1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vui. Thầy hỏi Trung Thu có gì, mình trả lời :" Có uống trà và ăn bánh, có đèn ông sao và nến, có máy ảnh và harmonica, có mưa và đầm ấm".
    Tri kỷ ngồi bên ánh nến đẹp quá, khiến mình phải xổ ra :
    Người xinh ngắm nến lung linh
    Nến lung linh ngắm người xinh nhoẻn cười.
    Hộp bánh thật đẹp, 8 chiếc nhỏ nhỏ xinh xinh, mà đắt, những 150K. Có nằm mơ cũng chả nghĩ có 1 ngày lại dám ăn 1 hộp bánh đắt như vậy. May mà nó ngon!
    Trùng hợp thế nào lại gặp tên mời rượu lần trước. Thì em nhân viên ra bảo có người mời chị chén rượu mới biết là hắn có ở đấy, chứ đầu cua tai nheo ra sao ai mà thấu. Hôm nay ko phải ngày uống của mình. 1 chén mà đã phê phê. Mời lại miếng bánh cho lịch sự. Chấm dứt ở đấy.
    Cũng nhẹ nhàng, mình sợ nhất là cái kiểu tiến quá xa, mất cả hay đi, mất cả thi vị, mù mờ về nhau là tốt nhất. Ko biết lịch sinh hoạt tối thứ 6 thường niên có gặp hắn? Chả biết. Chắc đấy cũng là khách quen. Em Khương nhân viên bảo anh ấy tên là .... chưa kịp nói thì mình chặn ngang luôn. Thật sự là cả đến 1 cái tên, mình cũng ko muốn biết. Nên dừng lại ở những chén rượu thì hay hơn.
    Có 2 đứa mà Trung Thu thật đủ đầy, thật vui, mỗi tội ko trăng.
    Cũng mệt mệt, khò thôi, muộn rồi.
    Này thì cho 1 đêm mong trăng mà ko thấy:
    Trăng ơi trăng ở nơi nào
    Mà tôi đợi mãi chẳng vào đây chơi
    Để tôi mỏi miệng chào mời
    Rồi đêm say giấc trăng rơi bên thềm.
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Máy virus nặng rồi. Chạy chậm như tri kỷ hồi bị bó bột.
    Mà có thực là đủ đầy ko nhỉ? Đưa tri kỷ về nhà xong, lộn lại con đường vắng chấp chới mưa tát vào mặt, thấy lạnh.
    Con ngõ mới lầy lội và tăm tối làm sao kia chứ. Mênh mông đều tối thẫm. Hạt mưa xiên chiu chíu trước đèn xe, thấy lồi lõm ổ gà ổ lợn ngập trong nước. Nơi nơi đều ướt át, đều đen kịt, lõng bõng, lầy lội, chìm trong màn mưa giăng giăng. Nhớ đến câu thơ của XQ tả 1 ngày mưa bão :
    Những dòng sông ko nhà cửa miên man
    Và mây, mây khắp chốn lang thang
    Chặn bốn phía những cỏ cây tội nghiệp....
    Quả là miên man. Mải miết chạy trốn tìm 1 mái ấm nương tựa. Làm gì có, trơ vơ giữa mưa bão, làm sao có chỗ dựa.
    Và mình cũng miên man luôn. Ko, ko đủ, ko đủ 1 tí nào cả, mình cần 1 bàn tay ấm áp, có thể trao trọn vẹn niềm tin để mình nắm lấy. Để mình khỏi bất chợt cảm thấy nhỏ bé, yếu đuối và sợ hãi.
    Hồi chiều tan học sớm, cafe ngắm mưa rơi, T nói luôn luôn khao khát tình yêu, mà chưa tìm thấy. T hỏi ko biết mình thì thế nào. Ừ, phải, mình cũng đang khao khát tình yêu, khao khát biết mấy. Quả là chưa đủ.
    Cho nên cứ miên man mãi. Những dòng sông ko nhà cửa miên man, những trái tim ko tình yêu cũng miên man. Người yêu ơi ời, ở đâu đấy ới 1 cái xem nào?!
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 26/09/2007
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Híc. Cứ miên man hoài, miên man mãi. Mệt mà chẳng lên giường ngủ được. Cứ ngồi thừ ra nhìn trân trân cái thùng rác, làm như nó sẽ giúp mình bớt miên man.
    Hồi nãy chợt nghe tiếng chuông gió ngoài cửa lộc cộc. Sao mà lộc cộc được nhỉ? Cửa sổ đóng kín mít, làm gì có tẹo gió nào. Hay là anh Trung hàng xóm, dạo này anh ấy hay lên tầng 3 nói chuyện với mình vào lúc khuya khuya, cũng vui. Chắc hôm nay anh ấy thấy ngại vì muộn quá rồi nên thôi chăng. Híc, giờ mà có người nói chuyện thì hay biết mấy. Chẳng muốn ngủ 1 chút nào cả, sao tự nhiên trong lòng thủng mất 1 lỗ, gió cứ hun hút lùa vào đấy, trống trải.
    Ừ thì miên man, cứ ngồi đến lúc nào mệt quá ko chịu nổi nữa thì bò lên giường ngay ấy mà, hết cả miên man.
    Giá mà có người nói chuyện.
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy sớm, gặp ngay 1 cuộc cãi vã trời ơi đất hỡi
    Điên không chịu đuợc, chẳng biêt xả vào đâu ....
