1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác xinh đẹp của T.H

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh ( hình như) béo! Dù bận rộn với " Lấy vợ khó thế..." mà cũng đã dành chút thời gian quý báu biểu thị cái sự cảm thông sâu sắc với (thằng cha hoang tưởng vui tính nào đó) nhân vật của em! .
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lại cái việc đi thực tế.Thế là có lý do lâm li bi đát bao nhiêu, kể cả có mới sinh con được mấy tháng hay đang mang bầu thì không đi cũng phải đóng 1/2 số tiền. Vậy là hơi khó nghĩ rồi đây,hic... Bao giờ thì mình mới được quyết định một việc gì đó mà không phải nghĩ đến chuyện tiền nhỉ? Mộng du lại hỏi một câu ngốc nghếch khó trả lời rồi, . Đi thì tất nhiên là thích rồi. Thế nhưng mà, nếu là tiền mình làm ra thì hay hơn. Thế nhưng mà cũng làm thế nào được bây giờ. Mình vẫn có thể nghỉ cái việc đi thực tế này, nghỉ luôn việc học hành tốn kém, mất thời gian này để đi xin việc, giải quyết bao nhiêu nỗi bức xúc... nhưng đấy là ý kiến mà mình đưa ra và chỉ mỗi mình đồng ý... vậy nên là... vẫn vậy. Thôi thì cố nốt.
    Thế mà, thật thú vị với nỗi bức xúc trên cánh cửa của tên hoạ sỹ: " Anh hùng phải qua được ải mỹ nhân". Phát hiện ra có thêm một icon mặt cười sau icon mặt đần thối trước đây. Thì ra cái bọn " anh hùng" cũng có nỗi niềm, cũng không kém phần khổ sở, dù tiền thì chẳng phải lo. Đúng là con người ta, ai cũng có nỗi khổ riêng,. Tự nhiên thấy được an ủi quá! ().
    Vừa đọc được cái " LỜI TIÊN TRI KINH HOÀNG HAY SỰ THẬT VỀ MỘT TƯƠNG LAI BẤT ỔN... " của cụ non mà tự nhiên có chút lo lắng cho tương lai cũng như biết quý cái hiện tại yên bình hơn ( yếu bóng vía thế chứ, ):
    Nhân vật chính trong entry này là một người đàn ông tên Juselino sinh năm 1960, hiện tại là giáo sư tại Braxin . Juselino đang sống với 1 vợ và 4 con gái, sinh hoạt rất là thanh đạm. Ông là người rất thẳng thắn, công minh. Tất cả những lờì tiên đoán về những đại nạn phát sinh của ông đều ghi đầy đủ rõ ràng ngày tháng năm. Để cho bất cứ nhũng người nào muốn xác thực tính chân thực của các dự đoán này, Juselino đã đem đăng ký các lời giải đoán này trong Bưu Điện Ba Tây để làm phương tiện xác định.
    Những dự đoán của Juselino đã liên tục phát sinh. Nếu trong mộng của thấy được những chuyện mà đối tượng là một cá nhân thì ông sẽ chỉ nói với riêng biệt với cá nhân đó thôi. Nhưng nếu đối phương là một vị nguyên thủ quốc gia hoặc là người có địa vị trong xã hội có sức ảnh hưởng rất lớn đến xã hội, thì ngoài cá nhân của người đó ra, Juselino cũng thông báo cho các sơ quan sở tại như các cơ quan thông tin của nhà nước và quần chúng.
    Juselino và những người tiên đoán khác có chỗ không giống nhau là những gì Juselino thấy được trong mộng thì hoàn toàn được bộc lộ và trực tiếp truyền đạt đến đương sự. Ngoài ra, như đã tường thuật như trên, những sự kiện được tiên đoán đều được đăng bộ và có những chỉ dẫn rõ ràng cho những người nào muốn đến sao lục tìm tòi các lời tiên đoán này. Juselino cũng bỏ vào các điện tín mà ông đã gửi đến cho các đương sự.
