1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    uh
    sao lại không gật đầu nhỉ ?
    Tưởng còn trẻ à ?
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thấy suốt ngày có cái mặt cười nhăn răng, tưởng là cậu chàng nào. Ko ngờ mình lại thuộc tầng lớp bị Link "dẫn đi".
    Thôi sợ rồi. Ứ dám nói chuyện nữa.
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Viết gì nhỉ? Mệt mệt, khật khừ cả ngày nay, di chứng từ vụ Đường Lâm hôm qua. Lúc mệt thì chả muốn nói gì, chỉ muốn nắm tay 1 ai đó mà nghịch, mà mân mê, mà đưa lên môi hôn, và mỉm cười.
    Chả có ma nào, thôi thì tự mình sờ tai mình vậy, nó cũng mềm, mát, sờ thích.
    KFC ở Huỳnh Thúc Kháng, đi dạo quanh hồ Thành Công gần đấy, trà đạo Nguyên Hồng luôn thể.
    Mệt, chẳng nói gì mấy, ngồi ngắm thầy. Hừ, thầy bảo là bọn mình ko chịu hiểu thầy, thế để cho thầy nói thoải mái đấy, nói cả buổi cũng được. Mình thì chỉ nghe lõm bõm thôi, ngắm thầy là chủ yếu. Mà chính xác ra là chỉ ngắm hàng lông mi của thầy.
    Chậc! Sao mà nó đẹp đến mức đấy nhỉ? Tưởng rằng chỉ trong tranh vẽ mới có kiểu lông mi như thế, ai dè nó hiển hiện ở ngoài đời. Đẹp hoàn hảo, đẹp ko chê vào đâu được, ngắm hoài, ngắm mãi ko chán.
    Mình giương mục kỉnh lên soi chằm chằm vào mắt thầy, mà thầy vẫn bình thường chả tỏ ý gì cả. Bản lĩnh !
    Đằng sau thầy là 1 cái đèn ***g đỏ. Lúc thầy quay nghiêng. Hàng lông mi cong veo in rõ trên nền đỏ ửng của cây đèn ***g, đẹp tuyệt. Nhìn mãi vào đấy, thấy nghẹt thở.
    Ừ, cứ cái gì đẹp quá thường làm mình ko thở nổi.
    Mình chẳng khác được, chẳng yên phận được, mình vẫn sống đúng như mình thích, ko thể tự kìm nén, tự điều chỉnh.
    Ngủ thôi, muộn rồi. Sáng mai sẽ thanh toán 1 đống quần áo to tướng, rồi làm gì nhỉ? Chắc lại cafe, đọc sách. Cũng thú !
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Buồn thế. Lúc này thì lại thấy chán, lại muốn vứt bỏ mọi thứ.
    Tại mình cứ phải ở 1 mình đấy mà. Sau này học xong sẽ được về sống cùng gia đình, sẽ chẳng bao giờ phải buồn.
    Cố chịu !
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    hahha...
    Tưởng là anh chàng nào à ?
    Có gì đâu, vui là chính mà
    Có gì mà sợ,
    Thôi mà .... cứ nói chuyện đi Parusa nhé
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Điều làm mình thực sự hạnh phúc là gì? Ko phải là nghệ thuật, như nhiều lúc mình lầm tưởng, nó chỉ là hương hoa thôi. Ko phải là những hoài bão gì cao siêu, ko phải là những lý tưởng gì cao cả, càng ko phải những trò nghịch phá kỳ quặc.
    Điều làm mình thực sự hạnh phúc, đấy là được sống bên cạnh những người mình yêu quý, được làm việc vì họ, được chiều chuộng họ, được vui vì niềm vui của họ.
    Cho nên những lúc 1 mình, mình thấy buồn thỉu buồn thiu, trống rỗng, vô nghĩa. Mà mình đã ở 1 mình 7 năm rồi. 7 năm!
    Bắt đầu những tối mùa thu mát mẻ, đi chơi thích. Công nhận là đi chơi với bộ 3 này thích. Tri kỷ thì thoải mái hết cỡ rồi. Có thêm thầy cũng vui hơn nhiều, có thêm 1 ông con trai, có thêm những câu đùa cợt, có hàng lông mi cong veo. À, có thêm người trả tiền nữa chứ. Tất nhiên là cũng ko bắt thầy trả hết, nhưng những cái nào đắt thì đùn cho thầy, bọn mình chỉ trả cái rẻ thôi.
    Máy virus giậm dựt mãi, thật chán. Cóc viết nữa, đến trường sớm đọc sách.
  7. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    hơ hơ...Sun chưa thấy anh zai dậy thi công nào đẹp zai bằng Sun....hơ hơ...mà cách dùng..."tôi-em"....cũng là cách Sun hay nói đó...nói lên điều gì?đố Pa biết?
  8. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống là sự cố gắng, đôi khi nó lại hiển thị như một sự bon chen ... Làm nhiều người cảm thấy khó sống cho thẳng thắn quá chừng
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Link à : Hôm Dũng cứ trách tôi ko nói rõ là ông đến , khỉ ! mà tôi nói rõ lúc 2 người nhể !!!
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    @ bác Loa : có gì đâu bác , vì Khai mạc Triẻn lãm luôn là ngày vui
    Anh em bạn bè đến chúc mừng, người ra ngưoi vào đông thế ...
    A, hôm đó lúc sau bác lại đi uống với anh em vespa a
    CHắc hôm sau đi chùa Hương vẫn OK chứ ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này