1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Parusa uống ác nhể
  2. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    ghét nhất ai sai hẹn
    Điên người, mọi kế hoạch đâu vào đấy cả, thế mà chỉ vì 1 ông dở hơi không biết bơi mà cả đoàn chậm lại ....
    Việc bé bằng cái mắt con muỗi mà 3 ngày không xong, tiền thì cầm ròi, cười tươi rói
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vui chơi quá đà, quên cả nhiệm vụ. Tối qua ko uống thuốc.
    Có phải vì thế mà cả buổi chiều hôm nay ỉu xìu ko? Mặc dù trời thì xanh và nắng thì đẹp đến thế.
    Hay tại mình mệt?
    Cũng buồn cười. Giờ thì chỉ còn 1 thứ tồn tại, đó là sự chịu đựng. Trơ lỳ ra, vì trách nhiệm, vì biết là, ko chịu đựng cho nó qua cái cơn này đi thì cũng chả còn cách nào khác.
    Tối nay hẹn đi mua đèn Trung Thu với tri kỷ, tối qua bận nhậu ko đi được, chắc là tối lại vui đấy nhỉ?
    T giận mình đã 3 ngày nay. Ko hiểu tại sao T tách xa khỏi mình và giữ 1 vẻ mặt cau có như vậy. Mọi cố gắng hòa giải của mình như những mũi tên đầy nhiệt tình phóng tới T nhưng chúng đều rơi rụng lả tả xuống đất, thê thảm.
    Tại chuyện ăn cơm ư? Hẹn thứ 2 sang nhà T ăn cơm, mình khất, thứ 3 hẹn sang, khất nốt, hỏi trưa em nấu gì đấy, thằng bé trả lời cộc lốc :" em ăn quán".
    Ko biết nữa, tại chuyện ấy thì buồn cười và trẻ con quá.
    Ở lớp lúc nào cũng cặp kè, cùng chăm chỉ chép bài, cùng kiếm những chỗ yên tĩnh để đọc sách, cùng xuống căng tin uống nước, vậy mà 3 ngày nay, chả ai nói với ai 1 lời.
    Chán cái mặt cau có của T, mình cũng lạnh tanh luôn, chuyển ra chỗ khác ngồi, cả buổi chẳng thèm ngó lấy 1 cái nữa. Mình có giận dỗi T bao giờ đâu nhỉ sao T lại có quyền giận mình chứ? Chuyến này khéo chơi thì chơi ko chơi thì thôi quá.
    Tri kỷ ủng hộ chiến dịch Ban Căng, thầy thì bảo nên tìm cách hòa giải. Nhưng quả thực nhìn cái mặt cau có ấy là mình cứng họng, chẳng biết mở mồm ra sao nữa. Mặc dù thường ngày thì nó giật như máy khâu.
    Ko biết là tình trạng này kéo dài đến khi nào? Chả lẽ là im lặng mãi mãi? Chả lẽ 1 tình bạn đẹp vừa nhen nhóm đã tắt lụi lãng xẹt như thế? Chẳng biết nữa. Có thể lắm. Cả hai cùng quá nhạy cảm, quá dễ tổn thương nên việc hàn gắn là khó khăn. Cứ phổi bò, cứ ào ào toe toét đi thì còn dễ xử. Những thể loại thoáng 1 gợn mây cũng bồng bềnh mênh mang, nhìn thấy trong âm nhạc những giọt sương nặng trĩu thánh thót, những chiếc lá mềm mại chao liệng, thể loại 1 tiếng chim cu gáy xa xăm cũng giật mình ngơ ngác khó lòng mà cởi mở hẳn hỏi được với nhau, mỏng quá nên đụng tí là vỡ. Mệt thật !
    Mệt mỏi thế này, tinh thần sa sút thế này, thì lại lan man chán đời, lại nghĩ đến chuyện chết. Ừ, ước vọng hão huyền thế thôi. Thích bị 1 thứ bệnh nan y nào đó, ung thư là có vẻ hợp mốt, có vẻ Hàn Quốc phết đấy, sống được tầm 1, 2 tháng là nghẻo. Thời gian ấy chắc là thoải mái dễ chịu lắm. Vì ko còn phải bận tâm đến tương lai, ngày nào sống cho ngày ấy, cũng ko phải mong cái chết đến nhanh, vì nó chắc chắn sẽ đến trong chớp mắt. Mà chẳng ai trách cứ gì được, lỗi đâu phải tại mình chứ.
    Ừm, nhưng như thế thì bố mẹ sẽ khổ lắm. Mà mình lung tung rồi đấy, biết thừa là tí nữa hết mệt sẽ hết chán mà. Có phải là mình thích buổi tối mùa thu ko? Thích lang thang dọc theo hững con đường đẹp đẽ trên khu Ba Đình đấy ko?
    Mong cho trời tối sớm. Chán thì đi măm. Lâu rồi ko xơi cánh gà nướng ở Nguyễn Thái Học rồi đấy. Se se thế này, phải gạ gẫm tri kỷ mới được.
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của Sun thì sao?
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    So với mấy ông họa sĩ thì chỉ nhạt toẹt thôi.
  6. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Rượu San lùng ở Cuối Ngõ không hẳn là quá ngon nhưng có vị lạ lạ, và lành. Mình uống đấy cả trăm lần thì trăm lần như một, không đau đầu, không nổi mẩn.
