1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nhà mất điện, khoan đục búa gõ ầm ầm. Bình thường thì còn vặn đài thật to cho nó át đi. Mất điện thế này thì chịu chết.
    Mưa nữa chứ. Đi đâu bây giờ nhỉ? 2h mới học, còn tận 5h nữa.
    Như dạo trước thì đã vi vu lên trung tâm rồi. Nhưng dạo này ít đi, đâm ngại. Buồn ngủ nữa chứ. Nhưng nhà ầm thế làm sao mà về ngủ được.
    Ngồi đọc tin nhẩn nha cũng chán.
    Hừ, mình thì suốt ngày chỉ chán, chẳng chịu học hành gì cả. Hình như ngại học nó thành thói quen rồi hay sao ấy. Làm gì cũng được nhưng nói đến học là sợ. Ờ thôi, kệ nó, cứ tốt nghiệp được cái đã, vào SG rồi tính tiếp, chẳng sợ thất nghiệp đâu.
    Làm cốc sữa chua nếp cẩm cho nó hết cơn buồn ngủ đã. Ngáp sái cả quai hàm.
  2. kyphong2005

    kyphong2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Trung thu mưưưưưặa! ĐÊ lên kỏ hoỏĂch cho con trai 'i chặĂi ỏằY Cung thiỏu nhi rại lỏĂi cancel. Tỏằ'i hai mỏạ con lỏch thỏch chỏằY nhau vỏằ 'ỏn chỏằ- trặỏằng Y thơ hỏằng xe, không 'i 'ặỏằÊc nỏằa. Hai mỏạ con 'ỏằâng 'ặỏằ>i trỏằi mặa 15 phút. PhỏÊi gỏằi cỏưu ĐỏĂt ra chỏằY vỏằ. TỏằĐi thÂn, thặặĂng con! Khóc!
    Nhỏằng thĂng ngày ỏƠm êm, hỏĂnh phúc 'Ê hỏt! CuỏằTc 'ỏằi chỏằ? còn lỏĂi chuỏằ-i ngày dài 'ỏĐy 'oỏĂ nhau mà thôi!
    Sao sỏằ>m thỏ nhỏằ?? Mơnh mỏằ>i chỏằ? có 30 tuỏằ.i thôi mà!........
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hỏằ"i 'ỏĐu em cỏằâ tặỏằYng chỏằ< là 1 ông con trai nào 'ó.
    Muỏằ'n chia sỏằ chuyỏằ?n buỏằ"n cỏằĐa chỏằ< mà ko biỏt nói thỏ nào. Cỏằ' gỏng vặỏằÊt qua khó khfn chỏằ< nhâ!
  4. kyphong2005

    kyphong2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    CĂm ặĂn em! Phong là tên con trai chỏằ<. ChĂu sinh nfm 2005.
    Có con rỏằ"i mơnh sỏẵ không thỏằf gỏằƠc ngÊ 'ặỏằÊc! Đúng không em?
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chả biết làm gì, vật vờ lên Cuối Ngõ cafe 1 mình, tay bó gối, gục đầu như đứa chán đời trong 1 góc, tóc ngắn rũ xuống lòa xòa, nhắm mắt lắng nghe những giai điệu buồn bã, cô liêu của nhạc Trịnh tuôn chảy, xen lẫn tiếng gió thi thoảng quất mạnh phần phật ngoài sân.
    Mấy cây trúc cảnh quằn quại trong gió, con nghê đất nung nằm phủ phục, 2 mắt lồi ra thô lố. Bão, trời sẫm sịt, căng cứng 1 màn mây trĩu nặng, chỉ chực 1 tiếng sấm gầm là ào ào trút xuống.
    Buồn.
    Ở nhà ko thế đâu nhỉ? Ở nhà tầm này cái bếp đang xình xịch đun nấu các loại đồ ăn. Nghệ sĩ mẹ đang biểu diễn ảo thuật trong bếp. Chút nữa những đĩa thức ăn thơm phưng phức, bốc khói nghi ngút sẽ được trút lần lượt vào các đĩa, các bát, rồi chui tọt vào bụng.
