Thùng rác ! Recycle Bin ! Hãy trút hết bự dọc , nỗi niềm ,uẩn khúc , cáu kỉnh ... vào đây nếu như bạn đang cảm thấy stress. Hãy làm cho nó luôn được gọn gàng và sạch sẽ !
Tức thật , rõ ràng hẹn mình 21 giờ 30'' gặp nhau tại sân vận động để chạy thể dục buổi ...sáng .Thế mà nó ko đến , tức thật ... Hic , thấy nàngkhóc , mình đến an ủi . Đưa cho nàng mượn cái khăn mùi xoa mới mua.Thế là nàng cầm nó chạy mất tiêu , đau - xcau thế ..
Hôm nay, lại bực mình ... Đi học , vừa ra tới bến xe buýt thì nó phóng ...Hôm nay lại có bài kiểm tra tiết đầu , ko có mặt là cô giáo xé xác ngay .Đành bỏ tiền thuê xe ôm (15000 VND) , buốt ruột quá trùi ...
Hôm nay chui vô thùng rác xem có cái gì để kiếm xèng không! Đói quá rồi, về nhà mà ăn cơm đi chứ nhỉ? Ok! Đã vào thùng rác rồi thì ngôi chơi một lúc, spam tí cho đỡ buồn bực cái dạ dày!!!
hôm nay 19/10 thấy em bán hàng ẩm thực tại hội KTX, mà không dám bước đến hỏi thăm, bắt chuyện hix...chỉ kịp mua 1 bát trứng do em làm rồi chạy mất hút. buồn quá, buồn quá!!!