1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác ( Rycecle bin - Bỏ những cái không cần thiết )

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi trungbanh, 25/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    354
    ông đội trưởng thì bĩnh ra đây 1 đống rồi chạy biến có quay lại đâu Sướng đây F... CLUB vẫn đang trong giai đoạn ổn định nhân sự . Sẽ có giao hữu với các bác vào đầu tháng 10 .
    Hi vọng 2 đội bóng sẽ là đối tác quen thuộc trong quãng thời gian tới
    Thân ái
    @bikini
  2. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Tại sao hôm 08/9/2007, SVD Mỹ Đình lại vắng đến thế?

    Tại sao hôm đó sân Mỹ Đình lại vắng đến thế?


    Xem trận Olympic Việt Nam vời Qatar ngày 08/9/2007 vừa qua thì tôi rất thất vọng. Không phải tôi thất vọng vì DTVN mà vì những khoãng trống trên kháng đài.

    Tại sao Việt Nam, một nước điên khùng, một nước mà đa số các người dân thức dậy, ăn, đi, nói, ngủ với bóng đá, mà hôm đó sân Mỹ Đình lại vắng đến thế. 6000 người đến, trong một cái sân cớ sức chứa 40 000 người, trong một trận đấu tầm cấp Châu Lục, thì đó là một điều rất buồn và khó hiểu?

    Không biết ý nghỉ của các bạn ra sao, nhưng đây là ý nghỉ của tôi.

    Tại sao hôm đó sân Mỹ Đình lại vắng đến thế?

    Vì tôi đang sống tại Sydney, Australia, nên tôi sẽ đem Australia và FFA (Football Federation of Australia-Liên đoàn bóng đá Úc) làm ví dụ.
    Ở Australia (Nước Úc), một đất nước mà bóng đá chỉ chiếm được 23% người hâm mộ thể thao, đa số là người di dân (sắc tộc).

    Thế nhưng mỗi lần DT Úc có đá trận nào, dù chỉ là giao hữu, thì giới chuyền thông quảng bá "miễn phí" qua các bài báo và quảng cáo. Tin tức về trận đấu, gồm nơi bán vé đều được nêu ra rất chi tiết.
    Liên đoàn bóng đá Úc (FFA-Football Federation of Australia) quảng bá bóng đá bằng cách cho fan vào sân coi các cậu thủ thi đấu, cử cậu thủ đi các trường học, các CLB nghiệp dư để tập huần, chỉ đạo cho các thanh niên.

    Còn các CLB chuyên nghiệp thì thường đi đá giao hữu với các CLB nghiệp dư, các trường dại học quanh địa phương và trên toàn nước. Không những vậy, họ còn tổ chức các câu lạc bộ cho người hâm mộ, các nơi dành riêng cho những ai yêu bóng đá nói chung tụ tập.
    Bởi vậy các fan bóng đá ờ đây (gồm tôi) không bao giờ quên hay bỏ qua trận nào cả và bóng đá từ từ trở thành một môn thể thao chình của nước.
    Bởi vậy các fan bóng đá ờ đây (gồm tôi) không bao giờ quên hay bỏ qua trận nào cả.

    Còn Việt Nam thì sao, chúng ta đã làm như vậy bao nhiêu lần?
    VFF và các CLB lớn và nhỏ đã mấy lần đi quảng bá hình ảnh mình với người địa phương? Đã mấy lần họ cữ cậu thủ đi các trường học xung quanh để quảng bá bóng đá? Đá mấy lần họ tổ chức tụ họp fan lại?

    Theo tôi, VFF và các CLB phải quảng bá hình ảnh với người địa phương, cử cậu thủ đi thăm các trường học, tham gia vào từ thiện, những hành động đó còn mạnh hơn truyền thông nhiều vì nó đi xâu vào lòng người hơn.
    Nước Úc là một nước rất nghèo về niềm đam mê bóng đá nhưng cơ sỡ đào tạo và hành dộng quảng bá thì Việt Nam phải "tâm phục khẩu phục". Còn Việt Nam một nước giàu triền miên về niềm đam mê bóng đá, nhưng cơ sở đào tạo và hành động quảng bá thì như hạt tiêu.

