1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác ( Rycecle bin - Bỏ những cái không cần thiết )

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi trungbanh, 25/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Có bóng méo thì vô địch chắc. Như mấy ông đi ăn thịt lợn hồi Bacolod ấy. ;)
  2. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic nói hơi quá . BĐ thì tất nhiên chả nói làm gì rồi .
    Bóng chuyền thì năm vừa rồi tiến bộ đấy chứ , các bác bảo thất bại là không đúng đâu .
    Còn bóng ném , các bác có biết trọng tài bênh Thái , xử ép ta thế nào không ? Nghe nói cầu thủ bóng ném ta bị xử ép tới mức có chú suýt đánh trọng tài cơ đấy .
    Riêng môn bóng nước , ta phát triển cho vui thôi , các bác nói làm gì . Bọn chơi bóng nước toàn hàng thải của môn bơi chuyển qua . Tóm lại có ai quan tâm đâu , kêu làm gì .
  3. footballfan

    footballfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    2 môn bi mà VN vô địch theo em được biết thì chả có cái vẹo gì. Môn bóng petin hình như là của thằng Pháp, thế giới chả ai chơi, chỉ có mấy ông già hay ra công viên chơi với nhau thôi. Còn môn carom, kể cả 3 băng lẫn 1 băng đều không phải là thể thức quan trọng của môn bi-a. Carom không thể so sánh với Pool hay British Billard được.
    Cả hai môn thể thao đó đều du nhập vào Đông Dương theo dạng Mẫu quốc truyền bá cho các nước colony thôi. Phạm vi bó hẹp loanh quanh mấy nước với nhau, cũng giống như cricket của Anh truyền bá sang cho bọn Pakistan, Srilanka hay Bangadesh.
    Được footballfan sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 21/12/2007
  4. songokuna

    songokuna Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Những câu nói hay ,những câu chuyện hay ,vui vẻ trong làng túc cầu thế giới

    Bồ nào có câu nói nào hay hay các câu chuyện bóng đá thì kể cho anh em cùng thưởng ngoạn nhé >


    --------------------------------------------------------

    Đầu tiên tôi thích câu của ai đây nhỉ không nhớ nữa :
    Phong độ chỉ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi.

    (Tác giả là ai nhỉ ?)
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.993
    Đã được thích:
    19.154
    Photos các BLV...

    Em chỉ để ý biết mặt mỗi Quang Huy và Quang Tùng. Nghe các bác chửi mấy cái thằng Tạ Biên Cương, Thành Lương, Hồ Hiệp... mà vẫn đíu nhớ mặt mũi chúng nó ra làm sao. Các bác giúp em up mấy cái photos của chúng nó lên phát nhể
  6. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    V league - Thông tin bên lề!

    V league - Thông tin bên lề!

    Anh có có thông tin mới về các đội bóng thì cho mọi người biết với nhé!
  7. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.785
    Đã được thích:
    1.257
    Thành lập Tổng Công ty Bóng Đá Việt Nam.

    Em có ngu ý thế này mời các bác tham gia góp ý kiến nhé.

    1. Giải tán liên đoàn bóng đá Việt Nam.
    2. Thành lập tổng công ty bóng đá Việt Nam ( Do tư nhân tự bỏ vốn đầu tư với một số điều kiện nhất định do nhà nước quy định).


    Theo em thì với hình thức quản lý bóng đá nước nhà như vào thời điểm này thì có lẽ đời con, cháu chắt chít của chúng ta chưa chắc đã nếm được mùi Vàng trong ao làng Đông Nam Á chứ chưa nói mấy mục tiêu viển vông Asia với cả WC của mấy tay to mồm dát lỗ đít hay phán mỗi khi nhận chức.

    Vì vậy em đề xuất phải làm mới lại từ đầu cho dù trước mắt có thể 1, 2 năm chúng ta chưa có thành tích nhưng về lâu dài chắc chắn sẽ gặt hái nhiều thành công. Bằng chứng có rất nhiều CLB tại VL do tư nhân đầu tư rất thành công ví dụ HAGL, GDTLA..v.v
  8. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    680
    Hoàng Sa-Trường Sa, biển đảo quê hương!

    AFC CHAMPIONS LEAGUE-TIẾP KHÁCH TRUNG QUỐC
    Vô tình thấy được tin này, mời các bác đoán xem Gò Đậu và Chùa Cuối có thể trở thành chảo lửa trong những ngày đón những vị khách vàng vàng kia không? Còn tới mấy tháng nữa đấy!
    Tham dự AFC Champions League 2008 có tổng cộng 28 CLB và được chia thành 7 bảng, mỗi bảng 4 đội. Theo kết quả bốc thăm, ĐKVĐ V-League B.Bình Dương nằm tại bảng E cùng các đội: Changchun Yatai (Trung Quốc), Adelaide United (Australia) và Pohang Steelers (Hàn Quốc)
    Trong khi đó, ngay trong lần đầu tiên chơi tại AFC Champions League, đương kim giữ Cúp QG ĐPM.Nam Định cũng phải đương đầu với những đối thủ rất "xương" là Krung Thai Bank (Thái Lan), Beijing Guoan (Trung Quốc), và Kashima Antlers (Nhật Bản).
    Chẳng biết khi nào các CLB của nước nhà mới có được khí thế hừng hực trên khán đài khi tiếp đón những đội bóng đến từ nước ngoài.
    Hoàng Sa là địa giới của Thành phố Đà Nẵng,cũng là một phần máu thịt của Tổ quốc Việt Nam. Mời các bạn Việt Nam có quan tâm đến phần máu thịt  Tổ quốc này, hãy vui lòng truy cập vào  www.*******.org/diendan hoặc http://www9.ttvnol.com/forum/ThaoLuan.ttvn, các bạn cũng có thể thảo luận ngay tại chủ đề này.
    Nếu có bạn nào nói chủ đề này không thích hợp (nhầm chuồng) khi đưa vào diễn đàn bóng đá này và chuyện đất biển này không ăn nhập gì đến những vấn đề mà các bạn quan tâm thì tôi xin trả lời lại rằng: "Chủ quyền Đất nước không phải là đặc quyền quan tâm của riêng Nhà nước, Ngoại giao, An ninh hay các Tổ chức "dân chủ" xa xôi. Phàm đã là người Việt, ý thức được rằng mình là người Việt thì đừng thờ ơ với vận mệnh Tổ quốc, đừng nghĩ rằng đó không phải là chuyện của mình và không cần phải bận tâm."
  9. Galatasaray

