1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác ( Rycecle bin - Bỏ những cái không cần thiết )

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi trungbanh, 25/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoimuathubuon

    hanoimuathubuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Box này thật buồn tẻ. Post bài lên cả tuần mà chẳng thấy ai trả lời gì cả. Bóng đá sôi động là thế mà sao box lại buồn tẻ quá.
  2. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Hi , mình sẽ sớm liên hệ với bạn các bạn có hứng thú với 1 đội bóng toàn sinh viên tình nguyện không
    www.tinhnguyentre.com -> bên mình cũng có 1 đội bóng đá muốn được đá giao lưu với các đội bóng khác
    Hy vọng sớm gặp mặt các bạn trên sân ^^
  3. vietfonevn

    vietfonevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Về Fờ Fờ trả tiền cho ông Đần để ông đi tiếp thị???

    HLV Riedl bỏ việc để đi làm... tiếp thị


    HLV Riedl vẫn miệt mài ký, ký và ký...
    Trong lúc các trợ lý của ông xuôi ngược tìm kiếm các cầu thủ cho tuyển Việt Nam vì mục đích cao cả thì HLV Riedl lại tỏ ra chuyên nghiệp cho việc "phân phát" chữ ký cho người hâm mộ thông qua... những nồi cơm điện!

    Nói ngay chẳng cần vòng vo làm gì cho độc giả mất công bởi nói về ông Riedl mãi cũng chán: Ông A.Riedl được nhận 10.000USD/ tháng, được cấp một căn biệt thự to đùng ngay Hồ Tây tại Hà Nội để ở, được cấp xe ô tô riêng để đi . Tất cả do LĐBĐ VN chi trả, với nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển VN, đội tuyển U23 VN.

    Đội tuyển do ông dẫn dắt từ SEA Games trở về tan nát, nửa số cầu thủ phải đối mặt với vành móng ngựa. Tóm lại nhiệm vụ đầu tiên ông đã không hoàn thành.

    Và khi đội tuyển không tập trung, ông vẫn lãnh trọn vẹn 10.000USD/tháng, nhiệm vụ của ông trong những tháng không tập trung đội tuyển là đi tìm những nhân tố mới ở các trận đấu trong nước.

    Vòng đấu 17 cả V-League và hạng Nhất đều căng thẳng: Các cầu thủ căng sức ra đá hòng tìm điểm đưa đội nhà thoát hiểm. Hai lò đào tạo trẻ SLNA gặp Nam Định, chung kết ngược ở sân Thống Nhất...

    Đây là cơ hội rất tốt cho các nhà tuyển trạch để chọn lựa. Theo đúng lịch làm việc HLV A.Riedl sẽ có mặt trên sân Thống Nhất để theo dõi trận đấu giữa TMN.CSG và M.Hải Phòng.

    Thế nhưng ông đã bỏ việc của một HLV để sắm vai một "tiếp thị viên". 17h05 ông đã có mặt ở một khu mua sắm vừa mới khai trương để làm cái việc ký tặng lên... nồi cơm điện cho khách mua hàng của siêu thị này.

    17h30 đến 18h ông vẫn ngồi miệt mài ký tên lên nồi cơm điện cho đủ 100 cái. Trong khi đó trân đấu trên sân Thống Nhất nơi ông cần phải có mặt sau chuyến bay từ HN vào để làm nhiệm vụ đã diễn ra... không có ông.

    18h đến 18h05. ông HLV đáng kính của chúng ta ngồi bình luận về bóng đá... quốc tế. 19h 15 kết thúc show của HLV "ngôi sao" A.Riedl và trận đấu trên sân Thống Nhất cũng đã kết thúc.

    Ngày làm việc đầy mệt mỏi của ông đã hoàn tất. Ông nhận cát-sê tiếp thị cho khu mua sắm ấy bỏ vào túi riêng rồi ông ra xe hơi về khách sạn, nơi LĐBĐ VN trả tiền để nghỉ ngơi.

    Cũng làm công việc tương tự như ông, các trợ lý HLV người Việt đã phải đi xe đò tốc hành ngược xuôi để hoàn thành trách nhiệm. Họ không được nhận lương vì đội tuyển không tập trung, họ chỉ được thanh toán đến 200.000đ cho một ngày làm việc.