    Quảng bá đâu phải là làm gì ghê gớm, lớn lao, hay tồn kém đâu. Chỉ cần VFF, các CLB lớn và nhỏ, chuyên nghiệp và nghiệp dư quang tâm đến người địa phương và chia sẽ tình yêu bóng đá cùng họ. Những hành động đó sẽ làm cho DTVN và các CLB có một vị trí trong trái tim người hâm mộ.

    Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa biết một người Việt Nam nào mà không thích bóng đá. Vậy mà khi tôi hỏi họ, CLB bóng đá địa phương ở đây là gì thì họ đều lắc đầu hay phải suy nghỉ thật lâu.
    Trận đấu V-League hay Hạng Nhất gần nhất là chừng nào? Ít ai biết (hay không ai?)
    Làm sao để mua vé xem DTVN? "Không biết nữa, để đi hỏi đã".

    Nếu không có khán giả, thì bóng đá sẽ không tồn tại lâu.

    Tôi rất buồn vì VFF và các CLB vẫn chưa nhận thức được sự "lợi hại" của những hành động nói trên. Truyền thông là một cách để quảng bá nhanh nhất nhưng nó không tạo ra sự gần gũi, sự thân thiện, niềm thương nhớ và niềm trung thành với người dân.
    Đối với tôi, đó mới là quảng bá!

    Tôi mong rằng sân Mỹ Đình sẽ CHẬT KÍN trong ngày 12/9/2007 khi Olympic Việt Nam đấu với Saudi Arabia.
    Tôi mong rằng khi tôi xem các trận đấu V-League, tôi sẽ thấy các sân vận động chật kín.
    Tôi muốn được nghe tiếng reo hò, tiếng cổ vụ của các CDV, mọi lúc mọi nơi.
    Bóng đá là tình yêu của tôi và cũng là của hàng triệu người Việt Nam khác và tôi sẽ rất buồn nếu tình yêu đó vì lảng quên.

    Xin cảm ơn các bạn.
    Việt Nam TIẾN LÊN!TIẾN LÊN!!TIẾN LÊN!!!

    NTN1987
    17:53
    11/9/2007
    Sydney, Australia
  3. CCK

    CCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    114
    Đã từng tham gia tuyển trường ĐH và dăm CLB phong trào khác. Hiện giờ do điều kiện công việc chỉ có thể tham gia vào thứ 7 chủ nhật, thể lực không còn tốt tham gia với mục đích vui khỏe các bác có tiếp nhận không vậy?
  4. vietghost123

    vietghost123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    OKIE vậy hẹn nhau 6-10 nhé , confirm đi để mình lên lịch Tháng 9 bọn mình cũng kín lịch rùi
  5. anhtuanblue

    anhtuanblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Danbongda online ?" Quản lý đội bóng ?" www.danbongda.net

    Bạn yêu bóng đá? Bạn thích chơi game?

    Có một trang web đáp ứng cả hai sở thích đó của bạn.

    Một diễn đàn về bóng đá với 7000 thành viên và 60.000 bài viết. Bạn có thể tìm kiếm và tham gia thảo luận mọi vấn đề về bóng đá Việt Nam và thế giới( nhất là các giải đấu cấp CLB hàng đầu như Per , Laliga, SeriA...)đồng thời các bạn có thể hòa mình cùng với các hội cổ động viên của các đội bóng lớn , biết đâu ở đó bạn sẽ tìm thấy niềm vui hay 1 vài người bạn tri kỷ.

    Nếu bạn muốn chứng tỏ khả năng cầm quân của mình, hãy tham gia game Quản Lý Đội Bóng Online. Bạn có thể tạo riêng cho mình một đội bóng, đào tạo, huấn luyện cầu thủ và tham gia thị trường chuyển nhượng cầu thủ. Sau khi đã có một đội bóng đủ mạnh, bạn có thể thử sức mình với các đội khác bằng việc thách đấu.
    Có một hệ thống các giải thi đấu từ giải vô địch quốc gia đến các Cup Champion League, FVN CUP và vô số các giải đấu giao hữu. Nếu bạn mới tham gia, bạn phải đi từ giải thấp nhất và sẽ mất một thời gian để bạn chứng tỏ khả năng của mình và vươn đến chiếc Cup danh giá Champion League.

    Đặc biệt, đây là game do người Việt viết nên giao diện sẽ được thể hiện bởi 2 thứ ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh , bạn có thể chọn lựa, bạn sẽ không tìm thấy game này ở một trang nào khác.

