dù ở đẳng cấp nào đi nữa cũng là con người với những nhu cầu rất con người của mình. Họ không phải là những cái máy vô cảm chỉ biết đá bóng.



    Đợt tập trung đội tuyển bóng đá quốc gia chuẩn bị cho Tiger Cup lần này được coi là đợt tập trung dài nhất từ trước tới nay, bắt đầu từ ngày 15.7 kéo dài tới Tiger Cup cuối tháng 12.2004, thậm chí đến cuối tháng 1.2005. Trong số hơn 20 cầu thủ tập trung, số đông đã lập gia đình, số còn lại chủ yếu đang có bạn gái.



    Trong số các cầu thủ có nhiều người tỏ ra lo lắng vì khoảng thời gian tập trung quá dài, lại trong tình trạng cấm trại, thiết quân luật. Họ hầu như không có cơ hội gặp gỡ vợ con, bạn gái.



    Trong những cuộc đấu lớn như World Cup, Euro... vấn đề *** luôn là đề tài gây tranh cãi . Quan điểm thoái mái hay cấm kỵ là tùy thuộc vào từng HLV nhưng nếu có cấm cũng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Còn với một đợt tập trung dài đến nửa năm như lần này lại hoàn toàn là chuyện khác. Nỗi lo lắng của các cầu thủ là hoàn toàn chính đáng nhưng chưa có ai quan tâm.



    Dưới triều đại Tavares, chắc chắn chẳng có cầu thủ nào dám nói về chuyện cần phải có thời gian để thoả mãn nhu cầu tình cảm cá nhân. Với Tavares dường như chỉ có tập luyện, thể lực và đấu pháp.



    Ngay trong quá trình tập trung, đội trưởng Lê Huỳnh Đức dù chỉ xin về nhà để giải quyết việc riêng cũng không được. Bản thân ông Tavares, khác với những người tiền nhiệm trước đây như Riedl, Rainer, Letard... đều có phu nhân đi kèm, Tavares không bao giờ nói về gia đình, vợ con và đương nhiên là không có chuyện phu nhân Tavares xuất hiện bên cạnh ông khi làm việc.



    Thế nhưng Tavares vẫn khác những cầu thủ của mình ở chỗ, ông không phải chôn chân ở trại huấn luyện Nhổn hằng đêm để gặm nhấm nỗi cô đơn vì thiếu thốn tình cảm. Sau mỗi buổi tập, ông được xe riêng đưa về nhà.



    Người tiền nhiệm A.Riedl có quan niệm rất thoáng và hiện đại về vấn đề này. Ông cho rằng: "1 cầu thủ chơi tốt hay kém, đâu chỉ phụ thuộc vào việc anh ta sung sướng hay không. Phong độ còn phụ thuộc vào trạng thái tâm lý và động lực thi đấu nữa. Các đội tuyển lớn trên thế giới chỉ tập trung không quá 3 tuần trước World Cup, Euro trong khi tại Việt Nam các cầu thủ phải sống từ sáng tới tối trong nhiều tháng. Riêng tôi, chỉ có thể chơi chung, tập luyện chung, ăn và tắm chung với duy nhất 1 người lâu hơn 3 ngày đó chính là... vợ tôi. Ở Việt Nam kém may mắn thay, người ta không hiểu tầm quan trọng của phụ nữ với các cầu thủ".



    Liêụ có giải pháp nào để đáp ứng mong mỏi của chính các tuyển thủ của chúng ta? Những điều được coi là cấm kỵ, khó nói trở thành bình thường nếu thực sự hiểu nhau.



    Về vấn đề này, trưởng đoàn Nguyễn Sĩ Hiển cho biết: "Đây thật sự là một vấn đề tế nhị mà lâu nay chưa ai bàn đến một cách thẳng thắn cả. Thật ra, HLV Tavares cũng cho vợ và con các tuyển thủ đến thăm chứ không ngăn cấm vì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Ông cũng tạo thời gian để các tuyển thủ thư giãn như sau Cup LG nghỉ trọn 1 ngày, sau trận Hàn Quốc nghỉ 5 ngày để về thăm nhà...đó cũng là cách giảm stress đó chứ. Tôi nghĩ, là tuyển thủ Quốc gia dĩ nhiên chúng ta phải hy sinh một chút thời gian riêng tư vì lợi ích chung. Tuy nhiên, trong mùa bóng năm sau, Liên đoàn sẽ thay đổi về hệ thống thi đấu giải để đội tuyển không phải tập trung thời gian dài ngày như thế này nữa".
  8. Vincent_Valentinegr

    Vincent_Valentinegr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là mừng thì cũng có mừng thiệt ..... Nhưng đấy là đội SVHQ chứ có fải là dân thể thao của HQ đâu > (Tức là cũng giống như các bác SV nhà mình ấy hehehhe.......tuy rằng trong số đội tuyển SVHQ có mấy bác của trường Đại học TDTT , nhưng đâu chỉ có 3-4 bé , còn lại toàn SV các trường ĐH "đầu to mắt cận" cả ).
    Đó là bước tiến lớn ....song không nên chủ quan . Vậy thôi !
  9. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Đá với bọn SVHQ mà coi là bước tiến thì 100 năm nữa VN cũng không qua nổi TL.
  10. 37h11nps

    37h11nps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    Thiết nghĩ giải quyết phần "con" cũng lắm chuyện phức tạp.Nhưng ai biết những chuyện này đi tới đâu?Có cầu thủ nào rêu rao cho thiên hạ biết không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này