1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác ( Rycecle bin - Bỏ những cái không cần thiết )

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi trungbanh, 25/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. all_for_tomorow

    all_for_tomorow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. na_thanh_9

    na_thanh_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    thế là xong rồi nhá, nửa tháng sau đá lại
    http://thethao.vietnamnet.vn/2008/doituyenvn/11/1/995577.vnn
  3. takeshow

    takeshow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    dm mưa to vl, đáng ghét
  4. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Cảng Sài Gòn - Một Thời Đã Xa

    Thế là sự lo âu của dân hâm mộ bóng đá Saigòn từ bấy lâu nay đã thành sự thật Cảng Sài Gòn của chúng ta kg còn nửa ôi nghe sao mà chua xót quá,giờ thì trách ai bây giờ khi chính chủ nhân của cái tên ấy đã tự giết đứa con của mình.Theo lý giải của ông Nhật thì họ học tập theo cái đội bóng nước ngoài như Man city tìm cái tên mới gắn liền với địa danh của nó .Nghe sao mà buồn cười đến chảy nước mắt.Chẳng lẻ Cảng Sài gòn kg phải là địa danh của thành phố đó hay sao ?một cái tên gắn liền với tầng lớp lao động của công nhân bến cảng và cũng là một niềm tự hào của người dân Sài gòn vây cớ sao phải thay đổi nó.Ông ta cho rằng rồi đây người dân saigon sẻ tự hào với cái tến CLB bóng đá Thanh phố Hcm này.Xin thưa !Với cách làm bóng đá như các ông thì chẳng có gì phải tự hào cả ,CSG rơi vào tay các ông từ một thế lực của bóng đá VN trở thành một đội bóng tầm thường lúc nào cũng chạy đua với trụ hạng.Tự hào về cái gì .Tự hào về cái ngu ,cái dốt và cái vô cảm của các ông à?
    Giờ đây trên khán đài B của sân cỏ cả nước sẽ kg còn nghe thấy tiếng 123 CSG 123 CSG nửa xin vĩnh biệt Cảng Sài Gòn .Xin chào biệt những Fan trung thành của đội bóng Cảng những người ngày đêm luôn theo chân cái tên ấy cái tên mà khi nhắc đến ai cũng phải tự hào để rồi họ được trã ơn cho sự trung thành của mình cay đắng như thế này .Đau thật!
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Chẳng hiểu làm thế nào mà Bình Dương sống khoẻ nhờ nguồn tài trợ của doanh nghiệp tỉnh nhà. Tuy không có những màn chuyển nhượng động trời. Nhưng 1-2 tỷ thì họ mua được + lương cầu thủ thuộc loại cao nhất nước. Lực lượng về kỷ thuật + tài chính+ cơ ngơi ổn định...khiến cầu thủ yên tâm cống hiến lâu dài. Như Thành ký hợp đồng ở lại 3 năm cho thấy điều này.