    Thường thường Juselino phải mất từ 3 đến 4 giờ mỗi ngày để giải quyết việc sắp xếp các hồ sơ tiên tri này. Có khi Juselino cũng phải chi trả nhiều tiền cho các dịch vụ đăng ký, đăng bộ, gửi thư, đánh fax mà tất cả tiền bạc đều chỉ từ bản thân cá nhân của Juselino, từ sự tiết kiệm tiền bạc trong cuộc sống thanh bần dạy học của ông.
    Có người hỏi Juselino từ tuổi nào thì ông đã bắt đầu có sự tiên tri từ giấc mộng của ông. Juselino đáp rằng việc này đã khởi sự từ lúc năm ông lên 9 tuổi (năm 1969). Trong 1 giấc mộng, ông có thể thường trông thấy được 3 sự kiện và có lúc nhiều nhất lên đến 9 sự kiện. Juselino nói rằng những giấc mộng từ sự bất tri bất giác của ông. Ông không có khả năng tự chủ với các giấc mộng này.
    Vào lúc ông 19 tuổi, Juselino đã có dịp gặp nhà tiên tri nổi tiếng. Francisco Shabiz. Ông Francisco đã 2 lần được đề nghị cho giải Nobel. Ông này là một người có đặc dị công năng (phép thần thông) đồng thời cũng là một nhà từ thiện .
    Từ sau sự gặp gỡ này, cho đến ngày nay, tổng số các sự kiện mà Juselino dự đoán đã lên đến hơn 80 ngàn.
    Hồ tưởng lại một sự kiện Juselino đã dự đoán trên thế giới và đã trở thành thực tế là việc ám sát công nương Dianna: Vào ngày 4 tháng 3 năm 1997, từ sở Bưu điện Bazil, một thư cảnh cáo đã gửi cho Dianna. Trong thư, Juselino nói: ?oTôi nhận được tin tức từ Thượng Đế cho biết rằng có người ác ý thiết kế mưu sát Ngài bằng một tai nạn xe cộ. . Bảy vị Thiên sứ đã nói với tôi rằng, trong viêc xe cộ này, sanh mạng của Ngài cũng bị mất đi. Các chuyêng gia sẽ cho là một tai nạn bình th ường, không phải là sư ám sát nhưng mà họ hoàn toàn trật lất hết. Người hung thủ sát nhân là người thân cận Ngài . Việc này sẽ xảy ra trước năm 2000.?
    Juselino cũng đem sự cảnh cáo này đến cho các tờ báo lớn nhất của nước Anh như là Times, Daily Telegrah và Gardian. Nhưng tin tức này bị ém nhẹm không được đăng tải, Đến 5 tháng sau đó, vào tháng 8 năm 1997, khi tai nạn xe cộ này đã xảy ra như lời Juselino, báo chí Anh mới làm rùm beng việc này lên. Và đúng như Juselino nói, chính quyền Anh đã xem việc này như là một tai nạn xe cộ không cần lưu ý. Sự chính xác của lời tiên tri không chỉ làm cho thế giới chấn động mà còn là sự chấn động rằng sự âm mưu ám sát từ Hoàng Gia Anh.
    Mặc dầu Juselino dự đoán rằng là việc này phát sinh ra trước năm 2000 nhưng ông đã có gửi cho tổng thống Ba Tây Cardodo 2 năm trước đó (thư này có đóng mộc đăng ký) đề cập từ khoảng từ 1997 và 1998 Vương phi Dianna sẽ bị tử nạn.
    ...
    Năm 1989, Juselino gửi tổng thống Mỹ và lãnh sự quán Anh ở Mỹ cũng nhận được thư cảnh cáo (ngày 26 tháng 10 năm 1989). Lá thư cảnh cáo này có đăng ký tại Panama trong văn phòng thị thực của ông Klicheeba.
