1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hi. Ko uống được rượu mà cũng đua đòi máu me.
    Uống rượu vì thất tình thì em quanh năm suốt tháng khật khừ mất.
    Em thích được gọi là Pa lắm!
  2. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    "Uống rượu để vui chứ không uống rượu để say, để buồn"
  3. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0

    Trung Thu mưa gió, nằm nhà. Ăn nửa cái bánh nướng Kinh Đô, nửa cái bánh dẻo Bibica, chơi nửa bản ghi ta Tưởng nhớ Alhambra.
    Hết!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy mệt mỏi. Mà mệt mỏi thì lại ...
    Buông tay, và rơi, rơi mãi, mất hút trong vực thẳm đen ngòm.
    Cuối cùng thì vẫn là chịu đựng. Mong về nhà quá. Tuần này chưa phải học lại, cuối tuần vẫn có thể về nhà, hôm nay mới là thứ 4.
    Về nhà. Có bố mẹ, có anh bên cạnh, mình vững vàng biết bao nhiêu. Ăn uống ngủ nghê cẩn thận cũng khỏe hơn. Trên này mình thậm chí chẳng thiết cơm nước gì. Dạo hè nóng mệt còn thích tu sữa, cứ sữa tươi Mộc Châu mà giã. Giờ lành lạnh rồi, lại ngại uống sữa lạnh. A, thì uống milo nóng vậy, cũng ngon, đỡ phải ăn cơm. Lủi thủi 1 mình ở căng tin trường, chưa ăn đã muốn bỏ đi rồi, nuốt sao nổi. Pha cốc Milo rồi lảm nhảm tiếp.
    Milo thơm, nóng bốc khói, được, vào đấy. Tầm này mọi hôm là đi học rồi, nhưng cô XH cho nghỉ 3 tiết đầu để làm bài tập lớn, 3h nữa mới vào lớp. Làm gì nhỉ? Lờ vờ từ sáng tới giờ. Ngáp vặt, nằm khèo chơi, đọc tí truyện, cũng chán, đàn chẳng muốn sờ, thỉnh thoảng lại mò vào thùng rác nhìn 1 tí.
    Ở nhà bên cạnh gia đình mình thích làm việc lắm. Đơn giản là cả nhà cũng đang làm việc, ai cũng có công việc của mình hết cả, rồi những bữa cơm thật là vui, thật là ấm cúng trong tiết trời lạnh ẩm này. Mình rất thích trông hàng. Bởi khi mình trông hàng, mình có cảm giác đỡ đần được bố mẹ. Mẹ sẽ rảnh tay làm việc nọ việc kia, bố trốn được cái ầm của nhà trên, chui tọt xuống nhà dưới xem tivi, có khách cắn câu thì mình mới gọi vóng xuống thôi.
    Ngồi trông hàng mình hay tập đàn, trong cái rầm rập của 1 ngã tư tấp nập xe cộ. Tại thấy lãi. Vừa trông được hàng, lại vừa tập được đàn, quá lãi. Ngồi thế thì mình tập đàn bao lâu cũng được, ko ngại. Mình thích ghita, nhưng cũng lười lắm, trên này thi thoảng mới sờ đến.
    Thế thời gian chính mình để làm gì? Để lờ vờ, để ngáp vặt, để buồn.
    Anh Trung mượn xe máy đi từ nãy, vừa gọi điện rủ đi ăn cơm trưa. Hờ, lâu ko được hạt cơm nào vào bụng đây, ăn chung có người phét lác cũng vào. Xong mình sẽ đi in ảnh chiều mang cho tri kỷ. Tri kỷ đau chân ko cầu lông được, mình gạ chuyển sang bóng rổ, mình sẽ chạy nhặt bóng, tri kỷ chỉ việc đứng ném thôi. Đệ nhất cô nương còn gì nữa.
    2h30p mới học, rảnh nữa chắc lại mò lên Cuối Ngõ quá. Sao mà đột nhiên kết cái quán ấy quá thể. Tầm trưa quang, tha hồ thả hồn trong nhạc Trịnh. Bước vào đấy, chìm đắm trong tiếng nhạc, tựa như mình vừa khẽ đẩy cánh cửa và bước nhẹ vào, say lặng chiêm ngưỡng 1 tâm hồn tài hoa, tinh tế, bình dị.
    Cũng giống như ai đó bước vào thùng rác này, ở đây phô bày hết cuộc sống trong và ngoài của mình, đầy đủ. Bước vào đây, người đó thực sự bước vào tâm hồn, chẹp, gọi là tâm hồn gì nhỉ, tâm hồn ..... chả biết nữa của mình.
    Keke, được ăn trưa ko mất tiền. Quá đã!
    Cũng chỉ là để đốt thời gian.
  5. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    làm giề thì làm...đừng để bị công an bắt là được...chứ Sun ủng hộ Pa trèo lên cả mấy cái cây ở trường mình mà ngồi đọc sách....bản thân thấy vui là đc...mà ngoài đường nhé...người ta gặp mình cũng chỉ có một lần...sợ qué giề ai?...ùh thì ông sao...ùh thì nến đấy....bọn xung quanh có đêcks đâu...nhỉ?...nhớ nhé...làm gì mà bản thân mình thấy thanh thản là được...
  6. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Trung thu trăng chiếu gốc cây ... Hằng Nga với Cuội ngất ngây mộc tồn
  7. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Hằng Nga dạo này mất "chất" quá
  8. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Trung thu trăng chiếu gốc cây
    Hằng Nga với Cuội ngất ngây mộc tồn
    Cuội ta nhấp nhổm, bồn chồn
    Chị Hằng mủm mỉm gãi đầu trêu ngươi...
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ặc, ặc, UFO ơi, cậu có hiểu về luật gieo vần của thơ ko vậy?
    Cái chỗ chị Hằng gãi kia phải là vần "ôn", chính xác là vần " ồn" mới là đúng kìa.
    Sau quả này cậu nghỉ chơi với tớ thì cũng đành vậy thôi. Tại ngứa mồm quá chịu ko nổi.
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hơ. Nhớ. Được lời như cởi tấm lòng quá. Bận sau đi học đồ án buổi chiều thấy Pa vắt vẻo trên ngọn cây thì đừng ngạc nhiên.
    Cảm ơn Sun nhé! Quả là nhẹ cả người. Quả này ... quậy tới bến!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này