1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay, 1 cuộc nói chuyện nho nhỏ đã tác động khá lớn vào cuộc sống của mình.
    Đến lớp sớm, mình ngồi tán gẫu với 1 đứa bên K1, hỏi ra mới biết cả nhà nó theo đạo, cả họ cũng theo đạo luôn, nó tất nhiên theo đạo từ nhỏ.
    Lúc đầu mình còn hỏi đầy vẻ giễu cợt : " Chúa có đẹp trai ko em?". Tưởng nó phải tức, ai dè vẫn trả lời :" Có chứ, tất nhiên rồi " như thường. Và nó nói về đạo Thiên Chúa, nói nhiều, nhiều lắm, chẳng nhớ nổi, chỉ biết là : nghe nó nói 1 hồi, mình thấy dễ chịu, và thanh thản lạ.
    A, thì ra lại còn có cả 1 thế giới tươi đẹp tuyệt vời đằng sau cái chết. Thế thì cũng xứng để mình chờ đợi đấy nhỉ? Lại còn có 1 đấng tối cao là đức Chúa trời luôn để mắt đến tất cả những việc mình làm, những cố gắng của mình.
    Ừm, mình tin đấy, mình muốn tin vào 1 đấng siêu hình tột vời như thế. Để làm gì? Để có 1 chỗ dựa tinh thần vững chắc.
    Mình sẽ là 1 con chiên ngoan đạo.
    Mà hôm nay đã phạm phải 2 lỗi rồi. 1 là trốn lịch sử Đảng gạ thầy thi công đi cafe tán gẫu, 2 là trốn tiếp học lại vào buổi tối. Tại cafe vào, lại dính mưa nhức đầu và mệt ko chịu nổi, chỉ muốn về nhà.
    Từ mai mình sẽ " cháu hứa cố gắng chăm ngoan".
    Có 1 niềm tin, đỡ chênh vênh hơn. Ko bao giờ dài mồm ra kêu chán nữa. Thật đấy!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì, mình lại nghĩ lung tung rồi. Nhố nhăng, vớ vẩn quá. Lần sau thì cấm trốn học, mệt cũng phải cố 1 tí chứ.
    Suốt ngày lo rong chơi với cả ăn nói quàng xiên thôi. Đúng là.... Chả ra sao cả.
    Mẹ mà biết trốn học chắc là mắng chết. Ôi ngáp nhiều quá, buồn ngủ rồi.
    Hừ, sống đơn giản 1 tí đi có phải hơn ko?
    Mình là tệ lắm đấy!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cafe với thầy lâu quá. Tận gần 3h. Bọn ở lớp nháy điểm danh, nhấp nhổm định chạy mà thầy vẫn say sưa nối tiếp dòng suy tưởng. Thôi đành ngồi im vậy. Đằng nào thì trời cũng mưa ơi là mưa. Với lại, từ đầu năm đến giờ chưa hư phát nào.
    Nhưng cũng ích lợi. Thầy bảo mình giống quả ớt hoặc hạt tiêu, cay, thú vị, nhưng quá liều là gây sốc. Típ người như mình thì cực khó tìm được người phù hợp. Bởi vì ai cũng muốn đơn giản, sợ phức tạp. Ngữ mình là chỉ có ế.
    Hì, thầy nói cái này mà mình lại thấy khoái mới chết chứ. Tại mình có cái tật đa tình, hơi tí là đã để ý anh này anh kia. Ghét cái tật ấy lắm, mà chả sửa được. Giờ chắc mẩm là mình ế trương ế phồng thì an phận, chả có để ý ai nữa hết. Cần nhất là chịu khó ăn cơm đều để khỏe này, ko uống cafe nữa, đi học cho tử tế, thời gian rảnh thì kiếm cái gì nghịch, hay là rong chơi như xưa nay mình vẫn rong chơi ấy. Thây kệ sự đời. Mình có chiến hữu rồi, lúc nào cũng ủng hộ nhiệt liệt các trò khỉ của mình. Tha hồ mà bày vẽ.
