1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng thứ 7 vui vẻ!
    Lốc nhốc kéo nhau ra dinh Độc Lập cafe. Cún diện cái váy xanh chấm hoa dài thượt, thướt tha như công chúa nhỏ! 2 cái bím xinh thật là xinh! Mình tết đấy, chị chẳng biết tết đẹp cho Cún, để nó bù xù.
    Thảm cỏ rộng xanh ngát, nắng rực rỡ, gió xôn xao. Chao! Miền Nam được ông tạo ưu đãi quá. Quanh năm mưa thuận gió hòa thế này ư? Cây lá tốt tươi, con người thì tưng tửng, chỉ lo đói thôi, ko phải lo rét. Đói mà rét nữa thì khủng khiếp lắm. Lạnh từ trong bụng lạnh ra. Bố cứ bảo sao bây giờ ko lạnh bằng ngày xưa. Vì bây giờ phố xá san sát, khí xăng đốt nóng phả ra ngùn ngụt, quần áo ấm, bụng no, làm sao mà thấy rét được? Hồi xưa đói khổ, rét lại càng rét!
    Kinh hãi nhìn cái dinh Độc Lập. Trước 75 mà bố mò vào đây thì ăn pằng chíu ngay tắp lự. Dạo ấy bố là anh bộ đội ***** mà. Đẹp rai, cao lớn, hiền lành, hòa nhã, hay cười nữa. Trong anbum ảnh gia đình có chân dung 2 em gái Nam Bộ, tóc dài xanh mướt hương dừa. Mỗi lần giở đến đấy, mẹ lại bảo :" người yêu ****** đấy!". Trong cái giọng ấy có cái gì đó mỉa mai, hằn học, tức tối mà ngay từ lúc trẻ con, mình đã ý thức được rằng, 2 cô gái đấy là ko tốt, là mối đe dọa của gia đình mình.
    Giờ thì lại thêm 1 em gái miền Nam nữa, cô luật sư quê Cần Thơ. Chết điếng khi trong máy đt của Th có lưu số mang tên : bà xã yêu. Lạnh toát khi nghe phong phanh Th có 1 cô em Nam Bộ. Thảo nào cậu chàng hay vào Cần Thơ thế? Nhót cái là vào. Tan nát, nói chung là tan nát. Tan nát tận 2 lần. Bởi thế, đối với con gái miền Nam, mình ... gườm gườm, lườm lườm. Tiểu nhân! Hi.
    Trứng ốp lếp, người ta gọi là trứng gì nhỉ? Mình ko quan tâm. Trứng đập ra mà bỏ vào chảo, rán 1 mặt, bỏ ra ăn với bánh mỳ, với muối, thì gọi là trứng ốp lếp, thế thôi. Hì, quê em vưỡn thế mà. 2 cafe và 1sữa tươi cho Cún. Mình gọi thêm pepsi uống cho đỡ khát, chị gạt đi bảo : đừng gọi nhiều. Mình gay gắt : ko có tiền thì ở nhà!
    Lần đầu tiên gay gắt với chị. Thật vậy. Sợ tốn tiền thì ở nhà, đừng có đi đâu. Đi thì phải thoái mái. Ăn bánh mỳ khô thì khát, mà khát thì phải uống. Chị bảo thế cafe để làm gì? Vớ vẩn! Cafe là thứ để uống giải khát à? Thế thì chị chẳng xứng để uống thứ nước ấy. Đó là 1 thứ đồ uống để thưởng thức, chứ mà để tu ùng ục ấy à? Chị chê người miền Nam dễ dãi, hời hợt, ko sâu sắc. Trong cái cách đối xử với cafe của chị thì đủ biết chị cóc hiểu gì về thứ mình đang uống cả. Thế thì đừng bàn đến tinh tế, nhạy cảm nọ kia.
