1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mà vẫn thấy chán được đấy. Chịu!
    Tri kỷ hâm mộ mình quá, in hẳn bài " chân xinh" ra giấy, trông cứ như là thơ thật. Còn in cả bài " Mưa ngâu" nữa. Trùng hợp thế nào, tầm 8h, mưa rầm rầm gõ xuống mái nhà thi đấu. 2 đứa khoái quá rủ nhau ra ngoài ngắm mưa rơi, cùng rống to lên :" Và cơn mưa, mưa rồi sẽ ..... " Thật vui.
    Chỉ tội bọn học lại với bọn tại chức, chúng nó la ó phản đối mãi. 2 đứa cố tình gân cổ rống cao lên 1 tông, xong cúp đuôi chạy mất. Tối om, ai biết ai là ai.
    Về nhà, đối diện với cái thùng rác, lại thấy chán. Đúng nghề của mình là than vãn.
    Ngay lúc này, cái gì sẽ làm mình vui nhỉ? Ừm, chắc là tin nhắn của thầy thi công. Ừ, mình đùa với lửa rồi. Bao nhiêu bận cũng ko chừa, cứ giả giả rồi thật luôn, cứ chơi chơi rồi xong phim luôn. Mình cứ nghĩ ngợi về ai nhiều, là thấy nhớ người đấy, nhớ rồi chuyển xoẹt 1 cái sang yêu ngon lành luôn. Dở hơi !
    Hôm trà đạo ở Nguyên Hồng, tri kỷ bảo thầy lật ngửa ván bài rồi. Nghĩa là tôi là thế này, thế này, đang đi tìm 1 cô thế này, thế này. Ko rõ vụ tri kỷ với thầy ra sao nữa, chỉ thấy thầy nhấn mạnh:" rất quý mến và thích kết bạn".
    1 bên thì rõ kiêu, tri kỷ ấy, ngữ đấy là phải tay nào chết mê chết mệt, tấn công dữ dội, mà phải ngon lành cơ thì mới đổ, ko thì cứ chăm cây cảnh, cá cảnh, cho mèo ăn với cả lượn lờ với mình cũng đủ vui. Ko tuyên bố đi theo Chủ Nghĩa Độc Thân nhưng giả dụ mà có như thế thì cũng chả sao.
    Hừ, ko cảm thấy thực sự thiếu, thực sự khao khát thì cũng chả có hứng thú đi tìm. Bà mối nhiệt tình cũng làm gì được?
    Đấy, 1 bên thì cũng kén quá đáng, vì cũng sở hữu khá nhiều ưu điểm, lại có gương mặt baby, búng ra sữa, chưa vội 1 tí nào. Chịu.
    Lại thêm bà mối có ý đồ riêng nữa chứ. Vụ này e là khó nhằn. Nhưng mà cứ làm thành bộ 3 rong ruổi thì cũng khoái. Mình thì cứ nhìn thấy thầy là dễ chịu rồi. Ai bảo thầy có hàng lông mi hoàn hảo thế.
    Quả là hoàn hảo. Ko phải dầy và đen sì như các cô gắn mi giả hay mascara đâu, chấp 10 lần mấy cái đấy. Nó ko cong đều 1 cách tẻ nhạt mà tập trung vào thành 2 đến 3 cụm chính. Từ đó các sợi lông đua nhau lượn vút lên, trong thì dày, ngoài thì vuốt nhọn dần đến sắc lẹm, như kiểu tóc tỉa.
    Kiểu mi này cũng nhiều lần thấy trên các tạp chí thời trang, có điều, giả thì nó vẫn là giả, ko bao giờ có được cái vẻ hài hòa, quyến rũ khó tả của nét đẹp tự nhiên.
    Phải cái mình cận, ngồi ngay bàn đầu mà cũng khó lòng ngắm kĩ. Chỉ có những lần đi chơi, thầy nói chuyện với tri kỷ, ko để ý, mình mới căn 1 góc ngắm chuẩn nhất rồi giương mục kỉnh lên thưởng thức. Rồi ko biết là còn được ngắm bao lâu nữa nhỉ?
    Mà hình như cuộc sống của mình gắn chặt với cái thùng rác này rồi hay sao ấy, lúc nào cũng tơ tưởng đến nó. Còn ngồi ngắm nó cả giờ đồng hồ liền, dù chả viết cái gì.
    Hừ, tâm sự của 1 kẻ rách việc !
  2. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi
    Luấn quấn với mấy cái thứ chết tiệt
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    đang cố tìm kiếm một thứ , biết rõ rồi mà không biết gọi tên ra sao ..
