1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    ghét nhất ai thất hứa, tự nhiên đâm ra thấy hết cả hứng
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    " Lần sau thì chẳng rủ rê gì nữa, hai chị em mình cứ thế mà đi luôn".
    Hừ. Làm gì mà có lần sau nữa, ko bao giờ có nữa. T từng nói cũng thích đi đây đi đó, ra ngoại thành hít thở khí trời, đi xem cái nọ cái kia, còn nói bao giờ 2 chị em rủ nhau đi cho vui. Ừ, mình đã rủ rồi đấy, mà T bày đặt kéo 1 đoàn tàu ì ạch đi theo, xịt là phải. Mình thất vọng rồi thì chả bao giờ có lần sau nữa đâu.
    Mình chỉ xếp bạn vào 2 loại mà thôi. 1 là bạn thân, chơi thật lòng hết mức, 2 là bạn lều phều. Gặp thì cười đùa với nhau 1 tí, sau ai về nhà nấy, lâu ko gặp thì cũng quên phứt luôn, 2 thái cực rõ ràng như vậy, ko có nấc chuyển tiếp.
    Mình cái gì cũng cực đoan, ko ở cực này thì là cực kia, ko có chuyện lằng nhằng ở giữa. Bạn thân thì chỉ có 1 người, là tri kỷ, tình bạn 19 năm, tình bạn hiếm có, như lời mẹ nói. Còn thì là bạn lều phều hết. Thằng Trung heo hâm hấp mà nói 1 câu rất chuẩn :" em thấy chị chơi với tất cả mọi người, nhưng lại chẳng chơi với ai cả".
    Nhưng đời mà có 1 người bạn thực sự hiểu mình, chân thành và yêu quý mình, với người ta mình là quan trọng thì cũng là quá đủ? Bá Nha thì cũng chỉ có 1 Tử Kỳ mà thôi.
    Vụ thầy thi công chính thức là hỏng bét. Thầy thì vẫn máu, nhưng tri kỷ lại giãn ra, hỏi làm sao, chỉ nói :" Thầy V rất tuyệt, rất thú vị, chỉ là ko phải kiểu của bọn mình".
    Kiểu của bọn mình? Tri kỷ đồng tính, tri kỷ yêu mình chắc? Hừ, bám đít mình suốt, ko chịu yêu đương gì cả. Ừm, đúng là người ta sẽ thích ở cạnh người mà người ta cảm thấy vui, thấy thoải mái, thấy dễ chịu. Còn ko thì mất thời gian làm gì. Tri kỷ đâu có như mình, thời gian xét cho cùng cũng chỉ để đốt mà thôi. Tri kỷ yêu cuộc sống lắm, 2 ngày cuối tuần ko đi chơi thì cũng quanh quẩn trong nhà cả ngày ko hết việc. Toàn những thứ lặt vặt, chăm sóc cá cảnh, cây cảnh, mua hoa, tán với hàng xóm .......
    Cơ bản là 27 tuổi rồi nhưng tri kỷ ko hề cảm thấy thiếu cái gì cả, cuộc sống giữa bạn bè, cuộc sống cho bản thân, cho gia đình cũng quá đủ đầy. Người ta chỉ đi kiếm tìm thứ người ta thiếu thôi chứ. Dạo này thi thoảng hay nhắc đến cụm từ Chủ Nghĩa Độc Thân. Hỏng kiểu!
    Chủ Nghĩa Độc Thân. Chà chà. Xưa nay mình ko nghĩ đến điều này. Giới bên kia luôn toát ra sức hấp dẫn rất lớn đối với mình, sức hấp dẫn, nói thẳng toẹt ra, là của 1 con đực với 1 con cái, sức hấp dẫn tự bản năng. Mình nắm bắt thứ tín hiệu sinh học này rất nhanh, có thể nói là cực nhạy bén.
    Trong 1 bản tự giới thiệu, có mục sở thích, mình khai : con trai. Hì, đó ko hẳn hoàn toàn là 1 câu đùa cợt.
    Chủ Nghĩa Độc Thân. Ờ. Cũng nhàm rồi nhỉ, cũng thấy chán rồi, cũng thấy ko còn tí tẹo lấp lánh nào nữa. Thấy cũng nhạt nhẽo, dở hơi lắm. Ko muốn quan tâm nữa, thật thế!
    Hay là 2 đứa cùng Chủ Nghĩa Độc Thân với nhau nhỉ? Vui phết !
  3. kyphong2005

    kyphong2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Viết cho tôi: PHẢI KIÊN CƯỜNG LÊN EM NHÉ! ĐƯNG KHÓC! ĐỪNG GỤC NGÃ LÚC NÀY! THỜI ĐIỂM QUYẾT ĐỊNH CẢ CUỘC ĐỜI EM ĐẤY!