    Trong thư cảnh cáo này, Juselino nói rằng, vào năm 1993, trung tâm mậu dịch thế giới sẽ bị một sự công kích lần thứ nhất, nhưng không xác định ngày tháng rõ ràng. Tuy nhiên, ông đã cho biết sự công kích lần thứ 2 vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Cũng như sự dự đoán của Juselino, 3 năm sau đó, vào ngày 26 tháng 2 năm 1993, có một vụ nổ ở bãi đậu xe làm khá nhiều người chết. Và lần thứ hai, 12 năm sau, sự kiện 911 đã làm kinh động toàn thế giới.
    Những sự việc làm cho mọi người kinh ngạc hơn là, sau 911, sự bùng nổ chiến tranh giữa A Phú Hãn và Iraq. Iraq bị thua trận và tổng thống Saddam Hussein sẽ chạy đến trung bộ của thành phố Dawool để lẫn trốn trong đó.
    Như các vị đã biết, tất cả mọi việc Juselino đoán đều đã phát sinh. Thư cảnh cáo này cũng có gửi cho Tổng thống Mỹ Bush cha ngày 28 tháng 10 năm 1989. Dự báo thư này cũng gửi cho Bill Clinton. Trong thư cho Bill Clinton, Juselino trình bày sự quan tâm đến sự khủng bố tại Manhantan, ?oHai toà nhà sẽ bị một quả cầu bao vây. Có thể có người sẽ xem đó là một việc giỡn chơi, không cho đó là 1 việc thành thực vì thế tôi mới gửi thư đến các tờ báo Mỹ để hy vọng được đăng tải.?
    Như trên tường thuật, với tất cả sự kiện phát sinh trong xã hội như vậy, Juselino đều công khai thông báo. Ông không chỉ thông báo mà vẫn còn đem nội dung công hàm đến cho các nhà báo.
    Nhưng cho đến nay, hầu như không có một đài truyền thông nào tiếp nhận một cách công khai và loan báo các sự kiện này cho thế giới biết. Cũng như ở Miami, nhà báo Helleroot có gửi thư trả lời cho Juselino như thế này: ?oCơ quan thông tin của chúng tôi có nhận thư của ông vào ngày 26 htháng 10 năm 1989 là ông có đoán Trung Tâm Mậu dịch ở Manhantan sẽ bị khủng bố vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, chúng tôi đánh giá cao sự tiên đoán này sau đó ông cũng có đụ đoán Mỹ sẽ có chiến tranh với Iraq và Saddam Hussein sẽ bỏ chạy vào Trung bộ của Iraq tên là Dawool. Những tình tiết xảy ra rất chính xác nhưng chúng tôi không dám tiết lộ vì sợ rằng mang đến sự khủng hoảng trong quần chúng??
    Đối với sự trốn chạy của Saddam Hussein phát sinh vào ngày 13 tháng 9 năm 2001. trong thư Juselino gửi thư đến tổng thống Bush mô tả về chỗ hầm núp của Juselino. Ông có cho biết ngoài hầm trú ẩn, nằm sát bên con song Chigulus, có một tờ báo viêt về Noah?Ts Ark. Trên hầm này có một miếng gỗ đậy và chỗ ra vào của miệng hầm có những rác rưởi che để che mắt thiên hạ. Sau này, người ta đọc lại tất cả chi tiết tường thuật về chỗ này thì thấy đúng tất cả.
    Thực tế, những dự đoán kinh thiên động địa của Juselino vẫn không ngừng. Về vấn đề Saddam Hussein bị bắt thì chúng ta biết là ông bị kết tội và bị kết án tử hình vào ngày 30 tháng 12 năm 2006 sẽ bị tử hình. Và sau đó, quốc hội Iraq và Shiai đối nghịch với nhau rất kịch liệt, nhất thời mở ra cuộc nội loạn. Ngày đêm đều làm chết rất nhiều người.
    Sự phán tội cho Saddam Hussein và nội chiến của Iraq tất cả đều đúng với sự tiên đoán Juselino. Trong lá thư 3 mà ông đã gửi đến đài phát thanh Pass FM của vào ngày 29 tháng 5 năm 2006: ?oQuốc hội Iraq phán Saddam Hussein có tội có thể bị tử hình vào ngày 30 tháng 12 năm 2006. Toàn quốc Iraq vì việc này trở thành sự đấu tranh và cướp đi nhiều sanh mạng?. Ngoài những việc này ra, trong mộng Juselino cũng thấy được thiên tai nhân họa của thế giới. Với khả năng nhìn thấu tương lai nhân loại, ông không phải là người bình thường.