    Bão chắc là ế hàng. Đóng cửa cả nhà hát karaoke, nhạc vàng mà rên rỉ lúc trời u ám thế này thì sướng phải biết. Ko thì mở chiếu bạc bố mẹ con cái sát phạt nhau tóe lửa. Mẹ hay " hung hăng" lắm, có 2 là cứ phang ầm ầm. Bố thì im ỉm ủ tứ quý, chờ mẹ ra 2 là thịt luôn, xong sướng cười ha há. Mình thì yên lặng theo dõi chiến trận, thừa cơ là lủi về trước. Trừ khi là bài quá đen, còn đâu mình cũng hay được lắm, tại mình khôn lỏi. Nhà mình chỉ chơi mỗi tiến lên thôi. Nó dễ đánh. Tá lả nghĩ nhiều mệt lắm. Tiến lên thì cứ con to đè con bé mà chơi, luật rất đơn giản. Khoái nhất là lúc thắng vơ tiền về phía mình, trong con mắt tiếc nuối của người thua.
    Có lần Tết anh Ninh đến chơi, vui vui ngồi vào chiếu bạc, thế mà choảng nhau thông đêm đến sáng. Anh Ninh đứng dậy nhẵn túi, bao nhiêu tiền mang đi để mừng tuổi bị vặt sạch. Buồn cười thật. Cả nhà cứ nhắc chuyện đấy mãi. Mình thì cứ nhớ 1 tiếng còi tầu của đêm ấy. Nhà mình cách đường tầu độ 2,3 trăm mét, bình thường ko nghe thấy gì đâu. Chỉ có buổi đêm, khi mọi âm thanh bị nuốt vào màn đêm đen kịt thì tiếng còi tàu xa xăm mới văng vẳng đến.
    1 đêm mùa đông giá rét, là Tết, cả nhà ngồi quây quần sát phạt trong căn phòng nhỏ ấm sực, khay bánh kẹo, trà tầu để bên cạnh, vừa chơi vừa nhí nhách, ngoài kia là đêm tối và cái lạnh lẽo khủng khiếp của dịp đầu năm mới cho những ai ko nhà. Vọng từ đâu tới 1 tiếng còi tàu đêm. Sân ga vắng ngắt, Tết nhất thế này, vẫn còn những người lang thang trên những toa sắt lạnh ngắt đó ư? Để ngắm nhìn những ánh đèn ấm áp tỏa ra từ những ngôi nhà lấp ló trong màn đêm đẫm sương, để thèm muốn lắm 1 ko khí gia đình ......
    Mình đã giỏng tai lên lắng nghe, trong lòng rộn lên những xúc cảm mạnh mẽ, mà cho đến tận bây giờ, dễ đến hơn chục năm rồi, nó vẫn còn in đậm mãi trong tâm trí.
    Rằm tháng 8, rồi tháng 9, rồi cuối năm. Cũng nhanh lắm nhỉ? Khoảng thời gian này sẽ trôi nhanh lắm. Cuối năm cái gì cũng hối hả, cũng cuống cả lên để chạy đua với thời gian. Chả mấy chốc mà lại Tết.
    Lan man thế đủ rồi, về ngủ tí rồi đi học. Bọn khoan đục tầm trưa cũng phải nghỉ ăn cơm rồi chứ. Làm người ta phát điên mất.
    Tối nay là Trung Thu, ko trăng.
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 25/09/2007
  6. kyphong2005

    kyphong2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Con trai mình không biết có còn đưọc hưởng hơi ấm của gia đình nữa không nhỉ? Tội nghiệp nó còn bé quá!
    Tiếp tục chịu đựng hay vứt bỏ???
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, em chả hiểu đầu cua tai nheo chuyện nhà chị ra sao. Nhưng trẻ con mà ko được hưởng ko khí đầm ấm của gia đình thì thiệt thòi và tội nghiệp quá chị ạ.
    Híc!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    A, Trung Thu, Trung Thu, 2 cái tiếng ấy nghe sao mà dịu ngọt đến thế. Giờ khắc của đêm rằm tháng 8 sắp đến rồi, 1 cảm giác bồi hồi mơn man, nó cứ xúc động thế nào.
