1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Lôi cuốn hơn cả "Nhật kí vàng Anh"
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là cảm ơn rất nhiều. Thật mỗi lần có bài mới của ai đó gửi, lại nơm nớp lo, sợ nhận phải một cái lệnh trục xuất.
    Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn. Love u!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    4 đầu ngón tay tê dại. Ko phải dễ mà làm bạn được với cây đàn ghi ta. Nó phải thử thách tình yêu của mình trước đã. Kiêu thật ! Mà sao đầu óc mình kém thế. Mãi mà ko nhớ nổi các nốt. Có tuổi rồi nên khó tiếp thu chắc?! Học cơ bản mới thấy trước giờ hóa ra toàn xì xằng bố láo cả.
    Quả là nhân tài giấu mặt. Càng ngày mình càng thấy ở thầy T những điểm khiến mình phải cảm phục và kính trọng, mặc dù nó kém tuổi mình. Trong bài hát T viết tặng bố, mang âm hưởng dân ca ngọt ngào, tình cảm, mình nhớ có câu:" Lời ru nghiêng nghiêng dài theo cánh võng." So với những ông tướng ở lớp tối ngày PS, Au***ion với giời ơi đất hỡi gì, trò chuyện được vài ba câu đã xoay sang ngay vấn đề nhạy cảm thô tục, mình ko khỏi ko ngỡ ngàng.
    Gần đèn thì rạng, T nghiêm túc và chỉn chu. Chơi với T học được nhiều điều bổ ích. Mình tách xa hẳn bọn ngồi cuối lớp rồi. Ngồi dưới đấy chỉ ngủ với tán chuyện nhố nhăng. Lên hẳn bàn trên, cạnh T, chép bài đầy đủ, cho nó ra người đi học hẳn hoi. Hẳn hoi thế rồi cũng ko biết có tốt nghiệp được ko nhỉ? Học đúng là mệt. Mệt hơn nấu cơm rửa bát quét nhà nhiều. Cái đầu phải động đậy tốn bao nhiêu là năng lượng. Sau này mình quyết chí đi bán phở với chị. Mệt một lúc xong là xong, nhẹ đầu.
    Được cái thầy Q2 trẻ măng, đẹp giai kinh. Lúc đầu mình tưởng ông sinh viên nào học lại. Sau thấy kẹp cái sổ ghi danh sách nhóm mới ngờ ngợ. Học đỡ chán. Vừa nghe vừa ngắm thầy thỏa thích.
    Nhưng xa nhà vẫn hơi buồn buồn. Kiểu gì cũng ko tưng tửng nhẹ nhõm cho được. 3 ngày nữa là được về rồi. Lại được nghỉ bù 2/9 thành ra 3 ngày nữa chứ, lãi quá!
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Sao lại dính NHật ký Vàng Anh vào đây ...
    Nhật ký vàng Anh tẻ nhạt và chán kinh khủng
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    sắp 2-9 , nghỉ 3 ngày , lại đi chơi
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    sao lại quyết định đi bán Phở với chị hả Parusa ,
    Vẽ tranh đi , có khi thoải mái hơn đấy
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    sao lại quyết định đi bán Phở với chị hả Parusa ,
    Vẽ tranh đi , có khi thoải mái hơn đấy
    [/quote]
    Hi, to tát thế cơ á? Tớ bất tài vô dụng, ngu lâu dốt bền, bán được phở là may lắm rồi.
  8. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    ớ, Parusa hôm nay khg viết a` ?
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi sinh nhật. Lúc đi lớt phớt mưa, trăng nhờ nhờ. Lúc về trời quang quẻ, gió mát lạnh, trăng tròn xoe, trong veo. Trăng khuyết cũng rất đẹp, trăng bán nguyệt cũng tàm tạm, trăng tròn thì khỏi nói. Nhưng trăng từ bán nguyệt đến tròn thì chả ra cái kiểu gì cả, meo méo khum khum, đấy gọi là trăng gì được nhỉ? Chắc mỗi trăng méo là hợp.
    1 tháng nữa là Trung Thu rồi. Vui thật. Vui như tết mà. Trung Thu cũng là Tết đấy còn gì, Tết Nguyên Tiêu. 1 tháng mong ngóng, 1 tháng lên kế hoạch chơi, 1 tháng nhắc nhở " sắp Trung Thu rồi đấy", 1 tháng thích thú theo dõi sự biến đổi của phố xá. Những cửa hàng đỏ rực bởi bánh nướng bánh dẻo, bởi băng rôn quảng cáo, bởi các thứ đồ chơi càng ngày càng xuất hiện nhiều, như những đốm lửa tuần tự dần dần thắp lên cho một đêm hội tưng bừng.
    Ai cũng yêu mùa thu, mùa đẹp nhất trong năm. Mà trung thu lại là ngày đỉnh điểm của mùa thu, có nghĩa trung thu chính là ngày đẹp nhất của đẹp nhất.
    Trung thu cũng là tròn một năm tình yêu của mình. Cái ông sao năm ngoái mình vẫn giữ, bàn với tri kỷ là :" năm nay em sẽ đem nó đi hóa vàng, coi như đưa tiễn một tình yêu đã chết", tri kỷ kêu :" Nghe sợ thế?".
    Hừ, mình là thế mà. Thấy hay hay thì mình chơi. Chơi lâu thấy yêu thì mình cưa. Cưa ko đổ thì mình nổi xung chửi bới người ta thậm tệ. Cưa đổ được dăm ba ngày thì mình dở chứng. Người ta đi thì mình trách móc. Níu kéo ko nổi thì mình quay ra ghét. Tiểu nhân thật. Ko. Trường hợp này phải dùng từ khốn nạn ! Yêu đương kiểu quái gì. Hay mình chỉ tìm cách lấp khoảng trống lạnh lẽo sâu hun hút trong lòng nhỉ? Giờ thì ko cần thiết nữa. Bởi vì ngọn lửa của gia đình thật quá đỗi ấm áp.
    T lãng mạn khủng khiếp ! Ai đời con trai mà trong nhà lúc nào cũng có hoa tươi bao giờ ko. Phải cẩn trọng với tình bạn này. Mình ko muốn nó có một chút gợn dù nhỏ xíu, vì nó rất đẹp.
    Th cũng thế. Th từng là một người bạn rất tốt. Mình ko biết trân trọng tình bạn đó, đẩy nó đi quá xa để rồi tiếc nuối. Hừ yêu đương thật rắc rối có quái gì hay ho đâu cứ chơi bạn bè là yên tâm nhất.
    Hiểu ra điều này thì muộn quá mất rồi !
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Gì mà ớ? Hôm nay tớ bận đi sinh nhật nên online muộn mà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này