1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác xinh đẹp của T.H

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thùng rác xinh đẹp của T.H

    [​IMG]

    Chào những ngày mới!
    Không còn Tâm sự hôm nay nữa thì: Ngày hôm qua đây rồi. Sẽ là những ngày không phải hối tiếc, T.H nhé. Buồn, vui, tất cả sẽ ở lại đây,
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không có tin của chị. Có lẽ chị lại đang đi chơi đâu rồi. Chị sắp có em bé, là em bé gái, và chị rất vui về điều đó. Em nhớ chị đấy, . Điện thoại của chị rất tốt và thật đẹp, em không đồng ý đổi cho em trai không phải vì nó tốt và đẹp mà vì nó là kỷ niệm, là niềm vui của em, để em luôn nhớ rằng có chị đã "không muốn em phải dùng những cái điện thoại lởm khởm hay bị lỗi như cái điện thoại của chị ngày xưa". Không biết chị đã nhận được cái váy ngủ em gửi cho chị chưa ( hy vọng rằng chị thích nó chứ không có lại bảo rằng: em lại gửi cho chị những thứ mà chị không dùng được, hic...)
    Cầu mong sớm được vào làm việc ở Bảo tàng.
    Lâu rồi tự nhiên mới lại nhận được tin nhắn của một người bạn cũ của một ngày Tết dương lịch một mình lang thang rồi online rồi ngẫu nhiên gặp và thành bạn bè... lâu rồi. Và lại hỏi công việc ở Bảo tàng thế nào, .
    Dù sao thì có lẽ trước hết mình phải nấu ăn ngon,
  3. ToAmor

    ToAmor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Am ké nhé
    Sáng nay vô tình click vào folder chứa mấy file nhạc hay nghe một thời, nhiều bài buồn da diết
    Nhớ lại có khi down một bài hát thật sự chỉ vì "Tên" của nó, down nghe một lần rồi để đó.

    Người ta thường nói, thời gian như dòng sông trôi qua có thể làm nhạt nhoà tất cả . Không, cùng với thời gian, rất nhiều sự việc bây giờ hiện lại dưới một ánh sáng khác, chúng trở nên đơn giản hơn, dịu dàng hơn, có những điều dường như không còn cay đắng, có những điều vẫn chắc như vậy lại không phải vậy, có người tưởng đã xa xăm...và những chân sự thật thật đáng quý
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/02/05F606D5/
    Ngày nào em đến bên anh
    Tim anh ngẩn ngơ chợt buồn vu vơ
    Em rất vô tư, em quá ngây thơ
    Làm anh thẫn thờ
    Rồi em cất bước ra đi
    Tim anh giá băng, hồn anh chết lặng
    Em đã ra đi, không nói năng chi
    Anh nhớ mãi dáng em thiên thần
    Kỷ niệm giờ đây đã qua
    Để rồi tim anh héo khô
    Nay còn gì khi người xa khuất
    Chuyện tình mình sao thiết tha
    Để rồi lòng anh xót xa
    Anh mãi khóc thương tình ta
    Ngày nào em hát
    Hát cho người dấu yêu
    Hát cho cuộc tình đầu
    Ngày nào em hát
    Hát cho tình chúng ta
    Em đã hát cho niềm hạnh phúc
    Giờ đây em hát
    Hát cho người dấu yêu
    Hát cho người ở lại
    Giờ đây em hát
    Hát cho tình đã xa
    Hay em chỉ hát cho riêng anh

    tuy "giờ đây" của ngày hôm qua không phải là "giờ đây" của ngày hôm nay...nhưng khi bạn hát lên một bản tình ca....dư âm sẽ còn mãi

