1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác ( Rycecle bin - Bỏ những cái không cần thiết )

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi trungbanh, 25/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongbangchu

    hongbangchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với ý kiến đề xuất như trên, chuyển văn phòng làm tờ trình mang lên tôi ký.
  2. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Khua chiêng, gõ mõ, làm việc nổi đình nổi đám, đánh lạc hướng dư luận là chiêu của những kẻ đầu óc ngu si, khôn lỏi.
    Tốt nhất tẩy chay, không bao giờ mua vé xem đội tuyển cho bọn nó không còn chỗ để ăn.
  3. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Trong số 6 thằng bán độ, thằng nào đáng ghét nhất?

    Cái vụ bán độ có lẽ sắp được đem ra xử. Theo các bác thằng nào đáng ghét nhất trong 6 đứa?
    Em thì ghét nhất là ********* Hải Lâm. Bọn QV, Vê Cu em đã ghét từ lâu, nhưng cái thằng Hải Lâm này bán độ mà còn quát tháo Tấn Tài do Tấn Tài ko chịu chung xuồng, làm em nó ức chế, ko đá đấm gì được. Cái này gọi là quá mức vô liêm sỉ.
  4. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    ha ha, hoá ra đồng chí này giống tớ.
    Mình ghét HL vì thằng đầu bò này không chịu fối hợp với Tấn Tài . khi kết thúc giải mới biết hoá ra là vì bán độ.
  5. fuzforever

    fuzforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    gặp bất kỳ thằng nào trong 6 thằng này anh em cầm gạch choảng chết mẹ chúng nó đi !
  6. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Mình thì cũng cay QV và HL. Hic các bố dính chàm lâu rồi mà còn đổ cho người khác.
  7. ntcbk

    ntcbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Quốc Vượng : Xem tường thuật lại việc hỏi cung nhân vật này thì thấy là QV "ma mãnh " quá . Mà đầu đuôi sự việc là từ QV ra chứ đâu!
  8. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    QV là thằng chủ mưu, không ghét nó nhất thì còn ghét thằng nào
  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    VN đi đá bóng với mục tiêu gì ?

    Bóng đá VN là môn được đầu tư nhiều tiền của nhất từ trước đến nay thế là mỗi lần đi đá thì đá chẳng lại thằng nào. VN mở cửa làng đi đá bóng vào khoảng năm 94 với khẩu hiệu là học hỏi với tinh thần cao. Nhớ lần đó VN hoà Philippines 1-1 hoặc 2-2 làm mọi người thở phào. Hóa ra mình mới hội nhập mà đá cũng không thua kém thằng Phi đã hội nhập từ lâu rồi. Nhưng sự thật thì có mấy ai biết rằng dân Phi *** khoái đá bóng cho nên cứ giải đến là chúng lượm mấy chú nông dân cày ruộng lên lập thành đội bóng. Thế mà VN hồi đấy hoà được đám nông dân Phi là coi như giành được một thắng lợi chính trị và tinh thần quan trọng. Cho đến ngày hôm này thì mặc dù các cầu thủ tiền tỉ của Vi Lít có đá hơn mấy chú nông dân Phi một tí nhưng đá hoài vẫn *** lại thằng Thái mọi mặc dù cơ bản nó chẳng khác gì VN thậm chí còn kém hơn về mặt tổ chức 1 giải chuyên nghiệp. Thế mà đá trận nào gặp tụi Thái là cũng tỏ ra sợ sệt mặc dù dân VN chắc biết đủ mỗi thằng cầu thủ Thái có bao nhiêu sợi lông trên người.

