1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác ( Rycecle bin - Bỏ những cái không cần thiết )

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi trungbanh, 25/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungnguyen31

    dungnguyen31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    tin vui

    Nhà cầm quân người Áo đã đồng ý từ chức HLV trưởng đội Việt Nam sau một đêm cân nhắc trước lời đề nghị của Liên đoàn bóng đá Việt Nam tối qua.

    Ông đã ký vào đơn từ chức sáng nay, và trong buổi tập chiều nay, tin này sẽ được thông báo đến toàn bộ các cầu thủ.

    HLV phó Mai Đức Chung sẽ tạm quyền dẫn dắt đội U23 quốc gia tập luyện và thi đấu trận tranh HC đồng với Singapore vào chiều ngày 14/12 này.

    Đây không phải là lần đầu tiên một ông thày ngoại bị LĐBĐVN ép ra đi. Năm 2004, HLV Tavares từng phải chấp nhận ký vào lá đơn xin từ chức mà Liên đoàn soạn sẵn, sau khi tuyển Việt Nam mà ông dẫn dắt thua dễ dàng Indonesia 0-3 ngay tại Mỹ Đình và không vượt qua vòng bảng Tiger Cup 2004.

    Nếu buộc phải sa thải Riedl (trong trường hợp ông không đồng ý từ chức), Liên đoàn sẽ phải bồi thường khoảng 80.000 USD (xấp xỉ 1,3 tỷ đồng) tiền lương 6 tháng và trợ cấp để ông tìm công việc mới. Hợp đồng 3 năm lẽ ra tới 4/2008 mới hết hạn.
    Đần đã đồng ý từ chức chẳng biết LĐ có tìm được người nào hơn không. Khéo lại vì miếng cơm manh áo mà rước thêm 1 bác đần tập 2 về thì...............
    Chẳng biết nên vui hay buồn
  2. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng người hâm mộ đã nhổ được gai trong mắt
  3. net20

    net20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hu hu. Hu hu hu. Chim teo, hy vọng vào ****, nhưng ....

    Hu hu. Hu hu hu. Chim teo, hy vọng vào ****, nhưng **** cũng teo luôn vì kiệt sức. Chỉ có mặt của mấy lão VFF là không teo mà ....n.... căng.
    Nhìn đội nữ thi đấu mà thương quá. Dù đuối sức nhưng vẫn rất nhiệt tình.
    Hu hu hu. Ai bảo VN thể lực kém. Cầu thủ thì đúng rồi, nhưng các quan thể lực có kém không?
  4. tieungoctu

    tieungoctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Các quan chỉ biết chén và nói phét thì cần quái gì, thể lực vô biên
  5. chienthanSH

    chienthanSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.611
    Đã được thích:
    0
    Đội bóng đá nữ việt nam thua nhưng mà vẫn tuyệt vời?

    Không hiểu sao hôm qua khi xem đội bóng nữ việt nam đá với thái lan em lại tìm được cái cảm giác,1cảm giác hơi khó diễn tả( hưng phấn,hồi hộp,lo lắng,vui mừng... chắc là vậy).Cái cảm giác này giống cái cảm giác ngày xưa xem bóng đá nam thời kỳ còn có hồng sơn,huỳnh đức đá còn bóng đá nam bây giờ em xem thì không còn có cảm giác đó nữa,có nhiều lúc còn không muốn xem đội nam đá.Nếu mà bóng đá nam việt nam không có gì tiến triển hơn thì chắc nó sẽ bị người hâm mộ bỏ quên,nhìn các chị bóng đá nữ đá trong nghị lực,những đường đi bóng khéo léo,chuyền chuẩn xác mà em cảm thấy cảm phục trong khi mức độ tiêu chuẩn mà các chị ấy được hưởng thấp hơn bóng đá nam rất nhiều.Mặc dù chiều qua không dành được chiến thắng nhưng em thấy việt nam vẫn đá hay hơn thái chỉ vì hơi không may mắn ở khâu dứt điểm,thua nhưng mà em vẫn vui,vẫn tự hào về đội bóng của mình chứ không như đội nam,dù thắng em vẫn thất vọng.Kể từ bây giờ trong bóng đá em sẽ tích cực xem đội nữ đá vì nó mang lại cho mình cảm giác tự hào,không bị phụ lòng và mong các cầu thủ nữ sẽ được hưởng chế độ như các cầu thủ nam có khi còn phải hơn vì họ làm được tốt hơn các cầu thủ nam
  6. stonedragon

    stonedragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Từ đá bóng đến các môn thể thao đồng đội khác

    U23 Việt Nam đã có một giải đấu thất bại, một thật bại mà không NHM nào có thể nuốt trôi. Vậy là một lần nữa, bóng đá vẫn chưa bước lên được ngôi cao nhất trong khu vực. Tuy thất vọng, nhưng khi xét lại quãng thời gian vừa qua, kể từ năm 1995, bóng đá nam chưa một lần làm được điều đó; và lần này chỉ là một lần nữa mà thôi.

    Nhưng có một khía cạnh khác khi nhìn nhận về thể thao của chúng ta qua kỳ Sea Games lần này, chúng ta thất bại trong rất nhiều các nội dung thi đấu đồng đội. Đó là bóng đá, bóng chuyền, bóng nước, bóng ném. Đó là chưa kể tới các môn thể thao đồng đội khác như bóng rổ, bóng chày, hốc-ki, những môn mà chúng ta không thi đấu. Chúng ta hãy cũng nhau nhìn lại một cách rõ nét hơn cách thất bại, có lúc là đáng tiếc những cũng có khi là đáng trách, ở các môn thi đấu này.