    Nếu họ làm cật lực một tháng đi đủ 8 trận đấu họ sẽ được nhận mức thù lao là 1,6 triệu. HLVA Rledl lĩnh cao gấp 100 lần các trợ lý, điều kiện làm việc tốt hơn hẳn thế nhưng thay vì toàn tâm toàn ý cho việc vực lại đội tuyển VN, hay ít ra là tự trọng của một người tự nhận là chuyên nghiệp, ông sẽ phải thực hiện nghĩa vụ cho xứng đáng với đồng lương được trả thì ông lại làm khác.

    Khi thẳng tay loại cầu thủ lên tập trung đội tuyển muộn với lý do thiếu chuyên nghiệp, vậy thì với việc ông bỏ đi "kiếm thêm", người ta sẽ nói gì về ông thày Riedl này.

    Nói mát mẻ có, nói vòng vo có, nay xin nói thẳng: Thật sự chẳng biết LĐBĐVN có mắc mứu gì trong việc ký hợp đồng với ông hay không? Chẳng biết LĐBĐVN có phải chịu trách nhiệm giải trình tính hiệu quả của những đồng tiền mà mình bỏ ra hay không?

    Và chẳng biết LĐBĐVN có dám thể hiện quyền ông chủ của mình trước vị HLV ngoại đã "thuần Việt" này?

    Tuy nhiên, nhìn từ góc độ những người hâm mộ và trong giới chuyên môn thì việc ông Riedl "tác nghiệp" trái khoáy như vậy quả thật khó chấp nhận.

    Trong lúc các cầu thủ trẻ vẫn miệt mài đổ mồ hôi trên sân cỏ hy vọng được thầy để mắt tới... Dường như ông thày người Áo đã mất điểm quá nhiều sau 9 năm tìm đến với bóng đá VN.

    Theo Thể thao Văn hóa

    Giận Đần 1, giận Vê Fờ Fờ 10. Mình đang bỏ tiền ra mua vé bóng đá để nuôi lũ đầu đất này ư?
  4. alan

    alan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Làm tiếp thị rồi có sao đâu, Klinsman còn o thèm ở Đức nữa là, công việc theo dõi trận đấu đúng ra phải thuộc 1 trợ lý chuyên trách là chính
  5. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Dư luận Đức ko hề ủng hộ Klinsmann với cách làm việc đó!
    Ông Đần này về VN cũng chỉ vì tiền là chính. Trước đây, ông lĩnh 3000usd/1 tháng ở VN, rồi lại bỏ qua Palestine. Đến khi VN cần người sau cái sự cố Tavares, và sẵn sàng trả lương cao, thì Đần mò về và đấu với Calisto. Tiếc là Vê Phờ Phờ chọn Đần, vì thằng Đần thì nói nó dễ nghe.
  6. droit_au_but

    droit_au_but Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Áo thi đấu

    Xin chào tất cả các bác, em muốn có một (hoặc một số thì càng tốt) áo thi đấu chính thức của đội tuyển Việt nam. Áo chính thức đấy nhé... Bác nào có liên hệ với em qua mail : ufoman83@yahoo.com
    Cảm ơn các bác nhiều....
  7. binhlieu

    binhlieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    kỷ niệm world cup .