    Đây mới chỉ là mới nói chuyện về đấu trường ĐNA, còn ra ngoài ĐNA thì suốt hơn 20 năm VN vẫn đi thi đấu với khẩu hiệu học hỏi với tinh thần cao. Mịa nó 20 năm là biết bao nhiều đời người thế mà đá như vậy mà vẫn không học hỏi được cái gì à? Từ trước tôi cứ tưởng dân VN có khi cũng thông minh lắm nhưng sau khi theo dõi bóng đá VN hơn 20 gần đây dần dần tôi đã nghĩ lại là có khi dân VN không thông minh như mình tưởng và thậm chí có khi ngu hơn mình tưởng. Bằng chứng là suốt 20 năm qua thì chẳng thấy ĐTVN đi thi đấu với một khẩu hiệu nào mới ngoài mục đich là học hỏi với tinh thần thi đấu cao. Đá đấm cái con mịa gì mà để thằng Bahrain và Hàn Quốc nó vườn như vườn chuột rồi nó thích thì nó muốn đá vào lúc nào cũng được. Thậm chí mấy tên mới 16 tuổi và vẫn được coi là mọi như Cameron vẫn vờn mấy chú tiền tỉ Vi Lít như đang đá tập. Đá cái con mịa gì mà thua nhẵn mặt Hàn Quốc 2-0 thì được đám báo lá cải VN tung hê là tinh thần thi đấu như vậy là được. Chắc là trận này mấy chú Huy Hoàng và Minh Đức giở cẳng song phi hơi nhiều nên tụi Hàn Quốc *** thèm liều vào bóng. Đối với tụi Hàn Quốc thì chỉ cần ép trận và ghi thắng tối thiểu VN 1 bàn là đủ với chúng. Tội *** gì chúng phải liều mạng song phi với mấy tên vô danh tiểu tốt Huy Hoàng và Minh Đức để rồi bị chấn thương khỏi đá trận sau. Mặc dù nếu đám Hàn Quốc này thích song phi tôi đoán chắc là thằng nằm nhà thương chính là mấy chú Huy Hoàng và Minh Đức nhà mình. Mà nói lòng vòng như vậy thì cũng chỉ nêu ra 1 ý chính là nếu một đội bóng đi thi đấu hơn 20 năm với bao nhiêu tiền của đổ vào mà chỉ với một cái mục đích là họi hỏi thì có nên đáng gửi đi không? Gửi đi tập huấn làm gì khi mà đá trận nào cũng bị ép trận suốt sân chẳng làm được cái gì cả ngoài chuyện song phi và tung chưởng vào cầu thủ đội bạn. Cái tiền mà đổ vào đội tuyển VN để hết đi tập huấn nơi này nơi nọ rồi lại đi thi đấu giải này hoặc giải nọ thì có lẽ nên giữ lại và giúp xoá đói giảm nghèo ở mấy tỉnh như Nghệ An để mấy tỉnh này tập trung nuôi mấy em cho to lớn một tí để sau này mấy em lớn lên thì ngoài cái tinh thần thép, ý chí thi đấu quả cảm, dám bám thắt lưng địch mà đánh thì ít ra các em cũng cao lớn, to khoẻ một chút để không sợ mấy tên mọi U16 Cameron chạy vượt mặt.
  10. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Thành tích đội tuyển gắn liền với quyền lợi một nhóm người, dĩ nhiên chúng nó phải cho đội tuyển đá này đá nọ vì quyền lợi của nó, mấy chú cầu thủ cũng có tiền thưởng nhưng bọn trên được 8 thì chắc mấy chú đá bóng được 2.
    Lúc trước học phổ thông, bị nhồi dân tộc ta thông minh, cần cù, yêu thương đùm bọc... Ra này ra ngoài học hỏi chút ít mới ngộ ra
    1) dân ta hoàn toàn không thông minh xuất chúng gì hơn người, cũng chẳng cần cù siêng năng lao động gì.
    2) hoàn toàn không yêu thương đùm bọc nhau, chuyện cái box Bóng Đá này là rõ
    Còn nhiều cái khác, không có thời gian type.
    Còn đám nhà báo thì thắng lợi tinh thần AQ, nói làm gì.
    Lần này về Đông Nam Á , chắc thua thằng Thái mọi tiếp. Tôi dám cá từ giờ đấy, bác nào ở Sài Gòn thích thì cá, tôi cá VN chỉ hạng 2.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này