1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác ( Rycecle bin - Bỏ những cái không cần thiết )

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi trungbanh, 25/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. azx

    azx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    mọi người ơi! thứ tư này tuyển đá đấy

    thứ tư này VN đá với HQ đấy. Di xem đê, ở Hn dó
  2. azx

    azx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ê thừa hơi à.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đá ở Hà Nội à. Sao lúc đầu tính cho đá tại TP HCM mà.
    Nếu đá ở Hà Nội thì kể như 98% VN khó làm chuyện gì bất ngờ, vì thời điểm này ngoài bắc đang mát. Với điều kiện khí hậu tối ưu như thế với ưu thế thể hình, kỷ thuật, thể lực và đẳng cấp...Tuyển Hàn Quốc sẽ chiếm ưu thế trong tất cả các mặt trừ mổi sân khách tha hồ tung hoành tra tấn cầu thủ VN thôi.
    Chỉ cầu trời mưa xối xả thì còn có chút hy vọng có cơ chuyển đổi, khi kỷ thuật sẽ bị hạn chế phô diễn, mà chủ yếu là quần thảo lội nước bì bõm- điều mà cầu thủ VN quen hơn.
    Đá tại TPHCM có hy vong trưa nắng 12 giờ vác các chú Hàn ra chạy trời nóng không quen thì mất sức nhiều hơn có lợi cho cầu thủ VN (cho dù tuyển VN hiện nay thể lực rất tốt. Nhưng phải thực thế để thấy rằng họ chỉ có thể đạt tới mức đủ thể lực đá nguyên trận chớ không có nghĩa là thể lực cầu thủ VN tốt hơn Nam Hàn).
    Trong bao nhiêu các mặt có ảnh hưởng tới hiệu xuất thi đấu và kết quả trận đấu, thì cái gì tuyển VN cũng thua trừ mỗi 2 thứ sân nhà và kỳ này tập trung lâu dài và có kế hoạch hơn. Thật là lo lắng.
    Nhân đây bạn nào có rảnh thâu lại dùm tôi trận này với. Email của tôi là tuannguyen267@netzero.com. Nếu ai có thể giúp đở chuyện này xin liên lạc với tôi qua địa chỉ trên. Cám ơn nhiều. Mong rằng qua dịp này chúng ta sẽ trở thành bạn mới.
    Chúc tất cả vui vẽ cuối tuần. Dẫu không dám đòi hỏi một chiến thắng. Nhưng vẩn chúc và cầu trời khấn phật vái ông đia sao cho hôm 8/9 tới bỗng dưng không biết thế nào các cầu thủ VN thi đấu một trận với phong đô vô cùng hay chưa từng có trong lịch sử để thắng Hàn Quốc thì...không còn gì sướng hơn.
    Go... go... goooooo... Vietnamese National Football Team. Chúng tôi cùng sát vai chiến đấu với các bạn. Làm nên một Điên Biên Phủ bóng đá đê...(Không biết có được không. Dẫu sao trước khi trái bóng chưa lăn, không ai dám chắc chắn điều gì, mọi chuyện không có thể đều...có thể cả).
  4. kinlua

    kinlua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nè phải công nhận là anh chăm chỉ viết thật đó. Viết một bài dài quá. Mà anh đang ở đâu đó mà lại phải nhờ thâu băng xem. Không xem trực tiếp được à
  5. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Không biết anh TuanUSA có phải là anh Tuan Pham của CSGFC không?
  6. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Vẫn đá trong Sài Gòn vì mới liên lạc với anh Ly phó chủ tịt, anh ý bảo vẫn đá SG
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đá tại TP HCM thì tốt rồi. Đọc báo thấy cầu thủ Korea sáng ăn phở VN. Nếu mà buổi sáng trước lúc ra sân ăn phở rồi...đau bụng liền tù tì thì VN thắng chắc....hehehe.
    Tôi không có ở VN lúc này. Ai giúp thâu cho trận này đi, thì cám ơn nhiều.
  8. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Cầu gần được ước gần thấy . CÁi lúc ta dẫn quân giặc 1-0 mà " giặc " chỉ còn 10 người ... trời mong sao cho hết giờ . Lúc nó gỡ hòa vẫn tin mình có thể thắng . Lúc nó dẫn vẫn tin mình có thể hòa .
    Các bác VN hình như vào cuối trận bị đuối . Khi đội nhà bị dẫn mà vẫn không có phương án tấn công nào hay , chỉ chăm chăm đợi nó công mà phản . Cộng thêm phút cuối HQ đá câu giờ -> quân ta xìu luôn . Lần đầu tiên thấy HQ đá VN mà HQ câu giờ . Mà phải công nhận chúng ta có vài pha phối hợp nhỏ quá đẹp , giống như đá phối hợp là vào máu rồi .
    Hiệp 1 chúng ta ăn miếng trả miếng èo èo , HĐ còn có 1 cú từ hơn 40m mà ngay tay thằng goalie của nó .