    Phải nói rằng trong khu vực bé tẹo của chúng ta, bóng ném là một môn thế mạnh. Chúng ta hãy nhớ lại những ngày thi đấu tưng bừng các đây 4 năm, khi SG diễn ra tại Việt Nam. Chúng ta thể hiện sự vượt trội với tất cả các đội trong khu vực; ngay cả Thái Lan, khi mà họ coi là dải đấu học hỏi. Nhưng cái cách họ học hỏi thật khác với chúng ta, khi mà bất cứ khi nào thi đấu cho một dải đấu từ tầm châu lục, chúng la luôn luôn theo đuổi một mục tiêu là học hỏi và cọ sát. Theo một nghĩa nào đó, các trận đấu giữa bóng ném VN và TH, nam lẫn nữ, đều mang tính chất của một trận chung kết. Nhưng chung ta đều thua cả hai. Đội nam thua 26:30, còn đội nữ là 20:25. Cũng không thể phủ nhẫn những yếu tố từ chủ quan tới khách quan như vấn nạn trọng tài, cổ động viên thái; thất bại này thất đáng để chúng ta suy nghĩ. Đây là 2 HCB của chúng ta.

    Bóng chuyền vừa là điểm sáng, nhưng cũng là điểm tối, khi mà chúng ta lại có 2HCB khác. Trong khi đội tuyển nữ tiếp tục để thua TH ba séc trắng là một điều bình thường thì cái cách thua của các chàng trai bóng chuyền lại thể hiện một sự bất ngờ những chăng thú vị chút nào. Cũng rất may là đa số mọi người đều đống ý với nhau rằng bóng chuyền nam đã có một giải đấu thành công, khi mà chúng ta đã đổi được mầu chiêc huy chương từ Đồng thành Bạc, từ trận thắng giòn giã trước đối thủ mạnh TH để đem đến một hi vọng cho tương lại.

    Thất vọng nhất là bóng đá, khi cả 4 đội tuyển đều không đem lại mầu vàng. Trong khi các cô gái vẫn phần nào đó đem lại niềm tự hào khi dành được 2 HCB thì các nam câu thủ đã có một giải đấu của sự ê chề. Đội tuyển BĐ nam tuy vượt qua được vòng bảng, nhưng có lẽ chưa lần nào chúng ta lại mong được về sơm hơn như thế. Đổi tuyển Futsan nam thì thậm chí còn tệ hơn, khi mà những xích mích đã bùng lên từ trước ngày lên đường, đề rồi thất bại ê chề ngay từ vòng đấu bảng; để thua 1:2 trước IND và 2:4 trước Lào. Có một điều chắc chắn là chúng ta phải làm rất nhiều, rất nhiều mới có được thanh công cho bộ môn bóng đá trong thời gian tới.

    Chúng ta đã có một SG thành công. Có những lý do nhất định để có thể khẳng định điều này. Chúng ta đã đạt được vị trí toàn đoàn đề ra, có những tiến bộ rõ nét ở một số bộ môn quan trọng, nhất là của điền kinh và bơi lội; đây là những bộ môn quan trọng, khi mà chiến thắng chỉ nằm trong cái tích tắc của thời gian. Tuy nhiên, với tất cả những bộ môn thi đấu đồng đội, chúng ta đều thất bại. Tuy rằng số lượng huy chương của những môn thi đấu này không đem lại nhiều, nhưng chúng đều phần lớn là những môn thi đấu sôi nổi, giầu kịch tính và luôn luôn được người hâm mộ kỳ vọng. Thất bại của từng môn thi đấu có những lý do riêng, phụ thuộc vào đặc thù của chúng, nhưng chắc chắn ở đâu đó phải có một lý do chung,một lý do mà những nhà hoạch định chính sách của thể thao phải nhìn nhận cho ra; để chúng ta có được những bước đi cần thiết và sáng suốt để ngày mai, chúng ta thu được những thành công vững chắc, đáp ứng được sự mong mỏi của người hâm mộ.
  7. forumbongda

    forumbongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em chả rõ lắm nhưng tại Sea Games lần này điều mọi người có thể thấy rõ nhất là các môn có dính đến chữ bóng mình đều không có HCV và hầu hết thua thê thảm : từ bóng đá, bóng chuyền, bóng nước, futsal, bóng ném, bóng nước, bóng bàn, quần vợt, cầu mây ....thua hết
    Quên hình như bi sắt với Bi - a có HCV...thành thật xin lỗi các bác mỗi môn được 1HCV
    VN mình được mỗi năng khiếu các môn oánh nhau hiiiii
  8. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Bóng to quá nên không ăn, chỉ ăn bi thôi. Ke ke ke...
  9. thunder07

    thunder07 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    5
    bóng đá VN mình có chỉ có thế thôi, chỉ ghét mấy ông bên trên cứ thổi phồng to quá làm như nền bóng đá của mình sắp sửa ăn tươi nuốt sống được thiên hạ, nhưng thực lực thì nó chỉ như Seagame vừa rồi thôi. Thất vọng!
  10. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Vừa có pha bóng ALEX dua về gon Cech

    Làm nhớ quả Quang Thanh Đức Cường
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này