    Ngoài kia đang mưa gió lầy lội, bẩn thỉu lắm. Nhưng chả sao, Trung Thu thì có mưa bão vẫn cứ đẹp mướt. Có phải trên cái tầng mây xám xịt u ám kia vẫn là 1 vầng trăng rạng rỡ lung linh ko? Mình ko nhìn thấy nó bằng mắt, nhưng mình có thể thấy ánh vàng dịu dàng của nó bằng cảm giác, và nó đẹp lắm, ngọt ngào lắm.
    Chỉ tiếc là bao kế hoạch phải bỏ cả, mưa gió thì chỉ đơn giản thế này thôi. Mình có 5 quả ổi còi đây rồi, mua thêm 1 cái bánh nướng, 1 cái bánh dẻo, 2 đứa mò lên Cuối Ngõ ngồi, mình thích ko khí ở đấy, nó ấm cúng. Quan trọng nhất là cái đèn ông sao. Chừng ấy thứ cùng với 1 người bạn thân đã quá đủ cho 1 Trung Thu rộn rã tiếng cười.
    Gọi 1 ấm trà nóng để ăn bánh này. Rồi 2 đứa sẽ ôn nghèo kể khổ, sẽ kể những câu chuyện đã cũ mèm của Trung Thu hồi xưa, bao nhiêu là kỉ niệm, bao nhiêu là thương mến. 2 cụ sẽ nhâm nhi trà, cắt bánh phá cỗ. Cao hứng có thể khe khẽ hát nữa. Khe khẽ thôi vì sợ sẽ ảnh hưởng đến người khác. Thơ thì cứ việc ngâm thoải mái. Mình sẽ kể cho tri kỷ nghe hôm qua thầy thi công đã ***y như thế nào, thể nào tri kỷ cũng phải trợn mắt há mồm ra cho coi. Hì, nghĩ đến là đã thấy khoái rồi.
    Tắm gội sạch sẽ để tẹo nữa đón Trung Thu rồi này. Hi. Thật sạch, thật thơm để lao ra đoạn đường bẩn thỉu, ngập ngụa bùn đất của cái ngõ chỗ vào nhà mình, rồi tuyến Nguyễn Trãi lầm bụi thường ngày giờ trộn lẫn nước mưa nhão nhoét ra, thành 1 thứ bùn đỏ sền sệt, cái đấy bắn văng vào người thì ... cứ gọi là. Hihi. Nhưng vẫn là Trung Thu, kiểu gì vẫn là Trung Thu, đơn giản vì nó là ngày 15 tháng 8 âm lịch, nó vẫn ý nghĩa, và thiêng liêng lắm. Phải đầu tóc bóng mượt, thêm 1 chút lancôme hoa hồng cho nó thêm phần hoành tráng mới được.
    Bảo tri kỷ cũng phải tắm gội sạch sẽ đi, phải thật thơm mình mới sang đón đi chơi, lem nhem là ko được, Trung Thu mà có phải ngày thường đâu, bắt đeo vòng đeo khuyên tai vào, trông cho nó xinh.
    Bánh thì, hi, mình sẽ mua của bọn Kinh Đô. Đơn giản là mình muốn làm 1 việc mà 1 phút trước đây, mình chắc như đinh đóng cột là mình sẽ ko bao giờ làm. Vậy thì nó cũng đặc biệt, nó hay hay đấy chứ? May chỉ là cái bánh, lấy chồng mà tư duy kiểu này thì cũng nguy hiểm.
    Ừm, 7h là có thể xuất phát được rồi. Mưa gió thế này hi vọng cái quán ấy sẽ vắng. Trừ khi thành phố này vô khối những đứa dở hơi như 2 bọn mình.
    Oa! Trung Thu. Vui thật là vui !
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Chưa gặp chị bao giờ nhưng cũng muốn chia sẻ với chị
    Mong đừng gục ngã trước cuộc đời
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    hâm nóng một Trung Thu mưa buồn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này