    Về cơn song thần ở Indonesia, tại đảo Sumatra, Juselino có gửi thư cảnh cáo đến đại sứ quán Ấn Độ tại Ba Tây 8 năm trước. Thư cảnh cáo này có nôi dung ?ovào ngày 26 tháng 12 năm 2004, ở Indonesia đảo Sumatra tỉnh Ache sẽ phát sinh động đất với cường độ 8.9 Soeharto...
    Đặc biệt, Juselino có rất nhiều dự đoán rất kinh hoàng về những sự kiện mà ông ta cho là sắp xẩy ra trong một tương lai rất gần...rất gần thôi...
    Năm 2008: vào tháng 7, tại Nhật Bản, sẽ có một trận động đất và cơn sóng thần với chiều cao 30 mét. Vào ngày 17 tháng 12, tại Mỹ, sẽ có khủng bố xảy ra. Vào ngày 18 tháng 9, tại Trung Quốc, sẽ có một cuộc động đất với cường độ trên 9.1 Địa điểm xảy ra động đất là Nam Kinh (Linh ?) và đảo du lịch Hải Nam là trung tâm địa chấn. Cơn sóng thần cao c
    Cơn sóng thần cao của nó cao đến 30 mét, sẽ mang đến sự tử vong cho hàng triệu người. Tuy rằng sau Thế Vận Hội Olympic mới có động đất này, trước Thế Vận Hội đã có các triệu chứng báo hiệu là các cơn động đất nhỏ. Vì chính phủ Trung Quốc đang đổ dồn hết sức lực để lo cho việc tổ chức Thế Vận Hội nên sẽ lờ đi các cơn tiền chấn này, không chuẩn bị trước các sách lược để đối phó. Chính phủ Trung Quốc cũng có ý muốn ém nhẹm sự kiện này. Những hành động này của chính phủ Trung Quốc, nếu có, thì sẽ mang đến tai họa thảm khốc và trùng hợp với câu trích dẫn của Mr. ?oTime Traveler? John Titor rằng ?oThế Vận Hội Olympic 2004 tại Hy Lạp sẽ là cái cuối cùng.của thế giới
    Năm 2010: tại nhiều quốc gia ở Phi Châu, nhiệt độ sẽ lên cao đến 58 độ Celcius và đồng thời có sự khan hiếm nước nghiêm trọng. Vào ngày 15 tháng 6, thị trường Stock Dow Jones của NewYork sẽ bị sụp đổ và kinh tế toàn cầu sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm.
    Năm 2011: phương pháp trị liệu ung thư thành công, nhưng đồng thời có một loại bệnh độc lạ xuất hiện. Người nào bị nhiễm cơn bệnh này thì sẽ chết ngay sau đó 4 tiếng đồng hồ.
    Năm 2013: ngoài bệnh ung thư bướu não, phương cách trị liệu các bệnh ung thư khác đều thành công. Tại vùng quần đảo Canary của Tây Ban Nha, từ ngày 1 cho đến ngày 25 tháng 11, vì sự bộc phát của núi lửa, địa chấn phát sanh ra. Tiếp sau đó sẽ có một cơn sóng thần với độ cao 150 mét . Khi dồn vào đến quần đảo Canary, nó còn cao đến 80 mét. Tại Mỹ và Ba Tây cũng chịu ảnh hưởng của cơn sóng thần, nước biển sẽ tràn sâu vào đất liền khoảng từ 15 đến 20 dặm Anh. Ngoài biển, trước cơn sóng thần này, nước biển sẽ rút xuống 6 mét và các loài chim bay đầy trên bau troi
    Năm 2014: có một tiểu hành tinh đến gần và sẽ có sự va chạm với địa cầu. Sự va chạm này có thể mang đến sự diệt vong nhân loại.