    Mấy hạt mưa làm mình nhức đầu quá. Lại chiến sủi giảm đau vậy. Tri kỷ đang khoe là nhấm nháp rượu vang 1 mình. Ghét thế, tủ lạnh nhà mình thì rỗng ko, còn mỗi cafe. Mà sợ cafe quá rồi. Uống nhiều nhức hết cả đầu. À, còn gói mỳ tôm nhưng phải để mai ăn sáng chứ.
    Hết chuyện rồi nói nhì nhằng linh tinh đấy. Ừm, thì nó cũng là thùng rác mà có phải phòng họp gì đâu. Nói linh tinh chắc cũng chẳng ai phiền hà gì.
    Mưa mà ko buồn. Kể cũng là sự lạ đấy!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tri kỷ bảo mình :" Làm thơ đi ".
    Hihi, mưa, lạnh, buồn, nhắm rượu vang với mấy hạt lạc ỉu, tâm trạng muốn nghe thơ hả? Thì mình cũng chiều. Nghĩ ra cái gì nó tình củm, dịu dàng 1 tí, mà rặn mãi được vẻn vẹn 4 câu :
    Giọt mưa mày đợi mong ai
    Cả đêm thở vắn than dài ngoài sân
    Thoảng nghe vẳng lại xa gần
    Tiếng thương tiếng nhớ bần thần rụng rơi.
    4 câu mà cũng đủ ý phết đấy. Mình cũng dùng dằng chưa muốn ngủ. Đêm mưa thế này nó cứ gợi cảm thế nào. Hồi tối đi về ướt lướt thướt, đường ngõ tối tăm, lầy lội, ghét. Mà giờ khô khan sạch sẽ ngồi làm thơ về mưa thì lại thấy khoái.
    May mà có cái thùng rác để trút bầu tâm sự, ko thì cũng rầu rĩ phết đấy. Mình thích cái thùng rác này vô cùng luôn!
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa , uớt hết cả cái hi vọng của ngày mai
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    thả mình chơi vơi màu sắc, cảm giác mê man như không còn là mình nữa ... khóai cảm lạ kì
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Box MT vắng vẻ nhỉ? Hầu như là ko có 1 ai cả. Thích. Mình toàn thích những chỗ vắng. Bây giờ đâu cũng đông, kẹt cứng người là người.
    Ừ, mình có buồn rầu cả ngày thì cũng có giải quyết vấn đề gì đâu nhỉ? Kệ. Cứ vui, cứ chơi, giống hồi bé.
    Thế là tệ à? Thôi tệ cũng được. Sao đâu. Hì.
    Chơi đại đi, đến đâu thì đến.
  8. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0

    Mỗi đồ án của sv Kiến Trúc thường có 4 chặng: giao đề, tìm ý, thông qua và thể hiện. Giao đề thường trong 1 buổi đầu kì do thầy giáo bộ môn giới thiệu, xong thì cả lớp photo tờ nhiệm vụ đồ án để nghiên cứu dần. Mấy tuần sau đó đến trường thông qua. Thông qua thường theo nhóm 5-7 người, mỗi nhóm có 1 thầy hướng dẫn. Trong những buổi thông qua thì sv đưa các ý tưởng ra trình bày, giảng viên sẽ giúp bổ khuyết những ưu nhược và đưa ra các gợi ý cho từng ý tưởng đồ án. Đến cuối kì thì sv được nghỉ hẳn 1 tuần ở nhà để thể hiện đồ án, buổi chiều cuối cùng của ngày cuối cùng văn phòng bộ môn sẽ thu nhận đồ án môn học của sinh viên.
    Làm đồ án nói chung vất vả, nhưng vui. Thường thì trong các tuần tìm ý và thông qua, chẳng mấy đứa hoàn thành được các khối lượng đã định nên tuần cuối thường vắt chân lên cổ chạy lụt. Lúc này đáng ra là thời gian để diễn hoạ những ý tưởng đã có ra giấy thì lại là lúc vừa làm, vừa nghĩ vừa bịa vừa gọt. Quay cuồng. Nhiều khi nhà trường biết khó mà gia hạn thời gian thể hiện cho thêm 1 tuần nhưng rồi đâu cũng vào đấy, đúng giờ cuối cùng của ngày cuối cùng sv ta mới tạm gọi là xong đồ án để nộp, vì tuần trước gia hạn đều đã được tận dụng để... chơi. Cả tuần thể hiện đồ án không mấy khi được ngủ, thế nên nộp xong là đứa nào đứa nấy tranh thủ đánh 1 giấc thật đẫy, có khi tận từ chiều hôm nay đến chiều hôm sau mới tỉnh.