    Galatasaray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghe tin biểu tình bị "giải tán" một cách nhanh chóng. Thấy buồn vì nhiều lí do.
    Lại được tin dữ là mấy bạn sinh viên yêu nước bị bắt, đến nay vẫn chưa được thả về, hoặc không biết tung tích ra sao, lại buồn thêm.
    Có lẽ nỗi buồn lên tới đỉnh điểm buộc tôi phải viết ra cái entry này là khi biết được thủ đoạn thâm độc của bọn Tàu bẩn. Chúng ngang nhiên để hình ảnh Hoàng Sa, mà theo chúng gọi là Tây Sa (cướp đất còn phách lối, bày đặt đổi tên, khốn nạn!), trên bản đồ quảng bá cho hành trình rước đuốc Olympic 2008 sẽ được tổ chức tại TQ. Lần theo các link, tôi đã được thấy sự thật đau lòng này:
    [​IMG]
    [​IMG]
    bẩn đã lợi dụng danh nghĩa của Olympic, một cuộc chơi quốc tế để quảng bá về một nước Tàu hiển nhiên có Hoàng Sa trong tay. Thật nham hiểm, chúng rêu rao quảng bá trên các phương tiện truyền thông quốc tế. Hành động này có thể được hiểu là: Chính phủ Trung Quốc cứ rêu rao, quảng bá thế, Việt Nam không phản đối thì thôi để quốc tế công nhận luôn (Hoàng Sa sẽ được chính thức ghi tên lên bản đồ TQ), còn nếu ?othằng em? tỏ ý phản đối (mới chỉ là tỏ ý thôi, chứ TQ biết thừa VN đâu có dám làm gì) thì TQ lại "vỗ vai anh em đồng chí" dĩ hoà vi quý, cùng nhau hợp tác khai thác (ặc ặc bác họ Lê thì rặt một bài cải lương, nghe nhiều đến nhàm cả tai).
    Xem cùng trong bản đồ, mặc dù TQ cũng nói Đài Loan là lãnh thổ không thể phân cách của TQ thế mà cũng có dám động chạm đến đâu. Trong khi quần đảo Hoàng Sa bị bôi màu vàng (biểu thị thuộc về TQ), thì Đài Loan thậm chí chúng không dám ghi tên, chứ đừng nói là bôi màu lên đó. Thế mới biết chúng ta non nớt như thế nào, phụ thuộc bọn Tàu bẩn như thế nào. Hãy thử so sánh Đài Loan và Việt Nam để thấy chúng ta có gì, không có gì mà tại sao một nước nhỏ như vậy, sát nách TQ như vậy lai không hề sợ TQ (điều này phản bác các lí do nguỵ biện rằng tại ta ở vào thế quá bất lợi là canh Tàu, nên đành phải chịu thiệt thòi.).
    Tôi xin kêu gọi mọi người hãy nói cho mọi người xung quanh bạn về tin tức này, hãy cùng nhau tẩy chay Olympic 2008, hãy đoàn kết để giặc Tàu cũng phải khiếp sợ tinh thần đấu tranh của dân tộc Việt Nam ta.
    Lời cuối: tôi chẳng dám bàn luận nhiều, sợ dân tình bảo thằng này bị "lợi dụng, kích động" bởi các thế lực *********. Tôi viết entry này thực sự xuất phát từ lòng yêu nước căm thù giặc ngoại xâm, và lòng tưởng niệm đến các vị anh hùng dân tộc, các liệt sĩ đã hy sinh cho mảnh đất cha ông, cũng như một lòng hướng về các chiến sĩ đã, đang và sẽ ngày đêm canh gác ở miền hải đảo xa xôi của tổ quốc. Mọi người ơi, đừng tự huyễn hoặc mình nữa, hãy đừng trông chờ ở một sự thần kỳ nào của cái-mà-ai-cũng-biết, hãy tỉnh ngộ để cùng với toàn dân đi cứu nước.
    Đây là link hành trình rước đuốc Olympic 2008. Tham khảo để hiểu rõ vấn đề:
    http://torchrelay.beijing2008.cn/en/journey/map/
    (trích blog Lù )
  10. Galatasaray

    Galatasaray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Tàu bẩn đang lợi dụng Olympic để thực hiện những tính toán thâm độc của chúng .Hãy cùng nhau tẩy chay Olympic Beijing !!
    buồn thật, sao chỉnh fủ Vn ko lên tiếng mạnh mẽ nhỉ.bọn Tàu đanbfg cố gắng xây dựng một hình ảnh Olympic Beijing thiện chí với fương tây.Vậy thì đây cũng chính là dịp để thế giới đc lắng nghe tiếng nói từ sự thật của Vietnam.
    Lúc này là lúc mà bọn Tàu fải sợ Vietnam làm "căng " chứ !!!!
    buồn quá, Vietnam !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này