    Và E sẽ không buồn nữa, Hnay đã đến và ngày mai là một ngày mới,
    [​IMG]
    Được toAmor sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 17/03/2008
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chủ topic đổi tên, nếu là thùng rác sẽ bị move sang box Public hoặc bị del vì không phù hợp
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình giống như người nóng tính ấy nhỉ. Nhiều lúc muốn cáu kỉnh thế chứ... Rồi lại bị nhắc nhở đổi tên cái góc tâm sự của mình nữa, hic... Hình như hôm nay là một ngày có vẻ như đẹp trời nhưng thực ra là chẳng dễ chịu lắm, mưa rồi đùng đùng lại nắng... Trời đất còn thế nữa là,
    Cho một chút liều thuốc cho trái tim này:
    http://hoangclub.vn/Music/Ser4/DanceDJ_Remix/#HoangClub.Vn,Gui.Tang.Ban_5_103​
    Thực sự thì mình rất biết ơn người sáng lập ra diễn đàn thú vị và ý nghĩa này.
    Được nhat_chi_mai sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 17/03/2008
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay khóc đấy. Nhưng cuối cùng thì lại vui vì nhận được thư của mọt sách. Bảo sang sẽ viết thư về. Thế mà đã 1 tháng sang đây rồi. Bận rộn, công việc của 2 tháng về VN dồn lại. Dù sao cũng cảm ơn mọt sách rất nhiều về sự quan tâm! Mọt sách không chỉ rất giỏi mà còn rất tốt, chân thành và thật thà nữa!
    Yêu là chiêm ngưỡng bằng trái tim
    Chiêm ngưỡng là yêu bằng trí tuệ​
    Được nhat_chi_mai sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 22/03/2008
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Từ lâu lắm rồi, à mà có lẽ là chưa bao giờ, cho đến bây giờ, mới chợt nghĩ ra, ừm, hôm nay thứ 7, mà mình lại ở nhà. Chứ không như là từ xưa đến nay, ngày nào thì cũng giống ngày nào, . Trưa nay chủ quan bêu nắng không đội mũ, thế nên là cái đầu lại hơi nặng nặng. Nắng mới này, đã bao nhiêu người không yên thân với nó rồi. Nhưng mình thì có lẽ mai sẽ hết thôi. Hình như giao mùa rồi đấy, có vẻ như đã cuối xuân đầu hạ. Chiều nay thì mình mới thực sự thoát khỏi được cái áo khoác, áo thu đông khi đi ra ngoài.
    Hôm nay mua một bộ ấm chén trà và một lọ hoa gốm sứ Bát Tràng thật đẹp, đồ hạ giá nên mới mua được đấy. Cứ thích ngắm mãi, . Mình thường thích những cái xinh xinh đẹp đẹp mà.
    Quyển Amrita vừa đọc xong hình như có chút gì đó tác động, có vẻ là tích cực. Lâu lắm rồi mình không đọc quyển gì cả, lâu lắm rồi mình không muốn (hay chính xác hơn là xác định rằng không nên) thực sự sâu sắc với một cái gì. Ngay cả bây giờ, cũng là chọn một quyển đọc kiểu giải trí chứ không phải là thưởng thức. Đúng vậy, cho đến hiện tại thì vẫn tạm thời là vậy. Có điều mình vẫn tự hào về mình ở một số phẩm chất vẫn "còn mãi với thời gian", ...
    À, ngốc nghếch đã béo lên rồi đấy. Quần áo không giống kiểu mặc lộn của người khác như cả thời gian vừa rồi. Lâu lắm rồi mới lại béo lên. Mùa hè thì chắc là chẳng béo được thêm nữa đâu.
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới nhắc đến hôm nay thứ 7, mà mình ở nhà, thì được trả lời phỏng vấn ngay về vụ này: Hôm nay thứ 7 mà không đi đâu à, người yêu đâu mà lại ở đây? - Người yêu đây (chỉ vào cái màn hình đang hiển thị cửa sổ TTVNOL với tâm sự đang viết dở, )... Công việc vẫn chưa vào đâu nên cũng chẳng gặp ai... -Mình sắp đi rồi, khoảng 1 tháng nữa thì sang đấy. - Học xong rồi à? -Ừ, xong rồi, mình là còn muộn đấy, mấy thằng đã sang rồi. -Đi bao lâu? - 5 năm, cũng có thể là 10 năm. - Ừ mọi người vẫn muốn được đi lâu lâu mà. Học Bách Khoa, thích nhỉ, được đi Nhật. Cơ hội tốt đấy, học thêm bên đấy tốt lắm. -Ừ, mình sang sẽ vừa làm vừa tranh thủ học thêm. Nick của ấy thế nào? ....- (...). -Để khi nào online nói chuyện hỏi thăm xóm cũ... ( Bạn này là hàng xóm cũ của 2 em, mà đã chuyển đi trước khi mình chuyển đến ở cùng các em nhưng ngày trước thỉnh thoảng vẫn gặp khi mình đến thăm em, vẫn cậy cái vẻ chững chạc mà định xưng anh với mình rồi thì là không tin mình sinh năm 80 - nghĩa là hơn tuổi. - Đúng là người đã đi làm, lại giỏi nữa nên có cái vẻ tự tin và rất vui vẻ, chân thành. Lại một con người thú vị, đáng mến! .
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Trong cuốn lịch nhỏ ghi hôm nay là tiết Thanh minh. Đúng là Thanh minh thật. Buổi sáng trời sáng trong báo hiệu một ngày rất đẹp! Mùa hè của mình sắp đến rồi. Mình thích cái nắng rực rỡ đầy sức sống và niềm vui.
    Chuẩn bị đi mua thuốc cho bố. Mình buồn là vẫn còn phải dùng tiền của bố mẹ để mua thuốc cho bố. Nhưng cũng không làm sao được khi mà vẫn còn phải đeo đẳng với cái việc học này, mỗi khi không cần đến viện trợ của "chính phủ" là tốt lắm rồi. Chỉ mong sao ông kia không thất tín. Mong sớm vào Bảo tàng làm việc. Dù sao thì thực sự là mình rất thích công việc đó vì thấy nó cũng rất ý nghĩa và thú vị.
    Mình rất vui khi thấy lọ dưa xu hào cà rốt đã được lấy đến những miếng cuối cùng, .
  10. 362129074

    362129074 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    THANH MINH rùi à..............ai chà.............chả trách sao mẹ di về quê................đã hơn 1/6 của 1 năm trôi qua...nhìn lại...............chưa là m được gì cả..............tết đến............thêm 1 tuổi.......giờ lại là thêm 1 tuổi 2 tháng...............già đi từng chút 1...........chưa làm được gì cho bản thân cũng như cho cuộc đời này............ôi...........thờ dài ............

Chia sẻ trang này