1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng Rác!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Obelik09, 30/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Thùng Rác!

    Chỗ này vào để trút bực dọc! Cứ cáu kỉnh thì trút vào đaay! Nhưng nghiêm cấm ko được làm maast vệ sinh nó!!!!

    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------
    Địa ngục chỉ là 1 thứ trò chơi trẻ con...Cái tôi sợ chính là bóng tối bên trong...ở đó không có tiếng khóc lóc và tiếng nghiến răng, mà chỉ có im lặng....im lặng.....
  2. sala

    sala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    yah!! được hả?? thế thì tốt quá!!! hichic, nhưng tủi quá chẳng biết sao bây giờ!!!!!!!!
  3. seucoi

    seucoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang cực kỳ cáu đây. Nhưng khi vào đây thì thấy hình như mình hơi bị vô lý vì cả triệu người chẳng thấy ai cáu cả nên mất cả hứng cáu. Tự nhiên thấy có người hiện đang dỗi hơi hơn cả mình nên
  4. secret_garden

    secret_garden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bực mình thế ,đang yên ổn lại vào đây .... vác một đống bực vào người
  5. sala

    sala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    rác ơi là rác!! buồn chết đây mà không biết làm sao....
    sao người ta có thể hứa một điều mà người ta biết rõ là sẽ không xẩy ra????thật có thể tồi tệ thế không??
    ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái...
  6. an_ko_ngoi_roi

    an_ko_ngoi_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bực cả mình. Cái thùng rác này, sao mày lại nằm chắn lối tao đi hả. Ông đá cho một nhát bây giờ.
    You'll never know
  7. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Điên thế không biết. Đang cáu tiết, vào box còn cáu tiết hơn. Tức oé chịu được.
    Giá có cái gì đập phá cho sướng tay thì tốt.
    Grrrrrrrrrrr
    Grrrrrrrrrrr
    Grrrrrrrrrrr
    Grrrrrrrrrrr
    Remember every day is a good day, only some are better than others
    The spaces between our fingers were created so that another person's fingers could fill them in
    So often we don't say 'I love you' because we fear losing someone. But more often, we lose them because we fear saying  ' I love you.'
     
     
  8. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đang rất vui vẻ thế mà tự dưng nhận được một cái PM. Lời lẽ thì ... tôi ko biết nói thế nào, nhưng tôi nghĩ những việc tôi đã làm không đến mức bị phản ứng lại một cách quá đáng như vậy. Có thể cách biệt về tuổi tác giữa tôi và U không đáng kể, nhưng tôi chưa đủ thân và cũng không phải bạn bè đồng lứa để U dùng cách ăn nói như thế với tôi. Tôi mong U hãy luôn suy nghĩ trước khi định nói một điều gì, dù ngay cả khi lúc đó U rất tức giận hay khó chịu. Thái độ của U với tôi cũng chẳng có gì đến mức để phải suy nghĩ lâu vì tôi nghĩ đó hoàn toàn là chuyện cỏn con, nhưng U còn phải va chạm với rất nhiều người ngoài cuộc sống thật và nếu vẫn là cách ứng xử như thế thì không phải ai cũng hiểu đủ để thông cảm và bỏ qua cho U đâu.
    Tôi phải nói thẳng là tôi rất bực khi nhận được cái PM như vậy. Nó không phải là cách nói chuyện với người hơn tuổi mình. Có thể U cho là tôi tinh vi hay bày đặt làm trò, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó thôi.
    Dù sao tôi cũng xin lỗi vì đã phá đám topic của U, mặc dù tôi vẫn không nghĩ rằng vì nó mà tôi xứng đáng nhận những lời như thế. Tôi sẽ rút kinh nghiệm và chắc chắn lần sau tôi sẽ tránh. Chỉ chúc U trưởng thành và chín chắn hơn, U sắp tròn 19 tuổi rồi đấy. Tạm biệt.
    Viết xong cái topic này không còn mong vào lại box này nữa. Có lẽ xin được tạm biệt mọi người một thời gian, tạm biệt những người bạn tôi đã quen trên diễn đàn, dù biết mặt hay chưa biết mặt, dù cũng có lúc chúng ta va chạm với nhau, nhưng dẫu sao được biết đến nhau cũng là một điều tốt lắm rồi.
    Gửi tình vào mây, gửi tình vào gió Có xa nhau xin đừng là tàn tro
  9. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    Bee ơi ! vậy là thêm 1 lần nữa em tạm biệt anh để ra đi saoooooooooooooooo
    Baby !!!!!!!!!!! I want U like the roses want the rain
    You know I need U like a poet needs the pain
    I would give anything ! my blood, my love, my life
  10. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Em đây gọi gì

Chia sẻ trang này