    Mồi ở Cuối ngõ chẳng có mấy thứ, chỉ là dưa chẻ, khế, đậu phộng và bò khô. Hẻo là thế, sâu là thế nhưng nhiều người đến và nhiều người kết, có lẽ vì ngoài rượu hay còn có vợ chồng chủ quán hay hay: anh Khải, chị Huyền. Mình quý anh Khải bởi anh thẳng, nhiều khi biêng biêng nói văng mểng nhưng là thật ý trong lòng. Chị Huyền thì tế nhị và khéo. Mình xuống đấy nhiều, bạn bè và cả anh Khải toàn gọi mình tên huý, tên nick... chị thì luôn gọi bằng tên thật, và luôn nhớ tên mình.
    Rượu ở quán, khi xuống 1 mình thì mình thường làm 1 chai, xuống 2 mình thì làm 3 chai và nhiều mình thì không đếm được. Mà hầu như chẳng bao giờ ngồi được một mình cả, vì mắt trước mắt sau là đụng người quen ngay. Lại vác chai sang, lại tụ, lại quây...
    Hay xuống quán vào tối thứ 6, có nhạc sống. Mà thực ra nhạc nhẽo cũng chỉ là cái cớ nhỏ, cốt là thứ 6 anh em bạn bè đều rỗi. Tầm đấy uống được thoái mái hơn, và uống ngon hơn ngày thường.
    Cuối Ngõ ở cuối ngõ 68, số đẹp. Mình thích số đẹp nên cứ nhớ mãi lối ấy, nhưng nhớ là nhớ thế chứ lâu rồi không có vào.
    Được UF0 sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 20/09/2007
  7. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110

    [/quote]
    Chuyện của Sun thì sao?
    [/quote]
    tình tan rồi....bây giờ đang nằm gậm nhấm ảo ảnh do mình ki cóp....tạo ra....đơn giản vậy...tại mình yêu quá......
  8. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Sống ... cứ như kiểu giả vờ
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi chợt nghĩ :" hay là nó bắt mất hồn mình rồi chăng?", cái thùng rác ấy. Sáng mở mắt ra là mò ngay vào thùng rác. Đi đâu về việc đầu tiên cũng là lục thùng rác. Nói là " bắt" thì cũng oan cho nó quá. Là tại mình tự gửi hồn vào đó thôi. Trong ngày gặp cái gì hay hay thì lại bụng bảo dạ :" À, ghi nhớ cái này, quan sát kỹ cái này, tối về bỏ vào thùng rác". Cũng chẳng biết sẽ ra sao nếu ko còn thùng rác. Hừ, chắc là cũng chẳng sao, chới với tí thôi. Giống cái dạo cuối tháng 4, mình đột ngột mất nó, ko 1 lời tạ từ, ko 1 phút được chuẩn bị. Ko sao cả, nhưng mà đau!
    Mất 1 thứ thân yêu, gì mà chẳng đau.
    Mệt cho đến tận lúc này. Thôi trót dại, lần sau thì ko có San Lùng San Liếc gì nữa, cháu là cháu sợ lắm rồi. Sao mà mệt dai thế, bải hoải hết cả người ra.
    Hay tại tri kỷ đau chân, ko chơi được cầu lông nên trong người mỏi mệt nhỉ? Mẹ có vẻ lo khi ko hàng ngày tập cầu lông nữa. Bác sĩ đã dặn phải thường xuyên tập thể thao để mồ hôi toát ra, thoát khí độc trong người ta ngoài. Nếu ko, nó sẽ bị úm và bệnh buồn chán lại tái phát. Mẹ ướm thử :" hay kiếm đứa bạn nào đó chơi cùng?". Thôi đằng nào tuần sau cũng phải học lại vào buổi tối, chơi thế nào được, nhưng mình sẽ chuyển sang tập thể dục vào buổi sáng. Sáng mình cũng rảnh. Chơi trò gì bây giờ nhỉ? 1 mình thì chỉ có đi bơi, có lẽ bể bơi 4 mùa vẫn còn hoạt động, mai check thử. Thế mẹ mới yên tâm được. Rõ là tối nay nghe tin 2 đứa đi chén cánh gà nướng, mẹ cười, nhưng ko được hài lòng cho lắm, thì đi bơi vậy.
    Mệt thế này thì sẽ tập đàn kiểu gì nhỉ? Chiều mai trả bài thế nào đây. Cái trò luyện gam là mình chúa ghét, chả có giai điệu gì cả, nghe cứ bùng nhùng. Gì thì cũng phải sáng mai, giờ thì đang rã cả người ra rồi.
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    He. Sun đa tình mà cũng si tình vậy sao? Tối nay đi qua cafe Lâm, lại nhớ dạo trước có nói 1 buổi chiều mùa thu, tức 7 tháng nữa nhất định đến đó ngồi thử giống sun xem có cảm giác hay hay như của sun ko. Chóng nhỉ? Vậy mà đã 7 tháng, đã là thu hẳn hoi rồi đấy.
    Hay là 1 buổi chiều cuối tuần rảnh rỗi, trời đẹp nào đó, mời sun 1 ly cafe ở đấy nhỉ?
    " Ảo ảnh..... ki cóp..... yêu quá ....", nghe sao cứ .... tội tội thế nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này