    Giận chị, cũng vì cái cách cư xử nói chung của chị nữa. 1 người phụ nữ mà có con rồi ấy, thì vẻ đẹp đáng nói nhất của họ là gì chị có biết ko? Là tình yêu, sự quan tâm của họ đối với đứa con. Cả sáng cứ lo chải chuốt đầu tóc, ngắm đi ngắm lại trong gương. Suốt ngày kè kè cái máy nhắn tin cho thằng giời ơi đất hỡi nào, thơ thẩn gì gì ấy. Chán! Ko bảo là ko được, nhưng chừng mực thôi. Chăm chút vẻ bề ngoài là tốt, nhưng phải có mức độ.
    Nhìn sự kiêu hãnh của chị, mình thấy .... thương hại. Thật ấy. Như kiểu 1 người nhà quê lần đầu lên thành phố, mới bán được lứa lợn, sắm 1 bộ quần áo thật đắt tiền, diện vào, rồi cho rằng : à thế là ta đã sánh vai với cường quốc năm châu, và tự cho mình cái quyền vênh vác!
    Vớ vẩn. Mình đã bằng ai. 500 nghìn đô được coi là người giàu, vậy 2 triệu đô là bằng gấp 4 lần người giàu? Ăn thua gì? Chẳng là cái gì hết, nếu đã xét đến sự giàu, nó là vô biên. Chị thỉnh thoảng để lộ sự ngạo nghễ nông cạn, sự kiêu hãnh đáng thương. Cái XH thượng lưu mà chị muốn len vào, muốn chen chân, nó cũng chả hay ho gì đâu. Thật thế, chị sẽ còn mệt mỏi chán!
    Mình muốn bẻ 1 mẩu bánh mì con con cho chim ăn, chị day giọng : đừng có ngông cuồng thế? Hơ. Ở đây ai là người ngông cuồng? Mấy cái chỗ đấy thì ăn thua gì? Sao phải ngại? Có 1 ít tiền cũng đủ vênh vang vào được, ngại gì bố con thằng nào. Có đến vài trăm nghìn 1 ly nước ko? Còn lâu mình mới sợ. Làm cái gì mình thích trong khả năng có thể, ko phiền hà đến người khác, ko bị công an bắt, thế là được. Chị thật là .... Lúc thì quá tả, lúc lại quá hữu. Lại còn : đừng gọi nhiều ở đây. Chẳng lẽ mình lại bảo : để em trả. Thế thì cãi nhau to. Ghét nhất cái kiểu đi chơi mà khúm na khúm núm như thế, ko cần thiết!
    He, mà mình làm đếch gì có tiền?
    Nghỉ tí đã.
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mặc Sịp! Bác Link tỏ ý nghi ngờ độ đàn ông của cậu này. Xâu hàng cho hắn chết đi!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hay quá! Sao mình ko phải là cái thằng bên phải ấy nhỉ?
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    nếu Pa là thằng bên phải, thì anh sẽ là thằng bên trái
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    vào Sg , ra Dinh ĐỘc Lập nhưng ngại vào xem, ngồi caffe vỉa hè đường a lếc xan đơ rốt (phiên âm chuối theo kiểu VN)
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Có 5 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên. chứng tỏ có nhiều ngừi muốn xem cái THÙNG RÁC này lên đỉnh nhà cũ, sang nhà mới ra sao đây mà
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chị vẫn chưa qua đón mình. Đốt thời gian tiếp nữa vậy.
    Mẹ phấn khởi vì thấy mình vui vẻ. Ừm, mình thấy vui vẻ. Vì mình làm được cho người xung quanh vui vẻ, cụ thể là Cún, và chị. Ở Hn mình chỉ có 1 cách làm cho bố mẹ vui vẻ, đó là đi học, nhưng mình chán ghét việc học, mình ko làm nổi. Còn ở đây, mình dễ dàng làm cho Cún vui vẻ. Việc ấy nằm trong khả năng. Thế nên mình cũng nhẹ người!
    Chị nói mình đừng đi đâu cả, cứ sống với chị và Cún cả đời. Hì, nghe cũng êm xuôi đấy nhỉ? Chắc chắn rằng có mình thì 2 nhân vật này sẽ vui vẻ, hạnh phúc hơn nhiều. Đến bao giờ? Đến khi Cún nó lớn lên, nó có nhiều điều quan tâm mới mẻ, thú vị, nó ko cần mình nữa. Nhưng lúc ấy thì chị cũng già, và chị cần mình.