    Là một người yêu bóng đá , cũng là một sinh viên nhiệt tình , cùng mùa world cup ...tôi đi tình nguyện .
      Công việc đầu tiên của tôi là tiếp sức mùa thi , nghĩa là hướng dẫn những thông tin cho thí sinh đi thi đại học ...đó là ngày mà sau đó vài tiếng đồng hồ nữa , đội tuyền Anh của tôi sẽ gặp Bồ Đào Nha ...với tư cách là trận đấu của những đội tuyển đã vào tứ kết .
      Đứng với mọi người xếp hàng mua vé tầu về khắp mọi nơi , im lặng , ồn ào...đó là không khí nặng nề , thế là tôi bắt đầu câu chuyện với mọi người xung quanh từ trái bóng tròn world cup ...lúc đầu chỉ một mình tôi nói , nhưng sau đó tôi nghe về niềm đam mê bóng đá của mọi người ...làm sao kể hết .
     Hầu hết mọi người đều cho rằng đội tuyển Anh của tôi sẽ thắng, tôi rất vui vì những điều đó ...nhưng có một ý kiến trái ngược với suy nghĩ của tôi ...tứ ngạc nhiên ban đầu , khi viết những dòng tâm sự này , tôi đã cho rằng đó là một kỷ niệm đẹp .
     Đó là kỷ niệm giữa tôi - một sinh viên tình nguyện với một cô bạn đang xếp hàng mua vé tầu từ Hà Nội về quê nghỉ hè .Cô bạn ấy cho rằng đội Anh của tôi đá kém , cô ấy thích Argentina , nhưng Argentina đã bị loại rồi , cô ấy lại cho rằng Braxin sẽ vô địch ...tôi ngạc nhiên lắm , không hiểu tại sao cô ấy lại nói chuyện về trái bóng world cup hay đến vậy ...tất cả mọi chuyện về bóng đá tôi đều đồng ý với cô bạn đó , nhưng chỉ một chút bất đồng thôi , tôi cho rằng đội Anh sẽ vô địch , còn cô ấy ...tất nhiên là Braxin phải ra về với cup vàng trên tay rồi , như trẻ con ...tôi với cô ấy đã " cá cược "với nhau về chuyện đó ...
     Giây phút mong chờ cuối cùng cũng đã đến ,những chú sư tử của đảo quốc sương mù đã ra trận và nhận thất bại cay đắng trên chấm phạt đền ,nhường cơ hội đi tiếp cho Bồ Đào Nha ...nhưng kỳ lạ hơn , trong một đêm thất bại chọn vẹn của cả tôi và cô bạn đó...Braxin hùng mạnh của cô ấy cũng thất bại do một bàn thắng của Henry bên phía đội Pháp .
     Một ngày thật hạnh phúc ,nếu không có cô bạn ấy cùng với vụ " cá cược " tôi đã không thể thức chọn vẹn cả đêm để xem world cup ,vì chưa bao giờ tôi tình yêu bóng đá của tôi lớn đến nỗi đó,dù đội Anh đã bị loại , nhưng tôi không buồn vì chuyện đó vì thực lực của đội Anh cũng chỉ đến như vậy ...điều quan trọng là tôi đã có một mùa hè tràn tình nguyện đầy ý nghĩa , một người bạn mới , dành một sự quan tâm mới cho bóng đá , phải vậy thôi , nếu không làm sao cùng cô bạn mới quen tìm ra được ứng cử viên xứng đáng nhất trong kỳ world cup này ...
     
                                                                                            __2 /7 /2006__
                                                                        Bài dự thi của : Vi Ngọc Nhất .  Tuổi 22
                                                                                    Số CMND : 100835051
                                                                      Địa chỉ nhà : Lục Hồn , Bình liêu Quảng Ninh .
                                                                                  Số ĐT { Chưa có } .
                                                                          Email : vingocduong@yahoo.com
     
     
                        
  8. hiyoubaby

    hiyoubaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Than tai 8700 da lam xau di hinh anh cua FPT

    Xin mạn phép bác Tnadung khi em post bài của bác vào forum này cho mọi người cùng góp ý:

    Dự đoán kết quả Worldcup đã là một trong những phần không thể thiếu trong hành trang đồng hành cùng Worldcup 2006 vừa qua của không ít đệ tử túc cầu giáo. Đã có rất nhiều loại hình dự đoán ăn theo Worldcup ra đời, trong số đó một dịch vụ mang tính sáng tạo nhất phải kể đến Thần tài Worldcup của FPT Telecom. Chỉ đáng tiếc là ý tưởng không được thực hiện một cách vô tư đã khiến cho chương trình để lại nhiều điều tiếng và phần nào làm xấu đi hình ảnh của FPT vốn khá đẹp và quen thuộc với thanh niên Việt Nam.
    Những lỗi "không vô tư" của Thần tài phải kể đến:
    1. Không công khai giá dịch vụ tin nhắn:
    Với giá 15000đ/tin nhắn cao nhất trong tất cả các dịch vụ nhắn tin ăn theo Worldcup, các nhà điều hành 8700 đã khéo léo che đậy bằng một thông báo hết sức mập mờ "giá cước theo quy định của Bộ bưu chính viễn thông". Thử hỏi Bộ đã có quy định nào về 8700??
    Hậu quả là rất nhiều người ham vui mất trắng hàng trăm nghìn đồng trong tài khoản, đặc biệt là các thuê bao Viettel bị trừ âm tiền trong tài khoản và trừ rất nhiều điểm kiếm được từ 8700. Đơn giản là khi nhắn tin các thuê bao Viettel chỉ thấy mỗi lần tài khoản của mình bị trừ có 400đ như 1 tin nhắn bình thường nhưng rồi sau đó vài ngày thi bị trừ âm trong tài khoản đến hàng trăm có khi hàng triệu đồng.
    Tất nhiên, dưới những lời lên án của báo chí, 8700 đã chữa ngượng ngay bằng cách niêm yết một cách muộn màng giá cước.
    2. Tính nhầm và sai điểm một cách không vô tư cho người chơi:
    Ai cũng biết FPT là một trong những công ty tin học hàng đầu Đông Nam Á, nếu chưa nói là Châu Á. Vậy mà sau trận chung kết, một sự cố hi hữu đã xảy ra khi 8700 tính nhầm rất nhiều điểm cho người chơi, tạo nên một lần sóng khiếu nại, kiện cáo rất lớn, làm mờ đi hình ảnh của một đầu tầu công nghệ của Việt Nam.
    Tất nhiên, một lần nữa lại là những lời xin lỗi vụng về!
    3. Trì hoãn việc trao thưởng khi kết thúc Worldcup:
    Hơn 2 tuần đã trôi qua kể từ khi đội Ý đăng quang, tất cả các dịch vụ nhắn tin đã hoàn thành xong thủ tục trao giải nhưng những fan của 8700 thì vẫn mãi nghểnh cao cổ mà chờ đợi. Trang web 8700 thông báo "sẽ trao giải trong tháng 7 sau khi hoàn tất đối chiếu với các Mạng di động". Người chơi sẽ biết kêu ai nếu như một lần nữa hàng nghìn điểm, tương ứng với hàng triệu đồng, lại một lần nữa bị trừ nghéo trong tài khoản với chỉ 1 lời giải thích cộc lốc "thu hồi do mạng di động yêu cầu"????????
    * Từ những điểm trên có thể thấy:
    - 8700 mà cụ thể là FPT cần xem lại cách tổ chức của mình sao cho xứng với uy tín bấy lâu nay đã xây dựng được.
    - Các sự cố kỹ thuật của các mạng di động, cụ thể là Viettel, thì các mạng di động phải tự chịu, chứ không thể đổ lên đầu người chơi bằng cách trừ điểm trong tài khoản. Lỗi của 8700 là không công khai giá cước và chính vì vậy 8700 hay FPT lại là người gánh chịu những thiệt hại do trình độ kỹ thuật và tổ chức non kém của mình gây ra.
    Vài lời phân tích như vậy mong nhận được ý kiến đóng góp và phản hồi của mọi người để bảo vệ cho lợi ích của người tiêu dùng chúng ta!!!
  9. hiyoubaby

    hiyoubaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em xin gửi các bác một bài trên Tiền Phong online để tham khảo:
    http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=50747&ChannelID=73
    Loạn tin nhắn World Cup : Mất tiền không biết kêu ai !
    TP - Trong khi cước nhắn tin bình thường chỉ 400đ/tin thì cước nhắn tin tham gia trúng thưởng mùa World Cup có giá từ 3.000-5.000đ/tin, thậm chí lên đến 15.000đ/tin, khiến nhiều người kêu trời vì mất tiền oan. Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

    Nhắn tin dự đoán kết quả bóng đá tiêu tốn rất nhiều tiền của người chơi Ảnh: Hồng Vĩnh