    Năm 2015: trong tháng 11, nhiệt độ trung bình của trái đất sẽ đạt đến 59 độ Celcius và thế giới đại loạn sẽ phát sinh.
    Năm 2016: vào trung tuần tháng 4, Typhoon sẽ phát sinh tại Trung Quốc; một số thành phố lớn bị phá hoại. Tổng thống Mỹ George W. Bush sẽ khẩn cấp nhập viện về bệnh trạng ảnh hưởng đến tính mạng.
    Năm 2026: vào tháng 7, tại San Francisco sẽ xảy ra một cuộc động đất kinh thiên động địa (The Big One) vô tiền khoáng hậu. Đất tại lằn nứt Saint Antonio bị phá và làm tiểu bang California bị sụp đổ. Rất nhiều núi lửa sẽ phát sinh và các cơn sóng thần cao trên 150 mét.

    [​IMG]
    ( Hình minh hoạ đẹp, có hồn)​
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lớp trưởng bảo: thế là em H sắp được về nhà rồi đấy . - Dạ (cười, và thầm ngần ngại vì cái sự nhấp nhổm bỏ chuyến đi này, cũng là bất đắc dĩ nếu phải thế. Mà lớp trưởng cũng tài, chẳng chọn ai khác mà hỏi chuyện này, lại là đúng mình chứ, hic). Em có về qua nhà không? Sẽ có một ngày ở Vinh và nghỉ 1 đêm tại đấy sau khi từ Đà Nẵng, Huế ra đấy. - Có lẽ có chị ạ, bên chỗ nhà em là khu lưu niệm Nguyễn Du đấy, cách Vinh 10km thôi, nếu có thể sắp xếp thì chị cho lớp sang đấy cho biết. - Chắc là không đủ thời gian em ạ, vì lịch trình dày đặc quá rồi... ( hỏi thế thôi, chứ giờ mình còn chưa chắc chắn có đi hay không. Sao mình khi nào cũng cứ thiếu quyết đoán như thế mỗi khi có việc chứ nhỉ, hic... mình vẫn vậy thôi, có lẽ vẫn chỉ là người để chịu sự chỉ đạo của người khác thôi. Mình ngưỡng mộ cái quyết đoán, tác phong lãnh đạo, khoa học, dứt khoát, mạnh mẽ của lớp trưởng, nhưng mình thì là một hình mẫu hoàn toàn đối lập). Mỗi lần lớp trưởng cười hay bắt chuyện với mình là mình lại thấy vui vui, thú vị. Con người mà mình đặt tên cho là "con người xã giao" ấy mà, lại thuộc số người dùng hàng hiệu, có một gia đình hạnh phúc, khá giả, một người chồng giỏi giang, thành đạt; không giống mình, vô danh tiểu tốt, chưa chính thức thuộc một cơ quan nào cả, cũng không dùng hàng hiệu (buồn cười nhớ lại ngày xưa cụ non hỏi mình dùng quần áo hiệu gì. Bảo là chẳng hiệu gì cả, không tên, không tuổi, thấy cái nào hợp với mình, thấy thích thì chọn thôi... thế nhưng mà được cái cái sự ăn mặc của mình cũng không đến nỗi tệ, trừ khi chán chán thì luộm thuộm như bà già, hi...). Thấy vui. Thì ra là trên con đường mộng du của mình, ít ra cũng chưa đến nỗi là một cái bóng mờ nhạt hay bê tha ở mỗi tập thể mình thuộc vào. Mặc dù có sự thay đổi của mình ngày mới bắt đầu khoá học với bây giờ. Mấy học kỳ đầu, mọi người vào mỗi kỳ thi cứ là: tiếng Anh thì H lo gì, rồi: H làm bài chắc tốt cả rồi, mấy môn điểm cao cả chứ... cứ như đương nhiên là phải thế. Chứ không như bây giờ, có nghĩa là như chưa từng có chuyện đó xảy ra, . Tệ thật, T.H thật là hư. Yêu với đương đấy (có thể nói cho nó to tát là như thế), chả trách ngày xưa bố cấm lấy được cái chuyện đang học hành mà dính vào yêu với iếc. Dù vậy thì cũng tự tin một điều rằng những giảng viên giỏi mà thỉnh thoảng mới xuất hiện, sẽ rất lấy làm mãn nguyện khi trong lớp có một vài ánh mắt như thế, chăm chú nghiêm túc và thú vị, của một cái đầu biết tư duy, đặc biệt là biết trân trọng, ngưỡng mộ giá trị của chất xám và tài năng, cũng như biết lĩnh hội nó. Chỉ có điều... đôi khi đơ đơ một tí,
    T.H tội nghiệp! .
