1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ôi thế ạ? Nhưng sao người ta lại bảo là " Phí của giời". Đã là của giời, khỏi cần giữ thì bạ chỗ nào cũng bậy được, sao lại phải " phí"?
    Mà lừa mặc váy còn được, chứ nồi cơm điện thì phải chọc thủng 2 cái lỗ cho tai nó còn thò ra nữa chứ? Mà thủng thế thì hỏng hết cả kết cấu chịu lực, mưa đá cũng vỡ đừng nói ô tô đè.
    Quả là em hết sức băn khoăn!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Link ơi, cậu lau chau quá! Người ta chưa sướng được 1 lượt cậu đã sướng thêm cái nữa luôn thể là sao?!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    UFO này, cái avatar của cậu trông gớm chết, kiếm ở đâu ra đấy? Cô nàng kia thì xinh rồi, nhưng đang ăn cái gì như là mỳ Ý trộn máu?
    Bỏ cái đấy đi. Hôm nào tớ mời cậu đi ăn mỳ Ý trộn sốt thịt bò băm, tương cà, khỏi cần máu me thế.
    Thi thoảng chén ở chỗ Papa joses đấy, ngồi ở ban công tầng 2, ngắm toàn cảnh xe chạy loằng ngoằng tại cái ngã tư đắt đỏ số 1 Hn bên dưới, thấy giống cái mô hình đồ chơi của trẻ con.
    Có hôm đang dắt xe còn bị 1 em cũng ngồi ở cái ban công đấy đánh rơi ly kem tí nữa thì trúng đầu, bẹp cái mặt.
    Thế nhé, bỏ cái avatar đấy đi, tớ hứa đấy !
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà thấy mình cứ ngáp vặt suốt, bố bảo mày phải uống chè tầu đi, cho nó tỉnh táo.
    Vầng. Sáng sớm ra, trời còn tờ mờ con đã lục cục nước non pha trà đây bố ơi. Thấy giống 1 cụ khốt U70 quá!
    Nguyễn Tuân có bàn tản về thú uống trà lúc sáng sớm đọc mà sởn cả gai ốc. Sao mà nhiêu khê thế, sao mà ******** làm tội cái ấm trà thế. Uống chén trà mà ngồi nhập định như tọa thiền. Nước nấu còn phải chắt từ sương đọng trên lá sen. Quá bằng uống những hạt ngọc còn gì. Bó tay.
    Quả là những hạt ngọc. Vào sân chùa Láng chơi sau 1 cơn mưa, nước đọng trên mặt lá súng ở cái ao nhỏ đằng sau sáng bừng lên lấp lánh. Còn tưởng mình lạc vào 1 cái động chứa đầy châu báu nào chăng. Ngắm mãi, ngắm mãi mà ko thể nào thôi sững sờ, thôi ngạc nhiên trước vẻ đẹp kỳ diệu của tự nhiên. Tại làm sao mà nó lại long lanh, sóng sánh đến mức ấy được? Sao giọt nước lại được bo tròn thành hòn nước lũng liễng nặng trĩu trên tấm lá mịn màng xanh mượt kia được?
    Ko thể hiểu, ko thể trả lời. Quá đẹp!
    Mắt thầy thi công cũng quá đẹp. Đặc biệt là hàng lông mi dài và cong khủng khiếp, các hãng mascara lừng danh nhìn thấy cũng tự cảm thấy xấu hổ cho trình độ còn non nớt của mình. Nhìn vào đấy thấy ngây ngất, đơn giản là nó quá đẹp, gợi cảm vô cùng.
    Chiều nay lại được ngắm mắt thầy rồi, hẹn thầy đi chơi 3 đứa. Tri kỷ bảo tha hồ ngắm anh đẹp rai nhé. Mình tương luôn :" Ờ, tớ ngắm anh đẹp rai, còn anh đẹp rai ngắm cậu".
    Có những gương mặt mà chỉ cần nhìn vào cũng thấy trong lòng dễ chịu biết mấy. Th cũng thế. Th có gương mặt của 1 thiên thần. Tiếc là mình đã vội vàng muốn sở hữu gương mặt thiên thần đó, khiến cho xôi hỏng bỏng ko cả. Giá mà chỉ là bạn thì hay biết mấy.
    Rút kinh nghiệm, cái gì đẹp cứ mặc sức đẹp, tớ khoái thì tớ chỉ tìm cách ngắm thôi. Giống như người ta thích ngắm cảnh đẹp thì đi du lịch, thích tranh đẹp thì vào gallery. Còn ko quan tâm ai vẽ bức tranh đó, sau này nó sẽ thuộc về ai. Thiếu gì tranh đẹp, hết cái này lại có cái khác, ko cần thiết phải khư khư hoài niệm.
    Tối qua bước ra khỏi nhà mà giật mình : có trăng. Trăng mới mọc to đùng. To như cái ***g bàn. Hì. Hơi quá 1 tẹo, bằng cái miệng bát ô tô thôi. Trăng 17 vẫn tròn lắm. Đẹp áp đảo giữa 1 bầu trời còn nặng hơi nước mù mịt. Cả khoảng ko chán ngán ấy nổi bật 1 vầng trăng tròn, to, toàn vẹn. Tự nhiên có nền, có điểm nhấn, tự nhiên có chính có phụ, tự nhiên có bố cục, ko còn là 1 mảng nhờ nhờ xám xịt nhạt nhẽo, đáng để ngắm.
