1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Parusa bảo mình HÂM !
    Không biết nên tin không ?
  2. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra nghe nhiều chuyện về nước Nga, tự nhiên thấy mê nước NGA ....thích những cánh rừng, trắng bông tuyết
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa cafe với cậu bạn Vespa , thấy 1 em gái mặc váy, xúng xính , điệu ơi là điệu, lại còn vừa ngồi vừa hát . Nhưng mà thích con gái hát chứ không thích con gái điệu
  4. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Ông buồn cười " Hãy tha thứ cho nàng vì nàng đẹp " .
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tớ từng ở trên 1 chuyến tàu nối từ Xanh Petecbua tới Mát, con tàu " mũi tên đỏ". Chặng đường ấy xuyên qua biết bao nhiêu rừng là rừng. Đêm đắp chăn ngủ tít, sáng sớm tỉnh dậy, đang ngơ ngác ko biết mình nằm ở đâu, nhìn ra ngoài ở sổ, trắng toát. Một màu trắng vô tận. Trắng như ở tận cùng thế giới, nơi thằng thuyền trưởng Jack Sparrow bị giam cầm lâu quá đâm mắc bệnh hoang tưởng ấy. Trắng bát ngát, trắng phát giật mình.
    Thi thoảng thì cũng có cả màu đen đấy, những thân cây bạch dương, vài ngôi nhà gỗ. Nga ơi là Nga.
    Tinh khôi, và trong suốt, cái buổi sáng xuyên qua những khu rừng nước Nga ấy.
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Trăng hôm nay bớt khuyết hơi 1 tí, ko mảnh như sợi chỉ nữa rồi, beo béo, sắp bằng cái lưỡi liềm rồi đấy.
    Bọn trẻ con chúng nó đang gõ tùng tùng ngoài kia. Nhìn lũ lau nhau cởi trần, trơ hết cả xương sườn xương chậu ra, chất đống trên cái xích lô cà khổ, ở giữa là cái trống bự mắm môi mắm lợi gõ tùng tùng, mẹ chỉ còn ngao ngán buông 1 câu :" Đùa chứ, nhà quê quá thể!".
    Hì. Đúng đấy, nhà quê. Quê 1 cục, nhưng vì thế mà thấy đáng yêu quá. Đúng là lũ quỷ sứ! Trên thủ đô ko vậy đâu nhỉ? Thủ đô là trốn phồn hoa đô hội, rực rỡ huy hoàng, làm gì có cảnh trẻ con cởi trần đánh trống trên xích lô cũ rích, nhếch nhác cả bộ mặt thủ đô ra. Mồ hôi nhễ nhại mà mặt đứa nào đứa nấy cứ hơn hớn. Trung Thu mà lị.
    Mà bọn này cũng láo lắm, cứ kéo bừa vào nhà người ta múa may rồi xin tiền thôi. Nhà nào yếu bóng vía là phải xì tiền cho nó khuất mắt. Nhà nào như thế chứ dứt khoát ko phải là nhà mình. Nhà mình mẹ chỉ cần trợn mắt là 1 chục con sư tử cũng phải vác kèn trống cuốn gói vội chứ đừng nói là 1 con.
    Vui. Phố xá rộn ràng quá. Tiết thu mát rượi làm ai ai cũng phấn chấn. Thoát khỏi cái nóng khủng khiếp rồi mà. Hồi tối cơm xong đứng hóng mát ngoài cổng ngõ, nhìn lên trời, mẹ thậm chí còn nổi hứng cất giọng rè rè :" Sao anh lại ngỏ lời, vào 1 đêm trăng khuyết". Mình vỗ tay đen đét, tiếp lời luôn, giọng chua loét :" Để bây giờ thầm tiếc, 1 vầng trăng ko tròn". Bố tay cầm miếng táo tàu đế xe há mồm ra cười phe phé.
    Nhà mình vui thật đấy. Mỗi người 1 nét tính cách rất độc đáo. Bố thì vô tư hồn nhiên, chị sôi sùng sục và đầy tham vọng, anh dở ông dở thằng, mẹ thì vừa đọc " chiều thu quê hương " với " Lá chuối xanh nhung quạt vào mái rạ" xong đã " ********* kia sao mày đi .... ko chịu giật nước hả? Trước khai mù còn đổ vạ được cho con mèo ...". Buồn cười chết đi được.
    Mình thì thế nào nhỉ? Mình chắc là 1 dạng chè thập cẩm, tổng hợp của những gì hấp, và hâm nhất của mọi người.