    Hôm nay mình nghe một bài hát mà mình chỉ thích có mấy câu thôi, với cả thích nhạc, thích giai điệu, nhưng mà bí mật, thỉnh thoảng phải có chút bí mật cho nó thú vị chứ, thậm chí là bí mật với cả chính mình để sau này đọc lại những dòng này thử đoán xem lúc đấy mình nghe bài hát gì,
    ( tự nhiên lại phải sửa, mình rất không thích việc này, thế nhưng mà lơ đễnh nên lỡ viết ra cả cái tên đầy đủ của mình chứ, cái này cũng không thích nữa)
    Được nhat_chi_mai sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 30/05/2008
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/05/3BA02CB8/
    Cuối cùng thì cũng: "Quốc hội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính thủ đô Hà Nội và các tỉnh, có hiệu lực từ 1/8. Với hơn 3.300 km2, Hà Nội sẽ nằm trong số 17 thành phố, thủ đô có diện tích lớn nhất thế giới"
    Hà Nội sẽ lớn hơn, đẹp hơn, quy mô, quy củ hơn. Cũng có nghĩa là có nhiều cơ hội cho các tài năng dụng võ, kiến thiết sự nghiệp của mình đây (nhưng có lẽ không phải mình, , mình thì chỉ cần ổn định công việc nhanh chóng và lấy chồng rồi lo cuộc sống hạnh phúc. Con gái chỉ thế thôi,). Nhớ lại cái dự án Hà Nội _ Seoul ngày trước, chẳng biết thực thi được đến đâu nhưng có lẽ sẽ rất tuyệt trong... ít chục năm nữa!
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bị một trận kinh hoàng. Không phải là chưa từng bị đau bụng kiểu như thế mà là chưa bao giờ vừa đau bụng khó chịu, đứng, ngồi, nằm không yên, lại đến khoản buồn nôn, rồi là nôn thốc nôn tháo, mồ hôi ướt rượt, thấm hết cả áo quần, người ngợm bủn rủn, liêu xiêu bò lại được đến giường thì ngã vật ra đấy luôn. Cô em bảo: chị uống thuốc nhé. - (lắc đầu) -mình rất ghét uống thuốc, bao giờ cũng thế, trừ khi bị gì mà để mãi không tự khỏi thì mới tìm đến thuốc, bố đã gieo vào mình quan niệm không tốt về thuốc tây, mà quả đúng như vậy, nên hạn chế. - Để em pha nước đường với gừng chị uống. - (gật đầu). Chị phải uống hết đấy, uống hết sẽ đỡ liền, chị T cũng hay bị đau bụng như thế và cả buồn nôn nữa... Thế rồi cứ rung rinh, chấp chới mãi đến bây giờ, vẫn chưa hết hẳn cái kiểu khó chịu này, ngày mai có lẽ sẽ hết. Dù sao thì cũng không còn khủng khiếp như trưa nay nữa rồi. Sợ thật, . Nhưng mà có như thế mới biết quý những lúc "bình thường", .
    H ơi, cố lên!
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dễ thương mùa hè ​
    ( Từ Netlife)
    Bài hát chữa đau bụng này:
    http://nghenhac.info/dance_pm.asp?iFile=54237&iType=25
    ( Ổn rồi, , hiệu quả thật đấy!)