    Cảng Sài Gòn ư. Thành phố HCM thiếu gì doanh nghiệp. Nhưng mà cái doanh nghiệp chính là CSG nó có tiếng nói. Các doanh nghiệp khác chỉ đóng tiền chứ không có tiếng nói thí họ chán nản họ không dây vô thôi. Tuy nhiên muốn cho CSG với 1 tên nào khác trở nên Bình Dương hay hơn thế nửa...thì 1) CSG 2) Sở TT TPHCM phải bỏ cái tật quản lý về chiến lược cộng nhân sự đi.
    Điều họ cần làm là tạo sân chơi môi trường cho bóng đá TPHCM có chổ sống và doanh nghiệp tự khắc sẽ nuôi sống họ.
    Như vậy họ cần cho cái CLB một mái nhà...thí dụ sân Thống Nhất làm căn cứ. Để cho những người tài trợ tự họ chon ra người dại diện cho họ vận hành và phát triển CLB...không nhét người từ Cảng hay Sở vào, không đề ra phương hướng gì hết. Để người bỏ tiền người ta tự làm.
    Cái măt sân Thống Nhất hay việc sửa chửa bảo hành sở đóng góp bao nhiêu thì đóng không để tài trợ họ làm không nhúng mũi vào chuyên môn hay chia chác. Cái sân Thành Long tư nhân đâu có chuyện ruộng rẫy như sân Thống Nhất?
    Khi để cho họ tự tay chọn mặt gởi vàng tất nhiên bóng đá TP HCM sẽ phát triển.
    Một thí dụ như là lớp Arsenal của TPHCM tại sân Hoa Lư người ta tự mở lớp lời ăn lỗ chịu...người ta mướn đc Tam Lang 1 chú có uy tín và sạch sẽ nắm chuyên môn...thì thiên hạ bỏ tiền ùn ùn cho con theo học.
    Tiền trong túi doanh nghiệp...ông muốn họ chi thì ông phải theo ý họ. Ông không thể lập thằng A,B,C lên theo ý ông, phương hướng theo ý ông rồi ông kêu nó chi. Có đúng ý nó đâu mà nó chi? Nó không chi không có $$$$ thì bóng đá kiểu này nó tự chết thôi.
    Cảng SG cũng vậy mà SLNA, Thanh Hoá, Đà Nẵng cũng vậy. Mô hình của Bình Dương là mô hình dân chủ đích thực....tức dân có $$$$ nó đầu tư nó làm chủ. Còn những mô hình như Đà Nẵng, hay SLNA...chỉ là sự mua bán san sẽ bớt quyền lực. Đà Nẵng chịu bán phần xác như cố giử phần hồn....giống gái đứng đường cho ông Hiển ổng chăn. Chừng 2 bên chán nhay thì tách. SLNA thì vừa chỉ bán 1/2 thể xác thôi...nghỉa là khi nào ông TCDK ổng chăn thì ăn chia với ổng, ngoài giờ em kiếm thêm...là chuyện của em. Đây là lối làm việc kiểu của người phúc ta, mượn đầu heo, lừa lọc dựt dọc....trong cái môi trường hiện nay phải tự sống = $$$$$ mà làm ăn như vậy thì trước sau cũng chết. Chết sớm càng khoẻ hơn.
  6. all_for_tomorow

