1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghienthuoc

    nghienthuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mổ xẻ hay lắm, chỉ là ốm quá không làm việc được nên cũng vào thùng rác nói bừa cho thoải mái. tuyệt đối không nhổ nước bọt, không có ác ý . Xin cứ tiếp tục than vãn .
    Mà còn tự ái bật lại tanh tách thế thì chưa đến nỗi buồn tới mức chán . . .
    Được nghienthuoc sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 27/09/2007
  2. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Uh , than vãn cũng có cái hay của nó ...
    Cái mẹt tôi cũng hay than vãn lắm, có lẽ mình bắt đầu GIÀ rồi
  3. nghienthuoc

    nghienthuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bố nó chứ ! Vẽ mãi chẳng xong .
    [​IMG]
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Nghienthuoc vẽ "em nó" quằn quại phết
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì, thật nhớ! Chủ nhật là có đấy. Máu me lắm rồi đây. Sát khí đằng đằng. Quả này thì quyết !
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ôi, có tự ái gì đâu bác. Bác nói bừa hay phết đấy, ngồ ngộ, .... dễ thương.
    Muốn ... xoa đầu 1 cái quá !
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cuối Ngõ lạnh tanh, ẩm ướt, tối. 1 mình, thèm lắm 1 ánh nến ấm áp.
    Mà kỳ. Ngồi 1 mình đã kỳ, thêm 1 ngọn nến nữa thì chối quá. Mà Sun bảo mình rồi, hãy cứ làm cái gì mà mình thích, mình thấy thoải mái, khỏi sợ bố con thằng nào.
    Ừ thì nến. Chạy vù ra đầu ngõ làm 2 cây với cái bật lửa. 5 phút sau, 1 ngọn lửa ấm nóng đã được thắp lên. Hơ đôi tay lạnh buốt, giơ đôi chân lạnh buốt, hơi nóng mơn man truyền nhè nhẹ vào, dễ chịu biết bao nhiêu.
    Ngoài trời u ám, ướt sũng, bên trong là cảnh tranh tối tranh sáng, những đồ trang trí hình thù dị dạng gì nhìn chả rõ, lập lòe ẩn hiện, nhạc Trịnh thủ thỉ với những câu cú lọ xọ mơ hồ chẳng đâu vào đâu, ánh nến lung linh là trung tâm, là điểm hút của mọi thứ ẩm thấp, tối tăm xung quanh. Ánh sáng xanh tím tỏa ra từ sát đầu nến thật đặc biệt. Mình cứ ngắm nó mãi. Cảm giác là chưa bao giờ nhìn thấy 1 thứ ánh sáng nào mềm mại và tinh khiết đến mức ấy, mỏng như 1 làn khói, nhưng màu sắc lại trang trọng, mang chút hơi hướng gì đó của những vật quý giá. Hẳn là những viên kim cương lấp lánh cũng phát ra thứ ánh sáng xanh tím như thế, mà cứng hơn, sắc hơn, chứ ko mơ màng, dìu dịu như vậy, như 1 tấm khăn voan ánh sáng mỏng tang.
    Thú, nhắn tin cho tri kỷ, nhận được phản hồi:" Nhà tớ bị lụt, phải xây gạch chặn lại. Về đi học đi nghệ sĩ".
    Nghĩa là sao đây? Nhà tớ ko lụt à? Ổ gà ổ lợn giờ mai phục hết dưới mặt nước ngầu đỏ phẳng mịn như thạch, chơi trò đánh du kích. Nếu ko phải là thổ dân ở đấy chắc tớ xuống hố dăm ba bận rồi. Vừa nắm tay lái vừa run, y như bịt mắt lại mà đi vậy. Hoàn toàn tránh hố theo cảm giác, lần theo những dữ liệu được nạp 1 cách vô thức từ những lần rong ruổi trước đây, đi hay ở tùy thuộc hoàn toàn vào... số giời.
    Thì sao? Tớ ko sùm sụp áo mưa, lướt thướt như mọi người hay sao? Chân tớ ko ngập trong bùn? Áo tớ ko ngấm mưa nhớp nháp?
