1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Link bảo có phải quả này là tớ cả gan vuốt râu hùm rồi ko? Cụ ấy là chửi cho tuột cả da mặt ra đấy nhỉ?!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hihi. Đã trích của người ta, lại còn cố tình cách dòng. UFO cay cái gì thì cú phải biết đấy.
    Pháo. Nhưng tớ chỉ có cái bàn cờ là đẹp thôi, quân cờ nặng, mát, trơn như bằng đá mài bóng, đập chan chát, sướng, còn thì chơi dở ẹc.
    Mà vẫn thích, tại ngồi vào bàn cờ, rung đùi, thấy giống các cụ. Thiếu mỗi bộ râu để vuốt nữa thôi.
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Về nhà, mình vừa là con gái của mẹ, vừa là con trai của bố.
    Con gái là để sai vặt, nhặt rau, gọt dưa chuột, phơi quần áo, rửa bát...., đêm nằm ôm, rủ rỉ rù rì, kể chuyện từ cụ ngoại cho tới Cún, than thở. Con gái là để đắp mặt dưa chuột, chăm sóc sắc đẹp, bắt ăn nhiều hoa quả, bắt đội mũ chống nắng, bắt ăn nhiều vì dạo này có vẻ gầy .....
    Con trai là để hùng hục khuân hàng, bóc hàng, chuyển vào kho, là để leo lên trèo xuống treo đồng hồ .... Con trai là để sáng mai cùng bố đi mua cá cảnh, mua hòn non bộ, đá, sỏi để trang trí. Cả tuần bố chờ mình về để 2 bố con đi mua cá. Con trai là để bắc thang giật hết những dây tigon héo đi, để giàn cây chỉ còn lá xanh, trông khỏi ngứa mắt .......
    Chị lấy chồng, ở xa. Anh mải mê bạn bè, ít thể hiện tình cảm, ít gắn bó với gia đình. Mình vừa là con trai, lại kiêm cả con gái. Kiểu gì cũng chiều được. Cả nhà mình chiều nhau. Mẹ chiều bố, chiều mình. Mình và bố thì chiều anh. Anh chẳng chiều ai. Mà cũng chẳng ai chiều mẹ. Hi, nói thế chứ, ở cạnh mình với bố mẹ chỉ có thích trở lên, vì 2 bố con đều hết sức hòa nhã, dễ tính và vui vẻ.
    Hồi tối cả nhà ra Đồ Sơn ăn cua gạch. Chẳng gọi là đi biển, gọi là đi ăn cua thôi. Vì biển gần nhà thế, ra suốt, quen lắm rồi, coi như đi đến 1 quán xa xa để ăn hải sản. Cua gạch ngon tuyệt, mỗi người 1 con mà no phưỡn cả bụng. Bố trêu mẹ :" cứ bảo là răng rụng, nhai cua nhau nháu", rồi cười khanh khách vì thích chí. Hihi, mình cũng cười vang. Mẹ chẳng nao núng, còn bảo :" Tội gì?". Nhà mình hay thật, tất cả mọi người đều là bạn, đều bình đẳng, đều vui đùa suốt.
    Đường sáng trưng, mịn như lụa, đánh võng thì sướng phải biết, trăng sáng vằng vặc trên đầu, gió mát rượi, đưa lại mùi lúa thơm ngát. "Bao giờ cho đến tháng 10", tháng 10 ta là thu hoạch rồi đây, giờ đã là rằm tháng 8. Lúa nếp non giã thành cốm, vị thơm đặc biệt thanh khiết của tiết thu trong trẻo.
    Nghe mẹ kể chuyện hồi xưa mà thương bố mẹ thắt ruột. Ở cái quãng này này, bố hay đi kéo vó. Ngày đi làm ở xí nghiệp cơ khí, tối lại lọ mọ cùng chú Hùng hàng xóm đi sang mãi qua mạn cầu Rào để kéo vó. 1 lần bất cẩn thế nào mà để mất cái vó, đánh rơi ở chỗ nào ko biết. Dạo ấy cái vó là cả 1 gia tài. Sáng hôm sau mẹ lại đạp xe suốt quãng đường đấy, gặp ai cũng hỏi có nhìn thấy cái vó. Híc, hỏi là cố hỏi thế thôi, cố hi vọng thế thôi, chứ mất từ đêm, đâu ra mà còn được.
