1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Không phải cái gì cho vào thùng rác cũng là đồ bỏ đi
    Không phải cái gì cho vào tủ khóa lại cũng là đồ lưu giữ
    Tất cả là ở ý thức của lòng mình
  2. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Phố Khâm Thiên, ngày ấy... bây giờ... .
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời đó, có bao lâu...mà hững hờ
  4. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    UFO oách thật đấy
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngỏ lời vào bên tai ko điếc thì tình yêu cũng chẳng tròn, mà lại phát sinh 1 thứ khác ( ko mong đợi ) tròn kìa.
    May mà điếc!
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    mưa to ... đúng là tự nhiên thấy không khí oi kinh
    Ngồi xem mấy thứ , vô bổ hết sức, âu cũng là kill thời gian
    Nhàm !!!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mưa tầm tã. Violon vẫn da diết.
    Chớp giật sáng lòe cả ô cửa sổ nhỏ, bắn cả vào tường. Bất an. Giờ mới biết giá trị của cái nhà hay sao?! May mà phang cầu lông về sớm, ko thì tha hồ mà lướt thướt.
    Trận mưa này là đợt tổng kết của nàng Ngâu chắc. Khiếp, thương nhớ gì mà dai dẳng quá, nhão nhoét cả con đường đất chỗ khu nhà mình trọ. Nghiến răng giữ chặt tay lái mà chuẩn bị sẵn tư tưởng " ngã cái biết liền". Hồi tối oi, lá cây im phăng phắc, mà chả nghĩ là mưa, vì trăng vẫn sáng lắm. Sáng sắc lẹm, cắt 1 vết ngọt lịm vào nền trời đen thẳm, sao siếc đàng hoàng. Thế mà đùng cái, chớp lóe vài phát vớ vẩn, tưởng dọa, ai ngờ mưa.
    Còn nhớ dịp đầu thu năm ngoái, cũng những cơn mưa tống tiễn mùa hè tầm tã thế này, mình với Th cùng chui rúc trong cái góc Nhà Hát Lớn để trú mưa. Mắt Th vốn đã sáng, đã đen, ngước lên giữa 1 trời mưa trắng xóa sao mà đẹp. Nó trong ngần như giọt sương đọng trên khóm lá. Nụ cười dịu dàng ướt mưa thêm tươi mát hơn, mềm mại hơn. Nụ cười làm mình lóa mắt trong buổi chiều thu nhạt nhòa trước cửa Fansland, để rồi in sâu vào tâm khảm và thật khó quên.
    Nếu ngày ấy ko phải là căn bệnh quái ác đẩy mình đến tận cùng của sự chán chường, mệt mỏi, ko phải lúc nào mình cũng sợ hãi và nghiền ngẫm đến cái chết thì ....... Mà nhắc lại làm chi. Thầy thi công nói rồi, những người bất cần tương lai của họ thật mờ mịt, hay nói cách khác, họ ko có tương lai.
    Th à, người bạn gái mới của em có bao giờ gọi em là " Dòng sông nhỏ" ?!!!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Khô ráo, ấm áp, căn phòng nhỏ dìu dịu thứ ánh sáng mềm mại tỏa ra từ cây đèn bàn đứng gục đầu trầm tư, in 1 quầng sáng vàng sắc nét lên tường, rồi lan tỏa mờ dần, mờ dần ra chung quanh.
    Secret garden da diết những giai điệu thần tiên, du dương và cũng êm mượt lâng lâng như ánh đèn vàng trầm ngâm kia vậy.
    Mình biết quang cảnh dưới kia như thế nào. Cái bóng tuýp chăng mắc cẩu thả, xiên xẹo sẽ soi rõ quang cảnh tồi tàn của 1 cái lán của hội thợ xây. Cái lán ấy mọc lên từ vài tháng nay, chiếm 1 khoảng đầy khó chịu trước dãy nhà trọ. Dây dợ lằng nhằng này, ngổn ngang gạch đá này, nước lũng sũng, bẩn thỉu, gỗ, thép chất đống cản hết đường đi, rãnh đào lung tung làm sụt bánh xe .... Cực kỳ chướng.
    Mỗi lần dắt xe ra vào, mình lại nghe những lời chọc ghẹo thô thiển ném ra từ cái lán bùng nhùng ấy. " Em ơi, em ời " rác cả tai. Cực kỳ khó chịu.
    ........ Mưa thế này, cái lán ấy, chắc là thê thảm lắm. Mấy cái bao dứa căng tạm bợ, vài cây cột còng queo làm sao chống chọi nổi trận mưa sầm sập như trút. Xung quanh là con đường đang làm dở ngập đất cát, cây bụi đua nhau chen chúc, tối om, tan hoang.
    Sấm đang gầm.
    Mình đã ghét, đã khó chịu, đã tức tối, nhưng nhìn cái chỗ chui ra chui vào của họ, cơn tức giận chợt tiêu tan. Ừ, những " thằng thợ xây" thô thiển, vô học, nhưng đâu phải ai cũng có điều kiện để học. Ai chẳng mơ ước sung sướng, hạnh phúc. Xã hội !
    Nếu mà " em ơi, em ời" mà làm họ khoái trá trong giây lát thì cứ việc. Mình thì cứ trơ lỳ ra thôi, chẳng bao giờ thèm để mắt sang chỗ bẩn thỉu, thấp kém ấy. Lòng trắc ẩn của mình chỉ dừng ở mức độ như vậy. Còn thì mình vẫn khinh khỉnh với vẻ mặt của 1 thứ " tầng lớp trên".
    Cũng chả mất gì với 1 vài câu " em ơi, em ời".
  9. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    đôi khi cái đời thợ xây nhục lắm...cả đời chi chỉ cố làm đc lấy những ngôi nhà thật hoành tráng...mà...đã mấy khi được chui ra chui vào cái gì đó chắc chắn vững vàng...mà người ta định nghĩa nó là nhà?....ùh...họ nghèo...ít học....cuộc sống cực nhọc quá....nên sinh bậy mồm....cũng chỉ là chửi bản thân họ thôi.....mọi người cứ hay suy nghĩ theo lối mòn....mà này...thùng rác bắt đầu chặt chội quá rồi....nhiều người muốn vứt rác quá....tớ nghĩ Pa sắp bỏ chỗ này thôi.....như có lần Pa kêu cái chỗ nào quá ầm ĩ...đông đúc quá....nhớ không?
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hê, thức khuya vậy hả? Lâu lâu ko thấy ghé qua đây.
    Mưa cứ tí tách mãi, khó ngủ quá, lại choàng dậy. Ko ngờ thấy có bài của Sun. Vui lắm đấy.
    Hì, đã là thùng rác thì còn kêu cái gì? Ai thích vứt gì thì vứt mà.
    Ừ. Đời thợ xây. Đợt vào chỗ Phú Mỹ Hưng chỗ chị, những cái lán thảm hại khép nép dưới chân những tòa cao ốc tráng lệ, thấy sự chênh lệch khủng khiếp quá.
    Lần đầu tiên xưng " tớ " với Pa đấy nhé. Hơi ... láo. Bình thường toàn " Sun ".
    Đùa thôi.
    Sắp Trung Thu rồi, có về nhà ko? Có vui ko?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này