    Nhưng tớ vẫn đến Cuối Ngõ, rửa chân rồi ngửa mặt lên ngắm mấy cái xà ngang xà dọc trong quán, ngắm cái mái ngói cũ kỹ mà cười ngớ ngẩn, mà lẩm bẩm 1 mình như bị điên. Như thế là vớ vẩn?
    Ừ. Mình ko nói vậy được. Hoàn cảnh tri kỷ khác mình. Tri kỷ hoàn toàn phải tự lập, phải lo tất tật cho cuộc sống, còn mình thì được gia đình bao bọc quá ấm áp. Mình thừa thãi điều kiện và thời gian để bay bổng, để phiêu, chỉ với 1 yêu cầu thôi : khỏe, và sống vui vẻ. Chuyện học cũng quan trọng, nhưng ko học cũng được. Mà nếu cố học thì chán cái là nghỉ ngay, chơi thoải mái đi cho khỏi xì trét. Ngày nào mẹ cũng hỏi có chơi cầu lông ko? Bởi đấy là dấu hiệu của 1 tình trạng hoàn toàn bình thường.
    Khi tri kỷ ngập đầu trong 1 đống công việc mà nhận được 1 tin nhắn quá sức hâm của 1 " nghệ sĩ" như thế, nói mát cũng là phải. Quả là mình tối ngày chỉ có rong chơi.
    Khoái Cuối Ngõ quá. Ở đấy mình có giở trò gì cũng chả ai để ý, kể cả em nhân viên ở đấy. Chắc em đấy cũng quen với 1 số thành phần " bất hảo" hay trình diễn những trò kỳ lạ ở đấy rồi. Mà thân thiện lắm, câu ra câu vào trò chuyện suốt. " Lại hạt dưa và nâu nóng hả chị?". Ừ, mai lại thế, sáng nào cũng thế.
    Nghe cái thứ nhạc kỳ kỳ ấy, thấy lão Trịng này cũng hơi hâm hâm, mà hâm hâm thì mình thích. Hâm thì hẳn là lão cũng chả xét nét người khác là hâm hay ko hâm, lão làm những gì lão thích, gào lên những gì lão muốn gào, vậy lão cũng chả cấm người ta gào. Thích nhất cái ấy. Cho 2 chân lên ghế, bó gối trong 1 góc, chăm chăm dán mắt vào ngọn nến, nghe những ca từ chả hiểu mấy mà nghĩ vậy, thấy thoải mái.
    Cái quán ấy nhỏ, bàn ghế càng nhỏ, mình vào đấy, ngồi thu lu 1 góc, lại càng thấy nhỏ nữa. Tranh thủ sáng vắng khách ông chủ nhà sơn sơn trát trát cái gì trong góc, người cũng nhỏ bé và còm nhom luôn, y như cái quán.
    Thôi đi học. Lịch sử Đảng đây. Hôm nay kiểm tra. Vầng. Đảng sáng suốt Bác Hồ vĩ đại. Cái đấy em thuộc rồi. Bố em mới nhận huy chương 30 năm tuổi Đảng mà chả biết Đảng thành lập ngày nào. Mà em lại đích xác là con của bố em, giống nhau lắm.
    Cha, 30 năm, cái anh bộ đội 18 tuổi và 18 năm trong chiến đấu ấy, nhiều thứ để nói. Hôm nào rảnh sẽ làm 1 sêri về bố. Kỷ niệm chiến trường, máu đổ, những ngày đói, những đêm xuôi xà lan chở đầy vũ khí dọc sông Mê Kông .....
    Và mẹ nữa, từ 1 vóc dáng thư sinh lãng đãng tay bầu rượu tay túi thơ, hồn gửi theo mây gió đến 1 bà bán bánh đa chặt thịt gà bồm bộp giữa ngã tư An Dương thế nào ......
    Nhiều chuyện lắm, tự hào lắm, gia đình mình!
    Đảng sáng suốt, Bác Hồ vĩ đại muôn năm !
  8. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ờ mà lục mãi đống kí hoạ cái ngày đoàn xe chở đống đồng mục của dân Nam Hà lên Điện Biên từ đoạn Sơn La lên đỉnh đèo Pha Đin đâu mất tiêu ...hị hị ...
  10. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0

    Bác Loa, bác còn nhớ cái này không?
    [​IMG]
    29.5.2005 :]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này