    Mất tiền oan
    Mấy ngày nay, cư dân online đang xôn xao trước thông tin nhiều người bị lừa khi tham gia trò chơi ?oThần Tài World Cup? của FPT Telecom. Khi tham gia trò chơi, khách hàng gửi tin nhắn đến số điện thoại 8700 và bị trừ 15.000 đ/tin nhắn trong tài khoản.
    Tiền phong đã liên lạc với đại diện Phòng dịch vụ tin nhắn FPT Telecom và được trả lời rằng, giá cước được Bộ BC&VT quy định trong từng số điện thoại nhắn tin đến. Nằm trong dải số này, số điện thoại 8700 có giá cước 15.000 đ/tin nhắn (?!).
    Một độc giả có địa chỉ email là doke79@yahoo.com gửi thư đến Tiền phong than phiền rằng từ đầu giải World Cup, anh đã mất nguyên 1 chiếc thẻ Viettel mệnh giá 300.000 đồng dù mới chỉ kịp nhắn vài chục tin.
    Số điện thoại anh hay gửi tin nhắn là 8530 với hy vọng trúng ?ocon? SH 150cc. Theo hướng dẫn của đoạn quảng cáo bên dưới màn hình khi xem các trận đấu trên VTC, thuê bao chỉ cần soạn tin nhắn với từ ?oGo? gửi đến 8530.
    Nếu nhận được cụm từ ?oHuy chuong + vang?, thuê bao sẽ trúng thưởng xe máy Wave RS; nhận được tin nhắn có cụm từ ?othe gioi + vo dich? đồng nghĩa với việc thuê bao trúng thưởng xe máy SH.
    Tuy nhiên, mới nhắn được vài chục tin chủ nhân số điện thoại 0983256xxx đã được dịch vụ trả tiền trước thông báo tài khoản đã âm 33.000 đồng và ước mơ giành chiếc SH tan vỡ.
    Theo lời quảng cáo nhan nhản trên các báo thể thao, người viết bài này thử nhắn tin đến số 8477 để tham gia chương trình ?oMay mắn cùng World Cup?.
    Theo thể lệ chương trình, chỉ cần soạn tin MW gửi đến 8477 và khách hàng sẽ nhận được các từ World Cup, world, cup, w, o, r, l, d, c, u, p.
    Giải đặc biệt 30 triệu đồng dành cho thuê bao nhận được cụm từ World Cup, 2 giải 10 triệu đồng dành cho người nhận được từ world; khách hàng nào nhận được từ cup đoạt giải 1 triệu đồng; nhận được từ w có sẽ được thưởng 500.000 đồng. Người viết bài này gửi liên tiếp 10 tin nhắn đến số 8477.
    Sau mỗi tin nhắn gửi đi, máy điện thoại lại nhận được 1 tin nhắn phản hồi. Tuy nhiên, các từ nhận được đều nằm trong những chữ cái o, r, l, d, c, u, p. Kiểm tra lại tài khoản, số tiền bị trừ đi đã lên tới 40.000 đồng.
    Một khách hàng có số điện thoại 0915900361 gọi điện đến toà soạn cho biết anh bị mất số tiền oan khá lớn do gửi tin nhắn nhưng không nhận được hồi âm.
    Tham gia vào chương trình ?oVui cuồng nhiệt, may bất ngờ? thuê bao này đã gửi tin nhắn đến số 8388 để hy vọng nhận nhiều giải thưởng khi nhận được tin nhắn phản hồi có cụm từ như quy định.
    Tuy nhiên, dù gửi đến gần 30 tin nhắn với giá 3.000 đồng/tin nhưng anh không nhận được bất cứ tin nhắn phản hồi nào thông báo mình có trúng thưởng hay không.
    Trong chương trình ?oChơi World Cup, trúng xe hơi?, theo lời giới thiệu hấp dẫn của dịch vụ này, khách hàng soạn tin nhắn dự đoán tỷ số giữa các đội và gửi đến số điện thoại 8599.
    Nếu đoán đúng 12/48 trận đấu vòng bảng, khách hàng trúng thưởng chiếc xe tay ga trị giá 100 triệu đồng. Đoán đúng 18, trong đó có trận chung kết trên tổng số 64 trận đấu, khách hàng trúng thưởng xe hơi 450 triệu đồng.
    Nhiều ?ochuyên gia? trong giới cá cược khẳng định sẽ khó lòng có khách hàng đoán đúng tỷ số 10 trận chứ đừng nói đến chuyện đoạt cả chiếc xe hơi. Trong khi đó, vẫn có rất nhiều khách hàng tiếp tục mất tiền oan vì quá ?osay? với giải thưởng lớn này.
    ?oĐây là những trò chơi có tính chất may rủi. Trước khi gửi tin nhắn, khách hàng cần tìm hiểu kỹ giá cước cũng như cơ hội may mắn để tránh mất tiền không biết kêu ai?.
    Ông Phạm Quang Hảo -
    PGĐ Vinaphone

    Không ai ?oquản? giá tin nhắn
    Điều đáng nói là khi quảng cáo trên báo in hay truyền hình, rất hiếm khi thấy các nhà tổ chức niêm yết giá tin nhắn. Thông tin đăng tải trên website của MobiFone cho biết mức giá cao nhất đối với mỗi tin nhắn là 15.000 đồng.
    Mức giá thường được các Cty cung cấp dịch vụ áp dụng nhất là từ 3000 ?" 5000 đồng. Trả lời câu hỏi vì sao mức giá áp dụng cho tin nhắn trúng thưởng lại quá cao như hiện nay, ông Phan Sào Nam ?" PGĐ Intecom, nhà cung cấp dịch vụ 8530 cho biết đơn giản do ?ogiá trị giải thưởng cao?.