    Hic . HQ - VN : 2-1
    Được dreamweaver sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 08/09/2004
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tài Lèo Lái của LĐBĐVN

    6 ngày trước khai mạc AGRIBANK Cup
    Olympic Thái Lan rút lui, LĐBĐ VN bị... sốc
    15/09/2004 11:16:29 PM GMT +7Theo đúng kế hoạch, 6 ngày nữa, Agribank Cup (tiền thân là Cúp Độc Lập) sẽ khai màn bằng trận đấu giữa đội tuyển VN và Olympic Thái Lan. Công tác tổ chức giải đã hoàn tất, vé xem các trận đấu cũng đã được phát hành đến tay người hâm mộ. Thế nhưng, Agribank Cup bất ngờ trục trặc giờ chót khiến cho chất lượng của giải có thể không cao.


    Không có hợp đồng ràng buộc

    Trong lúc các thành viên LĐBĐ VN bận rộn đón đoàn Tầm nhìn châu Á của LĐBĐ châu Á sang thị sát, LĐBĐ Thái Lan bất ngờ thông báo đội Olympic Thái Lan rút lui khỏi Agribank Cup. Cuộc rút lui giờ chót này khiến LĐBĐ VN bị ?osốc?, bởi tổ chức này phải rất vất vả (trong đó khổ nhất là thuyết phục HLV Tavares đồng ý cho ĐTQG tham dự) mới gây dựng lại được một giải đấu cho riêng mình. Đặc biệt, Agribank Cup mang lại khoản tiền không nhỏ trong thời điểm LĐBĐ VN phải ky cóp từng đồng do không tìm được các nhà tài trợ lớn. Cũng vì thế, các thành viên LĐBĐ VN tỏ ra khá kín đáo với thông tin Olympic Thái Lan rút lui. Ngay cả nhà môi giới tài trợ cho Agribank Cup là Công ty Cổ phần Phát triển bóng đá VN VFD cũng khẳng định chưa nhận được một thông báo thay đổi nào từ phía LĐBĐ VN.

    Vì sao phần thưởng hậu hĩnh của Agribank Cup (đội vô địch nhận 25.000 USD) cũng không thu hút được Olympic Thái Lan? Chiều qua (15-9), Tổng Thư ký LĐBĐ VN Phạm Ngọc Viễn xác nhận rằng Olympic Thái Lan không dự Agribank Cup do LĐBĐ Thái Lan vẫn còn buồn vì thất bại nặng nề của... ĐTQG nước này trước CHDCND Triều Tiên ở vòng loại World Cup 2006. Ông Viễn cho biết phía Thái Lan xin lỗi vì đội Olympic Thái Lan lỗi hẹn giờ chót, nhưng họ buộc phải thực hiện điều đó để tập trung củng cố ĐTQG. Trong khi đó, giữa LĐBĐ VN và LĐBĐ Thái Lan lại không hề có bản hợp đồng ràng buộc cụ thể nào về việc tham dự Agribank Cup của đội Olympic Thái Lan. Vì vậy, LĐBĐ VN không thể khiếu nại đội Olympic Thái Lan vi phạm hợp đồng vì bỏ cuộc giờ chót.

    Tìm cách chữa cháy

    Ông Viễn khẳng định rằng dù không có mặt đội Olympic Thái Lan nhưng chắc chắn Agribank Cup vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch (từ ngày 22 đến 26-9 tại sân Mỹ Đình). LĐBĐ VN đang xúc tiến mời một đội bóng mới (có thể là đội tuyển Myanmar) thế chỗ Olympic Thái Lan, nhưng chưa nhận được câu trả lời chính thức. Nếu phía Myanmar từ chối, LĐBĐ VN buộc lòng chỉ tổ chức giải với 3 đội gồm ĐTVN, Santa Cruz (Brazil) và Porto B (Bồ Đào Nha).