    all_for_tomorow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bạn này chắc là 1 Fan của CSG ,xin chia buồn với các Fan của CSG.Nhân đây cũng xin trích 1 bài viết ở HPFC của nick caubehaiphong cũng về chủ đề này :
    Các câu lạc bộ ở những nền bóng đá phát triển có lịch sử hình thành đến hàng trăm năm luôn là sự ngưỡng mộ và đích đến cho các đội bóng nước ta.
    Xin đơn cử những ông lớn hàng đầu của Anh, Ý, TBN - nếu ai quan tâm đến năm thành lập của họ thì sẽ thấy họ toàn ra đời vào khoảng thời gian 1870 trở đi và 1930 hắt lại.
    Họ thực sự đã trở thành những đội bóng không lụy ai, luôn mang trong mình tư tưởng tự thân vận động và qua đó được cả thế giới biết đến như những cái tên bất diệt.
    Còn nhớ khi tập đoàn truyền thông hùng mạnh Vodafone ra tối hậu thư với ban lãnh đạo Man.U đòi được đổi tên sân Old Tralfford thành sân Vodafone, họ đã không biết mình vừa chọc vào một tổ vò vẽ thực sự.
    Trước sức ép dữ dội của các fan, trước lòng tự trọng của một cái tên huyền thoại, lãnh đạo Man.U đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị khiếm nhã trên và kết quả là hai bên chia tay "nồng thắm".
    Hãy cùng xem và hãy cùng cảm nhận cái được gọi là "thương hiệu" , "tên tuổi" nó lớn lao và quan trọng đến nhường nào.
    Chỉ là một tên gọi thôi mà đã thực sự là một đức tin, một thứ đạo của hàng triệu con người. Nay anh bắt đổi tên đi thì có khác nào anh bắt người ta phải cải đạo theo anh ? thử hỏi ai mà chịu được
    Ở nước ta thì nền bóng đá thực sự vẫn còn hỗn mang lắm. Tuy đau nhưng sự thật thì vẫn phải tôn trọng.
    Nay một nhà tài trợ, mai thì một nhà đỡ đầu ... v...v. Cứ mỗi lần đổi "nhà" đó thì CLB lại mang một cái tên mới. Chỉ có duy nhất hai CLB ở Việt Nam "tạm" thoát được cái nghịch cảnh đó là HAGL và ĐTLA. Thậm chí ĐTLA còn gút lại cái tên của mình gọn gàng hơn khi bỏ chữ Gạch ở phía đầu đi.
    Còn Hải Phòng nhà mình thì sao. Tính mốc từ thời còn mang nhà tài trợ là thép Việt Úc thì đến nay đã bốn lần đổi tên. Nản biết bao sau khi đọc một bài báo nói về việc Missuta ghép thêm chữ Haier để tạo thành MISSTA HAIER Hải Phòng, họ nói thế này: " có lẽ bây giờ Hải Phòng đã mang cái tên dài và khó đọc nhất trong tất cả các câu lạc bộ"
    Nay trở lại là XMHP cũng khá mừng vì CLB còn đồng thời quảng bá cho sản phẩm công nghiệp của chính quê hương. Nhưng liệu sẽ được bao lâu đây. 1 năm, 2 năm, 5 năm, hay 10 năm.
  7. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.896
    Đã được thích:
    1.172
    Theo tôi lí do chính CSG đổi tên cũng là vì muốn thu hút thêm nhà tài trợ thôi. Nếu để một cái tên có gắn chữ TPHCM thì rõ ràng nhiều người chịu tài trợ hơn. BĐ TPHCM ngày xưa hùng mạnh nhất nước , thế mà bây giờ nằm ở top cầm đèn đỏ , năm nào cũng gắng trụ hạng , như thế mới là cay đắng , đau xót. Đoạn tuyệt với quá khứ đau buồn để vươn lên một tương lai vững mạnh hơn , tôi không phải fan của CSG nên chỉ cảm thấy mừng cho Cảng thôi. Thay cái tên để tìm một tương lai mới cũng là điều nhiều người từng làm đấy.
    TPHCM có nền kinh tế phát triển nhất nước , mà người TPHCM cũng có đầy đủ tố chất để đá bóng giỏi , cao to , thể lực tốt , nền văn hóa cao , tiềm lực tài chính mạnh , có bề dày lịch sử về bóng đá , tôi tin nếu biết phát triển đúng hướng thì BĐTPHCM sẽ nhanh chóng trở lại là một thế lực đáng gờm của BĐVN.
  8. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Thực tế TPHCM chỉ còn 1 đội bóng là Cảng . Nhưng lại là cảng Sài Gòn . Sài Gòn là tên TPHCM trước năm 1975 . Trên bản đồ hành chính không còn Sài Gòn nữa .
    Sài gòn chỉ còn trong tên các địa danh mà người ta đặt cho nó .
    Bởi vậy nó không có tên địa phương . Nhưng mà đổi tên thì người hâm mộ lại tiếc . Đội bóng xuất thân từ công nhân cảng sài gòn mà .
    Theo tôi nghĩ bóng đá chuyên nghiệp mà tên theo cái kiểu
    Bekamech Bình Dương , Đạm Phú Mỹ Nam Định , Xi Măng Hải Phòng . Nhìn vào cái bảng xếp hạng như là cái danh sách hội trợ triển lãm hàng công nghiệp .
    Theo tôi giai đoạn ban đầu cần làm thế thôi . Chứ bây giờ ai chả biết đội HAGL của ông Đức , đội ĐTLA là của ông Thắng . Chỉ lên đặt tên là Long An , GiaLai thế thì câu lạc bộ mới đại diện cho màu cờ sắc áo địa phương .
    VD: Thể Công FC < Football Club>
  9. Strathfield

    Strathfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Chuyển tên như thế cũng là hợp lý, bây giờ tên các đội bóng thấy lộ cộ quá
  10. conthuyenkb

    conthuyenkb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Con Fò Tuan USA ơi ! Có khách nè.Vào nhanh thổi kèn nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này