1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thật ko? Thực tình là cũng ko nhớ rõ cái mẹt Sun lắm. Tại đã bao giờ nhìn kỹ đâu? Chưa kịp nhớ thì đã quên. Nhưng lông mi có dài ko và cong ko?
    Ai mà biết được? Có phải con trai đâu mà biết. " Tôi - em " nghe nó khoái khoái thôi, còn chả biết khoái ở chỗ nào?
    Ở chỗ nào đấy?
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hehe thấy Sun trong thùng rác nhé. Chiều nay xuống căngtin uống nước chẳng thấy 1 mống 03k2 nào cả. Hỏi ra mới biết đang nghỉ làm đồ án. Lại lụt tung mông lên rồi.
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ? Quả là kì cục. Giờ thì mình lại chả thiết gì nữa, cầu lông cầu lá cũng chán tất. Buồn cười thật đấy, mình thật ko còn hiểu nổi vấn đề là gì nữa. Mình phải làm sao đây?
    Thầy cứ hỏi mãi tại sao thiên thần của em lại vỗ cánh bay đi. Hì, mình nói thiên thần học khóa trên, 03k2 đấy thầy ạ. Tên gì thì tên là Th. Thầy nói có danh sách của 03k2, sẽ tra ra Th là ai, để xem mặt mũi thế nào.
    Hi, thì thầy cứ xem đi, thầy nhìn 1 cái thì hiểu ngay tại sao thiên thần lại bay đi. Nhìn qua cũng thấy ngay bọn em rõ ràng ko thể là 1 cặp, chênh nhau như nước với lửa.
    Vầng, thiên thần dịu dàng như nước, thầy ạ, còn em thì rừng rực như lửa.
    Hôm nay mặc 1 cái áo màu đỏ chót, đỏ chói chang như mặt trời, đến nỗi người đối diện phải nheo mắt. Tại thầy bảo mình suốt ngày te tua. Tối qua đi chơi diện hẳn 1 cái quần ngố điệu đà màu hồng, áo trắng xanh lố lọ đè lớp chai dây buộc chằng chịt. Mà thế thôi, mệt lắm rồi, mặc mấy cái ấy thấy gượng gạo thế nào, chả thoải mái. Cứ bẩn bẩn bụi bụi 1 tí lại dễ chịu.
    Thì mình có bao giờ mà lại tử tế cho được.
    Muốn bỏ học quách đi, rồi làm gì? Về nhà à? Lại ko thể chịu nổi sự buồn bã của bố mẹ, lại muốn chết quách. Hừ, vòng quay lại lặp lại rồi đấy.
    Bao nhiêu thay đổi, bao nhiêu thuốc, bao nhiêu các hoạt động mới mẻ, những mối quan hệ mới mẻ, thú vị, rồi cũng chả là cái gì hết, lại vẫn muốn vứt bỏ như cũ.
    Tại sao mình cứ thế này mãi nhỉ?
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chán. Chán. Chán.
    Chán thế này thì chỉ muốn mò lên Cuối Ngõ làm 1 chai cho nó phê tít rồi lăn đùng ra ngủ. Nghe be bét thế nhỉ? Nát tươm.
    Mình mà cũng có lúc phải mượn đến rượu giải sầu à?
    Bây giờ mà được chết thì thích nhỉ? Nhẹ nhõm. Chả phải buồn chán nặng nề gì nữa. Nhưng mà nhiều người lại buồn. Đó sẽ là 1 đòn nặng khủng khiếp giáng xuống gia đình mình.
    Vậy thì mình chịu cái đòn này cho bố mẹ, cho anh chị vậy. Mình sẽ gắng đứng vững. Bao nhiêu khổ sở mình mình chịu hết. Cuối tuần mình lại vác cái bộ mặt tươi tỉnh về nhà, với bao nhiêu chuyện vui từ thủ đô. Còn tình trạng thật sự của mình thế nào, bố mẹ ko cần biết.
    Ừ, mình sẽ gánh chịu thay mọi người. Bây giờ chết xoẹt 1 cái thì dễ lắm, nhẹ nhàng lắm, nhưng mình sẽ để lại gánh nặng cho mọi người. Thà là mình chịu đựng những giày vò này 1 mình đi, hơn là để bố mẹ phải chịu. Bố mẹ đã khổ sở vất vả cả cuộc đời rồi.
    Ừm, nghĩ được như thế, thì thấy là khổ mấy cũng chịu được!
    Cố cho hơn 1 năm nữa học xong, cả nhà sẽ vào SG với chị, cùng nhau sống vui vẻ, an nhàn, ko còn suốt ngày phải gọi điện nữa. Tương lai của mình gắn chặt với gia đình, vì họ mà mình mới đủ gan lỳ để chịu đựng những giày vò khủng khiếp này. Còn lại thì cũng chỉ là bạn bè bình thường, vui vẻ thôi. "Cũng chỉ là qua đường".
    Phấn khởi hơn rồi đấy!