    Tuy vậy, rắc rối cho LĐBĐ VN là nhà tài trợ Agribank vừa mới bắt tay làm việc với LĐBĐ VN bằng hợp đồng giá trị hơn 10 tỉ đồng trong 3 năm. Do đó, nếu không mời đủ số đội tham dự Agribank Cup, có thể LĐBĐ VN sẽ bị khấu trừ một khoản tài trợ hoặc ít nhất phải nhận tiếng xấu là ?obất tín? với đối tác mới.


    Yến Nhi


    (báo người lao động)

    --------------------------------------------

    Trong 6 tháng chuẩn bị Tiger Cup tuyển VN phải vừa huyấn luyện nâng cao thể lực, kỷ thuật, chiến thuật và hơn hết tìm kiếm nhân tố cho một đội hình chưa hoàn chỉnh. Lại thi đấu LG Cup, giao hửu, 2 trận vòng loai gặp 2 đối thủ sừng sỏ là Korea và Lebanon, một chuyến du đấu tập luyện tại Ai Cập, một giải Agri Bank Cup rồi thì tới Tiger Cup. Còn quá nhiều chuyện phải làm để nâng cao trình đội của đội tuyển mà với một lịch trình quá bận rộn thế này không biết tới Tiger Cup, tuyển còn mấy người khoẻ mạnh không bị chấn thương mà xung trận????

    Rồi là việc tổ chức giải Agri Bank, một giải khá quan trọng được mong đợi với chất lượng khá thì cuối cùng lại xìu như bong bóng. Santa Cruz và Porto B đưa qua đôi hình rất trẻ 17-19 t. Không sao bọn này chất lượng có lẽ cũng tương đôi vì là các CLB có tiếng tăm ít nhiều. Còn U23 Thái thì xin rút. LĐBĐ VN đâu phải mới lần đầu tổ chức giải như thế này? Một giải lớn làm một trong những giải thu hút nguồn tài trợ cho ĐT Quốc Gia mà khách mời thì muốn thì tham gia, không thì thôi, hoặc cứ gởi đội hình cho có lệ. Không có ràng buộc trong việc tham gia giải bằng cam kết giấy tờ (cho hạn chót để rút lui, ít nhất một tháng cho người ta tim khách khác không thì phạt tiền), và chất lượng thành phần đội bóng. Cách làm việc này làm cho phẩm chất giải và uy tín LĐBĐ VN bị coi thường và mất giá nghiêm trọng. Làm ăn kiểu vô kế hoạch mượn đầu heo nấu cháo, cho có lấy tiền người ta thế này thì liệu năm tới sẽ có bao nhiêu nhà tài trợ dám bỏ tiền tỷ ra để tài chợ cho các giải mà đầu voi đuôi chuột. Tuyển VN không có tiền, thành tích làm sao đạt. Bằng cấp làm gì mà làm việc kiểu nói thật....ngu lâu khó đào tạo...hay là hết thuốc chửa luôn.

    Thật ra cũng chẳng cần tốn kém mời mấy bố CLB và tuyển tàng tàng ỏng ẹo mà củng có thể tổ chức một giải tốt cố định hàng năm có uy tín để thu hút tài trợ và tạo cọ xát giử phong dộ hay nâng cao trình độ đội tuyển. Đó là giải có thể gọi là Đội Hình Tiêu Biểu V League hàng năm. Cứ sau mổi mùa giải, hay giửa kỳ nghĩ giửa mùa. Khi báo chí lựa chọn cầu thủ xuất xắc. Tập trung 3 đôi tuyển. Đội tuyển QG 1 do HLV QG như ông Tavrares nắm, ĐTQG2 hay U23 và phần tăng cường các cầu thủ việt trong V League xuất xắc còn lại cho HLV Việt xuất xắc nhất dược bình chọn trong mùa nắm.