    Ngoài ra, bạn có thể thể hiện khả năng dự đoán của mình thông qua thị trường cá cược. Sẽ có đầy đủ các trận đấu ở các giải vô địch quốc gia và các giải quốc tế cho bạn thử tài dự đoán.

    Nếu bạn là fan của bóng đá, bạn không thể bỏ qua.

    Trang chủ: http://www.danbongda.net
    Diễn đàn: http://www.danbongda.net/forum/forumindex.asp
    Game: http://www.danbongda.net/forum/fvnLeague.asp
  6. CCK

    CCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    114
    Game quản lý bóng đá online thì không một game nào hay bằng Hattrick . Ai quan tâm mời vào đây xem
    Còn đây là bài của bác TTVNonline
    Là một cổ động viên bóng đá chắc hẳn bạn cũng có một câu lạc bộ ưa thích. Một câu lạc bộ mà bạn từng vui buồn cùng nó, và hẳn có những lúc bạn muốn được làm chủ câu lạc bộ đó. Khi ấy bạn có thể thử nghiệm chiến thuật yêu thích của bạn, mua cầu thủ phù hợp với ý tưởng của bạn , thuê những HLV mà bạn thích ... Tuy nhiên thật khó có cơ hội cho chúng ta làm điều đó ngoài thực tế, và cũng như tôi bạn đã tìm đến một game để thực hiện ước muốn của mình. USM 98-99, CM ... cũng phần nào thoả mãn những ước mơ của bạn. Nhưng rồi nó cũng sẽ trở nên nhàm chán khi bạn trở thành vô địch trong game, bạn mong muốn có đổi thủ thực sự không phải là computer để kiểm chứng trình độ quản lý của mình. Vậy bạn đã biết đến một trò chơi online mang tên Hattrick chưa? với nó bạn có tất cả.
    Hattrick là một game quản lý bóng đá online nơi bạn có thể quản lý CLB, mua bán cầu thủ và thi đấu với hàng trăm nghìn đội bóng trên toàn thế giới. Tại Việt Nam hiện nay đã có hơn 150 người chơi với giải vô địch bao gồm 360 đôi được chia làm 4 hạng, từ V_leagua tới hạng IV. trong mỗi hạng lại chia làm các bảng khác nhau, mỡi bảng gồm 8 đội. Bạn buộc phải vô địch một bảng đấu mới mong được lên hạng cao hơn.
    Nhưng không dễ như trong USM98-99 hay CM, sẽ thật khó để vô địch một bảng đấu vì 7 người kia cũng có mong muốn như bạn. Chính vì vậy bạn cần phải đầu tư khá nhiều công sức để xây dựng lên một đế chế cho riêng mình.
    Với Hattrick, một tuần bạn có hai trận đấu, một giao hữu hoặc cúp quốc gia giữa tuần và một trận giải quốc gia cuối tuần. Các trận đấu sẽ vào cùng một thời điểm phụ thuộc vào múi giờ của mỗi quốc gia, Tại VN giờ thi đấu sẽ là 11h sáng thứ 4 và 2h chiều thứ 7. Và vào những thời điểm này sẽ có rất nhiều người - những người đang sở hữu đội bóng- online để theo dõi đội bóng của mình thi đấu ra sao. Thời gian thi đấu là thời gian thực, 90 phút. Sẽ có rất nhiều điều thú vị trong khoảng thời gian này.
    Và một điều hết sức quan trọng, nếu bạn thực sự tài năng, nếu bạn lãnh đạo CLB của bạn đạt đến thành công đủ để thuyết phục mọi người, bạn sẽ được bầu làm HLV của đội tuyển QG Việt nam hoặc đội U20 Việt Nam theo nhiệm kỳ 6 tháng. Khi đó bạn vừa lãnh đạo CLB của mình, vủa lãnh đạo đội tuyển VN thi đấu với hơn 80 đội tuyển quốc gia khác tại World Cup.
    Và còn rất nhiều, rất nhiều những điều thú vị khác mà tôi không thể kể hết trong bài viết ngắn ngủi này. Bạn có muốn tìm hiểu thêm không? Hãy đến với Forum của những người yêu thích Hattrich tại địa chỉ dưới đây, tôi cam đoan là bạn sẽ trở thành một người bạn và một đối thủ trong Hattrick của tôi.
    http://www.gamevn.com/forum/forumdisplay.php?f=153
  7. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Thế mà em đoán đúng

