1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác ( Rycecle bin - Bỏ những cái không cần thiết )

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi trungbanh, 25/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.433
    Đã được thích:
    5.745
    Tình yêu và thể hiện tình yêu là hai việc hoàn toàn khác nhau.
    Muốn CĐV thể hiện những gì như ông nói, thì phải có tính chuyên nghiệp. Nhưng ở VN, ngay cả đến những người sống bằng bóng đá, còn không có ý thức chuyên nghiệp ( Từ quan chức cho tới cầu thủ,huấn luyện viên....etc...), thì đòi hỏi CĐV VN chuyên nghiệp kiểu gì đây ?
    Một ví dụ tiêu biểu : Dân Nhật ít xem bóng đá, nhưng mỗi lần đá ở Nhật thì thôi rồi,xem những trận AFC Champions League, hay cúp thế giới các CLB FIFA, dù có đội nhà đá hay không sân vẫn chật kín người, cổ vũ thì bài bản, nhiệt tình. Số người xem bóng đá Nhật chắc chắn là ít hơn VN nhiều ( dân Nhật cỡ 125 triệu ), vì họ còn bóng chày,bóng rổ, bóng chuyền cũng rất được quan tâm. Nhưng về độ chuyên nghiệp thì miễn bàn,
    Thế vấn đề ở đây là gì ? Phải có đam mê và nhiệt huyết, đó mới là quan trọng, thái độ cư xử, độ chuyên nghiệp, sẽ dần được nâng cao ở các thế hệ sau ( Khi được giáo dục và kinh tế phát triển ). Nhưng không có đam mê thì cứ nhìn Sing với Philipin đấy, kinh tế văn hóa so với VN chắc như so với thời đồ đá, nhưng đơn giản là nó không thích, thế thôi.
  2. bachomuonnam

    bachomuonnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Trong tầm hiểu biết của em, em xin mạn phép nói là: Người Việt Nam có yêu bóng đá không? Xin thưa rằng có.
    Người Việt Nam yêu bóng đá bậc nhất thế giới có đúng không? Xin thưa rằng không, đó là sự nhầm lẫn giữa lòng tự tôn dân tộc và tình yêu bóng đá.
    Em xin chứng minh như sau( dĩ nhiên là trong tầm hiểu biết của em):
    1) Đây là yếu tố chứng minh đó là lòng tự tôn dân tộc của người Việt Nam. Một đoàn Việt Nam học của Nhật sang thăm Việt Nam đã rất thắc mắc là tại sao chúng mày chỗ nào cũng có câu " Không có gì quí hơn độc lập, tự do", sao chúng mày yêu độc lập, tự do thế? Các giáo sư Việt Nam đã giải thích rằng chúng tao yêu độc lập tự do vì lịch sử chúng tao có 4000 năm thì đến hơn 2000 năm chúng tao phải đánh nhau giữ nước rồi, trong biết bao năm kháng chiến đó, chúng tao chưa chịu quì gối trước bất cứ thằng nào.
    Mịa, thử hỏi còn thằng anh tài nào trên thế giới chưa đưa quân vào Việt Nam, thế mà nước mình có sợ *** thằng nào đâu, đến bọn Đức quốc xã còn phải xếp Việt Nam vào chủng tộc ưu việt thứ 4 trên thế giới chỉ sau bọn Do Thái, bọn Slavor(cứ tạm xem là Liên Xô) và bọn Đức. Nó mà giải quyết xong Liên Xô là nó thịt mình. Cái này em nghĩ bọn Đức có lí, các bác cứ ngẫm xem. Bọn Khựa thì tính tiền gì, chúng mày mấy tuổi mà đòi bon chen với bọn anh.
    Hơi lạc đề tí, tiếp nhể, đối với bọn Nhật thì chúng nó chỉ yêu là " Không có gì quí hơn không có động đất", " Không có gì quí hơn tài nguyên thiên nhiên". Thế nên bóng đá cũng vậy, mình không chịu để thằng nào đè đấu cưỡi cổ cả.
    Đó là điều chứng minh cho lòng tự tôn dân tộc trong bóng đá Việt Nam.
    2) Đây là điều chứng minh Việt Nam không phải yêu bóng đá bậc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Khi đạt đến đẳng cấp đó thì bóng đá phải trở thành đời sống, người dân phải am hiểu tương đối về bóng đá. Các bác nhìn xem, cuối tuần ở Anh thì cả nhà đi xem bóng đá như một sinh hoạt gia đình, ở Brazil thì bọn con nít có thể chết đói chứ không thể không biết đá bóng, ở Argentina thì cướp xe buýt đi xem đá bóng, dân Ý thì *** cần nói nhiều. Các bác thử so sánh xem.
    3) Đây là yếu tố chứng minh cho cả hai ý trên. Thể hiện ở chỗ các khán đài của SVĐ ở giải trong nước vắng tanh vắng ngắt, chỉ khi đội tuyển quốc gia đá là lại đông nghịt. Không thể nói trình độ các cầu thủ quốc gia vượt hơn hẳn giải trong nước, cũng từ đó mà ra cả thôi, chỉ huấn luyện vài tháng thì không thể có đẳng cấp khác được. Hãy nhìn sang khán đài của Brazil, Ý, Argentina, Anh, Nhật, Thổ Nhĩ Kỳ và rất nhiều nước khác mà xem. Thực sự choáng ngợp. Đừng giải thích bằng giá vé, ở Việt Nam toàn vào cửa miễn phí.
    Từ đó em suy ra là chúng ta đã lầm lẫn giữa lòng tự tôn dân tộc và tình yêu bóng đá của người Việt Nam.
    Em nói thế chắc nhiều bác cảm thấy chán nản nhể. Nhưng em rất thích một câu nói là " Thời điểm thích hợp nhất để trồng một cây cổ thụ là 100 năm trước hoặc là ngay bây giờ". Và chính chúng ta, chính cái box này đang góp một phần để hun đúc nên tình yêu bóng đá của người Việt Nam đây. Tiến lên Việt Nam.
    Ps: bác chủ topic cũng khôn ra phết, có một người bức xúc quá đã mở một topic là " Cái box bóng đá này nhiều thằng ngu vãi" và bị leo cây hai ngày. Nhưng em nghĩ bác sẽ không bị leo cây
  3. bachomuonnam

    bachomuonnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ớ, đây là box bóng đá Việt Nam cơ mà, sao bác lại nói sang chuyện FIFA.
    Nhầm chủ đề rồi bác ơi.
  4. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    1 là tiền bản quyền truyền hình. Thứ 2 theo tớ là để các nền bóng đá phát triển đều đều. Đá nhiều trận thế các đội bóng làng nhàng, nhỡ nhỡ mới có cơ hội tiến bộ. Cứ làm theo bác thì chỉ mấy ông ngáo ộp khu vực mới phát triển
  5. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Không biết topic này nói gì nữa...!?Nói làm xàm....
  6. phanngang

    phanngang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    quote-bachomuonnam viết lúc 18:42 ngày 03/02/2009:
    Ớ, đây là box bóng đá Việt Nam cơ mà, sao bác lại nói sang chuyện FIFA.
    Nhầm chủ đề rồi bác ơi.
    [/QUOTE]
    tete_a6
    Còn chờ gì nữa...
    1 là tiền bản quyền truyền hình. Thứ 2 theo tớ là để các nền bóng đá phát triển đều đều. Đá nhiều trận thế các đội bóng làng nhàng, nhỡ nhỡ mới có cơ hội tiến bộ. Cứ làm theo bác thì chỉ mấy ông ngáo ộp khu vực mới phát triển
    1. Kô hẳn là đá vòng loại WC mới có cơ cho các nền BĐ tầm tầm phát triển đâu, nói như pác thì vòng loại cứ đá sân nhà sân khách tuốt tuồn tuột cả mấy chục nước cho được nhiều, khỏi chia bảng chi cho nhiêu khê. Cái chủ yếu là bởi các đại gia truyền hình chi phối lịch thi đấu BĐQT sao cho có lợi nhất về họ, FIFA fải theo.
    Dẫu sao đây cũng chỉ là 1 ý tưởng, (nhưng các thứ tiện nghi bây giờ đều là ý tưởng trước đây đó thôi).
    2. Kô nhầm đâu, sắp tới tại hạ sẽ đưa thêm mấy ý tưởng về BĐVN, các pác chờ nhé.
    Cám ơn các pác đã cho ý kiến.
    ?oThà thắp lên 1 ngọn đèn còn hơn ngồi rủa bóng tối?
  7. minhnet2006

    minhnet2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh giấy phép lao động cho cầu thủ ngoại ở V-league và Hạng nhất

    Trước hết,tớ hoan nghênh các cơ quan chức năng yêu cầu giấy phép lao động cho cầu thủ ngoại ở V-league và Hạng nhất.Nó sẽ giúp các câu lạc bộ ở V-league và hạng nhất chú ý hơn đến đạo đức và tư cách cầu thủ ngoại mà họ tuyển chọn đặc biệt là các cầu thủ đến từ Châu Phi.Bởi vì hiện nay nhiều CLB ở V-league và hạng nhất chỉ vì thành tích trước mắt mà bỏ quên đạo đức cầu thủ ngoại mà họ tuyển mộ.Ở Nghệ An có 2 cầu thủ ngoại bị dính ma tuý hay vụ Amaobi thì thấy thật buồn cho V-league.
    Tớ mong những thằng đó sẽ không có đất sống ở VN.Tư cách đạo đức không có thì ở VN làm gì cơ chứ?
  8. bachomuonnam

    bachomuonnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đúng, em rất hoan nghênh quyết định này của VFF. Có thể trong thời gian đầu thì cái giấy phép lao động sẽ không có mấy ý nghĩa nhưng về lâu về dài thì nó là yếu tố rất cần thiết.
    Điều này cho thấy giải V-league đang tiệm cận dần vào cách tổ chức của các nền bóng đá lớn, mặc dù khoảng cách để bắt kịp họ còn rất xa.
  9. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Vote ngay 1 phiếu ủng hộ quyết định này, không thể để bọn nó đến VN để tiêm chích được.
    Được bthungvn sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 05/02/2009
  10. phanngang

    phanngang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    2. Đổi tên gọi của giải VĐQG.
    Giải đấu cao nhất thì được gọi là chuyên nghiệp, trong khi đó giải hạng nhất thì kô, ai cũng thấy nhiều CLB tại giải hạng nhất còn chuyên nghiệp hơn mấy anh ở V-League ấy chứ.
    V-League vẫn còn mấy anh quốc doanh (hoặc nửa nạc nửa mỡ) như Thể Công, QK4, Nam Định... có lẽ kô chuyên bằng mấy anh ở hạng nhất như Hòa Phát, Hà Nội ACB, V. Ninh Bình, Huda Huế, An Đô An Giang. Néo gọi cho chính xác thì zải hạng nhất cũng là chiên ngịp vậy.
    Cho nên cần đổi cách gọi giải VĐQG chiên ngịp hiện nay bằng cái tên giải ngoại hạng (V-League), dưới đó là các hạng nhất, nhì,... thì có lẽ ổn hơn.
    ?oThà thắp lên 1 ngọn đèn còn hơn ngồi rủa bóng tối?

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này