  7. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    you know me OK? So i can''''t be scared anybody, so you ...
    just ...tell...you know me...if not...it is not good for me
    Được twenty_f sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 01/06/2008
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    http://trungdung.free.fr/Anh/Play/Lady%20dArbanville%20-%20Cat%20Stevens.htm​
    My Lady d''Arbanville, why do you sleep so still?
    I''ll wake you tomorrow
    and you will be my fill, yes, you will be my fill.
    My Lady d''Arbanville why does it grieve me so?
    But your heart seems so silent.
    Why do you breathe so low, why do you breathe so low,
    My Lady d''Arbanville why do you sleep so still?
    I''ll wake you tomorrow
    and you will be my fill, yes, you will be my fill.
    My Lady d''Arbanville, you look so cold tonight.
    Your lips feel like winter,
    your skin has turned to white, your skin has turned to white.
    My Lady d''Arbanville, why do you sleep so still?
    I''ll wake you tomorrow
    and you will be my fill, yes, you will be my fill.
    La la la la la....
    My Lady d''Arbanville why does it grieve me so?
    But your heart seems so silent.
    Why do you breathe so low, why do you breathe so low,
    I loved you my lady, though in your grave you lie,
    I''ll always be with you
    This rose will never die, this rose will never die.
    I loved you my lady, though in your grave you lie,
    I''ll always be with you
    This rose will never die, this rose will never die.​
    Tim em ai bắn mũi tên lạnh lùng!
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thấy chị T xinh đẹp đấy, lại định hỏi chị về cái việc đi thực tế sắp tới, có nên đi hay không. Trước nay có việc gì cũng hỏi chị, cứ thế, khi có việc gì mà phải suy nghĩ, cân nhắc là thể nào cũng phải hỏi ý kiến ai đó, nhất là hay hỏi chị T. Và nữa là chị bao giờ cũng cho ý kiến đúng đắn và có lợi cho mình nhất. Đã lâu rồi không nói chuyện với chị, chị đang mang bầu. Mình thì đang lúc có nhiều cái chập cheng, lâu rồi không qua thăm ông bà. Mà cũng không thấy ông gọi điện, chắc cũng chẳng có việc gì, khi nào đó mình sẽ đến thăm ông bà.
    Thì ra T.H ...vẫn vậy,
    Và có nghĩa là đôi khi vẫn hay để ý những cái "buồn cười". Buồn cười, thằng "hoạ sỹ"- kỹ sư giao thông ấy, qua phòng thằng L học chơi trò chơi điện tử, mấy lần muốn nói với 2 đứa rằng: "thằng hoạ sỹ nay lại qua thằng L học chơi trò chơi điện tử đấy", nhưng kịp dừng lại, không lại được nghe 1 bài: "ai làm gì thì kệ người ta..."... rửa rau vào, lại suýt buột miệng: " thằng hoạ sỹ..."... thế rồi may mà kịp dừng lại, im lặng và cười một mình, . Mình lại đi sợ đứa em trai mà đôi khi khiến mình rất bực mình ấy. Nhưng mà kể ra nó là một mẫu người đáng tin cậy, chuẩn mực và thuộc kiểu người đàn ông và trách nhiệm, trừ việc đôi khi nó quá bướng bỉnh, bảo thủ kiểu gia trưởng. Ít ra thì cũng có những lúc mình phải sợ nó, .
    T.H sẽ rất thiệt thòi nếu không tham gia đợt đi tham quan thực tế này đấy. Thế nhưng mà cũng phải suy nghĩ. Và cảm thấy rằng sẽ không thực sự thoải mái lắm nếu đi, mình không muốn bố mẹ quá tốn kém vì mình nữa, như thế là mình xí phần của các em nhiều quá. Rồi tự an ủi rằng, cố gắng sau này đi cũng được. Sau này đi cùng chồng, hoặc người yêu, nếu chồng khó khăn thì khi nào có điều kiện thì đi cũng được, quan trọng với mình vẫn là tình yêu, .
