1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tầm này mọi khi là học đàn đây, giờ thì ....
    Thậm chí nhìn mặt nhau cũng thấy ngại nữa. Gặp phải cái nhìn của T, mình toàn chúi đầu xuống đất. Gượng gạo lắm. Cứ như là 1 bức tường thành trong 1 đêm đã sừng sững chắn giữa đôi bên rồi vậy.
    T nhắn tin nói là sẽ im lặng cho đến lúc mình quyết định. Híc, lại im lặng. Mình đã im lặng, T cũng chọn giải pháp im lặng. Vậy được thôi. Sẽ im lặng đến lúc tốt nghiệp ra trường, mỗi người 1 ngả, và chẳng bao giờ phải thấy cái mặt của nhau nữa.
    Tại sao vậy nhỉ?
    Mình với T có 1 tâm hồn đồng điệu biết mấy, bao nhiêu là điểm chung, chỉ có cái nhìn là khác, là hỏng cả. Có lẽ do T được giáo dục khe khắt quá chăng? Nên sống khắc khổ như 1 thầy tu, lạnh băng, trong khi bên trong là 1 trái tim ấm nóng và khao khát yêu thương. Mình thì được tự do phát triển như cỏ dại, bởi thế, con mắt thầy tu kia ko thể chấp nhận, ko thể ko thấy chướng.
    Mà cỏ dại thì, nó cũng chả thiết gắn bó với cái gì đâu, thiếu cái nọ cái kia nó vẫn sống nhăn, vì thế, nó cũng chẳng cần.
    Đến trường thấy buồn thiu. Chỗ góc T ngồi dường như ko khí nặng nề hơn những chỗ khác, ko dám bén mảng xuống đấy. Căng tin lại chỉ lủi thủi 1 cốc trà, 1 quả cóc, gặp đứa nào quen thì tán cùng, ko cặp kè như dạo nọ. Mà cũng có sao, trước nay mình vẫn 1 mình.
    Hôm nào học thi công thì cũng đỡ chán. Thầy đẹp rai quá, ngắm ko chán mắt. Ngắm 1 lúc lâu quá thì cứ như bị hút mất hồn. Đảo mắt ra chỗ khác lại hết. Hôm nay lúc nói chuyện nhìn chòng chọc vào mắt thầy, trời ạ, hàng lông mi cong vút, cong đến thế là cùng, kiều diễm kinh lên được. Em gái thầy chắc phải xinh ngất trời.
    Hì, cứ trêu tri kỷ là mình cũng thích thầy, 2 đứa cùng cạnh tranh xem ai về đích trước, tri kỷ bảo ok. Quả là có thích, nhưng cái gì đẹp thì mình thích, vậy thôi. 2 anh chị cứ việc tỉnh tò, còn việc mình ngắm thì mình cứ ngắm. Mình ko thích sở hữu như tri kỷ. Thấy cái gì đẹp, cái gì hay, thích lắm, nhưng mình chỉ ghi lại hình ảnh nó vào ký ức, thi thoảng lôi ra săm soi. Rút kinh nghiệm rồi. Có là lại thấy chán. Tốt nhất là để nguyên nó ở trong môi trường tự nhiên của nó, ko can thiệp, mình đứng từ xa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó mà thôi. Tuyệt đối ko có ý định sở hữu.
    Đó cũng là 1 trong những lý do mà mình chẳng bao giờ mua hoa, dù nó đẹp, và rẻ.
    Gượng gạo với T, mình gượng gạo luôn cả với cây đàn. Giờ thì nó ko được thân thiết như trước nữa. Mình chắc chỉ sờ đến nó vào những dịp cuối tuần về thăm nhà. Mẹ thích nhìn thấy mình vác cây đàn, thích thấy mình tập đàn trong lúc trông hàng. Nó chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ trong mình vẫn còn niềm ham thích và say mê, chứ ko phải tuyền 1 màu chán ngán. Điều đó chứng tỏ mình đang bình thường.
    Vậy thì mẹ sẽ được thấy con bình thường, mẹ ạ.
    Nhạt nhẽo với ghita, lại léng phéng với em Harmonica. Nó gọn, nhẹ, dễ chơi, đút trong cặp, lúc nào thích thổi lôi ra cũng được. Mới rẽ qua nhạc viện đầu tư 1 em 200K, du dương hơn em 50K, cứ gọi là véo von nhòe.
    Ừ, Cún có cây đàn piano tuyệt hay, mình cũng rất thích. Sau này ở với Cún học lỏm của nó. Nhìn mấy cái ngón tay ngắn tũn, đen chũi của nó bập bẹ trên những phím piano trắng muốt muốn lăn lộn ra mà cười. Hồi chị ép học ghê quá, nó bị xì trét, cứ đến giờ học đàn là đau bụng. Mẹ bảo Cún đàn cho bà nghe 1 bài, nó ngã đập mặt cái rầm vào bàn phím. Hihi.
    Vẫn nghe cái gì nằng nặng đè lên ngực. Híc, nghề của mình là than vãn mà. Sắp đến giờ cầu lông rồi.
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    He. Cái đoạn cây khoanh tròn tròn kia giống đầu con lừa quá trời. Cái mặt ngu ngu, lỗ mũi đang nở to ra. UFO thấy giống ko?
    Ai vậy?
  3. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Kakaka thì người ta nói lái đi là gãi đầu rồi còn gì
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chịu mấy bác này. Mình ngây thơ bị lừa 1 vố nặng.
    Đã nói lái thế thì :
    Cuội ta nhấp nhổm bồn chồn
    Chị Hằng ngứa ngáy móc lòng cho xem
    có phải là gợi cảm hơn ko?
  5. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0

    @Pa: con lừa cúi gườm e lệ, chắc là con cái. Cũng ko rõ là ai nhưng vắt vẻo trên cây vậy chắc cũng thuộc loại đặc biệt.
    Còn chị Hằng dễ dãi móc ra cho thì chưa chắc Cuội đã thích. Đàn ông cứ phải vờn cơ
    @Cam: "hãy tha thứ cho nàng, vì nàng... ngây thơ".
  6. nghienthuoc

    nghienthuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ồ thích quá có người muốn xoa mình kìa, nhưng tìm chỗ khác mà xoa, xoa đầu chán lắm ... ... ... hói hết từ lâu rồi .
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Quên đi ! Con lừa đấy mặc váy nhé, còn xếp chân dịu dàng thế kia. Tớ chả bao giờ xỏ vào cái váy, lại càng ko bao giờ ngồi kiểu quỳ quỳ đặc tiểu thư kia. Tớ là chỉ có xoạc tanh bành ra thôi, cho nó thoải mái.
    Mà mặc váy thì làm gì có chuyện trèo cây? Hàng họ lộ hết à?
    Nhầm người rồi.
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thế bác thích xoa chỗ nào? Toạc móng heo ra có phải nhanh ko? Đã thích rồi thì cho thích thêm cái nữa luôn thể.
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    ối giời oi
    Đã thích rồi thì cho thích thêm cái nữa luôn thể.
    Đã sướng rồi thì cho sướng thêm cái nữa luôn thể.
  10. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ! cái gì cha mẹ cho thì giữ , cái gì trời cho thì giữ làm gì , thế nên các thiếu nữ Ba Lan xấu hổ thường vén váy che mặt . Mà bây giờ bắt đội nồi cơm điện rồi , mặc váy trèo cây vô tư mà vẫn giữ được thể diện
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này