    Mai sẽ lại là như vậy, tối mai đi duyệt "thành quả của tình yêu "
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ko thể ngủ được, lọ mọ như 1 con ma.
    Thì tại ban ngày ngủ cho lắm vào. Nhắn tin chát chít 1 lúc với thầy, lơ mơ buồn ngủ, thế mà lúc sau lại tỉnh.
    Hừ, mình lúc nào cũng phải thấy nhớ 1 ai đó thì mới chịu được. Cho nên các hình ảnh cứ nối tiếp nhau, cái này thay thế cho cái kia. Phải cảm ơn vụ gặp thầy thi công, bởi vì hàng lông mi cong veo ấy mà dòng sông nhỏ trong mình mới nhạt nhòa, ko thì nó cứ ám ảnh mãi.
    Còn giận nghĩa là còn yêu. Giờ thì chẳng giận, chẳng nghĩ, chẳng gì nữa, số 0, giờ mới thật là quên.
    Mình hỏi tối nào em cũng nhắn tin cho thầy có được ko? Thầy bảo vô tư đi. Hì, thầy ko lường trước được hậu quả của từ " vô tư" đấy. Mình sẽ nhắn cho máy thầy chật cứng tin cho mà xem. Suốt ngày phải xóa.
    Sao lại phải thế? Mình chẳng nghĩ đến 1 cái gì đó xa xôi. Chỉ là gắn kết mình với 1 cái gì đó sống, và mạnh mẽ. Như cái thùng rác này chẳng hạn, nó sống, và mình tiếp nhận được từ nó 1 chút sinh khí. Nhưng chưa đủ, mình cần 1 con người thật. Bởi vì tử khí trong mình đậm đặc quá, nó trùm kín lấy mình, ko thể thở được, phải hút lấy sinh khí từ những nguồn xung quanh.
    Chậc! Nghe cứ như Bạch Cốt Tinh!
    Thì thật thế. Mình sẽ coi cái máy điện thoại của thầy thi công là cái thùng rác thứ 2, cũng là chỗ trút tâm sự thôi, nhưng nó là thùng rác di động. Có phải lúc nào cũng chui vào đây được đâu. Mà mình thì lúc nào cũng có nhu cầu chia sẻ, trong bất cứ việc gì.
    Thầy là người mình tin tưởng, vậy mình sẽ đặt trụ sở thùng rác di động ở đấy. Thầy trong máy và thầy bên ngoài là khác nhau. Cũng giống như mạng với mình luôn là ảo.
    Đây là những góc sâu kín nhất trong tâm hồn mình, nhưng mình sẵn sàng phủ nhận nó. Parusa á? Là ai đấy? Ko phải là tớ.
    Xem bàn tay nát bươm ngang dọc chằng chịt những đường chỉ tay của mình, thầy chẹp :" Phức tạp". Ừ. Ở mình cái gì cũng phức tạp, chẳng ra sao.
    Thế là thế nào nhỉ? Sướng quá hóa rồ rồi chăng?
  5. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110

    [/quote]
    Đồ tồi tệ ! Người ta hỏi bao nhiêu câu sao ko trả lời lấy 1 cái gọi là hả? " Tôi - em " thì làm sao? Nói đi !!!
    [/quote]
    bí mật một nửa cũng là tạo nên sự hấp dẫn của đàn ông......cáu giận làm giề?ah có khi điều đó làm cho Pa có việc để nghĩ nhể?cho đỡ chán đời...để tìm hiểu xem "tôi-em" nó là thế nào....mà biết ai ở hàng cót rùi nhé..lần này chính xác luôn...mấy lần trước cứ đoán già đoán non mãi...he he...mà Pa này lạ ác liệt....toàn thích anh zai lông mi cong và dài...rồi loăng quăng một lúc thì nói là yêu....vậy cuối cùng là yêu cái giề?.....lông mi ah?...yêu một người là fải ki cóp rất nhiều thứ ở người ta mà Pa?
  6. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    này Pa có cần tớ gửi cho con đồ án Q2 và K8 ko?làm bt thôi,được hai con 7 đoá...chơi không?
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @ Sun !
    Hì. Pa toàn phát ngôn bừa bãi ấy mà. Cho nên có dám viết ở đâu đâu, chỉ thích ở trong thùng rác, có gì ko nên ko phải còn tự lượng thứ được cho mình. Là thể loại sáng yêu chiều giận tối ngẩn tò te.