    Trong khi các bác ầm ầm dự đoán VN thắng 2-0 . Thì em dự doán trong cái topic tỉ số ngoài kia ý là VN thua vỡ mồm từ cả 2 thắng trước. Hoá ra là thật , mặc dù biết mình gà nhưng em vẫn xem trận đấu hôm qua nhưng hết hiệp 1 thid đi ngủ vì chúng nó đá cò cưa chán quá . Nhưng em vẫn muốn VN ít nhất hoà vì trong tim em VN là số 1 thế giới . Nhưng nhận định bằng lý trí đã thành sự thực VN thua , thua 1 đội bóng nhịn đói từ xa mạc tới , và thua ngay trên sân nhà. Mịa lão Ried thua cứ nhận là thua , bị loại thì cứ nói là bị loại . Lại còn cố cãi " biến cái không thể thành có thể " . Cái ngu nhất của lão là không chịu nhận mình ngu để mà sửa . Cái không thể của lão là cùng việt nam vô địch 1 cái giải đấu chính thức nào ở mọi cấp độ và khu vực . Còn điều có thể là lão toàn về nhì trong các trận đấu chỉ có 2 đội tham gia.
  8. inthebottom

    inthebottom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    cúp nông nghiệp thì được
  9. Strathfield

    Strathfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Trong những năm tới phải nâng dần trình độ các cầu thủ lên cả về thể lực lẫn kỹ chiến thuật, chứ vẫn cái lực lượng này thì kể cả Ferguson sang đây cũng chỉ về nhì là giỏi thôi.
  10. trongthuc

    trongthuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    3
    Cựu tuyển thủ Olympic Cameroon vừa qua đời tại QK4.

    Một cầu thủ Cameroon tử nạn tại QK4
    22:27'''' 13/10/2007 (GMT+7)

    (VietNamNet) - Đội bóng hạng Nhất QK4 vừa phải đón nhận hung tin: cầu thủ người Cameroon có tên Ataghana đang thử việc tại đây đã qua đời chỉ 1 ngày sau khi bị đột quỵ trong buổi tập chiều 12/10.

    Theo lời kể của các thành viên đội bóng QK4, trong buổi tập chiều 12/10, sau phần khởi động, toàn đội chia đôi đá đối kháng. Trận đấu tập diễn ra chưa được 10 phút thì cầu thủ này gục xuống sân.

    Trước sự hoảng hốt của cả đội bóng và nhóm phóng viên của Đài truyền hình Quân đội tỉnh Nghệ An đang có mặt để làm phóng sự về CLB QK4, cầu thủ này được đưa ngay vào phòng y tế. Tuy nhiên, đến chiều 13/10, anh đã trút hơi thở cuối cùng.

    Theo những phán đoán ban đầu, rất có thể Ataghana đã không qua khỏi cơn nguy kịch vì bệnh tim như trường hợp của tuyển thủ quốc tế đồng hương Marc Vivien Foe (qua đời ngay trên sân cỏ tại Confederations Cup 2003). Cách đây không lâu, trong giải tập huấn hồi năm 2005 tại Bình Thuận, QK4 cũng đã từng mất một trợ lý tên Trung cũng vì lý do tương tự.

    Cầu thủ xấu số kể trên từng là tuyển thủ Olympic Cameroon sang Việt Nam thi đấu giải giao hữu Bách Việt Cup 2006. Anh vẫn nhớ Trương Đình Luật và nhận ra "người quen" ngay sau khi gia nhập QK4. Cầu thủ đá ở vị trí tiền vệ trụ này mới vừa đăng ký thử việc được vài buổi nhưng đã tạo được niềm tin cho BHL.

    Ở đội QK4, rất ít người biết tên thật của cầu thủ này. Anh em trong đội hầu hết toàn gọi anh bằng nickname là "Trang Gala".

    Thật tội nghiệp cho Ataghana bởi anh vừa có con đầu lòng được 1 tháng và chưa lần nào được gặp con. Anh mới nhận được ảnh con qua email vợ anh gửi và đã kịp phóng ảnh ra để khoe với các đồng đội mới.

    Hiện nay, QK4 đang tiến hành các thủ tục để lo liệu đám tang cho cầu thủ này và liên hệ với người thân của anh ở Cameroon.

    ------------------------------------------------------------------------------------

    Xin gửi lời chia buồn đến gia đình của người đã khuất.

    Được trongthuc sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 14/10/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này