    Mẹ kiếp
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy thì đã bớt miên man chưa?
    Hi. Bớt rồi. Nhưng nhà đằng sau nện búa rầm rầm, lại chơi chiến thuật tiếng hát át tiếng bom vậy.
    Hôm qua 2 lượt cafe, 1 là 1 mình, 2 là với T, vậy mà đặt lưng cái là ngủ liền. Chắc tại mệt. Ai bảo chơi là ko mệt nào.
    Chiều qua đã có 1 buổi nói chuyện thẳng thắn, cởi mở, bao nhiêu câu hỏi được trả lời rõ ràng hết, chính xác và minh bạch. Quả là, có bất cứ điều gì khúc mắc, cách tốt nhất là gặp trực tiếp mà nói hết cho ra nhẽ, ra sao thì ra, chắc chắn là sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều, so với việc im ỉm ngâm nó trong lòng.
    Nhận ra 1 điều cốt yếu: mình coi T là 1 người bạn đặc biệt, còn T coi mình bình thường thôi. Thêm 1 cách nhìn hoàn toàn khác nhau về mọi thứ : T chủ trương nhìn trước ngó sau, còn mình thì chả thèm quay ngang quay ngửa.
    T nói ko nên tỏ ra đặc biệt, tỏ ra khác người, ko nên làm cái gì mà số đông ko làm. T nói chơi với mình, T hiểu là mình đơn giản chỉ là làm 1 việc mình thích và nó ko ảnh hưởng đến ai cả, nhưng nó khác thường thì cũng ko nên. T hiểu là ko phải mình thích chơi trội, nhưng người nào đó ko hiểu họ có thể nghĩ khác về mình......
    Ôi giời ôi, nghe muốn rầu ruột rầu gan quá. Thế tối hôm qua, 2 đứa bọn mình ngồi trong bóng nến lung linh, trong ánh đèn ông sao ấm áp, hộp bánh nướng mở trước mặt, cùng vui đón trung thu là 1 điều ko nên? Bởi vì tất cả mọi người ko ai làm thế cả. Chỉ riêng bọn mình có đèn ông sao, có nến mà thôi. Như vậy là khác thường quá phải ko? Là ngứa mắt lắm phải ko? Trời ơi là trời.
    T nói mình ngồi vắt vẻo trên lan can đọc sách cũng là ko nên. Tại sao lại ko nên. Bởi vì ko ai làm thế cả, bởi vì ai cũng đứng tựa vào lan can thôi, lịch sử trường KT từ cổ chí kim tới nay chưa từng thấy 1ai ngồi chênh vênh trên lan can đọc sách? Bó tay quá!
    T nói em với chị có rất nhiều điểm khác nhau. Ừ. T tài hoa, và tinh tế, dễ xúc cảm, nhưng T sống khắc khổ quá. Tất cả nhưng thứ đẹp đẽ ấy T chôn sâu vào trong lòng, ko bao giờ để nó lộ ra, bởi như thế là khác người, mà khác người là ko nên, T sợ cái nhìn của mọi người xung quanh hơn chính con người nghệ sĩ phóng khoáng trong bản thân mình. T lúc nào cũng là kìm nén.
    Chậc! T có thể như thế, còn mình thì ko. Mình phát triển tự do như cỏ dại, bây giờ bảo chuyên chính đoan trang thì giả đò sao nổi. Và quan trọng là, với nhận thức của mình, mình ko cho đó là sai trái. 1 điều thực sự sai trái đấy là điều mà khi thực hiện đó, mình làm ảnh hưởng đến người khác.
    Giống như chuyện phóng xe nhanh. Mình có thích tốc độ ko? Thích. Nhưng mình ghét tất cả bọn đấy. Tại sao? Bởi vì cuộc sống của họ là của bản thân họ, của gia đình, bạn bè họ. Nếu xảy ra tai nạn, bản thân họ thiệt thòi, những người thân, người có trách nhiệm với họ thiệt thòi. Thoải mái đi, thích đua kiểu gì cũng được, hãy chết, nếu như họ dám đem mạng sống để đổi lấy 1 cuộc vui. Hoan nghênh!
    Chỉ có điều là tuyệt đối đừng để ảnh hưởng đến người khác, đừng tước đi mạng sống của người khác khi người ta chả có lỗi gì cả và đang yêu đời, đừng gieo tang tóc cho gia đình họ. Những người đấy ko hưởng thụ 1 chút gì trong cuộc vui chết người đó, vậy đừng bảo họ gánh chịu hậu quả.
    Khác nhau quá, khác nhau quá! Vậy " đương ai nấy đi" thôi. Vì mỗi người có 1 cách sống hoàn toàn trái ngược, ko thể tìm được điểm chung.
    Tiếc!
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang nghe búa nện ầm ầm đây Parusa, nhưng mà lại là nhà mình nện chứ không phải hàng xóm. Mát giời nên sửa lại cái cổng sắt
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trung thu 2 đứa !
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thế thì còn oan ức nỗi gì !!!
  9. kyphong2005

    kyphong2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Pa biết không? Trước khi chị lập gia đình, mỗi khi có chuyện buồn (ví dụ như thất tình chẳng hạn) chị cũng đi uống rượu đấy! Hoặc là cũng chảng cần buồn, cứ thích là uống thôi. Mà chị lại không uông được rượu nên mới chỉ một chút thôi mà đã say bét nhè. Buồn cười lắm
  10. kyphong2005

    kyphong2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Link!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này