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều mệt ...vã mồ hôi
    Kỉ niệm một ngày trọng đại tròn lo âu, gánh nặng tiền nong
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đôi bàn chân xinh
    Đứng có một mình
    Lặng nghe chiều vắng
    Nắng nhạt rung rinh.
    Lúa xanh óng ả
    Đã ngả vàng ươm
    Rộn hương nếp thơm
    Xôn xao ngõ xóm.
    Nồi cơm ấm nóng
    No mùa bội thu
    Chim gáy gật gù
    Sẻ nhau hạt thóc.
    Cọng rơm tinh nghịch
    Cù nhẹ mơn man
    Gió cũng vờn quanh
    Cùng rơm múa hát.
    Chân sao buồn thế?
    Chạy chơi đi nào
    Quê mình đẹp sao
    Đẹp mùa lúa chín.
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 01/10/2007
  7. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    đang nghỉ ôn thi lịch sử nghệ thuật...mà Pa có tài liệu giề về một ông bà hoạ sĩ nào...hoành hoành nó một tý cho Sun xin đc không?...ah biết Th là ku nào rồi nhé...PPT hả?....
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thế à? Pa ko có. Vào google thì đầy mà. Lười hả?!
    Ku nào là ku nào? PPT là gì chả hiểu?! Ku Th Hàng Cót đấy ạ!
    Mà ko tiết lộ " Tôi - em " nghĩa là gì à? Tò mò quá đi mất !
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Khi mình nghĩ mình đang chịu đựng những thứ dở hơi này vì bố mẹ, thì cũng cảm thấy cuộc sống bớt vô nghĩa đi 1 chút.
    Ừ, còn thời gian? Thời gian thì mình thích đốt vào cái gì thì đốt. Thùng rác cũng đốt được vô khối.
    Mình có mong ước gì ko nhỉ? Có. Mình muốn học vẽ, để có khả năng vẽ lại những gì mình yêu quý. Vẽ bố mẹ, anh chị, vẽ Cún, vẽ tri kỷ, vẽ cảnh đẹp quê hương đất nước nữa .... Mình thích lắm, mà lực bất tòng tâm, toàn là ko đủ kiên nhẫn, nguyệch ngoạc ra những thứ xấu òm.
    Đi học vẽ thôi, nếu muốn đạt được mơ ước ấy. Ừm, dọc theo cầu thang các tầng, mình sẽ treo tranh chân dung của cả nhà, từ ông bà đến cháu chắt, xếp hàng theo thứ tự cẩn thận, hay lắm nhỉ?
    Cái gì cũng phải học, tự nhiên thì làm gì có. À chỉ có thơ là tự nhiên nó phọt ra được. Cứ có cảm xúc là phun ra ầm ầm, chả phải vất vả học hành gì. Vẽ thì chả thế đâu. phải mệt lắm.
    Thế còn hơn. Có 1 ước mơ dù ko thực tế gì lắm thì vẫn hơn là ko có. Tầm mình lẽ ra phải mơ đến 1 công việc ổn định, 1 mái ấm gia đình chứ nhỉ? 25 rồi chứ ít, tuổi ta đã là 26.
    Mình thích vẽ đấy, nhưng tại cứ vẽ xấu quá nên chán, bỏ.
    Phải đi học cẩn thận mới được.
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần mà đã uể oải, phải nghĩ ra kế hoạch gì hay hay cho cuối tuần mới được.
    Sẽ đi Bách Thảo cắm trại. Đi tầm 5h chiều cho mát, mình với tri kỷ thôi. Thuê lều trại này. 2 đứa sẽ hì hục dựng. Xong sẽ dọn 1 bàn ăn tươm tất trong đấy. Ăn theo kiểu tây, có nến, có rượu vang. Thịt bò thì chén thịt bò hộp cũng được, bánh mì, salat Nga nữa, tri kỷ thích cái đấy, dưa chuột muối. Hihi, lục sục trong lều, chắc là ấm cúng lắm đấy.
    Có thêm khách mời nữa ko nhỉ? Ừ, dọn bàn ăn xong đãi khách cũng vui. Xong chui ra ngoài, mình sẽ mang cây ghita đi bật bông vớ vẩn, đệm hát tí chút cho xôm.
    A. 1 chuyến picnic nhẹ nhàng cho 1 buổi tối cuối tuần. Bãi cỏ rộng chỗ Bách Thảo tha hồ. Tối nữa chứ, nến cứ gọi là lung linh.
    Chắc là sẽ rất vui !
    Giờ thì ngủ thôi. Vừa nhắn tin cho thầy, tại ... nhớ. Hì, chả sao. Mình vẫn thích đùa với lửa mà. Ko dính vào phi vụ tình ái nào thì lại thấy buồn chân buồn tay. Cứ vui đùa đi. Còn tương lai của mình là tít tắp tận miền Nam xa xôi. Khi ấy, Hn chỉ còn là ký ức!
    Hn đã vào thu. Bắt đầu đi lạc đường suốt đây. Cuối tháng tiền xăng xe lại kênh lên bao nhiêu. Mà vẫn cứ mong mùa thu....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này