    Làm đồ án thường căng thẳng và mệt mỏi, nên sv thường tụ tập thành nhóm để làm với nhau. Vừa vui vì có bạn bè chuyện trò, trêu ghẹo, vừa hay vì được học hỏi những sáng tạo của nhau. Thằng thì vẽ cây, vẽ người đẹp, thằng thì dùng màu nhã, đứa thì kẻ chữ quên sầu... Cứ thế sau một đợt làm đồ án, cái tay và con mắt cũng tiến nhiều.
    Đồ án là cái thể hiện cá tính và năng lực sv, thế nên rất ít người nhờ làm hộ. Thường cực chẳng đã như là mắc việc gia đình quan trọng, hay là đã có tất cả các ý tưởng nhưng thời gian không kịp để triển khai, thì khi đó mới cầu viện đến các chiến hữu chung tay làm cùng. Mà chẳng mấy khi nhờ bạn cũng lớp, cùng khoá bởi chúng cũng đang vắt chân lên cổ chạy lụt như mình, mà kể cả chúng nó có làm xong rồi thì cũng ngại giúp, phần vì mất thời gian, phần vì ngại đụng hàng và những lý do nhạy cảm khác nữa... Thế nên đa số là nhờ mấy đứa khoá dưới, nhưng chúng nó có thân quý lắm thì mới dám nhờ, và nhờ được. Với cả gọi là làm giúp thôi, chứ mình phải là nhân vật chính trong cái đồ án ấy. Vừa cặm cụi kẻ vẽ vừa chỉ đạo từng đứa thể hiện sao cho đồ án có được sự thống nhất, hài hoà. Với cả đội chống lụt cũng chỉ giúp triển khai những phần râu ria như kẻ chữ, tô màu, can hình... chứ phần ý tưởng thì phải từ mình nghĩ và phác thảo rõ ràng từ trước.
    Muốn không đụng chân tay mà vẫn có đồ án nộp thì có thể thuê. Ở các trường Kiến Trúc, Xây Dựng, Phương Đông, Mở... đều có những nhóm làm hộ đồ án. Có biểu giá cụ thể cho từng loại đồ án, thảy tiền và nhiệm vụ ra rồi đến hạn qua bê đồ án về. Đồ án làm hộ theo quy trình chuyên môn hoá thường ít tính sáng tạo nhưng đều nuột nà trong từng bản vẽ và luôn đạt yêu cầu, điểm số không thấp cũng không cao. Sử dụng biện pháp này thì phải xác định trước là sẽ gặp những ánh mắt đầy ẩn ý của bạn bè trong khoa, trong lớp về sau...
    Còn một trường hợp nữa, tuy hiếm gặp nhưng vẫn tồn tại, đấy là đổi tình lấy đồ án. Cô nàng sẽ cặp với 1 anh bạn nào đó cùng khoá hay khoá trên, đến kì đồ án thì không phải nhắc chàng cũng nai lưng ra làm hộ, cứ thế đến ra trường ai đi đường nấy. Xong.
    Sự nghiệp của KTS như một căn nhà, đồ án chính là nhưng viên gạch đầu tiên xây nên nền móng. Không có căn nhà nào đứng được mà không có móng cả!
  9. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    hôm wa đi thi thấy Pa ...nhìn cũng tý tởn ra phết....he he....chả thấy buồn mấy....
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế ko quẳng cho Pa cái K8 Q2 à? Nguyện vọng tha thiết thế còn gì? Mà gửi cách nào nhỉ?
    Thật à? Tí tởn lắm? Tí tởn nhưng mà nhìn có dễ thương ko?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này