1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh , tự tin, không cay cú nhé Parusa
  2. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    ô mai mơ đề ngoài là loại chua ngọt mà sao hôm nay đắng thế không biết
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    chết thật ...thế này thì chết chứ chẳng chơi ... mà chết đến đít rồi ..chẹp! chất mất !
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên cãi nhau, việc chẳng đâu vào đâu ...
    khắc nhau .... đúng là khắc nhau rồi
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    To mồm thế thôi. Xả tí cho đỡ tức, để trong bụng dễ già lắm.
    Giờ hết rồi, khỏe re!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì, đẹp hơn tớ đội đấy.
    Ko thích mỳ thì thôi.
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá! Chơi ko cũng mệt.
    Làm tí thùng rác rồi ngủ nào. Buổi tối thật tuyệt vời. Thành công đúng như mình mong đợi. Cả quán phải nghe giọng ca " mượt mà" của mình. Bộ loa thùng trống đập bùm bùm, êm, trong, kỹ thuật.
    Ngắm mặt hồ tĩnh lặng trong 1 đêm thu trong veo, lắng nghe giọng hát của mình trầm bổng vang vang khắp quán, cũng hay hay. Mà chả đáng gì, với mình chỉ là 1 cuộc vui.
    Hơi tội cho tri kỷ, xúc động lắm. Tri kỷ đa sầu đa cảm mà.
    Mình biết chính xác là mình phù hợp với nghề gì. Chính là nghề họa sĩ. Quả vậy. Mình chui vào thùng rác của box MT là cực kỳ hợp lý, có điều mình là họa sĩ của chính cuộc đời mình. Nó giống 1 tấm toan trắng, và mình tự cầm bút hối hả quẹt lên đó những màu sắc. U ám hay rực rỡ? Tùy. Hoàn toàn phóng khoáng, hoàn tự do, hoàn toàn là cảm hứng, hoàn toàn là sáng tạo, chả can dự đến bố con thằng nào.
    Nghĩ thoáng được như vậy thấy cuộc sống đẹp quá, đẹp như 1 bức tranh rực rỡ sắc màu. A. Mình là 1 họa sĩ, chính xác là 1 họa sĩ.
    Thật mình chả nghĩ ngợi gì nhiều nữa, về bất cứ cái gì. Nhẹ tênh tênh.
    Sao đột nhiên thích vẽ thế ko biết. Nhất định sẽ vẽ, phải vẽ. Vẽ những bức tranh, và vẽ cả cuộc sống.
    Ngủ thôi, họa sĩ !
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vẽ, vẽ, vẽ !
    3h sáng tỉnh dậy, ko ngủ nổi nữa. Cứ nghĩ mãi về chuyện đấy.
    Chưa bao giờ cảm thấy muốn vẽ như lúc này, từ thuở lọt lòng. Trộm nghĩ, Van Gogh 32 tuổi mới chính thức bước vào con đường hội họa, sau bao nhiêu vụ " nhầm ngạch", vẽ vì tự bản năng, vì ko thể ko cầm bút lên vẽ.
    Hihi, lại bay trong những siêu tưởng chăng?
    Nhưng quả thật là lúc này, thấy nó quan trọng hơn nhiều, nhiều thứ. Cả tuần mình mong về nhà là thế, vậy mà chỉ muốn ở lại Hn tuần này để đi vẽ. Vẽ bất kỳ cái gì, bất kể xấu đẹp, miễn là vẽ.
    Tất nhiên sẽ ko phải là công viên, hay Hồ Gươm, Tháp Rùa, mình thích 1 cái góc nào đó thật mộc mạc.
    Tri kỷ tối qua đi chơi về muộn, cùng sang ngủ với mình, vừa chia sẻ rồi, hai đứa sẽ đi làng cổ Đường Lâm. Ở đấy ko thể ko tìm thấy 1 cái góc nào đó mộc mạc. Mình sẽ vẽ màu nước, còn tri kỷ thì thích ký họa chì hay bút sắt thôi. Tri kỷ thích chụp ảnh, thích thăm thú lăng xăng, còn mình thì chỉ nung nấu trong đầu 1 ham muốn duy nhất : vẽ.
    Mẹ sẽ phải buồn rồi, vì tuần này mình đã hứa về nhà, phải nói dối như thế nào bây giờ nhỉ? Khó quá. Lý do nào so với nỗi mong đợi của mẹ cũng trở thành vô lý.
    Nhưng chỉ biết 1 điều là, hôm nay mình ko thể ko đi vẽ, ko làm cái gì khác được, chắc chắn thế. Tại sao vậy nhỉ? Chắc nó gọi là cảm hứng.
    Nếu mình đã tìm thấy 1 thứ thực sự làm mình say mê, thực sự thích hợp với tạng của mình thì tuyệt vời biết mấy. Ko còn những trống rỗng cô độc, ko còn những dằn vặt, nghi hoặc vô nghĩa.
    Nếu như mình sùng bái những gì là tự nhiên, là cái đẹp, những phóng khoáng, mơ mộng, bay bổng, tại sao ko tìm đến hội họa? Vẽ vì mình muốn vẽ, cần phải vẽ, thế thôi, kể gì xấu đẹp, bởi nó cho mình cảm giác hạnh phúc 1 cách trọn vẹn.
    Cố gắng ngủ đi cho khỏe, 40 cây cơ mà. Phải đi mượn 1 cái nồi cơm điện !
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Yêu là sống
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    cái trò quen biết , đâm ra lại nể nhau , làm chẳng ra đâu vào đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này