    Có ai đó thả đèn trời. Chắc Trung Thu bão to ko thả được hôm nay thấy trăng ló ra mừng húm đem thả vội, thả vớt vát. Cái đốm lửa đỏ nhỏ bay chéo xiên xiên dưới nền mây vờn loang lổ quanh mảnh trăng đã bắt đầu mềm bớt các nét, lu lu. Người phương Tây nói khi 1 vì sao rơi xuống, nghĩa là 1 linh hồn đã qua đời. Thế nghĩa là linh hồn bị rơi xuống địa ngục à? Thế thì đèn trời lạc quan hơn, là 1 linh hồn cũng lìa khỏi xác, nhưng bay lên trời kìa, hòa mình vào thế giới thần tiên đẹp đẽ bên kia.
    Mà sao lại có chuyện người chết ở đây nhỉ? Đèn trời là thư gửi những mong ước thầm kín, thành tâm của con người nơi trái đất tới thế giới siêu linh, nhẹ nhàng hơn nhiều. Mình chỉ được cái tưởng.
    Sáng nay sẽ làm gì? Trưa hẹn qua công ty tri kỷ ăn cơm này. Hội KTS ở đấy nói chuyện cũng thoải mái. Mua cái gì cho cả hội chén? Ổi găng chăng? Ngọt lừ, ăn thích. Ở nhà thì chán lắm, mò ra quán Đảo Hoàng Cầu chơi vậy. Cafe này, đọc sách này, chép thơ này, tập thổi kèn này ..... Trời quang thì ra đấy thích hơn. Có hồ nước, có cây cối xanh tươi, yên tĩnh, vắng vẻ. Cuối Ngõ chỉ thật buồn, thật cô đơn, thật lạnh lẽo là hợp thôi.
    Mình có cái thú chép thơ bằng tay trái. Quyển thơ của mình giở ra ko ai nhận thấy điều đặc biệt này. Những con chữ gọn ghẽ, chính thống y chang kiểu chữ mẫu trong quyển vở tập viết. Buồn cười, nhớ cái dạo mua cuốn tập viết về để luyện, mở ra, trang đầu tiên thấy 1 dòng cảnh báo to tướng :" Ko được viết bằng tay trái".
    Ờ, trong cặp sách đi học lúc nào cũng lủng lẳng 1 cuốn truyện, 1 quyển thơ, 1 cuốn vở chép nhạc, 1 cây kèn harmonica, bó tay! 1 dạo còn có tập giấy kí họa, với cái bút sắt đầu khoằm. Nhưng thôi rồi. Vẽ thật là mệt. Sao các ông họa sĩ lại khỏe đến thế nhỉ? Vẽ độ 5p là mình thấy mệt ơi là mệt rồi. Chắc tại mấy ông ấy có riệu chăng?!
    Chiều đồ án tính sao nhỉ? Khỏi lo, thằng C nó nhận làm hộ mình hết. Ờ, ở lớp chỉ có nó là tốt với mình nhất. Giúp được gì là giúp rất nhiệt tình, thi thoảng khen mình dạo này xinh ( bớt xấu thì có), tóc đẹp ( ép mãi, 1 đống Double rich dưỡng ). Trước nó bảo làm hộ cái gì thì mình gạt phăng :" kệ chị". Tại mình chán quá, chỉ muốn bỏ quách học cho xong. Giờ thì cũng cố mà lấy cái bằng, có gì cứ đùn hết cho nó, Max shop thằng đấy thì khỏi chê.
    Sao mà mình ghét nhà cửa, ghét bê tông sắt thép thế. Ghét những mảng kính sáng loáng, ghét sang trọng, kiểu cách, hoành tráng. Đâm đầu vào trường này làm gì nhỉ? Nhầm ngạch!
    Sáng mai là được về nhà rồi, sống rồi. Là lá la .........
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 06:49 ngày 28/09/2007
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chuồn ngay. Mới sáng ra mà đã khoan đục xoèn xoẹt thế này thì ghê hết cả người, bố thằng nào chịu được!
    Chuồn ngay!

  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình đang ở trạng thái phấn khích quá, đến nỗi tim đập thình thịch, chân tay run lẩy bẩy.
    Tại nghĩ ra 1 chương trình đi chơi trác tuyệt. Thầy từng nói chả có cái gì trên đời này có thể làm thầy bất ngờ cả. Có thể điều đặc biệt tối nay nó cũng ko làm thầy bất ngờ, nhưng ít ra, cam đoan là từ khi có mặt trên đời này chưa bao giờ có 1 ai đem lại cho thầy 1 món quà như độc đáo như thế.