    Ảnh: Phạm Yên
    Trong khi đó, ông Phạm Quang Hảo, PGĐ Cty Vinaphone cho biết bưu điện chỉ tính cước cao hơn tin nhắn bình thường vì hệ thống nhắn tin này yêu cầu những điều kiện kỹ thuật phức tạp hơn, nhưng không vượt quá 700 đồng/tin nhắn.
    ?oMức cước cao là do nhà cung cấp dịch vụ nhắn tin trúng thưởng tự quy định, chúng tôi không can thiệp được? - ông Hảo khẳng định.
    Ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch ?" Tài chính, Bộ Bưu chính Viễn thông cho biết tin nhắn là dịch vụ giá trị gia tăng nên nhà nước không áp dụng các quy định về giá cước đối với dịch vụ này.
    Theo tìm hiểu của PV Tiền phong, các Cty dịch vụ nhắn tin trúng thưởng hiện nay cung cấp dịch vụ bằng giấy phép của các Cty thông tin di động thông qua việc ký kết hợp đồng.
    ?oNhà nước chỉ quản lý mức thuế mà các nhà cung cấp dịch vụ phải đóng dựa trên thu nhập. Tuy nhiên, cũng cần xem xét lại tính minh bạch về giá cước tin nhắn trúng thưởng? - ông Sơn nói.
    Một nguồn tin từ Bộ BC&VT cho biết trước tình trạng lộn xộn nhắn tin trúng thưởng hiện nay, trong tuần tới Bộ sẽ có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp thông tin di động thắt chặt việc thực hiện quy định của các doanh nghiệp nhắn tin trúng thưởng theo hợp đồng.
    Lê Huế
    Ý kiến bạn đọc
    Tên: NTThai
    Cam on TPOL
    Tôi rất cảm ơn bài báo của Tiền Phong. Cá nhân tôi khi chưa đọc bài báo này cũng mất oan mấy chục nghìn, tôi đồng ý với nhiều bạn đây thực sự là một thủ đoạn lừa đảo tinh vi. (Tôi dám chắc 100% người được hỏi cũng sẽ trả lời như vậy). Tôi còn rất bức xức khi chính một số kênh truyền hình lại tiếp tay cho hành động này.
    Tên: PNL mailto:ngoclien@fpt.vn
    Tôi là một độc giả có thể nói là vô cùng thân thiết với Tiền phong.Khi đọc bài báo này tôi cũng vô cùng bức xúc vì chính gia đình tôi cũng là những nạn nhân của trò chơi 8700.
    Đầu tiên,khi tham gia chơi,tôi đã đọc kỹ luật chơi,trên đó viết là cứ mỗi một tin nhắn gửi đi,bạn sẽ đưọc tặng 15 điểm trong tài khoản để chơi.Giá cước mỗi tin nhắn tuân thủ theo giá cước của BCVT.Tôi cứ tưởng là chỉ 400 đồng một tin như bình thường,liền nhắn tin liên tục.
    Và Tiền phong có biết không,chỉ sau có một hôm thôi,cước điện thoại di động của tôi và của chồng tôi cộng lại đã lên đến 1 triệu 800 ngàn đồng..Tôi vô cùng bàng hoàng sửng sốt vì không hiểu tại sao tiền cước lại lên cao tới mức độ chóng mặt như vậy.
    Tìm hiểu lại thì hoá ra mỗi một tin nhắn mất 15 ngàn đồng.Thật sự tôi rất bực và có cảm giác như mình đang bị lừa.Tiền phong thử nghĩ xem,1 triệu 800 ngàn đồng là cả một tháng lương của công chức bình thường.Tôi thật sự không hiểu sẽ còn có bao nhiêu người rơi vào tình huống dở khóc dở cười như tôi nữa...
    Xin cảm ơn Tiền phong đã chia sẻ cùng chúng tôi.
  10. rongdat

    rongdat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này