    Bố mẹ rồi cũng chuyển vào đây thôi nhỉ? Hay là ở cả 2 nơi? Thích ở đâu thì ở. Chán Bắc thì Nam, chán Nam thì Bắc, cũng hay.
    Hào hứng với vụ đi chơi tối nay quá! Lâu lắm ko có cái cảm giác lang thang buổi tối như thế, với 1 kẻ đồng trang lứa, những thứ quan tâm, những câu chuyện đúng lứa tuổi. Ngây ngô mãi với Cún cũng nhàm, thui chột cả khả năng châm chích chọc ngoáy của mình đi. Hì hì.
    Lâu lắm gì, mới vào đây được 1 tuần, thế mà tưởng lâu lắm rồi ấy. Ngay bây giờ mình vẫn còn cơ hội quay lại giảng đường, là 1 sinh viên, lại lang thang ở Hn, lại cặp kè với tri kỷ. Thôi xin. Nghĩ đến đã oải rồi.
    Thế ở đây thời gian rảnh thì mình sẽ làm gì nhỉ? Mình thật ra chẳng được rảnh mấy. Cún quấn mình như đỉa, ko rời 1 giây. Mình đi vệ sinh nó cũng còn bắt mở cửa nữa là. Ko được đóng. Đóng nghĩa là nó bị ngăn cách với mình. Mở thì vẫn là " cùng nhau", nó yên tâm hơn. Híc.
    Rảnh thì mình đi nhìn mặt thiên hạ vậy. Ờ. Hay nhể? Bao nhiêu khuôn mặt là bấy nhiêu sự khác nhau, ko hề trùng lặp. Mình nhìn hết người nọ đến người kia, từ già đến trẻ, từ xấu đến đẹp, nhìn tất, nó thú vị thế nào. Nhiều khi ở người đó có gì hay hay làm mình chú ý, mình nhìn chằm chằm, người ta phát để ý. Ừm, vẽ chân dung. Mình thích mặt người, vẽ chân dung hay đấy. Mình thích vẽ cả cơ thể con người nữa. Nói chung những thứ dính đến người, vật thể quá sinh động. Ở nhà sách NH có quyển vẽ chân dung này đấy, ẵm về mới được. Toàn chì thôi. Nuột!
    Mà lão Mặc Sịp có lẽ ko rảnh thì mình sẽ thất vọng lắm đấy!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Gì đâu Link. Cứ phải thích giật gân!
    Nhưng mà, cũng bịn rịn ghê!
    Mấy giờ hôm nay thì nó chết hẳn nhỉ? Đang hấp hối thoi thóp rồi này. Vài nhịp thở nữa là ngỏm hẳn.
    Oa...oa...
    Ai cho mượn cuộn giấy đi!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ừm! Hơi ... nhỏ thì phải?
    Để zoom kỹ xem nào!
  10. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Nói chắc mặt bền mà, cái sự "lỡ" với cái tự "ngờ", ai biết trước được
    Rào chắc thế để khỏi mang tiếng thất hẹn chứ!
    Hè hè, 9h ở Bến Thành hả ? Đến nơi fụ người ta đóng cửa chắc!
    Trễ lắm là giờ ấy có mặt ở ngã 4 Hàng Xanh đi, chắc chắn là không thích lặp lại sự lạc lần nữa chứ ?
    Bác Link chắc nghi ngờ tớ đúng đấy, thế BẠN PA cũng nên đề phòng tí nhá, thủ sẵn dao kéo jì cũng được.
    Còn vụ sịp
    Gọi tớ bằng bất cứ cái tên gì bạn muốn, nhớ!
    Còn hiện tại thì bạn đã lỡ nhận của Mặc ba cái sịp của rồi! (= 3 lần gọi thế )
    Muốn nhận thêm thì cứ cãi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này