    Vừa nghĩ ra xong, bỏ dở vụ cafe Hoàng Cầu, phi tức tốc lên phòng thu thanh ở Trấn Vũ. Hôm nọ ở lớp, giờ ra chơi, khi mình đang nổi hứng rống lên " điều giản dị" thì thầy cũng gõ tay hòa nhịp theo, tỏ vẻ tâm đắc. Chiều mình sẽ tới đó thu bài đấy tặng thầy, hẹn rồi, 4h là đẹp. Sẽ viết 1 lời đề tặng đọc ở khúc dạo đầu mùi mẫn nữa. Cái khoản hót thì mình thừa véo von.
    Thu 1 bài cho tri kỷ. Bài này mình tự sáng tác, phải tự đệm ghi ta, hòa âm phối khí những 600K, đốt tiền, em tự bật bông cũng được. Bài này mình đã hát chay trước biển cho tri kỷ nghe. Thực ra thì mình viết cho Th - dòng sông nhỏ 1 thời của mình, nhưng Th ko thèm nhận. Ko thèm thì mình tặng vung tặng vãi cho thiên hạ vậy, chẳng thèm xót xa đau đớn đâu.
    Nó thế này :
    Tạm biệt em, góc phố vắng
    Đã quen dấu chân hai người
    Tạm biệt em, cánh hạc giấy
    Trong sáng mối tình thơ ngây.
    Tạm biệt vầng trăng tròn đầy
    Như chưa bao giờ biết khuyết
    Tạm biệt cơn mưa bất chợt
    Bối rối cả những con đường.
    Tạm biệt mùa thu vấn vương
    Dịu dàng bên hiên giọt nắng
    Tạm biệt cành hoa sữa trắng
    Thơm mãi tóc ai lối về.
    Tam biệt những gì đã quên
    Tạm biệt những gì đã mất
    Tạm biệt em, dòng sông nhỏ
    Tạm biệt tình yêu của tôi.
    Toàn là " tạm biệt", bởi vì đúng là tạm biệt thật, tạm biệt tình yêu của mình.
    7h tập trung ở nhà tri kỷ, vù lên Lê Duẩn chén sườn rán. Tuần này mình ăn uống đạm bạc quá, tịnh ko có tí thịt nào. Ngại ăn, toàn uống Milo cầm chừng, phải bổ sung dinh dưỡng mới được.
    Hay nhất là đoạn đến Hoàng Cầu. Móc ngoặc với mấy em nhân viên ở đấy rồi. Những người trẻ là dễ quen nhau lắm. Chỉ cần 1 nụ cười toe toét, 1 vài câu đùa hóm hỉnh liên quan đến sét đánh, đến chết giãy đành đạch, đến free, tóm lại là chuyện tình yêu, thế là quen được ngay. Anh chủ quán đấy còn là bạn của ông Tuấn dạy đồ án nữa chứ. Ông này cũng đẹp rai vãi, mà mình chưa bao giờ được học.
    Tối thu bài hát vào đĩa xong sẽ bảo họ bật giùm, vào giây phút ko ngờ nhất. Chắc là vui vẻ cả làng thôi. Chắc chắn thầy phải giật hết cả nẩy. Mình tin thế!
    Tiện thể thì thu tặng tri kỷ bài " tạm biệt tình yêu của tôi" luôn. Phải tập dượt lại gấp thôi, chỉ là vài gam đơn giản, vớ vẩn, nhưng dạo ngon ngon cho nó đỡ ngượng.
    Hi vọng là cái phòng thu đấy nó ko bị mất điện vào chiều nay. Bà chủ quán người quắt lại, khô đét, mặt mũi cau có. Nhưng đối diện với mình, 1 cái mặt tươi tỉnh, cái mồm liến thoắng, láu nháu toàn những câu thực thà, chân chất, có vẻ ngây ngô nữa, với ánh mắt đầy thiện ý, chân thành, ko tấm da nhăn nhúm nào mà ko giãn ra.
    Quả là hết sức phấn khích!
    Trời xanh mây trắng nắng vàng
    Gió đưa mát dịu dìu nàng đi chơi.
    Hehe.
  7. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ
  8. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Chọc 1 lỗ vừa khít thì vẫn OK thôi, đây này:
    [​IMG]
    ps: tớ không thích mì!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thằng ngu! Kỹ thuật viên âm thanh mà ngu thế à? Làm ông mày tức hộc cơm. Để ông đi chơi cãi đã. Rồi ông chửi cho mày bẹp mặt.
    Thằng ngu!!!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thằng kỹ thuật viên ngu, nhưng ta hát tai ta nghe có khác, hay tuyệt. Nghe mãi ko chán.
    "Khung cửa sổ hai nhà cuối phố, chẳng hiểu vì sao ko khép bao giờ.....
    Có những điều mà chúng ta mãi chẳng bao giờ hiểu tại sao. Có lẽ chỉ làn hương nhẹ nhàng sâu lắng trong 1 đêm thu trong trẻo, dịu dàng như đêm nay mới biết câu trả lời.
    Gửi tới 2 người bạn của tôi lời chúc giản dị cho 1 tình yêu!
    ..... tèn ten tén ten ........... "
    Mình tuyệt quá !
    Tắm rồi, thơm rồi. Đi chơi nào!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này