    Đội Tuyển các cầu thủ nước ngoài V League (tập hợp các cu lê dương đá hay nhất). Đó là nòng cốt cho giải đấu này. Đá vòng tròn 2 trận. Với đội tuyển Lê Dương tại VN mà thành lập và giao cho HLV ngoại xuất xắc nhất V League triệu tập trước 1 tuần thì trình độ chỉ bằng và hơn chứ không hề thua kém tuyền QG Thái.
    Cầu thủ ngoại lảnh lương khá cao tại VN. Ít nhất sau mùa giải họ phải làm một chuyện gì để tạ ơn bóng đá VN đã nuôi sống họ. Giải này là một dịp. Tay nào không bị chấn thương có giấy BS hẳn hòi mà kiếm cớ từ chối thì cứ đình chỉ thi đấu tại V League từ 1-2 tháng là xong. Muốn họ đá hết hình thì treo giải kha khá một tí như 10k cho nhất, 5k cho nhì. Họ đả phải đá thì sẽ cố đá kiếm chút tiền.

    Ngoài ra các đôi nước khác muốn tham dự thì gởi dơn tới, tự lo kinh phí và ký cót hợp đồng hẳn hoi không thì thôi.

    Một giải như thế này vừa ít tốn kém, lại có chất lượng, lợi ít cho đội tuyển, và tạo quan tâm cho cổ động viên và báo chí (ít nhất khi bầu bán đội hình tiêu biểu và HLV họ cũng muốn thấy kết quả thực tế ra sao). Đó là chuyện LĐ BĐ VN nên làm, và hoàn toàn nắm thế chủ động. Ngày hôm nay muốn chửa cháy củng có thể tập hợp đội tuyển Lê Dương như thường thay cho U23 Thái, còn không thì giải Agri Bank sẽ bị mất chất lượng và tai tiếng.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đối xử

    1. Tại Cúp LG và trận đấu với Hàn Quốc vừa rồi, người hâm mộ thấy ông Calisto - cựu HLV đội tuyển VN lặng lẽ ngồi ở một góc khán đài A2. Ông đi bằng tiền của chính mình và vé tặng của người bạn Tavares để cổ vũ động viên cho các học trò cũ của mình. Ông âm thầm ngồi đúng chỗ đã in trên vé. Một vài người hâm mộ ngồi trong khu VIP thấy ông đã chạy đến mời ông vào khu danh dự, nhưng ông khoát tay từ chối. Khi ấy trong hàng ghế VIP có rất đông quan chức LĐBĐVN, nhưng chẳng ai buồn nói với ông một câu.
    2. Sau trận gặp Hàn Quốc, thầy Tavares cho xả trại vài ngày. Nhiều cầu thủ ở phía Nam tranh thủ vọt nhanh về với gia đình, người thân. Số tuyển thủ phía Bắc, có người về người nán lại. Lý do nếu về phải tự bỏ tiền túi. Bởi đá suốt Cúp LG và trận gặp Hàn Quốc cả đội được 100 triệu đồng, trừ tạm ứng tiêu xài và quỹ đội, chia ra mỗi thành viên (kể cả BHL) chỉ được chưa đến 2,5 triệu đồng, không đủ để mua vé máy bay về, buộc nhiều người phải cắt từ tiền lương (3 triệu đồng) để bù thêm. Một tuyển thủ nói: ?oChúng tôi không đòi hỏi gì ở LĐ, chỉ mong có một vé máy bay thưởng cho các cầu thủ ở xa để động viên, thế mà...".
    3. Trong khi đó chiều 8/9, trên sân Thống Nhất có rất đông quan chức LĐ từ Hà Nội bay vào. Đếm trên sân gần chục vị. Hỏi ra mới biết số ít vào để theo dõi chuyên môn trận VN - Hàn Quốc, nhưng phần đông là "ăn theo" lễ trao tặng huân chương thế kỷ cho cố danh thủ Trương Tấn Bửu. Buổi lễ đó chỉ cần Chủ tịch LĐ trao là đủ, thế mà 5-6 quan chức LĐ thay nhau lượn qua lượn lại trước ống kính truyền hình và báo chí, không biết để làm gì. Nhiều người chặc lưỡi: Giá mà tiền vé máy bay của các vị đó để tặng cho tuyển thủ và mua vé vào sân cho ông Calisto thì hay biết bao nhiêu.
    Lê Trí