    Con trai: mẹ không biết phải làm gì lúc này nhưng mẹ sẽ cố gắng nuôi con thật tốt, dù chỉ còn một mình!
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 14, cúng Rằm sớm 1 hôm . lòng thành là chính
    Sau này, vào Trung Thu, đồ chơi đầu tiên mua cho con sẽ là chiếc Đèn Ông Sao chứ không phải là khẩu súng khè lửa, búp bê biết khóc hay cái mặt nạ gớm ghiếc kia ....
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mưa gió thế này thì làm ăn gì nữa!!!
    Mẹ cho cái bánh nướng mang lên góp cỗ Trung Thu, mình tức mình bỏ ra ăn hết veo rồi. Trung Thu thể nào cũng mưa, cỗ bàn quái gì nữa. Híc!
    Còn mất công vác 1 con chó bưởi to uỳnh từ nhà lên nữa chứ. Mấy cái tăm nhọn hoắt xiên quả sơ ri làm mắt mũi đâm thủng túi, đâm cả vào tay mình. Hừ, phí công.
    Thôi. Cancel kế hoạch A thì lên kế hoạch B vậy. Trung Thu mưa có kiểu chơi của Trung Thu mưa, hào hứng bao nhiêu, ko thể để xịt ngon lành như thế được. Để từ từ rồi mới nghĩ ra.
    Hê. Tí nữa cả lớp kéo đi lẩu vịt. Hay đấy, lâu mình ko ăn lẩu vịt, lạnh lạnh thế này chén cũng ngon. Xong mà karaoke nữa thì tốt. Đang thích gào rú đây. Ko có cạ, mình rủ tri kỷ đi, có gì còn có đứa bá vái bá cổ, đỡ chán.
    T hình như biến thành người khác rồi. Ủ rũ và buồn rầu, đến mức thê thảm. Hôm nay gặp mình nở 1 nụ cười gượng gạo. Hừ. Nhìn cái mặt đã thấy chán chả muốn chơi nữa. Hỏi có chuyện gì thì bảo chả sao cả.
    Mà nhỡ có chuyện gì thật thì sao nhỉ? Thì tâm sự với bạn bè. Mình tạo cơ hội còn thiếu hay sao? Rủ đi căng tin uống nước lắc đầu quầy quậy, rủ đi ăn cái nọ cái kia thì tỏ vẻ khó chịu, mặt mũi cau có, nhìn phát chán.
    Tri kỷ bảo mình ko bao dung. Ờ. Mình là thế đấy. Vui vẻ thì chơi, ko vui vẻ thì mình cũng chả ép. T cứ việc ôm lấy cái tâm sự của mình, kệ. Mình tưởng là kiếm được 1 cạ nữa, lại học cùng lớp, có gì cặp kè cũng vui. Ko thích hả? Vậy thì xếp vào loại lều phều luôn. Ko thèm chia sẻ bất cứ thứ gì trong cuộc sống với T nữa. Lều phều thì chả có tí tình cảm nào của mình đâu, chỉ có điệu cười nhăn nhở thôi.
    Vừa dọn dẹp nhà cửa, tranh thủ .... thác loạn 1 tí. Hi. Những lúc dọn nhà khoái nhất là bật nhạc dance thật to, chát chúa, vừa lau dọn vừa uốn éo cho đỡ ngại. Dạo mình cùng Cún nhún nhảy mấy chiêu ưỡn ngực ngoáy mông này, mẹ tái mặt, hỏi :" Ai dậy mày đấy?".
    Hơ, mình thập cẩm đủ loại mà, nhảy cổ điển nghiêm chỉnh cũng được, mà ưỡn ẹo dưỡn dẹo, giật đùng đùng thì cũng giật được. Từ dân ca bèo dạt mây trôi đến nhạc vũ trường nghe được hết.
    Có lẽ do giáo dục. Nhà mình chủ trương để con cái phát triển tự nhiên, như cỏ dại, ko uốn nắn gì. Cảm thấy thích sống như thế nào, thấy cái gì đúng, cái gì sai thì cân nhắc. Mình gọi là vô giáo dục cũng được đấy. Hì. Nói vậy thôi, thật ra là bố mẹ cũng ko có điều kiện, thời gian. Phải chăm chăm vào cày bừa kiếm miếng cơm manh áo, có cái ăn cái mặc là đã bở hơi tai rồi, hơi đâu nhìn đến lũ con lau nhau.