    Chuyện Trung Thu, chị bế anh đi bộ ra tít tận chỗ cầu vượt Lạch Tray để đón bố đi làm về, bố cho tiền mua cái mặt nạ con thỏ, 2 chị em sướng mê tơi. Mình thì ko thích mặt nạ, vì mình mới đẻ, đỏ hỏn, ngo ngoe, đầu trọc lóc.
    Dạo này những cơn buồn chán có xuất hiện với tần số ít hơn, nhường chỗ cho những phút vui vẻ. Nhưng nó vẫn thật đáng sợ. Dù gì cũng phải cố nhé. Nhà mình đã khổ sở biết bao nhiêu, bây giờ tạm gọi là ổn định 1 chút. Mình đã sinh ra trong 1 gia đình thật kiên cường, các thành viên lúc nào cũng nhẫn nại ngoi lên, mình ko thể gục ngã được. Mình ko thể xổ toẹt bao nỗ lực phi thường ấy. Mình tự hào về nhà mình biết mấy.
    ..........
    Biển đêm nay đẹp hơn vì lòng ta yêu biển
    Trăng đêm nay đẹp hơn vì ta mến yêu trăng
    Đời đẹp hơn vì ta yêu cuộc sống
    Mặc cho quanh ta bão nổi sóng gầm.
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 22/09/2007
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Mệt ...khản tiếng .. mỏi cổ ...copy ảnh mỏi tay
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    1 năm gặp nhau 1 lần . duy nhất vào 1 ngày ....
    âu cũng là cái sướng , cùng nhau cạn ly thấy đời có bạn bè ở bên
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    bạn bè tôi , không biết để đâu ...cho vào đây vậy
  7. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cuộc đời nhạt nhòa , ai biết ai là ai , ai biết mình là ai , ai biết mai sẽ ra sao ...
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thích cái chân bên phải bọc quần bò kia nhất. Tại móng chân có vẻ trắng trắng, ko đen sì như mấy cái kia.
    Hay tại ánh sáng nhỉ?
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ 30p, tẹo nữa cả nhà sẽ ra hồ Mắm Tôm phá cỗ Trung Thu. Phá sớm, tại mai mình phải lên trường rồi.
    Trống chiêng rộn ràng, náo nức phết. Tại vì mình vui đấy thôi, mấy cái Tết Nguyên Đán hẳn hoi vừa rồi cũng nào có ra gì, chẳng thấm vào đâu so với sự chán đời của mình. Cái Tết nào cũng chìm nghỉm trong buồn bã.
    Giờ thì chỉ 1 cái Trung Thu thôi, cũng thấy rộn rã. Mẹ bùi ngùi nhắc lại lời mình nói dạo trước :" Mẹ này, con cứ uống thuốc đều xong bao giờ con lại thích nhiều thứ như hồi xưa đấy nhỉ?". Mẹ nghe câu đấy mà thương mình phát khóc.
    Bây giờ có phải là " bao giờ" đấy ko? Ko chắc nữa, nhưng chỉ biết là bố mẹ đã sung sướng biết bao nhiêu vì mình vui vẻ, hoạt bát nói cười, ko chảy dài cái mặt ra, mắt trong leo lẻo chứ ko đờ đẫn mờ đục, hăng hái dọn dẹp nhà cửa hết phòng nọ đến phòng kia chứ ko vật vờ như cái bóng ma.
    Chết dở. Trung Thu vào đúng ngày bão. Lên kế hoạch đẹp như thế mà bão thì còn gì là xôi chè bánh kẹo. Còn định ăn mặc thật là dở hơi nữa. Mình thì diện cái áo dài đỏ chót, điểm hoa văn lá trúc vàng óng, tri kỷ cũng đỏ chóe như thế, có điều hoa văn là đồng tiền, truyền thống đặc kịt. Buộc tà vào này, xắn quần lên ngang bụng chân này, kiếm được guốc mộc thì tốt, ko thì tông Thái cũng được. Hihi, buồn cười lắm đấy.
    Cầu giời đừng có mưa, gió cũng được!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @sun : thấy hai cái nick đứng cạnh nhau, vui vui !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này