    Sáng cafe với anh Th, cái anh trả tiền xe buýt cho mình. Híc. Lại tên là Th đấy. Trò chuyện vui lắm. Ở lớp toàn chơi với trẻ con, suốt ngày chị chị, giờ được xưng em cũng khoái. Chơi với người lớn thì dễ chịu lắm, được chiều này, được quan tâm này, được dẫn đi chơi chỗ này chỗ kia, thích ăn uống gì thì tẹt ga luôn đi. Anh Th làm ở bộ ngoại giao hẳn hoi nhé. Tính tình điềm đạm mà lại hay cười, cả buổi mình cứ bắn liên thanh suốt. Nhưng anh ấy có vợ rồi. Ừm, thì 75 mà chưa có vợ thì quá bằng dở người, mình thì ko vấn đề đâu, coi như 1 người anh lớn và chơi thoải mái. Nhưng mẹ ko cho. Mẹ bảo là rách việc và rắc rối lắm. Mình thì ko muốn trái ý mẹ, mình đã hư hỗn quá nhiều rồi. Chắc là đành phải :" Chơi với anh vui lắm, nhưng mẹ em bảo ko được chơi với người có vợ, em phải nghe lời mẹ. Em chào anh ạ" mất. Phí của!
    N nhắn tin. Lâu lắm ko gặp N. Mình cũng quý N. Vì N hiền khô, cũng hay cười, mà lành, nhã ngặn, nhẹ nhàng. 79 mà mình nhất định ko chịu gọi bằng anh cũng chịu, cứ bạn bạn tớ tớ. Kể ra mình cũng hơi láo. Mai cafe với N cái. Lại bắn liên thanh, lại cười nói ầm ĩ cho coi. Tiết trời này làm mình khỏe hơn, mình ko mệt mỏi, nên ko chán đời. Đi dạo với N cũng thú vị. N có cái giọng ngâm thơ say mê và nồng nhiệt lắm, dồn hết tình cảm vào đấy. Mình nhiều khi muốn bụm miệng cười mà ko dám. Hihi. Chơi với N thấy vô tư thoải mái.
    Tri kỷ tít mít với thầy thi công rồi nhé. Hừ, cho mình ra rìa rồi đấy. Cũng phải. Thầy 1 đống các ưu điểm đầy tính thuyết phục. Nhưng 1 tin nhắn của thầy hôm nay làm mình có chút thất vọng. Sao thầy lại xào nặn thứ tiếng Việt tuyệt đẹp của dân mình ra cái dạng cổ quái, trơ trẽn làm vậy? Mình chúa ghét những " Hok ", " bùn", "rùi", "thế thui". 1 đứa tuổi tin tin viết thế còn đỡ, thầy 78 mà ko nhận thức được vẻ đẹp của tiếng Việt mình hay sao? Thầy ko biết trân trọng nó ư? Sao có thể khinh nhờn nó như vậy? " Hok" là cái thổ tả gì? Nghe muốn hóc ra đờm quá. Chẳng thích chơi với thầy thi công nữa, sứt mẻ hình tượng rồi đấy. Hơ, mình khe khắt nhỉ?
    Mình cũng mắc nhiều lỗi, chính tả này, viết số thay cho chữ này, "không" viết tắt là "ko" này, nhưng đấy là hậu quả của thói tiết kiệm ký tự khi nhắn tin bằng điện thoại, có thể chấp nhận. Thêm nữa, những cái tin nhắn chứa dạng ngôn ngữ bóp nặn quái thai như vậy gây phản cảm cho người khác, nó cứ ko nghiêm túc, ko đàng hoàng thế nào. Chán thầy rồi đấy thầy ạ!
    Chao. Tiếng Việt của người mình thật là tuyệt vời! Vẻ đẹp của nó là vĩnh cửu.
    Mai mẹ lại mong hết tuần nhé. Hết tuần thì mình lại về đấy.
  7. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Sao em lại ngỏ lời
    Vào một bên tai điếc
    Để bây giờ thầm tiếc
    1 tình yêu không tròn.
  8. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Tối .... gặp 1 người anh cũng là 1 người bạn Huế ... Vui, thật lòng.
    Hẹn gặp sau 1 năm nữa, anh nhỉ !
    !!!THƯỢNG LỘ BÌNH AN !!!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nhầm. Ko phải lá chuối, là lá mía.
    "Trời thu trong, lá trúc vờn đẹp quá
    Lá mía xanh nhung quạt vào mái rạ
    Tiếng lao xao như ai ngả nón chào
    Hoa mướp cuối mùa vàng rực như sao."
    Tuyệt vời !
  10. lccuong

    lccuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    soa lai bo buc anh quithe nao vao thung rac?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này