    Vậy mà ko đứa nào hỏng cả. Hư nhưng ko hỏng. Tự hào 1 điều rằng : tất cả thành viên trong gia đình mình đều là người lương thiện. Anh có thế này, chị có thế kia, mình có phá phách thì cũng chưa bao giờ làm hại đến ai 1 chân tơ kẽ tóc. Bố mẹ thì khỏi nói rồi. Bố mẹ thật tuyệt vời.
    Thôi, qua đón tri kỷ rồi nhậu nhẹt với hội ở lớp thôi. Uống vì Trung Thu nào!
  6. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Thế ông chưa nghe bài hát " hứa thật nhiều , thất hứa thì cũng thật nhiều ...tèn ten ten à "
  7. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Tròi lất phất mưa
    Hai em gái í ới chạy trốn mưa mua kẹo bông
    Chị bán hàng nhanh nhảu thu đồ, vất quá đi mất
    Hàng bánh Trung thu Kinh đô đông như hội, biết là có chất bảo quản ăn độc mà cứ xô nhau vào
    RẼ ngang qua Thụy Khuê, định rẽ vào chân gà nướng cho ấm người
    nhìn xuống thấy 4 quả bưởi da xanh đang chờ đi biếu ...lại thôi
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ngủ 1 phát như chết rồi từ lúc lất phất mưa , quên cả ăn tối ... uh bỗng dưng lại nhớ đến cái cảnh cách đây gần 20 năm , trung thu cũng mưa thế ... ngày ấy mặt nạ còn bồi bằng giấy ... Trăng rằm còn của trẻ em Việt nam ...
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chậc! 1 tối vui điên cuồng. Bia rượu bét nhè, lẩu vịt tá lả, karaoke gào thét vỡ mic, hơn 11h mới về đến nhà. Thầy thi công cũng tham gia nhiệt tình, trên đường đưa mình về, mưa, đường vắng, 2 xe song song, im lặng 1 lúc, rồi nghe ông thầy huýt sáo 1 điệu vui vẻ. Tự nhiên bật cười.
    Nước mưa nhòe mắt kính, đèn xe ngược chiều quét loang loáng, lướt đi trong mưa, phê phê sau ko khí cuồng nhiệt rát họng ở quán, thấy bồng bềnh, trôi .....
    Bọn nhóc ở lớp trẻ con thật. Chúng cứ đoán già đoán non, rằng nhất định thầy phải thích 1 đứa con gái ở lớp thì mới tham gia nhiệt tình như vậy. Chắc chúng nó nghĩ đối tượng đấy là mình, nên cứ gán ghép mãi, đùn đẩy mãi. Mình thì cũng nhiệt tình hết cỡ thôi, bởi tâm lý hoàn toàn thoái mái, có gì đâu mà phải ngại.
    Chao, nhún nhảy, hò hét, tiếng những chai bia chạm nhau chan chát, cuồng loạn. Những bài nhạc dance, Thành Điếm, thằng cha ranh ma ăn chơi lão luyện nhất lớp cởi phăng áo ra uốn éo kiểu múa cột, khiêu gợi kinh khủng. Ko ngờ thầy thi công nhảy ra, áp sát vào nó, rồi làm điệu uốn éo miết chặt vào nhau từ trên xuống dưới. Bó tay. Ôi thầy ơi, thầy có vẻ sành ăn chơi quá đấy ạ. Chiêu đấy mà thầy cũng xài tự nhiên thế ư? Ngày thường áo sơ mi trắng trên bục giảng, ai dám nghĩ ....
    Chẹp. Nhưng quả là gợi cảm!
    Mình bảo là có khi theo Chủ Nghĩa Độc Thân giống tri kỷ, nhưng bọn con trai nó hấp dẫn thế này thì ko thể .... đừng được. Hi. Nói cứ như ... dê.
    Mưa gió đã dừng lại sau cánh cửa rồi, lại căn phòng nhỏ yên tĩnh, lại ánh đèn vàng dịu dàng, lại violon nhè nhẹ ngân, và thùng rác. Chút nữa là cái giường êm ái, vài trang sách và giấc ngủ êm đềm.
    Yêu mấy viên thuốc quá. Nó trả lại cho mình niềm thích thú đối với cuộc sống, trả lại cho mình tiếng cười. Chắc là sẽ ko sa lầy 1 lần nữa đâu nhỉ?
    Quần áo, đầu tóc sặc mùi thuốc lá, mùi bia rượu. Ừm, cũng vui đấy, nhưng lâu lâu 1 lần thôi. Ko thì cũng đến ngạt thở.
    1 tối vui !
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hê, mọi người cứ thở ngắn than dài tiếc Trung Thu ngày xưa mãi. Đây là cái đèn cù của tớ. Thích nó lắm. Đẹp ko?
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 26/09/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này