    ----------------------------------------------------
    Không biết có bao nhiêu phần % sự thật. Nhưng nếu đúng như những gì báo chí đăng. Thì các quan chức LĐBĐ VN quả thật bạc bẻo, thiếu giao tế, và vô cùng hạn hẹp. Nếu bài báo trên quả có nhiều phần đúng, các lảnh đạo VN nên đến lúc rờ tới cái liên đoàn BĐ này, đem trảm thí điểm vài ông quan làm thì dở mà hở thì bòn rút như đả đang làm với nghành dầu khí thì bóng đá VN mới vươn lên mạnh mẽ nổi.
    Ông Castilo là một HLV có tài và có lòng với bóng đá VN, xứng đáng được tôn trọng cho dù không còn giử chức HLV tuyển QG nửa. Chính ở giải Tiger Cup 2002 ông ta là người đứng ra giúp đở bóng đá VN vào giờ chót, trong khi LĐ thì hoàn toàn phá sản trong kế hoạch chuẩn bị cho giải này, có nguy cơ bóng đá nước nhà bị nhục vì tuyển không có sự chuẩn bị và không mạnh. Đó và về tình nghĩa, LĐ nợ ông ta.
    Với bản tính nóng nảy ông Castilo có nhiều va chạm với các quan liên đoàn. Nhưng những lúc LĐ bị vào tình huống ngặt nghèo vì cách làm việc cẩu thả vô tổ chức thì ông Castilo luôn sẳn sàng là người cuối cùng cứu thế cho họ.
    Lúc đội tuyển đả bị khủng hoảng vị trí HLV sau khi đuổi cái ông HLV vừa tốn, lại vừa tiền mất tật mang Letard của U23. Trong khi thời gian thì gần hết LĐ bèn tính mời ông Castilo, nhưng giờ chót mướn được ông Rit đờ thì làm mặt lơ với ông này rất mất chuyên nghiệp và vô học thức như thế nào.
    Rồi ông Rit Đờ ra đi, Tiger Cup đến thế là chạy đôn chạy đáo theo kiểu nước tới chân mới nhảy. Nhắm lảo Peter của Thái rồi bị cho đạp vỏ chuối, quay sang ông Tavares nhưng đả bị trượt vỏ chuối thấy vỏ dừa củng sợ nên lại vẩn thòng ông Castilo (lúc nào củng nói ông ta là người trong tầm ngắm) như cái phao cấp cứu mà ông này cũng chẳng giận (Phải chăng vì tình yêu bóng đá và con người VN làm ông ta bỏ đi nhửng cách hành xử như thế).
    Được ông Tavares giờ thì lảng ông Castilo.
    Nên nhớ rằng HLV làm người làm việc vì tiếng và vì tiền. Nếu sau giải Tiger Cup, VN có thành tích thì sẽ khó giử ông Tavares vì các nước xung quanh ta như Singapore, Malaysia, Hongkong, Taiwan... là nhửng quốc gia giầu hơn hẳn đả và đang đầu tư rất nhiều tiền cho tuyển QG mà vẩn chưa có thành tích. Họ thừa khả năng trả giá gấp đôi hay gấp 3 để kéo ông Tavares đi nếu họ thích.
    Đến lúc đó ai sẽ là người có thể coi như sáng già nhất đủ bản lảnh và hiểu biết để tiếp tục công việc ông Tavares để lại, để tiếp tục làm tuyển VN mạnh hơn nửa cho giải Asean Cup 2004 với một mức lương phải chăng mà VN có thể chấp nhận???? Phải chăng ông Castilo lại được dưa vào tầm ngắm và sẽ được đối xử xum xoe trở lại !!!!
    Tiền nhiều thì HLV sẽ giỏi. Nhưng chắc hiện nay VN sẽ không có khả năng trả từ nửa triệu trở lên/ năm cho HLV ngoại giỏi. Với mức có thể chi trả từ 7-15k/tháng, có mấy người giỏi hơn ông Tavares, và ông Castilo mà lại có thể tự do mà ký hợp đồng? Hay lại vời một ông không biết từ đâu chui ra hên nhờ xui chịu??? Tại sao lại phải đối xử với nhau theo kiểu có áo hồng phụ áo vá vai. Lúc cần thì xum xoe khi không cần thì lạnh nhạt. Cung cách làm việc hành xử như vậy đâu phải là truyền thống đạo nghĩa của người VN. LĐ ơi là LĐ ơi !!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này