    Tình yêu thật ấy, Sun là con trai thích con gái dịu dàng phải ko nào? Thế thì Pa là con gái cũng thích con trai bản lĩnh. Nam thích nữ tính còn nữ thích nam tính, người ta thích thứ mà người ta thiếu, người ta ko có, cho nên mới là hành trình đi tìm 1 nửa. Thế nam + nữ thì = gì nhỉ? Ko lẽ hợp nhất thành bêđê?!
    Thật ko? Còn K8 Q2 hả? Quẳng cho Pa đi. Nhảy 1 tẹo rồi nộp thầy. Thành thực với Sun chứ, Pa dốt đồ án kinh khủng, ko hiểu tẹo nào luôn. Sợ nó lắm!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Sáng tỉnh dậy, trong cái ỉu xìu, ẩm ướt của 1 ngày mưa, ko gian tĩnh lặng vẳng lại tiếng búa gõ đều đều, buồn.
    Ngoài trời u ám quá. 2 cái lỗ thoáng chỉ để lọt chút xíu ánh sáng yếu ớt, cả căn phòng cũng trở nên nhợt nhạt, thiếu sinh khí.
    Chẳng muốn dậy, dậy có làm gì đâu, mà nằm thì còn chán hơn, lăn lộn, đau ê ẩm hết cả người. Vớ lấy cây đàn.
    Từ ngày ko chơi với T, cũng chả còn quyến luyến với cái đàn, nó cứ lủi thủi trong 1 góc. Hôm nay lôi ra, dạo 1 bài cổ điển ngắn, nhẹ nhàng, trong lòng chợt thấy thư thái.
    Ừ. Cây đàn của mình vốn dĩ tiếng của nó đã mềm, trầm và buồn, mình còn chỉnh cho nó chùng xuống nữa, xuống nữa, khiến âm thanh của nó gần như chỉ thoảng qua như 1 hơi thở nhẹ. Mình có chơi cho ai nghe đâu, chơi cho mình thôi, chẳng cần phải tiếng vang, tiếng chắc, ngược lại, nó yếu ớt, run run nghe lại dễ chịu hơn. Chùng thế dễ bấm, ko phải mắm môi mắm lợi.
    Đêm hôm nọ tri kỷ ngủ cùng với mình, 2 đứa tâm sự 1 lúc, rồi mình lôi cái đàn ra dạo đại vài gam cho tri kỷ nghe. Trong đêm khuya, những âm thanh ấm áp, dịu dàng, tha thiết cứ nối đuôi nhau tuôn chảy. Tri kỷ thích lắm, mắt đã lim dim chực ngủ rồi, còn cố nói thêm 1 câu :" có anh nào mà đàn cho D ngủ thế này thì D chết luôn". Hi.
    Ừ, chơi với nhau. Tri kỷ luôn nhận phần con gái, còn mình thì nhận phần con trai. Đi đâu cũng mình sang đón rồi đưa về tận nhà. Chơi cái gì, ăn cái gì, làm cái gì 1 mình mình quyết định hết, tri kỷ cứ răm rắp nghe theo thôi, như 1 cô người yêu ngoan ngoãn, dễ bảo. Chơi đóng kịch mình cũng là Lý trưởng, tri kỷ là mẹ Đốp. Mua mặt nạ mình là mặt nạ Chí Phèo, tri kỷ là mặt nạ Thi Nở. Thậm chí, đi chơi với mình, mình còn bắt tri kỷ đeo khuyên tai cho nó xinh, mặc những cái áo mình thích, ko thì dọa ko sang đón.
    Giờ lại còn trò chơi đàn để ru ngủ nữa. Hết nước hết cái rồi.
    À, chuyện mình móc tặng tri kỷ 1 cái khăn len màu xanh rêu thì ko phải là việc của con trai. Chậc! Cái khăn ấy thật là điệu, mình rất hài lòng. Mà chưa thấy tri kỷ đeo bao giờ. Định giữ làm kỷ niệm hay sao.
    Mưa rồi, tiếng búa đã im. Cái tĩnh lặng đặc sánh ẩm ướt đã bị xuyên thủng bởi những tiếng tí tách, lộp bộp liên tiếp. Lại đàn, nhỉ? Nó dịu dàng, trầm lắng và buồn bã. Nó hợp với mình.
    Tình tang tình tang ....
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng ngồi đọc lại những gì đã viết, thấy sai chính tả tùm lum. Mà ko làm gì được, vì bạn chỉ có thể sửa tối đa sau 48h.
    Ngượng mặt !
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    toàn nghi ngờ những thứ dâu đâu
    Trời lúc mưa , lúc không
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này