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới đến thăm ông. Biết là bà lại vào viện mấy hôm rồi nhưng đến hôm qua mới qua ông và hôm nay hai ông cháu vào thăm bà. Mình thật sự rất vui khi nhìn thấy bà, và cũng không ngờ là lại vẫn mau nước mắt như ngày nào, rưng rưng, nhưng cũng kịp phanh lại, chỉ rưng rưng thôi. Bà cười: "H đấy à". " Lâu lắm rồi bà không thấy mày". Bà vẫn vậy và mình lại không thể nhìn bà mà không cười. Mái tóc bạc trắng như cước lơ phơ, vẫn cười nói ồn ào, sôi nổi, dù cái thân hình không nhẹ nhàng thanh thoát gì cho lắm, . Ai mới nhìn qua có lẽ không thể biết bà là bệnh nhân hay người nhà đến thăm người bệnh, . Nhớ chị T ngày xưa bảo "chị phải cho thằng cu Bi về để bà dạy nó chửi bậy", . Ông cười bảo với bà rằng: "con T đây bà này",bà cười bảo ông cứ thích trêu bà thôi. Chị T là chị út, và khi chị T đi thì ông coi mình như là chị T ở nhà, coi như là út thêm, hi. Ông là người tốt, có thể nói là thuộc tuýp người hiếm trong xã hội này, ông cũng là người thích sống tình cảm như mình. Bà thì không hẳn thế, dù rằng bà vẫn bảo: mai bà về rồi mày nhớ đến chơi với bà nhé. Mình nhớ ngày xưa đã từng thức đến hơn 1h sáng chỉ để nghe bà nói chuyện, vì thấy điều đó làm bà vui, cũng giống như việc nhận mang mấy cái hộp giấy và chai nước rỗng ruột mà bỏ thì thương, vương thì tội về cho bà vì bà thích thế, người già mà, thấy cái gì đẹp đẹp, thích thích là cứ muốn gom lại dù đôi khi chẳng để làm gì cả, .
    Hôm qua gặp T.A. Cậu bé vẫn đáng yêu như ngày nào. Bảo là em ghét chị, em gửi cho chị bao nhiêu thư, bao nhiêu tin nhắn mà không có trả lời, lâu lắm rồi em không có một chút tin tức gì của chị cả, chị cũng không thèm quan tâm thằng bé sống chết ra sao. Thực ra thì mình có nhận được cái thư nào của nó đâu, đến cả trong thùng rác cũng không có.Thằng bé có 2 chị gái, là con út trong nhà, thế mà lại thích một người chị không ruột rà máu mủ, họ hàng thân thích gì, kể cũng vui. Dân HP nổi tiếng là dân anh chị khôn ngoan và ghê gớm, thằng bé cũng khôn và ngoan, mà ngoan thật, học hành tử tế, sống đàng hoàng lại rất tình cảm. Người nhỏ nhỏ thôi nhưng rất đàn ông và trách nhiệm. Mình không quên những lần hai chị em cùng đi đâu đó, nó vẫn thường chạy ra phía ngoài để mình đi vào phần trong đường. Hành động đó, một cách tự nhiên và luôn luôn như một phản xạ khiến mình rất cảm kích. Nó sẽ là một người đàn ông tốt. Và cũng sẽ thành đạt vì luôn biết đặt ra những mục tiêu để phấn đấu và thường nghiêm túc thực hiện, đã đi làm được 2 năm lại sang TQ học tiếp cao học vì học cao học bên đó tốt hơn. Bảo rằng: Em quyết tâm đến năm 30 tuổi phải thạo 3 ngoại ngữ, học ngoại ngữ quan trọng nhất là chăm chỉ, chuyên cần chứ không phải là cái gì khác. Bảo với nó rằng: "chị thấy kinh tế Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tốt đẹp, tạo ra nhiều cơ hội cũng như nhiều đòi hỏi cho những người làm kinh doanh". Con trai của Bố là giám đốc, mẹ là thư ký của bố mà có chí tự lập và chí thú học hành như thế cũng đáng khen đấy. Kể ra mình cũng khá may mắn vì được gặp không ít những con người đáng yêu, dễ mến và đặc biệt là quý mình như thế.

Chia sẻ trang này